1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài văn phát biểu cảm nghĩ : Sinh nhật hoành tránh tháng 9 Nhà Sàn và CV Thanh Niên lãng mạn~~

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi leo_queen_8x, 19/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Kể cái đoạn chưa ai kể:
    Sau cái đoạn cả bọn điểm danh, nấu cháo, buôn dưa, sau cả cái đoạn cưới hỏi giữa nem Phùng với bia Hà Nội đầy lãng mạn ấy là cuộc thi karaoke có một không hai trong lịch sử ọp ẹp box Hà Tây. Nói cách khác là lần đầu tiên trên monitor, các mem được đọc câu "cuộc thi karaoke" trong Box nhà. Hè... hè...
    Đầu tiên là phổ biến luật chơi. Giới thiệu Ban Bánh Khảo đáng kính gồm cô Hương váy đẹp, cô Trâm chân dài và Tuấn Anh người mẫu (hí hí hí). Tiếp theo là sự ra mắt của hai đội chơi: đội "Bốn con cún" tiếp chiêu đội "Năm con mèo" , keke... Cười cười khóc khóc tức Hùng đòi đổi tên đội mình là bốn con chó :)) Káu quá, Bánh Khảo quyết luôn: "Được roài, đã thế "ông" viết tắt, đỡ cãi nhau: Xin chào mừng hai đội 4CC và 5CM đã đến với cuộc thi!" ...blah, blah, blah...
    Thủ tục xong chửa, cuộc thi bắt đầu, nhá.
    Phùa 1: Cuộc chiến đầy hình ảnh! Oáp!
    ĐỘNG VẬT - Bánh Khảo Huonga đầy uy lực với quả đập bàn hoành văn tráng để tuyên bố chủ đề chơi. Chiếc bàn như sắp toác ra vì con dao sáng loáng trên tay vị Bánh Khảo váy đẹp (đập bàn như thế mà không dùng dao, lại dùng tay nhỉ, lúc ấy thì tay toác hay bàn toác đây!?).
    Ngay lập tức (giả dụ thế), đội 4CC xuất chiêu bằng "Tiếng hát chim Đa Đa". Bé Chảnh hát hay, giọng lanh lảnh, mỗi tội chữ CHIM hát hơi to (chắc hoảng quá nên lạc giọng). Còn _anh_yêu lại kéo dài giọng quá thành ra "lời ru nghe nhớ MÔNG". Bó cẳng!
    Chẳng chịu thua kém, Đội 5CM "đỡ chưởng" bằng "Tạm biệt chim én". Lúc này, Hàng Già (4CC) thắc mắc với Bánh Khảo: "Ô vẫn chym à, sao nhiều chym thế...". Rời ạ, bệnh kiện tụng bắt đầu lan tràn. Đến đoạn "em như chim bay xa" thì 7cong (5CM) lắc đầu quầy quậy, rồi lại bò lăn bò càng, chân cẳng giẫy đành đạch (như thế này này [​IMG]) khi 5CM cất cao đoạn "anh như chim...". Ban Bánh Khảo ngơ ngác: "ô, anh Còng, anh bị thế lâu chưa?"
    Lúc này, mấy ngón công phu được bé Chảnh lôi ra ứng chiến. Tình ca "Ước gì" được đôi song ca Queen - Chảnh của 4CC thể hiện quá mượt khiến các Bánh Khảo rưng rức khóc vì nhớ người yêu. Các Bánh Khảo quyết định trừ 1 điểm đội 4CC vì lỗi này quá nặng.
    Lãng mạn hử, 5CM ứ sợ, họ tốp ca ngay bài "Vùng trời bình yên". Hế, cả khán phòng chờ đợi. Đâu nào, chả thấy con vật nào:P Đầu tiên là háo hức chờ, sau đó là khắc khoải chờ... đến lúc chả thèm chờ thì từ phía 5CM bật ra từ... ****. Hí hí hí, suýt thua nhá.
    Lập tức, 4CC tổng phổ liền tù tì "Chim sáo ngày xưa" và "Kiếp ve sầu". Ờ, hoành tráng, ờ... 5CM ức quá, lôi ngay quả cây nhà lá vườn, tiện thể PR luôn cho đội. "Meo meo meo rửa mặt như mèo..." (4CC hát theo: Miu miu miu rửa mặt như Mìu ). Quả này 5CM được cộng thêm điểm vì em Miu ngoáy ngoáy, lắc lắc quả body thon thả của mình từ đầu đến cuối bài hát.
    Hứng quá, Tùng Beng (chàng trai đến lúc 0h) đưa "một làng về dinh" bằng nhạc phẩm Lý ngựa ô. Hí hí hí... Giá chỉ dừng lại ở chuyện nem Phùng có đỡ mệt hơn không hở Beng? Mà cả làng đấy em có kham nổi không em? ngựa thì ngựa, ô thì ô, em cần bình tĩnh, em nhé. Nhưng dù sao, các Khảo cũng vẫn chúc mừng em! (câu này là Mỹ Linh bắt chước các Khảo nhà mình đấy nhá).
    Đã thế, với lợi thế có em bé, đã là cha, là mẹ, song ca nam nữ _anh_yêu và LEO_queen choảng ngay quả "Bố là tất cả", cũng có ngựa, ờ, dưng mà không là ngựa ô, ờ... Hình ảnh đẹp hơn nhiều, ờ
    Kết thúc phùa một, đội 4CC tạm dẫn trước 5CM với tỉ số 1:0! Sau đây là những giây phút dành cho quảng cáo... í quên, dành cho Bánh Khảo... Hát đê, thèm lắm rồi đấy các Khảo ơi
    (Mời các bạn đón xem phần 2 với chủ đề "Tình yêu nảy nở" Trưa nay nhá)
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Phùa 2: Tình yêu nảy nở!
    Đang hứng khởi, 4CC vào ngay phùa 2, playing "Vị ngọt đôi môi". Bé Chảnh đòi chơi quả này bằng tư thế đứng, Hàng Già đòi nằm, LEO nghe thấy thế nhảy dựng lên (chả biết tại sao?). Ngọt ngào chế chứ nị :x:-*
    Chính "vị ngọt đôi môi" khiến 7Cong "say tình" với phong cách R&B. Song ca với anh là giọng Rock kinh điển của Beng. Thăng hoa của các anh đã khiến thế giới có thêm dòng nhạc mới pha trộn cùng lúc giữa Rock và R&B. Để phụ hoạ, Miu và Muadong biểu diễn tiết mục múa... ngồi. Đung đưa trên ghế hơi đều
    Hăng tiết, Hàng Già solo "Đập vỡ cây đàn" (mình công nhận hàng già hợp với mình khoản nỉ non con nhạc vàng). Trước khi hát, Hàng Già giải thích rất nhiều, vung tay múa chân khiến Bánh Khảo ngứa mắt, trừ phéng 1 điểm vì tội rườm rà, diễn nhiều quá Được cái giọng đầm ấm, fù hợp với nhạc vàng, mỗi tội dạo này để râu hơi nhiều
    À, tình củm à, 5CM song ca "Mối tình đầu" cho thêm fần lãng mạn. Còng hôm nay lãng mạn kinh khủng, chẳng giống hàng ngày chút nào, đi cùng vơ nặng vợ có khác Riêng đoạn Vocal "ơ ơ", em Muadong ơ ơ khiến người nghe cứ gọi là lịm tym (chắc hàng ngày hay "ơ ơ" nên trúng tủ ). Các anh chị Khảo duyệt luôn. Các em chọn bài hát đúng với giọng mình đấy. Khảo chúc mừng các em!
    "Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng, Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng..." Song Hương bỉu riễn dịu dàng không thể tả. Tuy nhiên đoạn cuối Huonga chắc không chịu nổi sức ép của cái nồng nàn với cả mặn nồng, giọng "nhồng" lên, hế, bị trừ 1 điểm không oan tí nào.
    Kết thúc bằng "Nụ hôn bất ngờ", đội 5CM bị giật mic như truyền thống vốn có. Song Hương của 4CC say sưa với Oh first kiss, you make me happy, you make me crazy. Công nhận mấy nàng này máu thật. Nhẩy nhót tưng bừng mà vẫn khiến khán phòng ngây ngất Quả trình diễn quá hay, khán phòng vỗ tay rầm rầm (blah... blah... blah...). Hé hé... chốt hạ phùa 2, điểm vẫn được tính cho 5CM và 4CC thua phùa 2. Hai đội hòa nhau 1:1. Và đương nhiên fải fân ngôi thành bại bằng trò chơi cắn táo. Nhiều fa hấp dẫn đã diễn ra trong trò này.
    (hè... thế đã nhá, tính sau)
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Anh_ yêu có cần tư liệu để viết về vụ cắn táo không. Em nhá, hôm ý hơi lãi,. Ối người thèm như em (hoặc như huonga không biết chừng ), hẹ hẹ
    Vỗ tay đôm đốp cho màn bình luận, hị hị. hay hay!
  4. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Ừm, phải nói hôm đó ai ko đi thì tiếc đứt ruột, nghe tường thuật mà nước miếng nhỏ lộp độp bàn fím, Đại K nhờ, nhờ
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Anh Thắng bận gì thì bận, vào viết tiếp fần cắn táo đê cho khối kẻ thèm (cả giai lẫn gái, hí hí)
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    em nhớ như in hôm đấy nhá, anh Tuấn ăn tao hơi bị ác liết đấy, ăn mà chẳng biết người đối diện mình là ai, hè hè, biết ngay là thể nào hôm đấy mo cau cũng lên giá. khe khe,
    hơi a cay chim cú là em cũng máu chơi chò ăn táo, vì âm mưu của em là ăn táo thì ít mà ăn cái khác thì nhiều, nhưng hinh như có người đọc ý đồ trong sáng của em hay sao ý, hic hic, chẳng ai dám rủ em ,hu hu.
    bữa sau phục thù. nhỉ. (^_^).
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đón đọc tường thuật off số 4 : sắp ra
    (Chủ yếu kéo lên cho bà con dễ đọc và cảm nhận thôi, _anh_yeu viết hay chế mà chả ai khen, khổ xân)
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thấy bảo mọi người đang tụ tập đông lắm. Hic... mọi người về nhớ sớm tường thuật nhá
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Đúng là rất vui mà anh Thắng ... ...
    Em vừa ở Hà Đông về .. tiếc vì fải về khi tiệc chưa tàn ... ( Lỡ mất vụ ăn táo cùng anh Tuấn Anh xinh giai ..) Nhưng thôi ... say rùi ... Rượu Mẫu Sơn có khác .... say người ... say cả lòng nữa ... Ở lại e rằng ko cắn trúng táo mà cắn nhầm sang 1 số thứ khác ...
    Xin phép, em về ngủ cho tỉnh rượu ... ngày mai mang bài tường thuật đến nộp nhá !
    @ Bà giáo : Ko biết về nhà có suôn sẻ không ? Hic hic ... Thương quá ... Ai bẩu thèm cơm ... chê phở cơ ...
  10. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đã xoá vì nội dung sơ sài!
    Được changtraidenluc0h sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 25/09/2006

Chia sẻ trang này