1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài viết lạc với chủ đề bạn đã vào gửi bài

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 20/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mod và Admin box này làm gì bạn mà bạn chửi thế? Bạn là người đầu tiên nhắc chuyện đó ở Box này đấy. Chuyện gì đến cũng phải đến, ai cũng đang tự biết mình đang nghĩ gì và làm gì. Xem như đó là tâm sự của riêng bạn thôi nhỉ?
    Ngày mai là một ngày chiến đấu nữa của mình. Mình đang có cảm giác như từng bước phải vượt qua trận "Thập bát La Hán thủ" để pass qua Cửu môn của Thiếu Lâm Tự vậy . Ngày mai là một cửa quan trọng mà phải vượt qua. Cửa nào cũng như nhau, không qua được cửa nào thì xem như côc cốc cả một quá trình cả. Lo lắng lắm thay
  2. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhím con thân mến .
    Bạn có biết là người ta bảo uốn lưỡi 7 lần hay 9 lần trước khi nói không
    Bạn nói thì bạn phải hiểu là bạn nói với ai chứ đúng không
    Còn mình đâu có tâm sự một mình ...mình nói với một con Voi lâu ngày không thấy bóng dáng. Mình rất khoái con Voi này vì con Voi này là một trong số ít người trên ttvnol.com này viết có gì đó đáng để đọc , mình thì lười đọc nhưng bài viết của con Voi naỳ không đọc không được .
    Chẳng hiểu sao con Voi lại ẩn mình ở đây .
    Mái nhà Câu lạc bộ kỹ sư này có lẽ quá nhỏ với một người kiến thức rộng như thế .
    Mình đang dụ dỗ con Voi này ra khỏi chuồng mà ..
    Hihi dụ mãi chẳng được ..mặc dù làm một bài Hịch tướng sĩ kêu gọi hoành tráng rồi .
    Có lẽ điều gì ai biết nên nói thì nên nói ai không biết thì không nên nói ra ...hịhị
    Mọi người đang bàn tán vì vụ TL ..cũng khổ cho TL.
    Mọi người nói chuyện ngày hôm nay đang xảy ra ...
    Mình lại nhớ đến chuyện quá khứ của ngày hôm qua.
    Hỏi con Voi một câu nhé ???
    Tại sao vụ Neu ngày trước không nhờ CAHN nhỉ ?
    Phải chăng sắp có gì đó hay để xem,. nhờ đầu óc của ai đó phân tích hộ
  3. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hic chị Mommy chị thấy sư huynh của Linhkhue có quá đáng không .
    Em làm mai mối cho chị Lathu ..rồi pm góp ý chân thành bao nhiêu điều em nghĩ .
    Thế mà em nhờ khoá nick lại vĩnh viễn theo yêu cầu thành viên cũng không khoá cho em
    Hic nick trước em phải nhờ người khác .
    Đến nick Linhkhue em đã hứa với bạn em là em sẽ khoá nick ,khi viết đủ 1000 bài ...vậy mà cũng không khoá .
    Sang box Thảo luận rõ là pm cho 2 Mod Hongvebinh và Favourite nhờ các Mod khoá cho 2 Mod cũng không khoá vĩnh viễn ...làm Chí Phèo chửi các Mod chửi lung tung các Mod chỉ khoá cho có vài ngày .
    Chắc phải làm loạn như bác Nguyensaigonxxx chắc mới bị khoá nick vĩnh viễn chăng
    Thôi thì lần cuối em nhờ Mod Thuyen ..thương em đã có công làm mai mối cho Mod khoá cho em hai nick .
    Một : Co_don_tren_mang
    Hai :Linhkhue
    Bảo là khoá vĩnh viễn theo yêu cầu thành viên
    Em biết ơn Mod lắm ạ, cả đời này em cũng không quên ơn Mod Em tu tâm nghe lời bạn em về đọc Kinh sám hối chứ em nghĩ chắc em gây ra nhiều chuyện lớn quá rồi
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Linh Khuê,
    Em không vào nữa thì thôi, chuyện khóa hay không khóa có quan trọng không. Dạo này bức xúc quá đâm ra luẩn quẩn. Dùng cách chửi (chữ em dùng) MOD để bị khóa nicks là cách không hay.
    Có muốn anh phê bình truyện nữa thì YAHU cho anh.
  5. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải khoá nick hả Khuê? Nếu không muốn dùng nữa thì đừng login vào, hay em lo sợ phận nhi nữ yếu đuối không cưỡng lại nổi sự quyến rũ của ... mạng? Phải dũng cảm lên chứ, Khuê!
    Còn Thuyền, phận làm MOD thì phải ...phục vụ người ta chứ nhỉ sao lại để bà mai của mình năn nỉ ỉ ôi thấy tội ghê
    Thiệt là phức tạp à.
    @@@ Chị Mommy .
    Căn bản là em ghét ơi là ghét ai đó đi theo đọc bài mình viết rồi lại ca thán tại sao viết như thế , việc gì Khuê phải so sánh như thế ...hic
    Huhu muốn tự do ngôn luận cũng khó chị àh
    Em muốn đóng vai ngoan ngoãn hiền lành lãng mạn mãi cơ nhưng chẳng Ngoan được vì tính cách mình nó thế thi thoảng bực mình làm Chí Phèo nói lung tung không khéo léo nói ngọt ngào được.
    Nên tốt nhất là khoá nick theo yêu cầu thành viên để em có cơ hội tự do ngôn luận ...đằng nào em cũng có nick khác phụ trợ ...em vẫn ở ttvnol.com này thôi mà
    Nhưng sẽ là một nick khác ..lần này sẽ không bao giờ hé răng với ai , tuyệt đối không hé răng với ai ..để mình muốn viết gì thì viết ...muốn làm Chí Phèo lúc nào thì làm , muốn nói gì thì nói
    @@@@ Anh LevanT khi nào em viết được cái gì mới hơn em sẽ nhờ anh qua YM kiểm duyệt phân tích hộ em nha .Em nhớ địa chỉ YM của anh rồi .
  6. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Có lần chẳng nhớ chuyện gì mà, thách đố đánh nhau với hai thằng hàng xóm cùng tuổi, có cả một đám khán giả nữa hic, một mình mình chấp luôn hai đứa nó Tất nhiên là bị túm tóc, bị đấm đá bị cào cấu túi bụi, nhưng cuối cùng cũng đè được cả hai thằng nằm dài dưới đất, phải nói mình tài thật
    Hic ước gì em được như thế ...huhu .

    Lại kể chuyện hồi nhỡ nhỡ .
    Hic ngày đó em chưa đủ tuổi đi xem phim dành cho người lớn nhưng em và cô bạn hàng xóm hai đứa rủ nhau đi xem.
    Nhà em cũ là một trường đại học ở Hà Nội có một nơi để chiếu phim cho cán bộ sinh viên xem .
    Hai con bé quen chú coi vé vì là người trong trường các chú ấy cũng biết bố mẹ , đòi chú cho vào xem bằng được .
    Hic ..xem xong ...hihi ..( đừng ai nghĩ lung tung nha )
    Hic bộ phim kể về một ông thị trưởng thành phố khi ông ấy chết đi sáng hôm sau người ta lại thấy xác ông ấy dựng trước cửa nhà ..hic .Gia đình lại phải đem chôn . Sau đó con cái mới điều tra là ông ấy lúc còn sống làm rất nhiều việc tàn ác ...
    Em nhớ nhất cảnh cuối cùng người con trai phải mang xác bố mình vứt xuống biển cho cá ăn .
    Hic ngày đó xem xong sáng không dám bước ra khỏi cửa nhà ..sợ không dám đi học kêu là con đau bụng
    Mãi mới dám kể cho chị gái ..chị ấy dắt ra khỏi nhà ...hic đến giờ này bố mẹ em cũng không biết ..
    Đáng đời vì cái tội trẻ con tò mò
    Hic chuyện thứ 2
    Ngày đó có một thằng học trên em hai lớp ..hắn tên là Hải ..hic em vẫn nhớ tên hắn .
    Hồi đó em học lớp 7 ...hắn kéo theo một lũ con trai bằng tuổi hắn và lớn hơn hắn hai ba tuổi gì đó đến nhà em .
    Hic mấy lần chạy trốn hắn , đi học có bố đi cùng kèm cặp ,có dạo em bị gửi lên nhà chị gái em để ở .
    Em nhớ có lần em nói là em ghét hắn ...thế là ngày đó gần Tết .Hắn mang một quả pháo cối to hoành tránh đến đốt trước cửa nhà em làm thủng cả một mảng cửa gỗ
    Em vẫn nhớ cái vụ đó .
    Hic Ngày lên học cấp 3 làm quen qua hộp thư bàn ( Trường sáng - Trường chiều ) Có làm quen với một chú ..hic đến ngày nghe nó chú này thuộc dân anh chị ở trường sáng thế là chấm dứt chuyện viết thư .
    Hic hắn viết thư là nếu không YYEEUUU hắn thì hắn sẽ kéo lũ lâu nhâu bạn hắn đến để gặp mặt
    Hôm sau em cũng không viết thư lại , lũ con gái cấp 3 em ai cũng biết chuyện đó .Hic hắn tập trung lũ bạn đến thật
    Báo hại em phải trèo cửa đằng sau trường để về .May mà hắn không biết mặt mình . Rồi thằng bạn hồi cấp 2 của em sinh nhật em có nói chuyện với một chú ..hỏi mình có biết ai tên là H ...học trường chiều không .hú hồn .May mà em tỉnh không nói em là cô bé đã viết thư với hắn .
  7. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Linh Khuê!
    Càng viết vàng luẩn quẩn. Em làm choè quá.
    Một: Yêu cầu khoá nick với lý do quá vớ vẩn, tuy nhiên là Mod vẫn phải chiều các mem.
    Hai: Được người khác theo dõi bài và có bình luận bài của mình dù tốt hay xấu cũng vinh dự lắm rồi đó Khuê. Em còn muốn gì nữa. Em nhõng nhẽo thế này đúng ra phải có mấy chồng mấy con rồi ấy chứ.
    Ba: Việc khoá nick này thay bằng nick khác liệu em có thay được cái đầu của mình, cái chất văn của mình.... rồi em lại mang tiếng là một thân mà có trăm cái đầu.
    Hãy là chính mình Linh Khuê nhé.
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihi, cái phần highlight vàng làm anh cười 1 mình ...
    Ừa hén, đúng là anh .. quá đáng thật ! Phục vụ members , nhất là members ... nữ, member giai nhân, mà phục vụ lơ đễnh quá . Anh thật là đáng phạt .
    À, tại sao lại khoá nick làm chi ... Em cứ việc hông vô nữa là xong . Dễ ợt mà . Muốn khoá nick vĩnh viễn, phải có lý do chính đáng . Vì anh hông khoá đuọc mà anh phải đăng vô trong diễn đàn dành cho ban quản lý có các admins & mods khác đó em . Lúc truoc, anh cung thấy nhieu mods làm như vậy . Anh thấy tức cuoi .
    Vì thấy hông có reasonable nên anh mới hông làm đó em . Mấy việc khác quan trong hơn phải làm đó . Thí dụ như ... doc bài truyện ngắn em viết đó mà .. Đó là chuyện quan trọng .
    Giả dụ, nick nào đó của em bị ai đó hack vô và em không còn làm chủ đuoc thì luc đó , lý do khoa nick moi là chính đáng đó em .
    Thôi nha, ráng đi em . Anh thấy loi khuyên cua em Trâm Anh dành cho em bên box lam đep là đúng đó .
    Chúc em Linh Khuê tiep tuc happy và mãi mãi xinh đẹp nhé .
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh mà hiếu đuoc mấy bài viết cúa cô em Linh Khue là chết liền đó mommy ..
    Anh Lan có thể đang bận rộn với ... các giai nhân riêng trong đời offline của ảnh . hihi Cái này tin hành lang khi Thuyền về SG, là anh Lan tuy trên mạng có dáng gig vậy nhưng ngoài đời thì là ... sát thủ tình truong đó nha Mommy ! hehehe
    (chọc anh Lan 1 tí, có la Thuyền thì la cô Nhím Con đó anh)
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ý, cái câu vàng vàng trên có phải original của nó là :
    "phận làm chồng thì phải .. phục vụ từ A đến Z .." đó hông Mommy ?
    Nghe bảo, làm chồng bên VN suong lắm . Chứ cái phận làm chồng ở xứ Mỹ này đúng hệt như là slave là nô lệ vậy .
    Thuyền có thằng bạn học chung từ tiểu học . Nó có vợ và 2 con . Nó bảo , thời gian trong ngày từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều (thời gian trên sở làm việc) là .. thời gian nghỉ mệt của nó . Còn sau 4 gio chiều, đi làm về nhà, đó mới thực là thời gian .. nó phục vụ vợ con nó từ A đến Z . Nào là chơi với con, nào là cook cho vợ con, nào là ... cả 3 bố con "bóc da mặt" cho vợ nó vì vợ nó làm facial làm đẹp gì đó mỗi ngày thì phải . Mấy cái lat vặt nhu giat đồ hút bụi clean tollet là chuyện thuong tình của một ong chồng galant !
    Trời ơi, phận làm chồng kinh khủng quá ớ cái xứ này . Vì lạng wạng, vợ nó mà đâm đơn ly dị hay tệ hơn, hông ly dị mà đi shopping xả stress là nó chết chắc .
    hihi Xem ra làm mod suớng hơn làm chồng hén .
    ĐÓ là chồng ớ xứ mẽo . Đúng hông Mommy ? (tại mommy đang có 1 chàng làm slave cho mommy)
    Còn chồng ớ xứ mình , xứ quê huong VN của mình thì ... ui chu choa, bà vợ mà lạng wạng là bị nạt ngay . Hứng thì làm còn hông hứng thì thôi . Ly dị thì .. mấy chồng càng khoái . Đời nguoi mấy ai đưoc huong mấy lần là chú rể chứ hén ? Hay ly dị thì .. cặp bồ nhí . Ui chu choa, sinh là đàn ông thì nhớ sinh ở VN . Còn sinh làm đàn bà thì .. nhớ sinh ở Mỹ !
    Độc thân như Thuyền thì ... xin phận mod đi, từ từ để ý cho kỹ rồi mới nhảy vô cái chức phận .. chồng ! hihi
    Giờ Mommy có thấy tái sao Thuyền khoái lấy vợ bên VN hơn là vợ bên Mỹ chưa ? (nói đùa 1 tí hihih)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này