1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài viết lạc với chủ đề bạn đã vào gửi bài

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 20/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    chị linhkhue thân!
    Thật lòng, rất thật lòng em ko hề muốn tranh luận với chị nhưng mà chị đã chỉ đích danh em thì em cũng sẽ góp đôi lời.
    Em xin hỏi chị nhỏ thôi : Rằng chị hiểu gì về em để có thể đánh giá và nhận xét em như thế nhỉ? Và chị đặt vị trí của mình ở chỗ nào khi đánh giá và nhận xét về cách suy nghĩ cũng như cách sống của em?
    Nếu chị nghĩ em sẽ thanh minh thì e là chị đã nhầm. Những người bên cạnh em, người ta đủ hiểu em như thế nào, nên em cũng chẳng tốn thời gian để dài dòng giải thích với một người ko có ảnh hưởng tí xíu nào đến cuộc sống của mình.
    Lời cuối : Mong chị ngừng việc công kích cá nhân tại đây, em thấy thật bất bình cho chị Lá, anh ST ,anh Thuyền ngay cả Tramanh nữa - những người đã từng yêu quí chị. Tự bản thân chị đang bôi nhọ hình ảnh của mình.
    Từ bây giờ về sau, xin phép cho em ko trả lời bất kì lời công kích nào từ phía chị !
    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 24/10/2007
  2. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cứ tưởng ST là phụ nữ, nam nhi gì mà có vẻ nhanh tự ái nhỉ ( xin lỗi vì không biết lý do vì sao, vì đâu mà nên nỗi), định vào an ủi mấy câu .
  3. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Em vì giờ mới để ý và trả lời bài viết này!
    Songtuong xin trả lời, và mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng ST xuất hiện trên TTVN này!
    Cái chuyện chat với T.A là một câu chuyện giả tưởng mà tác giả là Linhkhue, trên TTVN đã có PM rồi mà. Em Trâm Anh không cần phải thanh minh, em là người thế nào mọi người hẳn đều biết và quý mến!
    Những suy luận của LK thật buồn cười, thiết nghĩ tôi không cần phải mất thời gian giải thích cho những tính toán cộng trừ chủ quan đó!
    ST đã cố gắng hết sức bình tĩnh để nói chuyện với Khuê khi mọi người dường như đã hết kiên nhẫn, chỉ muốn Khuê hiểu và lấy lại hình ảnh của chính mình... Nhưng có vẻ như Khuê đã không kiểm soát được bản thân nên đã hành xử theo kiểu "Chí Phèo" (chữ của LK tự nhận), nói năng thô lỗ (không giống với tư chất của một "nhà văn" mà LK đang phấn đấu). LK có biết rằng Khuê xúc phạm và làm tổn thương người khác, gây ra cảm giác cực kỳ khó chịu với mọi người, khi cảm thấy Topic rất ý nghĩa này đang bị Khuê biến thành cái làng Vũ Đại?
    Khuê hãy suy nghĩ sâu hơn về lý do chia tay EX1, EX2... vì biết đâu Khuê cũng có một phần sai lầm, trách nhiệm và không chỉ là "nạn nhân"? Khuê hãy dừng lại trước khi quá muộn! Một hình ảnh tốt đẹp mà Linh Khuê đã xây dựng trong mắt mọi người cũng giống như hình ảnh Vàng Anh mà Thùy Linh đã tạo dựng được... đừng để nó mất đi một cách đáng tiếc, Khuê nhé!
    Đây có lẽ là bài trả lời cuối cùng của ST vì thế mọi "lăn tăn", thắc mắc, phản hồi có thể có hãy trao đổi riêng để tránh làm loãng Diễn đàn!
    @All: Mạng có thể ảo nhưng những quan hệ, tư cách hay nói cách khác "thương hiệu" cuả một cái Nick thì luôn luôn là thật! Songtuong đã có một thời gian tuy ngắn nhưng cảm thấy yên bình, đẹp đẽ và ấm cúng ở Box Kỹ sư này... Chúc các thành viên luôn vui vẻ, nhiệt tình, chân thành và hòa thuận!

  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    @@@ Thuyanh chị nói về Vệ Tuệ và cách cô ấy viết truyện như em nói về Nguyễn Ngọc Tư vậy thôi có gì đâu nha .
    Em vẫn luôn luôn là một cô gái sành điệu bên Làm đẹp mà .
    Biết cách ăn mặc biết cách trang điểm sành dùng nước hoa
    Chị có nói gì em đâu .
    Mà anh Thuyen cứ đi tìm tận mãi xa xôi đâu đâu đó, em giờ không thể làm mai Lathu cho anh rồi anh và Thuỵ anh lại bạn bè qua lại thân thiết với nhau từ xa xưa .Hôm trước em có hỏi thăm tramanhvn có nên làm mai anh cho Thuỵ anh hay không đó kìa ??
    Đúng là có duyên đó anh nhớ nha cố gắng gìn giữ ...
    @@@ Hihi anh Songtuong thì lại dỗi nữa rồi , em của anh chắc chẳng rỗi đâu vì cũng đi cửa sau với anh LevanT mà..mà anh Thanh cũng quá đáng nha bao lần em hỏi chị Lathu trông như thế nào vì em nghe chị ấy khoe khéo đàn ông chấm 8-9 điểm cơ , còn kinh tế thì giầu lắm , bằng cấp giỏi giang thế nào em không rõ nhưng nghe nói tra tên trên google cũng ra .Khiến em mang tiếng là em gái nhận vơ chị gái cũng tò mò ghê cơ.Sao phải bí mật quá vậy trời .
    Thế nên em có kêu trời muốn tin một chút cũng khó mà tin được
    @@@ Luyenson
    Hihi Bác thì mải mê bên Tác phẩm Văn Học nhá ...em biết rồi nhá ...Ai bảo Bác là các cô chỉ chạy theo anh Thuyenxaxu còn em đây này ...sư muội nên không thể chạy theo sư huynh được nhá chỉ đi làm mai thôi ...keke
    Hihi em đi theo Bác Codep sang đây thôi nhé , sau mới biết Bác ấy là Chị Codep
    Bác ấy vào topic
    Nước Mỹ tự hỏi tại sao người ta căm ghét nước Mỹ của em bên Thảo luận đó để phân tích giùm em yêu và quý nước Mỹ hiểu những con người bên đó up những hình ảnh rất tình cảm.
    Bác ấy viết rất thật sống rất thật hiểu biết nhiều thứ .
    Nên em đi theo Bác ấy sang bên này , nhưng Bác ấy bỏ nhà đi lang thang nhiều hơn .
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hic, người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Bạn Lan của chúng ta (bao gồm của cả tôi nữa nhé) tội nghiệp dạo này không thấy xuất hiện hay đang là đang phải giải trình vụ 122 đây? (đùa tí chơi)
    Thôi đi các em, cứ như thế này mãi anh có cảm giác các em không có thời gian để làm việc.
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi anh có cô đơn đâu ,,,ngày nào em chả pm cho anh một cái khiến anh suy nghĩ đau đầu nhỉ vì em tin được có anh , Bác lan0303 đã biết mặt .
    Sư huynh của em em không pm cho đâu nhé .
    Nói tóm lại những ai biết mặt còn những ai không biết mặt em không tin nha
    Thôi nghe lời anh levanT em không truy cứu nữa nha ...không quan tâm nữa ai là ai mặc ai yêu ai mặc .Còn mình lo việc của mình nha .

  7. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Songtuong đã quyết định từ giã Diễn đàn.
    Hôm nay, lần đầu tiên ST post nhầm bài này... Nhân đây, tôi xin có mấy lời, ai hiểu thì hiểu:
    - Tôi không muốn giải thích nhiều lời... Quan điểm sống của tôi là: NẾU TA KHÔNG LÀM GÌ SAI TRÁI, TA SẴN SÀNG GIẪM LÊN ĐẦU DƯ LUẬN MÀ TIẾN BƯỚC!!! Mình sống như thế nào mọi người đều biết và sẽ biết, không phải vì ai bôi đen mà mình đen, tô hồng mà mình đỏ! Tiếc là có những người bạn chưa hiểu, không đồng tình... nên tôi phải giải thích vì tôi RẤT GHÉT SỰ HIỂU LẦM!
    - Lathu là một người rất chân thành, có tấm lòng nhân ái và là một người đáng tôn trọng. Lá không làm bất cứ điều gì sai trái, tuyệt nhiên không giả dối và cũng chẳng bao giờ làm hại ai - đó là điều mà tôi biết, tôi tin và tôi khẳng định! Tất cả những gì Lathu viết đều là sự thật, xuất phát từ lòng thành, sự tin tưởng vào con người... Rất tiếc niềm tin vào điều tốt đẹp của Lathu đã bị đổ vỡ nghiêm trọng, niềm tin trót gửi gắm không đúng chỗ, đã bị phản bội và chà đạp!
    Lathu là người như thế nào thì ST hiểu rõ, tin tưởng hơn ai hết nên dù ai nói ngả nói nghiêng thì tôi không hề nghĩ sai về Lá!!! Tôi không thích phải thanh minh, biện bạch về những gì mình đã làm, đôi co về những suy diễn, nhận định ác ý vì suy cho cùng "MIỆNG THẾ GIAN" không đáng để mình quan tâm. Cùng lắm là "người đời" sẽ nói về mình như với cái phản:
    "Đem thân cho thế gian ngồi
    Rồi ra lại nói con người bất trung"
    - Vì nghĩ được thế nên tôi cũng muốn nói "nhẹ nhàng", để những người hiểu được sẽ hiểu được rất nhiều điều sau những con chữ... tôi không muốn dài dòng giải thích, phân bua, cũng không sợ tổn hại đến danh dự và uy tín của mình hay ai. Tại sao thì tôi đã nói ở trên rồi... Chỉ buồn là không phải người bạn thân nào cũng hiểu được điều đó!!!
    - Một quan điểm nữa mà tôi từng viết: ĐỂ NHẬN XÉT AI, CẦN TIẾP CẬN CÁCH SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI KHÁC! Không chỉ "đặt mình vào địa vị người khác" dù làm vậy đã là tốt, vì nếu làm thế nghĩa là mình ngồi ở vị trí người khác nhưng vẫn hành xử nghĩ theo cách nghĩ của mình. "TIếp cận cách suy nghĩ của người khác" là đặt mình vào vị trí của người và cố gắng suy nghĩ theo cách của họ, để hiểu tại sao họ nghĩ thế, họ làm thế... rồi mới phán xét. Có thể bản thân tôi chưa hoàn toàn làm được như thế... nhưng tôi luôn luôn cố gắng tối đa để có thể "Tiếp cận cách nghĩ của người khác".
    CHÂN LÝ NHƯ MỘT HÌNH LỤC LĂNG GỒM ĐỦ 6 MẶT. Sự thật chỉ là một mặt của Chân lý mà thôi. Không ai cùng một lúc nhìn đủ 6 mặt, chỉ có thể thấy tối đa 3 mặt nên để đưa ra một nhận định chuẩn xác, phải đứng ở ít nhất 2 vị trí. Thậm chí, phải đứng ở cả 6 vị trí mới có thể đưa ra kết luận đúng đắn nhất!
    Tại sao CHÂN LÝ LÀ TỔNG CỦA CÁC SỰ THẬT? Chỉ lấy ví dụ: 1+1=2 là một kết quả tưởng chừng rất đúng, nhưng nó lại hoàn toàn sai trong hệ cơ số 2 khi 1+1=10. Có thể nói: "2 đường thẳng song song là 2 đường thẳng không cắt nhau" trong hình học phẳng - đó là một sự thật hiển nhiên... Nhưng trong mặt cong thì nó lại có thể cắt nhau. Tương tự với 2 đường thẳng vuông góc, và nhiều trường hợp khác nữa...
    Nói Dài Dòng như vậy để nhấn mạnh rằng: nếu bạn biết câu danh ngôn: "Chỉ có 2 điều đem lại Hạnh Phúc, đó là Tin và Yêu" thì cho dù yêu hay quý nhau đến thế nào nhưng nếu thiếu niềm tin, thiếu sự thấu hiểu thì sẽ không bao giờ bạn cảm thấy hạnh phúc và thư thái!
    Đây cũng là lời nhắn nhủ cuối cùng với Linhkhuê đấy!
    "Sống trên đời cần có một tấm lòng", nếu không Chân Thành, không thực lòng, thì dù bạn có làm nhiều việc thiện đến mấy cũng chỉ là cái vỏ tử tế mà thôi, đúng như Hellohihi đã nói. Bạn có thể giúp được nhiều người nhưng sẽ không giúp được gì cho Cái Tâm của bạn.
    Mặc dù ST rất hoan nghênh việc giúp người và có nói rằng: "Mục đích Thiện biện minh cho Phương tiện và Hành động Thiện biện minh cho Động cơ" nhưng chắc chẳng ai muốn nhận những đồng tiền "bẩn" của Năm Cam hay ca ngợi đạo đức của Lã Thị Kim Oanh công đức hàng trăm triệu cho Nhà chùa...
    Songtuong xin dừng bút ở đây. Chúc tất cả các thành viên trong box Kỹ sư luôn hạnh phúc!!!
    25/10/2007
    Sông Tương.
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 25/10/2007
  8. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Ngay ...thang ...nam
    Hơn 12h đêm anh gọi điện cho em.
    Em àh anh về đến Hà nội rồi , anh đang ở trên nhà anh N
    Anh có mệt lắm không ?
    Mệt thì có mệt nhưng nghe được giọng nói của em anh hết mệt rồi.
    Một lát nữa anh về nhà , chuyến này đi mua được 5 con , nhưng vì vận chuyển đường xá xa xôi lại cho nó vào vỏ đựng TV nên về đến đây chết mất 2 con rồi .Thế là vứt đi gần 10tr đồng .
    Nhưng mà thôi làm ăn phải mạo hiểm chứ.
    Em đã nghe thấy giọng anh , em cũng yên tâm rồi .Cả ngày anh đi em như ngồi trên đống lửa vậy .
    Lo sợ đủ thứ , sợ anh đi đường dễ bị tai nạn , sợ anh bị Công an bắt .
    Ngay...thang ...nam
    Em àh anh đang nghĩ anh sẽ bán đất ở Láng Hoà Lạc , bán một phần đất đai ở đó thôi để đầu tư vào vụ làm ăn này .
    Hôm nào anh đèo em đi đến đó ,rồi mình qua làng hoa trên đó chụp ảnh luôn em nhé , rủ mấy cô bạn em đi cùng cho vui .
    (Ngồi nhớ lại ngày mình đi Sapa. Anh chụp bức ảnh cô bé con người dân tộc mặt mũi nhọ nhem , cô bé sợ quá chạy mất .
    Nhớ bức ảnh anh chụp những người dân tộc Dao dỏ ngồi dưới gốc cây thông trong đêm sương mù ở đó. Bức ảnh đẹp thật mờ mờ sương khói )
    Mảnh đất đó em có biết gì đâu , anh cứ bàn với gia đình xem sao .
    Àh mà mình học tiếng Trung Quốc đi anh .
    Trước em cũng có học được một chút ít nhưng giờ quên hết sạch rồi. Anh và em kiếm lớp đi học, nếu anh biết tiếng TQ sẽ dễ dàng kinh doanh xuất hàng đi hơn , hơn nữa anh có thể dịch sách thuốc cho bố.
    Em thích học em cứ học gì em muốn anh không bao giờ ngăn cản em .
    Còn tiếng Trung Quốc có tiền bỏ ra tuyển một con bé tốt nghiệp ngoại ngữ khoa Tiếng Trung về làm cho mình là xong.
    Anh àh ...hôm rồi em đọc báo thấy có tâm sự của một chị vì chồng có liên quan đến vụ làm ăn , chị ấy đã phải đứng ra xin hộ cho chồng ,Nhưng cái thằng giám đốc công ty đó nó đòi chị ấy đánh đổi , chị ấy đã phải chấp nhận và chồng chị ấy không biết gì cả .
    Anh có thấy sợ không cuộc đời có nhiều chuyện đáng ngờ nhỉ ?
    Khổ thân chị ấy .
    Nhưng chồng của chị ấy tham quá ..
    Em toàn đọc nhũng thứ linh tinh , báo chí họ bốc phét ra viết bài kiếm tiền đấy .
    Ngay...thang ...nam
    Cả nhà đang định mua cổ phiếu của bên Vincom em àh , cậu D đang bảo góp vốn cùng mua .
    Để em hỏi lũ bạn em ở bên đó xem đã nhé , bọn nó đầu tư cổ phiếu thâm niên rồi.
    Anh ơi bọn nó bảo là cổ phiếu của Vincom mua mạo hiểm lắm . Vì nghe nói đâu là maphia gì đó đứng phía sau .
    Hơn nữa mua ở thị trường OTC giá trị rủi ro cao .Về cổ phiếu em có biết gì đâu , không mấy ai thâm niên chơi cổ phiếu lâu ngày mua của Vincom cả .
    Anh không nghe em anh lại đầu tư tiền vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm mới .
    Ngay..thang...nam
    Y nói có chỗ thầy bói xem hay lắm , em chẳng tin vào những điều này nhưng em vẫn cố gắng đi xem cùng bọn nó .
    Em xem cho anh là chủ yếu.
    Trời đất ơi ...anh chàng này là kinh doanh mạo hiểm lắm đó ,số giàu có không ai sánh bằng , đại gia tiền tỷ nhưng đi tù dễ như chơi.
    Người yêu cháu àh ...nếu nó lấy cháu nó được nhờ cháu đấy .
    Nhưng mà cháu khổ lắm đó,tuy rằng cháu có thể kiềm hãm sự phiêu lưu trong làm ăn và mạo hiểm của cậu ấy .
    Nhưng cháu lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa vậy .
    Bác có nghĩ là cháu nên khuyên anh ấy được không?
    Nó nghe cháu đấy, cháu cứ nghĩ cậu ấy như con ngựa hay mà bất kham không dễ dàng khuất phục được đâu.
    Nhưng bác khuyên thật một câu ...nếu chưa lấy nhau thì đừng lấy ...cháu sẽ khổ lắm đó.
    Tiền bạc thay đổi con người , còn gái gú khuyên nó cẩn thận không dễ bệnh tật mang vào mình rồi khổ ra .
    Anh ấy chung thủy lắm bác ạ ...
    Chưa biết được , tiền bạc thay đổi con người .
    Cháu cũng chẳng được nhờ vả gì gia đình chồng cả đâu .
    Mà cháu nên khuyên cậu ấy đi xe cẩn thận đấy phóng xe bạt mạng
    Bác xem cho cháu với
    Àh mà số cháu con cái có một thằng cũng phá giời không văn tự nghịch như quỷ giỏi hơn bố có cả sao Quốc ấn ,Tướng quân này thằng này phải đợi đúng thời điểm nó mới ra đời được. Có mong chóng có con cháu cũng đừng mong nhé.
    Bác ơi con này nó thích có con gái cơ , bác nói thế nó buồn lắm.
    Số được làm mẹ của một thằng con giỏi giang đâu phải ai cũng được ..là số Vượng phu ích tử nhưng phải gắng mà tu tâm dạy nó thành người .Một là nó làm vua hai là nó làm giặc , một thằng giỏi giang vưà tốt vừa nguy hiểm .
    Thật thế hả Bác ... hai đứa nhìn nhau ngỡ ngàng .
    Bác này nói sai tất cả nhỉ ..Tao thấy bác ấy nói đúng về anh ấy đấy chứ , nhưng mà bác ấy không biết ....thế mà Bác ấy dám nói ..
    Vớ vẩn , bói toán là vớ vẩn .
    Nhưng mà mày phải khuyên anh ấy làm ăn kinh doanh đi , mà ông ấy làm ăn liều thật đấy .
    Riêng khoản cắt tóc cả họ khuyên bố mẹ khuyên anh ấy không nghe , mày nói một câu anh ấy đã nghe rồi .
    Tao nghĩ là mày khuyên được anh ấy .
    ..
    Ngay..thang...nam .
    Anh gửi cho em một bài thơ sư thầy viết cho anh.
    Anh bảo với em rằng số phận anh buồn không ?
    Công ty làm ăn người ra người vào sống trên thiên hạ nhưng không có vợ sống cô độc .
    Sao em lại cư xử như thế với anh ...
    Em ngồi nhớ lại bài hát dân ca nghệ tĩnh
    Anh cứ nhủ rằng em không thương
    Anh sai đường em không chịu được
    Vì thương anh em bàn với mẹ
    Phải ngăn anh không đi tiếp được nữa
    Giận thì giận mà thương thì thương .
    Nhưng em bàn với ai bây giờ. Anh là niềm tự hào của cả hai họ là con trai cưng độc nhất , là cháu trai lớn nhất của cả hai họ và gần như là duy nhất.
    Anh àh mình có thể góp vốn kinh doanh coi như mình là cổ đông chứ mình không là chủ với anh N được không ?
    Mình không phải chịu trách nhiệm gì cả , nếu mất chỉ là mất tiền mà thôi.
    Kinh doanh như thế với quy mô lớn như anh mong muốn là nguy hiểm lắm .
    Mình coi như đó là thu nhập thêm còn mình sẽ sống bằng nghề khác tuy rằng không giàu có nhưng ổn định . Em chẳng cần giàu sang đến như thế đâu anh .
    Mà cuộc sống của mình cũng là mơ ước với biết bao nhiêu người rồi .
    Căn nhà này bố mẹ cũng cho , đất đai , cổ phiếu ..
    Anh kiếm tiền cho ai ...để cho ai ..em toàn nghĩ lunh tung lo vớ vẩn.
    Anh làm cho em lọ sâm ngâm mật ong đấy , em vẫn phải nhớ uống đều đặn hàng ngày đó...
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cái này rõ ràng là nhật ký mà, sao Khuê lại post vào topic "Những bài viết lạc đề ..." ---> thế là mang tội "lạc đề" đấy Khuê nhé.
    Tâm sự của hai Anh Em nghe dễ thương ghê Chị xin có vài nhận xét cá nhân (chủ quan) sau khi lén đọc nhật ký của Khuê, hổng trúng thì trật nhé
    - Nói về bản tính. Em ưa chuộng sự ổn định, Anh thích phiêu lưu mạo hiểm. Người ổn định thấy lo lắng sợ hãi khi phải đối diện với sự mạo hiểm, còn ngừơi đã quen hoặc thích mạo hiểm sẽ thấy sự ổn định là nhàm chán. Đó là những phản ứng tự nhiên. Bản tính khó dời, Anh và Em nên hiểu sự khác nhau này và thông cảm cho nhau. Đừng trách móc, bài bác sự ổn định / mạo hiểm của nhau vì như thế có thể làm người ta tổn thương, mà hãy cố gắng phát huy nó theo những hướng tích cực nào đó.
    - Bi giờ nói tới giá trị hén. Mỗi người theo đuổi và sống với những giá trị khác nhau, có thể thay đổi theo thời gian (vd: giá trị tình cảm, vật chất, luân lý, đạo đức, con người, tự do v.v.) Nhiều người, nhất là đàn ông thường tìm thấy giá trị của mình trong sự thành đạt, công danh sự nghiệp v.v có lẽ Anh là thế. Còn phụ nữ (á đông) đa số coi trọng giá trị gia đình, và tìm thấy giá trị của mình ở một gia đình hạnh phúc, toàn vẹn. (đây là đang nói về cái giá trị quan trọng NHẤT của mỗi người, chứ đương nhiên một người có thể theo đuổi nhiều giá trị cùng một lúc).
    Theo chị sự khác nhau về giá trị của mỗi người là cội nguồn của rất nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm giữa con người. Không nên và không thể bắt buộc người khác phải sống theo những giá trị của mình. Đối với chị không có giá trị nào đúng hay sai, tốt hay xấu, đó thuộc về quyền chọn lựa của mỗi người . Tìm hiểu giá trị của người khác để có thể hiểu và thông cảm với người ta, và quan trọng hơn là để tránh dẫm đạp lên các giá trị của họ, nhất là những người mình thương yêu. Vì khi giá trị của mình bị chà đạp coi thường, người ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương, dễ sinh ra các phản ứng tiêu cực (dzụ này mới nói ở box khác, giờ lặp lạị thấy ngượng ...tay quá)
    - Tính cách, tâm lý của mỗi người (đặc biệt là đàn ông vs. đàn bà) rất khác nhau, cách thể hiện cũng khác nhau. Nếu em đã đọc cuốn Sao Hỏa Sao Kim gì đó thì biết rồi hén (chị cũng đã đọc cuốn đó ... đựoc vài trang)
    - Chẳng hiểu vì lý do gì, mà một số đàn ông coi phụ nữ chúng mình như là ... đồ chơi, đồ trang sức, hay cá kiểng, hay cái máy đẻ, hay cái đài radio gì gì đó v.v. Hãy chứng minh cho họ biết phụ nữ mình còn hơn thế nhiều
    - Cả đàn bà và đàn ông (đặc biệt là đàn ông) không ai muốn mình bị điều khiển bởi người khác. Cho nên muốn "khuyên" cho có hiệu quả có lẽ cần nghiên cứu nhiều cách Khuê à, đi ngõ trước không được thì ta thử tìm ngã sau, hay cửa sổ, hay đục tường khoét vách dỡ mái nhà gì đó he he
    Nhưng nhớ đừng có dùng cái cách mà Khuê dùng hổm rày trên diễn đàn này nhé Vị chị thấy cách đó ít có hiệu quả thuyết phục nhất là về mặt tình cảm, mà lại dễ làm tổn thương tình cảm lòng tin của đối tượng, cũng chính là người thân thương của mình.
    Ba hoa chích chòe vậy chứ chị cũng không biết phải làm sao, mấy cuốn sách về kỹ năng thuyết phục, influence gì đó nằm chỏng trơ trên kệ, bám đầy bụi mà vẫn chưa kịp rớ tới nữa ...
    Buồn ngủ quá
  10. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chị Mommy ơi những gì chị viết rất giống lý thuyết mọi ngưòi đã viết , nhưng khi vào cuộc sống thực tế sẽ khác chị àh
    Đúng là đàn ông đến từ sao hoả , đàn bà đến từ sao kim
    Nhưng đàn ông có Tào Tháo mà cũng có Lưu Bị
    Đàn bà cũng có nhiều dạng khác nhau đúng không chị
    Làm một người đàn bà có người sướng run người khi cầm tiền chồng đưa về và tiêu phá mạng chẳng hiểu chẳng cần biết chồng mình kiếm tiền như thế nào, khi xảy ra việc gì mới tá hoả lên .Có loại nã tiền chồng giữ cho bằng hết để chồng không có nổi một xu trong túi lo sợ chồng đi với gái .
    Rất tiếc em không phải thể loại đó chị àh .
    Em kể cho chị nghe về một người đàn ông em từng quen biết nhé , anh ấy rất giầu và rất liều lĩnh.
    Năm 19XXX khi nhà nước cấm rừng cấm khai thác gỗ. Anh ấy dám xuất khẩu 3 công ten nơ đi nước ngoài trên giấy tờ ghi là xuất khẩu đồ gốm .
    Khi cần cẩu nhấc cong ten nơ cuối cùng lên thuyền thì bị đổ và gỗ rơi ra ngoài , công an ập đến , phải mất rất nhiều tiền anh ấy mới thoát khỏi chốn tù tội .
    Nhưng đúng là với người kinh doanh liều lĩnh như thế anh ta sẽ rất giầu . Hiện giờ công ty đó rất có thế lực dĩ nhiên một công ty không thể nào có quyền lợi được như thế nếu không có sự hậu thuẫn của một ô dù nào đó . Ô dù đó của anh ấy to đến mức nào em không biết mà có thể em biết em cũng chẳng bao giờ nói ra . Anh ấy cũng nói với em là mỗi lần sang nước khác khai thác gỗ anh ấy trên xe phải có súng ( nghe như chuyện đùa ) vậy mà nó là sự thật đó chị.
    Em bảo với anh ấy là anh quá liều, em nhớ anh ấy nói một câu như thế này .
    Thế em thích có một ông chồng trên không răng dưới không khố sao ?Ra ngoài đường bị thằng khác bắt nạt .
    Em nói có lẽ em chỉ hợp với một người đàn ông như thế mà thôi ...như anh ấy nói chăng.
    Đó không bao giờ là mẫu đàn ông em lựa chọn nhé .
    Vậy mà rất bất ngờ cuối cùng khi người đàn ông em yêu đó lại cũng liều lĩnh chẳng kém cạnh gì anh kia .
    Em đã từng đọc về một chị tâm sự về chồng mình bên HPGD trước đây , ngày đó em vào và khuyên bảo chị ấy như chị khuyên em bây giờ . Người đàn ông của chị ấy xét về độ liều lĩnh trong cách kiềm tiền còn thua xa vì anh ta không phải là chủ .
    Anh ta chỉ đi làm thuê và thuyền theo lái tát nước theo mưa với công ty ma đó điều đó cũng đã khiến anh ấy đi tù .
    Đàn ông có những người họ bị mù quáng và không làm chủ bản thân mình trong cách kiếm tiền đâu chị àh .
    Mình có tỉnh táo hiểu được cũng không thể nào gìm dây cương được .
    Còn về Songtuong và Lathu nhé .
    Ai đó đã từng nói với em ai là ai .
    Còn em chỉ nghĩ đơn giản một điều như thế này .Một người rảnh rang như em mới có time đọc bài và online mơ mộng linh tinh đúng theo kiểu dân văn phòng nhà nước .
    Nếu một người tài giỏi kiếm ra tiền họ chẳng có thời gian dỗi đến như vậy đâu chị nhỉ ??
    Giám đốc có thời gian chat chít thơ văn được em cũng phục thật
    Nhất là một công ty do mình đứng lên làm chủ bao nhiêu việc. Em thực sự phục chị Lathu sát đất luôn đó .
    Ai là ai em đã nói với anh LevanT rồi , có muốn truy cứu làm gì .
    Nếu minh chứng hùng hồn nhất là tra mã nguồn IP nơi truy cập sẽ khoanh vùng được thôi mà. Điều này chắc các Bác Mod hay admin người ta làm thừa sức .
    Nhưng chẳng cần thiết phải làm đến như vậy .
    Chuyện đời hợp hợp tan tan là chuyện bình thường ở đời .Bạn bè ngoài đời còn vậy huống chi trên mạng .
    Bạn trên mạng em có đúng hai người em còn giữ và liên lạc, trong đó có quen gần 30 người .
    Trên mạng có tin được hay không là tùy vào sự cảm nhận của mỗi người .Còn có lẽ em là mẫu người không lãng mạn đến mức để tin vào được câu truyện tình 66 ngaỳ với 200 lá thư . Nhưng có người tin được thì sao .
    Cuộc đời là chuỗi bất ngờ nối tiếp , có những câu chuyện tình online trên mạng mà họ vẫn hạnh phúc đấy thôi.
    Có người bạn bảo với em cậu nên hiểu là con tằm đôi khi nó ăn chính cái kén của nó để nhả tơ
    Hihi quan tâm làm gì , suy diễn làm gì mãi một cái vòng tròn luẩn quẩn .
    Mình còn rất nhiều việc để làm , để học hành , thời gian đó mình nên dành vào những đáng để làm hơn phải không chị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này