1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài viết lạc với chủ đề bạn đã vào gửi bài

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 20/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc chả hiểu chị là như thế nào nữa chị H ạ .
    Một con người thật có nhiều mặt đến thế không hả chị ?
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chít anh Thanh rồi nha, chít Trâm Anh rồi ... hê hê , choc 2 nguoi 1 tí .
    Ai mà ngờ Ngọc move bài vô đây . Mãi đến giờ mới vô đọc đuoc . Có lẽ mommy nói đúng đó . Đừng nên delete mà để nhung bài này để mai mot vô đọc . Tâm sự phải đúng là có đủ vui buồn giận hờn . Có luon cả nghi ngờ suy dien nữa chứ .
    Anh mở khóa lại cho Linh Khuê , hy vọng em Linh Khuê bình tĩnh lại nhé . Mở khóa để Linh Khuê up hình cho anh Thanh . (anh Thanh nợ Thuyền đó nhé )
    Chú ý tất cả mọi nguoi bị Linh Khuê hài tội . Bỏ ngoài tai là ok . Mai mốt em Linh Khuê nguôi giận làm hoà, thẻ nào cũng nhờ mods delete những bài em Linh Khuê viết trong cơn nóng giận cho xem ...
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thụy Anh lúc nào cũng sweet hết ....
    Bài viết của Linh Khuê trên cho riêng em, sao anh đọc tới đọc lui vẫn hông hiểu nghĩa bóng sau những câu nói vậy Thụy Anh . Bữa nào giải thích cho anh hiếu nhé ...
    Cám ơn em .
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihi, bà má hậu giang gỡ rối tơ lòng ... ngay khi đang buồn ngủ nữa .
    Mommy ơi, nếu lỡ Thuyền bị thất tình, có đuoc dịch vụ này free hông dzậy ?
    Mà đúng thật, hình nhu mấy bài này chac là phải move lại thread tâm sự chứ kẻo lac đề hết .
    Anh Lan dạo này đi đâu rồi . Hay là anh Lan len xe hoa ... (chọc ghẹo anh Lan tí cho box đỡ căng thẳng)
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Sau này tui làm mod tôi sẽ sửa title của chủ đề thành: NHỮNG BÀI VIẾT ĐẬU PHỘNG VỚI CHỦ ĐỀ BẠN ĐÃ VÀO GỬI BÀI. He, đổi như thế vì tôi là người Bắc mà.
    Mà bài tôi viết đây cũng là một bài bị ĐẬU PHỘNG. Thành thử ra nếu có bị move thì MOD không biết move vào đâu nữa, phải không Ngọc lọc cọc, Thuyền và Lan?
    Nhân chuyện ĐẬU PHỘNG kể chuyện ĐẬU PHỘNG ĐƯỜNG (Hic, không biết đã kể ở đâu chưa nhỉ?):
    Ba bố con bị vợ bỏ kéo nhâu vô SG sinh sống. Ngày nọ ngồi buồn bố đưa tiền cho con gái lớn dặn dắt em ra ngoài ngõ mua cho bố gói lạc rang nhắm rượu....Một lát sau hai con về chẳng mua đwợc cái gì bố quát sao không được mua lạc rang. Cô con gái lớn bảo người ta không bán lạc rang, bố lại quát ầm ầm biểu con này ngu quá trong này lạc rang gọi là đậu phộng...Chị lại dắt em ra ngõ để một lúc sau về mếu máo bố ơi em bị đậu phộng đường rồi hu hu.
    Híc, lại đậu phộng nữa rồi he.
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh Thanh cẩn thận đó nha . Mai mốt anh có vô sg, 2 cô Ngọc & Nhím song kiếm hợp bích là đừng có mà có đuong trở về đất bắc để ăn .. đậu phộng .
    Ok, Thuyền hư quá . Cũng may có Ngọc chứ hông box này loạn mất .
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    *********
    How Can I Tell Her
    Written by Lobo
    She knows when Ím lonesome, she cries when Ím sad
    Shés up in the good times, shés down in the bad
    Whenever Ím discouraged, she knows just what to do
    But girl she doesn''t know about yoụ
    I can tell her my troubles, she makes them all seem right
    I can make up excuses not to hold her at night
    We can talk of tomorrow, Íll tell her things that I want to do
    But girl how can I tell her about yoụ
    How can I tell her about you
    Girl please tell me what to do
    Everything seems right whenever Ím with you
    So girl won''t you tell me how to tell her about yoụ
    How can I tell her I don''t miss her whenever Ím away
    How can I say it''s you I think of every single night and day
    But when is it easy telling someone wére through
    Ah girl help me tell her about you
    ***********
    Nói sao cho em hiểu
    Khi anh sống âm thầm, nàng khóc thương cho anh
    Và vui khi thấy anh cười, sầu héo khi anh buồn vương.
    Và khi anh sống trong u
    sầu, nàng cố xóa hết ưu tự
    Hỡi em, lòng biết nói sao cho vừạ
    Khi anh sống trong ưu phiền, nàng hừa xóa hết thương
    đaụ
    Nàng vui bên giấc mơ đầu, giọt đắng rơi trong lòng anh.
    Mai đây chốn xưa xa vời, cùng nhớ những lúc bên nhaụ
    Thế nhưng, lòng thấy khó nói với nàng.
    Lòng này những luôn cho em hiểu
    Rằng trái tim anh luôn mơ thầm.
    Về người tình dể thương, bao ngày hồn anh mê saỵ
    Với em lòng anh giá băng, và biết rằng anh đã đắng caỵ
    ah .. ah ..
    Bao năm sống trong mong chờ, lặng nhớ những lúc bên nhau
    Màn đêm sao vẫn ơ thờ, làm xót xa trong lòng anh.
    Bên nhau ta xây giấc mơ đầu, còn đó những xót xa xưạ
    Hết rồi, tình đã mãi quên ta rồị
    http://www.vmdb.com/home_in_frame.jsp?url=http://www.vmdb.com/viewSong.jsp?id=3580
    Mỗi lần nghe Lobo hát bao giờ cũng có cảm giác thật dễ chịu , những bài hát ngọt ngào, ca từ giản gị. Như chàng cao bồi Miền Tây một mình lang thang huýt sáo , vác trên vai chiếc đàn ghi ta và viết thư tình cho người chàng yêu qua lời hát .
    Nghe chút âm nhạc giải toả stress .
    Nói chung là em khó có thể giận ai vào một chiều thứ 7 đẹp như thế này .
    Hihi có người bảo mình là chia loan rẽ thuý Tội mình to thật
    Thôi coi như bài hát này thay cho ai đó gửi đến ai đó
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...thang...nam
    Khi em đến anh đã ngồi đó từ bao giờ .
    Anh ngồi cạnh cửa sổ , chắc anh đã quan sát em từ khung cửa đó .
    Nên khi em bước lên cầu thang vừa bước chân vào căn phòng đã thấy anh nở nụ cười với em.
    Màu nâu trầm của gỗ ấm áp , ánh đèn vàng phản chiếu sắc lụa bọc ghế ánh lên thật đẹp , quán cà phê hôm nay vắng có lẽ vì trời mưa.
    Em biết dù mình có đến sớm hơn giờ hẹn những hơn 10 phút em vẫn đến muộn hơn anh .
    Anh đợi em lâu chưa ??
    Hôm nay em đến sớm hơn mọi lần đó , anh nháy mắt em cười .
    Anh gọi cho em đồ uống rồi đó .
    Dạ ...ngạc
    Ùh anh gọi cho em một ly cà phê nâu .
    Vâng ạ ...
    Em nói với anh em thích uống cà phê nâu mà , hơn nữa có bao giờ em uống cà phê đen đâu .
    Anh nhớ em nói hai vị này thật lạ .
    Một thứ vừa đen vừa đắng
    Một thứ vừa trắng vừa ngọt
    Tưởng như đối nghịch nhau vậy mà khi kết hợp lại tạo ra một đồ uống quyến rũ như vậy và câu nói về cà phê mà em thích là gì đó nhỉ .
    Dạ ...

    Đen như địa ngục , mạnh hơn cái chết , ngọt tựa tình yêu.
    Em nghe anh nói chỉ biết cười thôi ..chợt nghĩ anh hiểu em , anh nhớ từng lời em nói đến như vậy thật sao ?
    Em đã nói câu nói này với anh từ cách đây lâu quá rồi mà anh .
    Chợt nghĩ ...không biết "anh ấy" có hiểu em như anh không?
    Có biết em chỉ uống cà phê nâu , em thích loại hoa gì ...như anh không?
    Sao giờ em lại sơn móng tay màu khác vậy , anh chưa thấy em sơn móng tay màu này bao giờ màu này người ta gọi là màu gì ?Trước anh chỉ thấy em hay đánh nước bóng thôi.
    Màu đồng hơi nhũ vàng anh àh .Nó hợp với cái tông váy đen em mặc .Cũng như màu son em đánh là màu cam , màu mắt nâu vàng vậy .
    Anh ngắm em rồi cười , anh chịu về thời trang của phụ nữ.
    Em mặc bộ này đẹp ...nhưng nhìn khó gần nó khiến em hơi cách biệt hơn hay vì anh thấy em ít cười .
    Chắc anh đang trách ngầm khéo em vì đúng là dạo này em ít cười hẳn.
    Anh liếc qua bên bàn bên cạnh có đôi tình nhân đang hôn nhau thắm thiết , anh chợt quay đi em quan sát anh và rồi em cũng quay mặt đi . Anh có vẻ hơi lúng túng .
    Tự dưng anh hỏi em một câu khiến em bất ngờ , có lẽ em chỉ nghĩ anh hỏi để lấp liếm cho sự ngại ngùng của chính mình .
    Cuộc sống của em thế nào ?
    Dạ ...em cũng rất bất ngờ trước câu nói của anh.
    Em biết anh biết tất cả mọi thông tin mà sao anh còn vờ hỏi em câu đó .
    Cuộc sống của em vẫn vậy ,bình thường như bao người vậy thôi anh .
    Mẹ em dạo này có khoẻ không ? Sắp đến sinh nhật cháu em rồi nhỉ ?
    Dạ ...anh nhớ ngày sinh nhật của bố mẹ em , chị gái em , anh rể em , cháu em anh không bao giờ quên những ngày đó.
    Em im lặng , anh cũng im lặng .
    Người ta đang bật bài hát .(Hà nội mùa này vắng những cơn mưa )
    Bài hát này thật hay , anh nhỉ ?Em cố nói cố tạo ra một tiếng động gì đó phá vỡ sự im lặng đáng sợ này.
    Ùh anh thích bài hát này , em cũng vậy .
    Em khẽ lẩm nhẩm hát theo lời ca sĩ .
    Hà nội mùa này vắng những cơn mưa cái rét đầu đông khăn em bay hìu hiu gió lạnh...em hát là hìu hiu gió lạnh
    Anh thắc mắc sao em lại hát như thế mà không phải là hiu hiu gió lạnh
    Àh em nghĩ là hát là hìu hiu gió lạnh nghe âm thanh nó là thanh bằng nên sẽ trầm xuống sâu lắng hơn khi hát là hiu hiu gió lạnh.
    ..Anh cười rất tươi ..
    Ánh mắt anh nhìn em khiến em ngại ngùng , đúng là em , chỉ có em mới hay để ý như thế .Anh trách em hay là anh khen em đây em cũng không hiểu .
    Nhưng đúng là nghe hìu hiu gió lạnh nghe buồn và sâu lắng hơn.
    Bất chợt anh lại nghiêm mặt lại .
    Em lại đổi số điện thoại rồi phải không? Sao em đổi nhiều số điện thoại đến vậy ?
    Vì Sim điện thoại rẻ mà anh...em cố gắng cười lấp liếm .
    Đổi số chỉ vì Sim rẻ có thật không ? Anh hơi ngước mặt lên vẻ rất khiêu khích nhìn em .
    Em biết em khó có thể dấu anh điều gì ?
    Chỉ vì em muốn chấm dứt liên lạc với ai đó nên em thay số?
    Anh nhìn em nghiêm khắc , em có nghĩ em làm như vậy là sự lựa chọn hợp lý không ?
    Xây dựng một mối quan hệ mới khó , đập vỡ đi chẳng khó chút nào.
    Dạ ....có lẽ em cũng nghĩ đến ngày mình sẽ tiếc nuối , cũng có một đêm nào đó không ngủ em biết mình làm như thế là hạ sách là không phải là không nên.
    Nhưng ..có nhiều vấn đề nó đi ngoài quy luật của cuộc sống , anh có nghĩ như thế không ?
    Anh cau mày nhìn em .
    Em phức tạp lắm em có biết không??
    Hơn mươì năm biết em đôi lúc anh vẫn thấy ngỡ ngàng vậy sao???
    Lúc anh thấy em sâu sắc đến khó hiểu lúc em hành động chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn kiêu căng vì quá được ưu đãi vậy .
    Em vẫn thế mà sao anh không hiểu , cho dù đêm qua em có thức cả đêm sáng nhìn mình trong gương thấy gương mặt mệt mỏi em vẫn che nó bằng lớp son phấn để không ai biết rằng đêm qua em mất ngủ.Đó là tính kiêu căng ở con người em , nhất định không bao giờ em uống rượu đến say , em chưa bao giờ say rượu anh cũng biết thế mà .
    Anh có lẽ là một trong số ít những người đàn ông nhìn xuyên qua lớp son phấn để thấy được gương mặt em thật của em như thế nào .
    Em hiểu anh , anh hiểu em ..có lẽ hiểu nhau mà che dấu đóng kịch với nhau cũng giỏi .
    ..
    Anh dắt xe cho em , anh nhớ cả biển số xe của em ..dĩ nhiên rồi .Anh nhớ nhiều quá khiến em ngượng với chính bản thân mình , em liếc nhìn biển số xe của anh .Có lẽ đây là lần đầu tiên em nghĩ em sẽ phải ghi nhớ một vài con số gì đó về anh .
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi viết về một đồng xu cho bài viết thứ 983 của mình . Không hiểu sao đến bài viết thứ 983 tôi mới nghĩ mình viết về một đồng xu ...lẽ ra tôi phải viết về nó từ bài viết đầu tiên .
    Một đồng xu khiến bạn nghĩ đến điều gì ?
    Một đồng xu trước mỗi trận đá bóng trọng tài thường tung lên để phân định sân đấu cho hai đội .
    Tượng trưng cho một sự lựa chọn ngẫu nhiên may mắn hoặc không may mắn , như ý hoặc không như ý .
    Một đồng xu nhỏ ,vâng chỉ một đồng xu , vâng đúng là một đồng xu.Thật buồn cười đến ngày hôm nay tôi lại muốn viết một vài điều gì đó về nó .Lẽ ra tôi định để dành đến bài viết thứ 999 của mình trên ttvnol.com .Nhưng hôm nay tôi lại viết về nó vì hôm nay tôi vừa trao lại cho cô cháu gái của mình bộ sưu tập tiền xu .
    Một đồng xu nó có thể làm bằng nhiều chất liệu khác nhau , đồng , nhôm , sắt , bạc , vàng ...
    Nhưng mọi người vẫn quen gọi nó là một đồng xu , giá trị của nó phụ thuộc vào việc người ta khắc lên nó con số mấy . 1..2...3..4....5...
    Đồng xu đầu tiên của tôi đó là đồng xu bố cho khi ông đi Nga về , đồng 1 cô - pếch và tôi rất thích dù nó chỉ bé như cái khuy áo .
    Bố bảo đó là đồng xu may mắn bố cho con .
    Nghe hay nhỉ sao lại là đồng xu may mắn ?
    Rồi khi lớn lên tôi chợt nhận ra rằng vỗn dĩ một đồng xu bao giờ cũng có hai mặt của nó, một mặt trái và một mặt phải. Ai cũng biết điều đó nhưng rồi họ ngỡ ngàng khi nhận ra mặt trái của nó mặt mà ngưòi ta không mong muốn.
    Nhưng nó vẫn tồn tại dù rằng thực sự mặt trái hay mặt phải là do cách lựa chọn của họ coi mặt nào là trái mặt nào là phải .
    Một đồng xu .
    Nó có thể là Một đồng hào có ma ( truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan )
    Nó cũng là Đồng đô la bất hạnh ( truyện ngắn đoạt giải Noben Patrick White )
    Bạn có thể ngần ngại mỗi lần cúi xuống để nhặt một đồng xu rơi trên đường , bạn có thể lườm nguýt và có lẽ bạn chê tôi khi bạn nhìn thấy tôi cố nhặt một đồng xu rớt trong vũng nước bẩn còn đọng lại trên đường phố.
    Nhưng chỉ một đồng xu lẻ thôi bạn có nghĩ nó cũng có thể thắp lên ngọn lửa khiến cô bé bán diêm không chết cóng trong đêm lạnh .
    Cũng chỉ một đồng xu thôi người ta có thể nhét nó vào điện thoại để gọi một cuộc gọi để nói với người ta yêu thương rằng ta yêu họ như thế nào ,
    Chỉ một đồng xu thôi ta có thể gọi điện hỏi thăm người bạn cũ đang ốm .
    Chỉ một đồng xu lẻ nó có thể giúp người ta qua cơn khát ...
    Chỉ một đồng xu thôi bạn có thể mua một bông hoa hồng tặng người con gái bạn yêu.
    Chỉ một đồng xu thôi bạn có thể đưa cho ông lão ăn mày nghèo khổ, giúp ông ấy một bữa ăn .
    Một đồng xu như vậy đó có phải là một đồng xu may mắn ?
    Nhiều người nói với tôi , họ ghét tiền xu vì nó nặng và giá trị không lớn , tôi lại thấy khác .
    Một đồng xu giá trị lớn hay nhỏ phụ thuộc vào cái cách người ta sử dụng nó như thế nào ?
    Bạn có thể nói rằng tôi đang nói một cách mơ hồ ,hay tôi đang cổ động cho phong trào hoặc quảng cáo cho một chiến dịch nào đó . Tuỳ bạn nghĩ ...ồ có lẽ vậy đó ...tôi đang quảng cáo để làm số phận của một đồng xu trở nên may mắn hơn .
    Tôi cám ơn bố mình vì đồng cô - pếch ..đồng xu may mắn đầu tiên ông cho tôi .Ông đã dạy tôi giá trị về một đồng tiền.
    Tôi cám ơn anh đã dùng một đồng xu đó để mua gói giấy ăn lau những giọt nước mắt cho tôi khi tôi khóc.
    Có lẽ cũng có rất nhiều người cám ơn tôi khi tôi cho họ một đồng xu ...chỉ một đồng xu nhỏ.
    Một đồng xu cũng khiến người khác hạnh phúc hay bất hạnh.
    Bài viết thứ 983..một con số không có ý nghĩa gì đặc biệt .Nhưng có lẽ nó là bài viết đặc biệt với tôi
    Hà nội...ngày 28/10/2007
  10. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Khuê nói hoàn toàn đúng, cuộc sống vốn đa dạng, muôn màu muôn vẻ.
    Em không như vậy là tốt mà, sao lại tiếc nhỉ?
    Vậy mẫu người đàn ông Khuê lựa chọn là thế nào nhỉ? Em có thực sự hiểu mình muốn gì chưa?
    Với cái tính khí của Khuê chị nghĩ chỉ những anh liều lĩnh mới có đủ bản lĩnh để ... trị em còn mấy anh ít liều lĩnh chắc đã bỏ chạy mất dép từ lâu rùi Trêu Khuê chút, thực ra chị đoán có lẽ Khuê thích sự minh bạch và không thích những chuyện làm ăn gian lận mờ ám trái pháp luật, chứ đâu phải Khuê không thích sự liều lĩnh nhỉ?
    Vẫn có những loại hình kinh doanh liều lĩnh mà đúng pháp luật có phải không? Đoán thế chứ chị hổng biết gì nhiều về kinh doanh, nhất là kinh doanh theo kiểu luật rừng ở VN hihi (nghe người ta đồn thế)
    Cũng tùy Khuê à, chị nghĩ thích online mơ mộng văn thơ gì đó là do tính tình sở thích nhu cầu của từng người. Nếu người ta cảm thấy đó là những thứ quan trọng cần thiết trong cuộc sống của họ, thì họ sẽ dành thời gian cho chúng thôi mà, cho dù có bận bịu bao nhiêu việc. Có lẽ đó cũng là một cách thư giản giải trí, cân bằng cuộc sống của một số người, chứ cứ vùi mình vào công việc suốt ngày đêm ai mà chịu nổi, chẳng bao lâu sẽ suy sụp đấy.
    Đúng vậy tin hay không là tùy vào sự cảm nhận của mỗi người, tùy vào những trải nghiệm trong cuộc sống của họ, và lòng tin nữa. Có lẽ ai cũng biết khi yêu người ta có thể làm những chuyện... điên khùng mà, thì việc mỗi ngày vài lá thư cũng đâu có gì khó tin nhỉ. Mặc dù hông biết sự thực phía sau cánh gà thế nào nhưng chị tin Khuê à, một phần có lẽ vì chị cũng có biết vài chuyện tình qua mạng như thế, e hèm ...
    Tất nhiên Khuê hoàn toàn có quyền không tin, và chị rất hiểu và tôn trọng niềm tin hoặc không tin của Khuê ... chỉ hơi đau đầu về cái cách em THỂ HIỆN nó thôi à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này