1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài viết lạc với chủ đề bạn đã vào gửi bài

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 20/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em mà... tóc gió thôi bay
    Mênh mông vầng trán... anh đây sẽ cùng
    Tụng Kinh Sám hối cho mình
    Thủy chung niệm chú... Đạo Tình trung hưng...
    Đó là một thông điệp! Xin không giải thích vì ai cần hiểu sẽ hiểu... ST có trách nhiệm với từng câu chữ mình viết ra nên LK hãy yên tâm rằng ST không bao giờ giả dối với ai dù là trên thế giới mạng Ảo này!

    Nhắn anh Songtuong nhá
    Chẳng biết cái đạo tình trung hưng của anh là gì nhá.
    Nhưng mà yêu nhau thời @ đã thấy không chung thuỷ với nhau rồi nhá .
    Anh còn cửa sau chat chít với cô bé tramanh nhá
    Chị còn cửa sau gặp gỡ với anh LevanT nhá
    Đúng là sự chung thuỷ vờ vịt không mặc underwear nhá
    Chung thuỷ với nhau trước đi nhá ...rồi đạo tình mới trung hưng nhá
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Linhkhue , thật em không còn lời nào để nói với chị nữa đó . Chị làm bao nhiêu chuyện như vậy còn chưa đủ , chưa chán hay sao ? Chị có cần thiết viết những lời khó nghe như vậy để mọi người vào đây đọc và cười vào mặt chị hay không ? Cho dù chị có ghét ai đi nữa thì cũng đâu cần phải dùng thứ ngôn ngữ văn chương khó nuốt của chị để đưa ra public như vậy ? Là con người , lại là phụ nữ, ít nhất cũng phải giữ cho mình chút lòng sĩ chứ chị !
    Em không muốn nói thêm một lần với chị nữa đâu , nhưng qua đây thấy chị dựng chuyện đổ điêu không chớp mắt nên phải có đôi lời với chị . Dựng chuyện để khiến mình điêu ngoa hơn thì có gì là hay đúng không chị ? Nói ít mong chị hiểu nhiều
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em có hiểu gì đâu, đọc pm đi
    3 người là 3 mà đúng không
    Anh Songtuong không chat chít với em cửa sau sao em biết anh ấy có cái nick Vg...gì đó không dùng đúng không đúng không
    Chị Lathu = Cambuon
    Anh Songtuong = Taiquai
    Thuyenxaxu không liên quan nhé .
    Câu truyện tình thời @ bắt đầu từ đây .
    http://www9.ttvnol.com/tamsu/929613/trang-1.ttvn?SearchTerms=Góc,tâm,sự,cùng,Cambuon
    Góc tâm sự của Cambuon
    Chị chỉ thấy lạ là topic đó thành lập ngày 14/6/2006 kết thúc ngày 1/8/2006 chưa được 60 ngày
    ngày 26/6 chàng Voi mới vào viết bài đầu tiên
    Đến ngày 27/7 nàng đã nói là 66 đêm yêu anh với 200 lá thư tình
    Hihi chị chịu chết chẳng hiểu nổi cả topic chưa được 60 ngày mà
    Chẳng hiểu cái gì cả ..biết từ đầu là như thế rồi ...nghe thì vẫn cứ nghe thôi ..nhưng càng về sau càng thấy chối ..không ngửi được .
    Chị không lãng mạn để viết từng đó lá thư tình ...hic 200 chia 66 mỗi ngày 3 lá ..ăn ngủ thế nào nhỉ
    Được linhkhue sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 24/10/2007
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/tamsu/929613/trang-8.ttvn?SearchTerms=Góc,tâm,sự,cùng,Cambuon
    Cảm nhận cuối cùng gửi một người mà tôi đã gọi là "Em":
    Không Còn Mùa Thu
    Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru, mơ trên môi mềm...
    Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu
    Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
    Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
    Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang
    Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
    Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ
    .....
    Chiều buông rã rời
    Ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ
    Nếu Tôi là Em trong đêm đau không ngủ, khi nghe giai điệu nhấn nhá và da diết ấy, chắc tôi đã khóc... Nhưng tôi là... tôi, tôi không khóc được... có lẽ, tôi đã không còn nước mắt... trái tim tôi đã hóa đá thay Người!
    "Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang"... nhưng trước khi đi, Em còn găm vào tim tôi những vết dao sắc lạnh, bằng những lời oán trách kẻ bạc tình! Tôi là đá, tôi đón nhận những lời đó với một vẻ dửng dưng, vô cảm, tôi vẫn cười...
    Giai điệu rưng rưng là NGƯỜI duy nhất giờ đây có thể hiểu lòng tôi... Bình minh đã tắt, hoàng hôn chưa về, Chiều buông rã rời... Ru lòng tôi thôi mơ - Giấc mơ 66 đêm ngắn ngủi!
    Tôi biết rằng Em không có lỗi! Dù Em dự định... sẽ kéo thêm người nữa vào nỗi đau này, tôi biết tôi không thể và không có quyền ngăn cản... Tôi chúc Em hạnh phúc và tôi tin Em sẽ hạnh phúc! Nếu tôi chỉ là một kẻ đàn ông "thông minh" đến nỗi... làm cho một phụ nữ từng trải và cũng thông minh yêu mình trong vòng 2 tháng... thì hẳn sẽ có người "thông minh" hơn rút ngắn được khoảng thời gian đó để đem đến cho Em hạnh phúc!
    "Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới"
    Quá khứ 10 năm đã "chìm khuất chân trời", Hiện Tại 66 ngày cũng sẽ "vùi sâu đáy nước", tôi sẽ một mình tiến bước trên con đường dài "nào ai biết tới" như tính cách tôi: Đơn thương Độc Mã!
    Ngày xưa, đã có người dự cảm một nỗi buồn:
    "Người chỉ là khách lãng du thôi
    Qua phố cổ dừng chân ghi màu mực
    Giá có thể khóc như chưa từng hối hận
    Mùa vốn buồn như một đức tin..."
    Phải chăng tôi chỉ là "khách lãng du", là "người viễn khách thích phiêu lưu"? Nhưng tôi chưa từng hối hận với quyết định của mình, bởi trong thời gian ngắn ngủi kia, tôi đã có lại "mùa xuân đầu" nối dài những đêm sâu!
    Tôi xin lỗi vì đã trách oan Em! Cảm ơn Tình Yêu mà đã có lúc Em dành cho Tôi! Tôi chúc Em lên đường hạnh phúc! Và con đường ấy sẽ chẳng bao giờ là "vực sâu"!!!
    (Xin lỗi vì đã po st bài viết này của Người lên đây - nhưng có lẽ đây là bức thư cuối cùng Người gởi cho Tôi )_____________________________________________________________________
    Bài cảm nhận Anh gởi cho Tôi đã làm Tôi bật khóc ?Tôi ngồi đây giấu những giọt nước mắt lăn dài và biết rằng Tôi đã gặp , đã tìm thấy Anh giữa biển người hôm nay ..và Tôi lại lạc mất Anh ?
    Vâng 66 ngày ngắn ngủi hơn 200 lá thư tình , làm con tim Tôi rung lên ?" Tôi không cần những ?ovật chất ?o tầm thường ..Tôi cần một tâm hồn hiểu Tôi ..và Anh đã tìm thấy Tôi giữa biển người này ?.Tôi đã có trong tay tất cả ..nhưng lại thiếu một điều nghiệt ngã ?.phải không Anh ?
    Tôi đi đây ?đi để mãi xa Anh ? và chẳng biết khi gật đầu ..sẽ vực sâu thăm thẳm hay bình yên sau bão dông ?.Cho dù thế nào ..Tôi vẫn muốn nói với Người rằng ?" Tôi đã thật sự hạnh phúc vào cái ngày thứ bảy 07/07/2007 ..và không có điều gì làm Tôi có thể quên được ?Tôi từng nói rằng ..hồn Tôi là một dây đàn có thể rung , có thể ngân và có thể bay ?Nó rất nhạy cảm ?và Tôi hiều ..Tôi phải đi ..để trả lại Người khỏang trời này ?" Tôi và Ngừơi cùng thích TTVN ?" bới vì tên nó là Trái tim Việt Nam ?" và chỉ có trái tim mới có thể đến với trái tim vậy !
    "Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với dương gian một nụ cười "
    (Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào
    Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu...)

    Có viết chuyện tấu hài thì cũng nhớ mốc thời gian nhé ..
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    @@@ Tramanhvn Còn vụ chị viết về TL và lý do vì sao chị Angenlenin ...Vovietnam ...bị khoá nick bên TL cho qua đợt đó em vào đây xem nhé .
    Mặc dù bọn chị hay viết bài bên đó các Mod không phải là không biết , mặc dù không có chửi bới chỉ có điều có cùng suy nghĩ về vụ TL như phán đoán của Bác Thanhnam viết ở đây .
    http://blog.360.yahoo.com/blog-NIcy58AleqU9qzkpTAF34Q--?cq=1&p=14409
    Và các Mod cũng chỉ nói được một câu vì vi phạm ...nhưng không biết vi phạm cái gì .
    Chị qua tuổi để nhảy cẫng lên chửi nhau rồi nhá , cô bé TL và ví dụ đó chị đã nói chỉ là một con chuột bạch thôi nha
    Thế nên chị có viết ở bài hỏi anh Voi là phân tích hộ
    Tại sao vụ Neu không nhờ đến CAHN
    Chỉ cần em có nối kết các sự việc lại hay không ?
    Còn chị quan tâm nhiều nhất là về vụ Láng Hoà Lạc chị biết cô bé đó học giỏi và rất ngoan con một người bạn của chị gái chị .
  6. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vì bài viết của ST có vẻ không hợp với Topic này nên tôi chuyển đoạn trả lời K sang chỗ khác cho đỡ loãng Diễn đàn.
    @All: Bài thơ này của Vương Trọng thật hay phải không cả nhà:
    Hãy khóa quá khứ lại
    Thời gian là than giời
    Mơ hão chỉ hao mỡ
    Đỉnh cao đảo kinh người

    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 24/10/2007
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    http://www8.ttvnol.com/forum/lamdep/946255/trang-29.ttvn
    Tặng anh VOI vì câu Khuê tảo nhé
    Chí làm trai có ở bốn phương .
    Lời ai vang mãi sống cùng nước non .
    (Việc nhân nghĩa cót ở yên dân,
    Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. )
    Đời người đổi trắng thay đen
    Nghìn năm trung nghĩa cả đời thanh liêm.
    Án đời kiếp bạc Lệ Chi Viên .
    Tru di tam tộc , tài hay hoạ
    Lòng ai vẫn sáng hơn trăng đêm rằm.
    Tiếc thương người trí kẻ tài .
    Vua ban câu chữ thay lời xót xa
    Ức trai tâm thượng quang khuê toả
    Ngọc sáng sao khuê ngàn năm tỏ .
    Rọi sáng non sông một chữ Tình
    Mỗi người nhìn con Voi theo một cách khác nhau ..có thể em nhìn được nhiều khía cạnh hơn nhiều người khác.
    Làm đàn ông chữ Tình nặng là khổ lắm đó nha anh
    Anh Songtuong nhớ nhé chí làm trai có ở bốn phương chứ không phải quanh quẩn bên topic Làm đẹp chat chít đi theo mấy cô đâu nhé , hay là quanh quẩn bên Nhật ký Câu lạc bộ kỹ sư .
    Đừng bắt chước sư huynh Thuyenxaxu của em nhá ...rồi có ngày chị Lá bảo anh điệu hơn chị ấy đó ...sorry sư huynh căn bản sư huynh giỏi làm đẹp hơn phụ nữ mà
    Em giờ làm đẹp có quan tâm đâu , đang làm đẹp cho tâm hồn thức đẻ viết linh tinh, anh không nhớ em bảo là thâm quầng cả mắt rồi sao ...Đấy phụ nữ như em còn thế huống chi con trai bọn anh chí làm trai phải ở bốn phương chứ .
    Lâu rồi không thấy một taiquai có những bài viết nhận xét sâu sắc nhỉ ở nơi cần phải có nhỉ
    Viết cho con Voi vì mái nhà Nhật ký tâm sự vui buồn quanh cuộc sống sở làm này có vẻ quá chật trội với một người kiến thức rộng lớn như con Voi này nhé
    Có người coi mạng là nơi giải trí , diễn đàn là nơi sả stress em vẫn luôn coi đó là nơi mình có thể học được nhiều điều chỉ có điều là mình muốn học gì thôi hay chỉ viết linh tinh chát chít những điều vô nghĩa
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi nói về sư huynh Thuyenxaxu em sẽ nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau Tốt có ..Xấu có ...em nhìn thấy hết
    Có hiểu thì mới khiến người khác bực tức được mà anh ..keke
    Ha ha nên em biết thóp em trêu cho thì không cười hì hì thì mặt nhăn như quả táo tầu đó
    Dạo này chọc đúng chỗ ,đang tức đang đau .Nói tóm lại tha sư huynh cho mấy bé xử lý.
    Àh mai kia em về up ảnh nhà Huynh lên cho huynh chóng lấy vợ nha
    Vì sự lịch sự vốn có hơn nữa lại là sếp của box mất hình ảnh thần tượng của các cô gái nên chỉ dám cô A ...cô B ..cô C ...cô D thôi nhưng mà ức lắm đó ...chẳng dám làm Chí Phèo giống mình
    Hihi mà muội có nói gì chạm tới huynh sâu sắc đâu sự thật vẫn là sự thật mà .
    Hai topic viết về Huynh ở bên Lamdep ngự trị rất lâu huynh vẫn cười mà , mặc mọi người nghĩ gì về mình thì nghĩ việc gì Huynh phải giải thích nọ kia với muội sợ muội hiểu lầm Huynh àh ...hihi
    Huynh bảo với muội là khuyên ở bên Mỹ họ nói là ..quên mất tiêu rồi .
    Sống như là vẫn sống vậy thôi ...Cây ngay sợ gì chết đứng
    Dẫm đạp hoặc ngồi xổm trên dư luận mà sống chứ .
    Lời nói của bia miệng thế gian quan trọng gì đâu .
    Việc mình là những điều mình làm không thẹn với chính bản thân mình là được .
    Ối giời ơi từ bé tý từ ngày còn đi học xung quanh muội thiếu gì tin linh tinh
    Chữ Linh này có nghĩa là cô đơn và cũng có nghĩa là lắm chuyện thị phi ( mình chưa có danh gì chưa có cái tài gì đã lắm chuyện rồi , đến ngày mình mà may mắn thành danh không hiểu thế nào )_
    Hihi có người giờ nhìn mặt muội còn phải cúi đầu vì ngượng đi mất hút .
    Huynh về đọc lại Bình Ngô Đại Cáo đi nhá ...
    Lấy yêu thương để thắng hận thù ...( tóm lại là như thế đó )
    Cứ lấy bụng dạ tiểu nhân mà đem so với lòng quân tử để làm cái gì .
    Tóm lại ...như bài thơ say chị Lathu viết ...muốn hiểu sao thì hiểu ...muốn nghĩ sao thì nghĩ nhé
    Huynh cứ nghĩ thế này con đường Huynh đi hẳn rất xa ,,,rất dài nếu muốn thành công Huynh cứ vác trên vai mình những điều tiếng nói về mình bao giờ Huynh tới đích .

    Được linhkhue sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 24/10/2007
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    @@@ Thuyanh .
    Chị khác em ..hay cuộc sống thành thị đang chuyển hoá dần những con người mà chị đã gặp đã từng nghĩ tốt trước đây.
    Chị thích đọc Vệ Tuệ ...đọc về những cô gái đang bị xã hội thay đổi với quay cuồng với vũ trường , với thuốc lắc , với những ảo vọng của cuộc sống giàu sang bên trời Tây .
    Nhưng ẩn sâu trong nó đúng như là một nhận xét chị có thể gói gọn trong tám 16 chữ về giới trẻ đang trượt dài .
    Một sự lãng mạn của thế kỷ 18 và sự thực dụng của Thế kỷ 21
    Một Vệ Tuệ đọc đến đau lòng vì những loài **** đêm ướp mình bằng mùi nước hoa đắt tiền và những chiếc túi LV sành điệu tay nâng ly rượu ngoại mắt đong đẩy .Có khác gì một Hội chợ phù hoa sống lại .
    Tình yêu trong cách viết truyện của Vệ Tuệ chị lại thấy trong suy nghĩ của em Thuỵ Anh àh .
    Một thế giới trẻ khao khát tiền bạc, những cô gái với những cuộc dấn thân những trải nghiệm và sự đánh đổi muốn đổi đời
    Đây là một câu trong một truyện ngắn của Vệ Tuệ chị vẫn nhớ khi viết về tình yêu

    Nếu như chân phải của em đau, chân trái của anh sẽ nhức. Nếu hơi thở của em bị bóp nghẹt, anh cũng ngừng thở. Nếu em bán linh hồn cho quỉ, lưỡi dao cũng sẽ đâm vào ngực trái anh?

    Nhưng đau đớn là chàng trai nói ra câu này rỗng túi trong khi đó ước mơ của đa phần các cô gái là muốn có gì đó để măm .Để sĩ diện , để khoe khoang ...để tỏ ra mình sành điệu .
    Chàng trai này liệu có đau như Lưu Quang Vũ ngày xưa đã từng viết .
    Những gì em cần anh chẳng có
    Anh không màng những ngọn gió anh trao
    Chiếc cốc tan không thể khác đâu em
    Anh nào muốn nói những lời độc ác ...
    ...
    Phòng anh chẳng có gì ăn được
    Chim bay về những mái nhà vui
    ...
    Những truyện của Vệ Tuệ đọc đau lắm em , vì nó thực quá , nó đời quá , nó cũng gần gũi với cuộc sống xã hội thành thị bây giờ .
    Đọc để rồi cắn môi giữ chặt tiếng khóc cố không khóc thương sự đánh đổi thân phận của loài **** đêm .
  10. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    - Đọc đến đây, ST liên tưởng đến phong trào "Trăm hoa đua nở" do Mao phát động ở TQ trước đây. ST không muốn tin Linhkhue lại là một người như thế... Người như thế đáng sợ hơn Chí Phèo rất nhiều! Linhkhue chắc chắn không phải người như thế đâu, Khuê nhỉ?
    - Còn về những con số mà Khuê đưa ra, nó cũ rồi và phải công nhận rằng bây giờ không còn chính xác nữa: bây giờ có lẽ là khoảng gần 1000 trang A4 cỡ chữ Arial 10 với hơn 1 triệu chữ, Khuê ạ!
    - Quan điểm của Songtuong là cái gì chưa thành công thì không nói bô bô, khoe khoang như "cái thùng rỗng kêu to", cần có thời gian và thực tế cuộc sốngthử thách và khẳng định ( hơi khác với việc LK viết truyện... ). Linhkhue đã được cả ST và LT tin tưởng, là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất được chia sẻ những điều riêng tư... nhưng có thể Linhkhuê sẽ là người sung sướng nhất khi phá hoại được mối quan hệ đó!!!
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 24/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này