1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài văn phát biểu cảm nghĩ : Sinh nhật hoành tránh tháng 9 Nhà Sàn và CV Thanh Niên lãng mạn~~

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi leo_queen_8x, 19/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ off... hoành tráng... mệt phờ râu, khà khà....
    nhưng đông vậy mới bõ cái công mình chuẩn bị cả tháng giời,,, kà kà... nhỉ nhỉ, chị Mùa đông nhỉ.... (^_^).
    ai tường thuật, rồi up ảnh lên cho em với. để em viết cảm xúc, dạo này ham chơi, đi đâu cũng thấy vui,...
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các em học sinh, hôm nay cô giáo xin fép được làm một bài văn mẫu về tường thuật trộn với phát biểu cảm nghĩ, để các em học sinh bình loạn.
    Trong tim cô đây này, vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc tươi mới như vẫn đang sống trong những phút giây ấy. Chưa đủ xa để thành kỷ niệm.. Ngày hôm qua...
    À không, cô nhầm, ngày hôm kia, box Hà Tây đã có một buổi sinh nhật thật là ý nghĩa. Tuy rằng nhân sự còn thiếu nhiều lắm, nhưng mà cô bít, dù có đi tham dự được hay không, tất cả những mem đang và đã từng sinh hoạt trong box HT đều sẽ gửi lời chúc mừng sinh nhật đến box, lên 4 tuổi càng gắn bó hơn, đoàn kết hơn, vui vẻ trẻ trung hơn, và đặc biệt là sẽ gần gũi hơn với tất cả mọi người, thành mái nhà chung cho những trái tim Hà Tây yêu mến (ăk, cái chỗ này cô thấy hơi sến, nhưng chả nhẽ văn cô mà cô lại chê thì chả ra gì, đứa nào chê cô oánh chít)
    Hẹn hò nhau 14h30, cao su giãn ra đến 15 h cô mới đến được Bưu Điện hà Đông. Từ xa, cô đã nhìn thấy rất nhiều chân trắng và dài mênh mông làm cô liên tưởng đến những chân con cò trên ruộng nhà cô ngày xửa ngày xưa. Cô nhìn thấy một chị quen quen mà không dám gọi, vì váy thì đã trắng, lại còn khoét nách (ặk), đã khoét lại còn cao trên gồi, cứ fải gọi là úi dời. Rùi cô nhìn thấy một chị cầm tinh con mèo rình mồi trong đêm, cũng ngắn, đã thế lại còn rằn ri, run hết cả người. may mà cuối cùng cũng nhận ra toàn người nhà mình, có tiếng gọi của em [nick]ngoctrungst[/nick] không thì cũng quay xe bỏ chạy mất thôi.
    Sau khi đã khá đông đủ, mọi người quay về quán Nhà Sàn trên đường Thanh Bình để tập kết. Danh sách nhân sự ban đầu bao gồm [nick]Mun_đaiK[/nick], em [nick]sieuchanhhadong[/nick], [nick]Leo mỡ[/nick] (là em), [nick]Miucon biết rống[/nick], [nick]bánh chưng[/nick], [nick]ngoctrungst[/nick], [nick]habee[/nick], [nick]muadongkhongtrolai[/nick], [nick]adam mặc quần áo [/nick](chẹp), và các bạn bên box CB- BK là [nick]tieuvuongbackan[/nick] và [nick]gaumeodangyeu[/nick], cùng với [nick]woshi_meshieng[/nick] với 5 lít rượu Mẫu Sơn làm quà mừng sinh nhật. Lát sau, chương trình được đóng góp thêm bởi các thành viên mới tới như [nick]Hdê[/nick], [nick]hmquân[/nick], [nick]becks[/nick], [nick]7còng[/nick], và các bạn box bạn như [nick]thienthancodonls[/nick], [nick]anhdangyeuls[/nick], [nick]dinh_tien[/nick] box KFC (ấy nhầm, KBC)
    Về màn dạo đầu tại quán Nhà Sàn, chắc hẳn không nói thì mọi người cũng biết quán có vị trí lãng mạn thế nào. Một ngôi nhà sàn mái tranh bên dòng Nhuệ Giang, thơ mộng trong tiếng nhạc dìu dặt (đoạn sau thì không dìu dặt với cái màn "Nói xấu vợ"). Các thành viên mới và cũ, mem box và bạn bè các box khác, cùng ngồi bên nhau trò truyện, và cả chụp ảnh nữa. Tạo dáng để lên trang nhất báo Hà Tây nào. Habee và Ngọc trung ngồi bên nhau rất tình tứ, cả 2 cùng nhìn chăm chăm vào cốc chanh dây, hí hí. Một dàn người mẫu các chị em box nhà và box bạn làm sáng cả màn hình máy ảnh, chớp nháy liên tục. Tất nhiên không thể thiếu được sê ri ảnh câu khách của bé Chảnh[r24)]. Như đã tuyên bố, bầu bé Chảnh lên làm Mods với nhiệm vụ câu được càng nhiều giai về box càng tốt (thế mà tình hình nghe chừng vẫn hơi ít, hì hì). Có một số người không dự sinh nhật được do bất khả kháng, nhưng cũng nhắn tin gọi điện về liên tục làm sốt hết cả ruột người ngồi đấy. Cũng có những người tuy không đến dự sinh nhật nhưng lại gửi nhiều nụ hôn nồng thắm đến chị em box nhà. .. Tình cảm mọi người dành cho nhau như vậy thật đáng quý, thật xúc động, hix hix.
    Trong thời gian ngồi tại Nhà Sàn, ban quản trị box đã nhóm họp và quyết định bầu [nick]hmquan[/nick] làm Mod giới tính cho box HT. Bởi hmquan luôn tỏ ra ta đây am hiểu hơn người về vấn đề này, thâm chí còn qua mặt cả Leo Mỡ nữa chứ. Đồng thời, trong thời gian tới box HT -- với tuổi lên 4 vào gia đoạn "dậy thì" của mình, cần tổ chức lớp học GDGT để các chuyên gia như _anh_yeu, Hdê, hmquan, 7còng, vân vân còn có đất dụng võ,, truyền lại cho thế hệ tiếp bước, tránh tình trạng các mem trẻ trong box đặt nhữung câu hỏi kiểu "Thơm nhau có bầu hay không?" hay lo sợ vì đi bơi, hoặc cái kiến thức về việc nó bò lung tung như một tờ báo điện tử đăng bậy bạ. Việc hmquan làm mod chuyên lo về vấn đề này đã được duyệt và hoàn toàn tán thành bởi các mem nữ, gì thì gì, anh Quân nhìn cũng ngon giai phết
    Sau khi bóng tối buông chùng không gian, tự thấy đã đến lúc thích hợp để vào công viên, cả box kéo nhau vào công viên. Hị hị, phần này cho ai đó văn hay chữ tốt gần bằng cô giáo viết tiếp đi ạ, cô giáo mỏi tay rùi, e*** bài, post để còn đi măm măm đây.
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Oạch !
    Bà giáo cao tay phết ! Chưa đọc bài của học sinh đã chê nó không bằng rùi ...
    Ờh thì không bằng ... Bả già rùi ... Kính lão đắc thọ ... Chả chết đâu mà lo ...
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Sau khi rời Nhà sàn Thanh Bình ... con dân box Hà Tây triển khai lực lượng đóng đô tại tượng đài Nguyễn Trãi trong khuôn viên của mảnh đất sáng giá vào loại bậc nhất của thị xã Hà Đông : Công viên Thanh Niên ... ( Đúng là giành cho thanh niên thật ... Tối om om .. Cơ mà cũng lắm người già phết đấy chứ ... )
    Sau một hồi thu xếp chọn địa điểm .. tất cả quyết định đóng cọc ngay cạnh tượng đài .... trên một mảnh đất trải thảm xi măng cực êm (!)
    Đồ đạc được bày ra ngay lập tức ... và cái mem nữ thi nhau trổ tài ... Bà giáo già Leo mỡ phụ trách món Bưởi chua , Habee nhanh tay giành được con dao Thái mới coóng và bắt tay vào thịt mấy em Dưa chuột ( hay còn gọi là dưa Leo ấy ạ ) ...và Cóc ... ( Hí .. món khoái khẩu của cô nàng mà lị )
    Các vị khách mời có mặt gồm : Anh Ren ( Nogoogfriend ) , Dinh_tien đến từ KBC , Chị Friday ( Thu_6 ) từ box Thái Bình và chị Andythao xinh xắn ...
    Các đặc sản được bày biện đơn sơ bên cạnh những chai rượu Mẫu Sơn nổi tiếng mà box Lạng Sơn đã ưu ái biếu tặng ... ( Thế nào mà Habee lại nghĩ đấy là Lavie - Nước suối đóng chai rùi mang đi rửa vết thương do Cóc cắn mới sợ chứ ! ) .... Này đây là bánh mì kẹp thịt, này đây là chả giò thơm ngon , này đây là đặc sản Nem Phùng nổi tiếng do Hotboy Changtraidenluc0h mang đến đút lót Ban Bánh Khảo ... Anh chàng còn xông xáo nhận nhiệm vụ nướng Khô mực trên vỏ Bưởi chua ... ( Có lẽ đã cháy & bỏng 1 số thứ )
    Những chiếc cốc Milo rót đầy rượu được nâng lên và cụng vào nhau một cách tình cảm ... biểu trưng cho tinh thần đoàn kết trong nội bộ box Hà Tây cũng như tình cảm láng giềng keo sơn với các box bạn ... Không khí dần được hâm nóng lên ...Và càng ngày càng nồng cháy ... (!)
    Không khí quanh bàn tiệc mỗi lúc một thân thiện, mỗi lúc một sôi nổi bằng những câu chuyện lém lỉnh, chan hoà tình thân ái ...
    Tiếp đến là màn trò chơi thú vị do quản trò Miu tổ chức ... Không riêng gì những cư dân bản địa chúng ta mà cả 4 khách mời đều phải bò lăn ra cười thích thú với trò chơi " Uyên ương hiểu ý" ( Tức là trò ăn Sữa Chua Vinamilk ấy ạ ). Các cặp đôi duyên dáng : Hmquan - Banhchung ; Miu - Changtraidenluc0h đã mang lại cho buổi tiệc bầu không khí vô cùng náo nhiệt .. Đến nỗi các bà , các mẹ đang tập Aerobic cũng không tầi nào chuyên tâm vào công việc của mình được ....
    Đáng tiếc , khi mọi chuyện chỉ mới bắt đầu , có người đành ngậm ngùi "theo chồng bỏ cuộc chơi " ( Hé hé ) .. Rồi Đại K xinh đẹp của Sơn Tây , mod đáng yêu của box Hà Tây cùng 2 đệ tử là Ngọc Trung và Becks ... cũng đến lúc fải nói lời chia tay để trở về căn cứ địa ...Cuộc chia tay diễn ra trong màn nước nhạt nhoà ... ( Nước gì thì em không biết ạ )
    Ba ngọn nến lung linh được thắp lên đánh dấu ngày Box Hà Tây tròn 3 tuổi ... Ba năm gắn bó giữa các thành viên, cùng góp chung viên gạch xây nên ngôi nhà Hà Tây bền vững ... Ai cũng muốn được thổi những ngọn nến vinh quang ấy ..
    Tiếp nối chương trình ... tất cả các mem còn lại quyết tâm chơi hết mình cả fần của những mem đã về ... Cuộc vui lại tiếp tục với tiếng đàn Guitar điêu luyện và giọng hát trầm ấm của Hotboy Ho_chi_huy ... ( Habee gọi là anh Béo ) ... Những bản nhạc nối tiếp nhau bởi dàn đồng ca Mùa thu êm ái ... kết tinh nghệ thuật của nhân tài box Hà Tây cùng các vị khách ... Cứ thế và cứ thế , say trong tiếngđàn , đắm trong giọng hát , chìm trong những khúc tình ca thắm thiết . Dường như ai cũng hào hứng , ai cũng say sưa , hứng khởi ...
    Tiễn chân các vị khách , Miu con và Mùa đông "bon chen" được đặc phái đến dự sinh nhật box Cao Bằng - Bắc Kạn .. những người đã nhiệt tình đến góp vui với anh em Hà Tây tại Nhà Sàn Thanh Bình ...
    Các mem còn lại tiếp tục công việc của mình ...
    Hát ... trò chuyện ... ăn và uống .... Vui và cười ....
    .........
    ( To be continued ) ( By someone )
    Kính thưa bà giáo già , kính thưa ban giám khảo ... trên đây là bài dự thi của em ...
    Được biết, sau khi em ra về còn có tiết mục " Uyên ương thắm thiết " ( tức trò Ăn táo dây ) ... Em rất hào hứng với tiết mục này ... vậy kính mong những người còn ở lại cho em được biết chi tiết vụ việc ạ ..
    ( Hê hê ... mình không fải trải qua những dây phút kinh hoàng như thế mà vẫn có táo ăn mới thích chứ ... ! Ấy ấy ... không fải em chôm chỉa ạ ... tại anh Tuấn Anh dại em đấy chứ ... )

  5. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Híc, tiếc vụ thổi nến quá, không biết có ai kịp chộp bức ảnh nào không nhờ???
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    hic hic không có em tủi thân dã man
    é ..............lụt diễn đàn roài chạy thoai
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    be be, xin nhỗi Rùa còi. Đồng thời xin nhỗi cả Đào Thị Mai Lê nữa, hí hí. Type vội quá thành ra lại thiếu, Sori nhá
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    ối giổi ôi là dổi ôi, rồi mỡ ơi, rồi ôi là rồi ôi
    Chỗ vàng vàng kia kìa, ợ... dê mỡ xuống núi kìa
    @leo: Nói như thế là lịch sự đấy [​IMG]
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không còn những bài viết đầy cảm xúc như thế này
    Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ
  10. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Chú hỏi anh thì anh biết hỏi ai Hic

Chia sẻ trang này