1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài viết sưu tầm được và muốn chia sẻ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi arien, 01/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em
    Mặt em đẹp như màn hình tinh thể
    Chân em dài y chang cáp modem
    Ánh mắt em ngây thơ nom nút phím
    Tóc đen dài tựa case máy Đài Loan
    Đối với anh em là tất cả
    Như chiếc card đồ hoạ đằng kia
    Như thanh RAM nâng niu cất giữ
    Như đĩa mềm lưu trữ thông tin
    Khi em ốm anh muốn vỡ tim
    Đau như khi Windows bị lỗi
    Buồn ngàn lần tựa cháy mất CPU
    Rơi nước mắt như chơi game bị giật
    Quặn nhói người như bị **** account
    Em nỡ để anh buồn khổ sao
    Mặc dù vậy anh không màng khổ sở
    Nguyện nâng cấp cho em thêm bộ nhớ
    Dốc hết tiền cho ổ cứng thật ngon
    Viết đến đây anh thịt nát xương giòn
    Có lẽ máy đã đến hồi quá tải
    Anh xin dừng ở đây, đi đ...
    Hẹn sau này mình lại online.
    [​IMG]
    Ta nguyện làm đôi cánh chim câu
    Nâng tình yêu dâng cho đời tất cả

  2. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Điện Và Em
    Ngày hôm qua lỡ lời làm em giận
    Thề suốt đời sẽ chẳng gặp mặt anh
    Sáng vào sở mạch điện chạy loanh quanh
    Chẳng đi đúng như phương trình đã giải
    Có, không, không có chuyển qua vế trái
    Một, không, không một vô định loại ngay
    Lần quần tìm nghiệm số cả ngày
    Cũng ra cách dẫn điện về não bộ
    Bài toán điện đã tìm ra đáp số
    Toán tình yêu làm sao giải được đây?
    Em nói ngắn cũng có thể là dài
    Và nói không có thể là có đó
    Làm sao giải có không là không có?
    Ngắn là dài, làm sao có thước đo ?
    Về đến nhà thì em lại giả đò ???
    Không nhìn mặt, khóa cửa phòng kín chặt
    Thân nam nhi, anh thiệt là mất mặt
    Nhưng mà thôi, ôm gối ngủ sa - lông
    Trời như thương nên đêm nổi cơn giông
    Điện cúp hết, quay qua, em bên cạnh
    Xích gần lại chút, anh ơi, em lạnh
    Gần là gần chứ hổng phải là xa
    Nghiệm số là .... là "cúp điện" đó mà
    Anh khờ vậy mà cũng đi học điện ???
    Toán tình yêu không giống như toán điện
    Nên suốt đời anh sẽ giải không ra
    Thôi từ đây, sai hay đúng , chuyện nhà
    Anh "cúp điện" là sẽ ra đáp số.
    [​IMG]
    Ta nguyện làm đôi cánh chim câu
    Nâng tình yêu dâng cho đời tất cả

  3. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng rằng xa rồi sẽ quên
    Ngày tháng cứ không là kỷ niệm
    Và anh cũng chưa một lần hẹn ước
    Ta có gì mà phải nhớ đến nhau
    Anh có gì rằng buộc đến em đâu
    Quên tưởng dễ vậy mà sao khó quá
    Anh có biết bây giờ em đang nhớ
    Chẳng thể làm gì khi thiếu vắng anh
    Người HN hôm nay ra đi, mang trong mình bao nhiêu nỗi nhớ...
    Được yenmach sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 16/06/2007
  4. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Lời yêu úa
    Lời yêu úa em về vui theo gió
    Cười run run buốt giá với giao mùa
    Lời yêu úa ngỡ chân mình quên lối
    Em đi về chẳng ai đón đưa
    Lời yêu úa anh tìm lời yêu mới
    Em trôi theo vùng ký ức xa mờ
    Lời yêu úa nên anh đâu còn nhớ
    Lời hẹn thề tím biếc xa xưa
    Lời yêu úa anh tìm lời yêu mới
    Không giống em cả mái tóc mắt cười
    Em mảnh khảnh buồn đan trong tóc rối
    Người ta đùa thắm thiết nụ cười xinh
    Lời yêu úa em ngồi mong ai nữa
    Khóc cho mây cho gió hay cho trời
    Lời yêu úa em còn yêu ai nữa
    Hay em còn thương tiếc một trò chơi
    Người HN hôm nay ra đi, mang trong mình bao nhiêu nỗi nhớ...
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0

    Như một lời chia tay !
    Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau.
    Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề. Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...
    Những hẹn hò từ nay khép lại. Thân nhẹ nhàng như mây Chút nắng vàng giờ đây cũng vội. Khép lại từng đêm vui. Đường quen lối từng sớm chiều mong. Bàn chân xưa qua đây ngại ngần Làm sao biết từng nỗi đời riêng. Để yêu thêm yêu cho nồng nàn Có nụ hồng ngày xưa rớt lại. Bên cạnh đời tôi đâyCó chút tình thoảng như gió vội. Tôi chợt nhìn ra tôi.Muốn một lần tạ ơn với đời. Chút mặn nồng cho tôi. Có những lần nằm nghe tiếng cười. Nhưng chỉ là mơ thôi Tình như nắng vội tắt chiều hôm. Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như đá hoài nỗi chờ mong. Tình vu vơ cho ta muộn phiền. Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại. Ngỡ chỉ là cơn say. Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời....
    Trịnh Công Sơn
  6. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tính chính xác của khoa học
    Cậu con của kỹ sư Tửng réo ầm lên: Ba ơi ba, cho tiền con mua cái USB!
    Kỹ sư Tửng ngẩn người ra mất mấy giây, không hiểu thằng con mình tính mua cái gì, rồi chợt hiểu. Cái thằng, dùng chữ trật lất, mình phải ?olên lớp? cho nó để nó hiểu cặn kẽ thế nào là khoa học kỹ thuật. Tửng kêu thằng nhóc tới, sửa giọng:
    - Con có biết USB nghĩa là gì không?
    Đó là viết tắt của chữ Universal Serial Bus, nghĩa là? ừm, đại khái là một cổng giao tiếp vạn năng. Ba biết con định mua cái gì rồi, con định nói đĩa USB chứ gì? Nhưng nói như vậy là sai, bởi vì máy in cũng có thể nối với máy tính qua cổng USB, máy chụp hình, máy scan cũng có thể nối qua cổng USB? Bây giờ con hãy nói cho đúng thuật ngữ kỹ thuật đi rồi ba sẽ cho tiền mua.
    Cậu nhóc gãi đầu, nói:- Vậy thì con gọi là ổ đĩa di động nghen!
    Kỹ sư Tửng lại sửa sai:
    - Ổ đĩa di động à? Đó là cái đĩa cứng, bỏ vô một cái HDD box xách tới xách lui. Còn cái mà con muốn nói nó có tròn đâu mà gọi là đĩa?
    Cậu nhóc nhăn mặt, rên rỉ:
    - Vậy ba muốn con gọi là gì? Con thấy người ta còn gọi là handy drive, thumb drive, pocket drive, pen drive?
    - Sai bét! Sai bét! Handy drive là cái ổ cầm tay, pocket drive là cái ổ bỏ túi? thiếu gì thứ ổ có thể cầm tay, bỏ túi mà không phải là cái ổ con muốn nói ?" chẳng hạn như cái HDD box mà ba vừa kể ra. Thumb drive là cái ổ nhỏ như ngón tay, pen drive là cái ổ nhỏ như cây viết thì còn hơi đúng đúng một chút. Nhưng chính xác nhất phải gọi là flash drive, vì loại ổ này dùng flash memory để ghi dữ liệu.
    Cậu con của kỹ sư Tửng mếu máo:
    - Thôi ba ơi, ba chở con đi mua đi, con hổng biết đâu!
    Kỹ sư Tửng hùng dũng lôi thằng con lên xe, chở ra cửa hàng máy tính, nhủ thầm: Nhân cơ hội này mình phải chứng tỏ cho nó thấy sự uyên bác của một ông kỹ sư. Tới nơi, Tửng dõng dạc nói với cô bán hàng:
    - Cô bán cho tôi một cái flash drive 1 ghích (gigabyte)!
    Cô bán hàng tròn xoe mắt nhìn kỹ sư Tửng như người vừa từ... hỏa tinh xuất hiện, không biết ổng định mua cái gì.
    Hơi bất ngờ, nhưng Tửng vẫn bình tĩnh nói tiếp:- Không biết à, cái pocket drive, pen drive đó mà!
    Cô bán hàng càng mở to mắt ra, tưởng kỹ sư Tửng mới từ? Ê-ti-ô-pi về, lúng túng không biết phải bán cho ổng cái gì. Đến nước này, thằng con của kỹ sư Tửng mới kêu to lên:
    - Chị ơi, bán cho em cái Iu-ết-bi một ghi!
    Bây giờ thì cô bán hàng hoàn toàn hiểu được, thở phào ra và lẩm bẩm: USB thì nói là USB có phải dễ hiểu hông, bày đặt nói cái gì như tiếng Campuchia ấy, ai mà biết được!
    [​IMG]
    Ta nguyện làm đôi cánh chim câu
    Nâng tình yêu dâng cho đời tất cả.

  7. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    cổ tích..
    Một bầy ếch đi dạo trong rừng, có hai con ếch bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để tìm cách cứu chúng lên, nhưng đều tuyệt vọng. Cả bầy nói với hai con ếch ở dưới rằng chúng chỉ có nước chết mà thôi.
    Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó , cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia thì lại nói đừng nên phí sức vì chúng sẽ chết.
    Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.
    Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy bỏ cuộc. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh nó và hỏi nó " Anh không nghe bọn tôi nói gì sao?" con ếch bảo nó bị lãng tai, nó tưởng cả đàn động viên nó trong thời gian qua.
    ==>> Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp người ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói cũng có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra.
    Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác bằng lời nói chân thật từ chính trái tim mình.

  8. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Lập trình như cơm bình dân
    Hắn là một tay kiếm sống bằng nghề viết phần mềm. Gọi là lập trình viên thì nghe "sang" quá, bởi vì trình độ của hắn cũng chỉ? lùn lùn thôi, chứ chẳng phải trình độ cao như mấy anh lập trình viên thứ thiệt. Cái thứ ngôn ngữ lập trình mà hắn biết chỉ là Visual Basic for Application, tức là lập trình trong các phần mềm tin học văn phòng như Excel, Access? Những thứ ?ođồ chơi? cao cấp hơn, như Java, C++, Oracle? thì hắn nghe qua cứ như là vịt nghe sấm. Vậy thì hắn ?osản xuất? cái gì, kiếm ăn ra sao? Có lần tôi được nghe hắn kể như sau:
    - Lập trình cho các công ty như chương trình quản lý nhân sự, quản lý kế toán thì em không kham nổi rồi; các chương trình vĩ mô như đề án 112 chẳng hạn thì càng chẳng thể nào có cái ghế đẩu cho em ngồi (thậm chí ngồi lê lết dưới đất cũng hổng có chỗ!). Em chỉ rình rình làm mấy cái phần mềm bé xíu xìu xiu để kiếm ăn thôi. Nêu một ví dụ cho ông anh dễ hình dung nhé: Một ông chủ cây xăng có chế độ khuyến mãi cho mấy ông tài xế tới đổ xăng, trong tháng bác tài nào đổ hơn 100 lít thì cây xăng "tặng" cho 2 lít. Làm sao ổng ghi nhận được? Lấy cuốn sổ, mỗi lần xe nào tới đổ xăng thì ghi số xe, số lít xăng, rồi dò lại số liệu trong tháng coi đã đổ mấy lần, cộng lại coi đủ 100 lít chưa để khuyến mãi. Ông anh nghĩ coi, động tác này mất bao nhiêu thời gian, mà còn trật tới trật lui nữa, trong khi xe người ta đổ xăng để đi công tác chứ đâu phải tới cây xăng để ngồi chơi, hơi sức đâu ngồi chờ để nhận? 2 lít xăng khuyến mãi. Tình cờ em tới đó đổ xăng cho chiếc Honda cà tàng của mình, thấy vậy em đề nghị viết cho ổng một chương trình (bằng Access thôi ấy mà) để nhập dữ liệu và tự động kết xuất xem chiếc xe nào đã đủ chỉ tiêu được thưởng, chi phí là 1 triệu rưỡi (100 đô đó mà!) Nghe có lý, ổng đồng ý ngay. Bởi nếu thuê mấy công ty phần mềm thì tốn bét nhất cũng 5 ?" 10 triệu (có khi nó còn chê ít, hổng thèm làm), mà ổng thì đâu có biết làm, có biết thì cũng chẳng có thời giờ làm vì còn mải lo? bán xăng. Em về làm, mất một đêm, kiếm được triệu rưỡi ngon ơ. Chẳng những thế, em đem cái phần mềm viết sẵn ấy bán tiếp cho vài ông chủ cây xăng khác, kiếm thêm được mấy triệu nữa.
    Tôi nghe qua, gật gù thấy chí lý. Trong cuộc sống có vô vàn chuyện bé tí như vậy cần đến sự hỗ trợ của máy tính chứ đâu cứ phải là đại sự như quản lý công ty, quản lý tập đoàn hay quản lý hành chính mới cần đến tin học. Vấn đề là làm sao cái "cung" tìm được đến đúng chỗ "cầu". Hay nói nôm na là đưa ngón tay đến "gãi đúng chỗ ngứa"! Anh bạn thân mến của tôi đã đáp ứng được điều đó, thỏa mãn được nhu cầu cụ thể của khách hàng nên kiếm được tiền một cách lương thiện, tương xứng với năng lực của mình. Có điều đáng nói là hắn cũng khá vất vả lên bờ xuống ruộng để tìm ra được nơi cần đến mình. Bởi vậy, hắn có nhờ tôi giúp hắn đi đó đi đây để tìm ra những nơi có nhu cầu. Để giúp đỡ hắn, có một lần đi dự lễ tổng kết năm của một công ty, tôi rủ hắn đi cùng để xem có mối làm ăn gì không. Như bao nhiêu buổi lễ tổng kết khác, có bài phát biểu báo cáo tổng kết của công ty, có phát biểu ý kiến của đại diện chính quyền địa phương, có chương trình văn nghệ, và? nâng ly!
    Trong buổi tiệc, hắn rụt rè nói với tôi: Em sắp làm xong một phần mềm mới, anh giới thiệu bán giúp em nhé?
    Tôi hỏi hắn phần mềm gì, giá bao nhiêu. Hắn nói: Em thấy bài phát biểu của bà phó chủ tịch huyện (đại diện chính quyền) này có thể? lập trình được. Chỉ cần nhập vô mấy dữ liệu là: Ngày tháng tổ chức, công ty đó tên gì, ngành nghề gì là ta ra ngay được một bài diễn văn cho lễ tổng kết. Đại khái như vầy: Kính thưa (abcd, xyz?) Hôm nay, ngày 123.. hòa cùng không khí tưng bừng của ngày lễ? (phần mềm sẽ xem xét ngày tháng tổ chức gần với ngày lễ gì), chúng tôi vinh dự đến tham dự Lễ tổng kết (năm, 5 năm, 10 năm?) của Công ty (ABCD?). Công ty (ABCD?) là một đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực (xyz?) đóng trên địa bàn (huyện, xã, phường abcd..). Trong thời gian qua, với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương và sự nỗ lực hết mình của nhân viên trong đơn vị, công ty (ABCD?) đã đạt được những thành quả hết sức tự hào. Thay mặt cho lãnh đạo địa phương, tôi xin chúc mừng thành quả đạt được của công ty trong (1 năm, 5 năm, 10 năm) qua và chúc công ty sẽ vv và vv?
    Phần mềm của em có tên là Phần mềm soạn diễn văn, bán với giá cực bèo, 10 đô thôi. Anh giới thiệu dùm em! Tôi thấy ý tưởng của hắn kỳ kỳ nhưng cũng hơi? có lý. Thôi thì sẵn đây để giúp đỡ em út, tôi xin giới thiệu ?osản phẩm phần mềm? này, ai có nhu cầu thì xin liên lạc với tôi nhé. (À, xin nói lại cho rõ, giá phần mềm là 12 đô, trong đó 10 đô để trả cho ?onhà sản xuất?, còn 2 đô là tiền ?ocò?, dành cho? tôi!).
    [​IMG]
    Ta nguyện làm đôi cánh chim câu
    Nâng tình yêu dâng cho đời tất cả.

  9. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tin vui cho người Việt Nam,và đặc biệt dành cho những ai trước đây luôn bực mình vì không có account... Megaupload miễn phí dành cho dân Việt Nam nào.Giao diện bằng tiếng Việt.Hehe.
    Trước đây bạn không có acc mega nhưng giờ mega đã đầu tư cho dân Việt Nam (Chắc tại tham gia WTO ) nên mình có thể đăng kí 1 cái tại địa chỉ này:
    http://www.megaupload.com/signup/vn
    Rồi, sau khi activate acc của bạn thì bạn có thể down cái toolbar của nó hoặc change cái thèn useragent thì bạn chỉ cần phải đợi có 20s để down, thêm nữa, giờ đây với acc này, bạn có thể tải file = IDM. Điều mà trước đây chỉ có bọn premium kiêu căng mới làm được.
    Lợi ích:
    Tải dữ liệu lên với tốc độ cao, mạnh mẽ
    Tự động tải lên khối dữ liệu
    Nối lại tải lên
    Tích hợp công cụ tìm kiếm của Yahoo!
    Tích hợp thông tin trang web từ Alexa
    Yêu cầu hệ thống:
    Microsoft Windows (98, ME, NT, 2000, XP or Vista)
    Microsoft Internet Explorer version 5.0 or greater
    Mozilla Firefox 1.0 or greater.

    Tải lên mạnh mẽ (nhanh gấp 6 lần so với một trình duyệt web)

    - Tải lên bằng tốc độ đường truyền

    - Tải lên những khối không xác định

    - Nối lại những lần tải lên gián đoạn

    Tải xuống nhanh chóng

    - Nối lại những lần tải xuống gián đoạn

    - Tải xuống không giới hạn những khối vô chủ (chỉ dành cho trả phí)

    - Tải xuống bằng tốc độ đường truyền (chỉ dành cho trả phí)

    Kiểm tra liên kết khối

    - Biết liên kết nào vẫn còn hiệu lực trước khi bắt đầu tải xuống

    - Tải xuống một số lượng file bất kỳ chỉ với một cú nhấp chuột (chỉ dành cho trả phí)

    Quản lý file tích hợp

    Công cụ tăng tốc độ tải xuống tích hợp mạnh mẽ

    Tải lên với Mega Manager
    Đã bao giờ bạn muốn tải dữ liệu lên Megaupload nhanh hơn chưa? Rằng bạn có thể nối lại những lần tải lên bị gián đoạn bắt đầu từ chỗ nó dừng lại thay vì phải bắt đầu từ đầu? Trong trường hợp đó, Mega Manager rất thích hợp với bạn! Tùy vào kết nối của bạn, tải lên sẽ nhanh gấp 2-6 lần so với một trình duyệt web. Và khi dữ liệu tải lên bị gián đoạn vì lý do nào đó, nó sẽ tự động nối lại khi bạn khởi động lại Mega Manager.
    Tải xuống với Mega Manager
    Đã bao giờ bạn muốn mình có thể tải một khối các liên kết Megaupload mà không phải ngồi hàng giờ trước máy tính chưa? Với Mega Manager thì hoàn toàn có thể. Chỉ cần copy và dán danh mục liên kết vào Mega Manager. Mega Manager sẽ cho bạn biết trước những liên kết nào vẫn còn hoạt động và những liên kết nào đã bị xóa hay hết hạn. Sau đó, nếu bạn có một tài khoản trả phí, bạn có thể tải xuống cả khối chỉ bằng một cú nhấp chuột. Mega Manager sẽ làm nốt phần còn lại.
    Thanh công cụ trình duyệt Internet Megaupload được phát triển để các bạn tải dữ liệu lên nhanh hơn và thuận tiện hơn. Sẵn sàng cung cấp miễn phí cho tất cả những người sử dụng Megaupload.

    [​IMG]
    Ta nguyện làm đôi cánh chim câu
    Nâng tình yêu dâng cho đời tất cả.

  10. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Free Web Training Online
    HỌC TIN HỌC TRỰC TUYẾN
    htmlstudy.freehomepage.com/ (học HTML trực tuyến hòan tòan bằng Tiếng Việt)
    http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp (học HTML trực tuyến)
    Các bài viết và bài tập thực hành được thiết kế đơn giản từ mức độ dễ đến khó rất phù hợp với mọi trình độ.Bên cạnh đó các bạn có thể học thêm các lĩnh vực khác như ASP.Net,PHP,SQL Server,MySQL?
    Còn 1 trang Web vô cùng thú vị dành cho học tin học trong cộng đồng người Việt mà tôi muốn giới thiệu thêm chính là:
    www.vovisoft.com
    Vovisoft là một nhóm nhánh của Hội Hàn Lâm Vô Vi (VoviLearned Society). Mục đích chính của Vovisoft là giúp người Việt Nam tìm việc trong ngành tin học ?" hoặc là sinh viên mới ra trường chưa tìm được việc làm, hoặc là người đứng tuổi muốn học một nghề mới.
    Trang này hòan tòan bằng Tiếng Việt mà nội dung học online cực kì phong phú như :
    Dạy Microsoft Office 2000 (Word, Excel, Access) hằng tuần do quý Thầy Phạm Công Hinh, Nguyễn Đức Linh, Lê Quốc Bình và cô Bạch Trí phụ trách.
    Dạy các khóa MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) hằng tuần do Thầy Vũ Hữu Tín phụ trách.
    Dạy Anh Văn cho chuyên gia Việt Nam hằng tuần do Tiến Sĩ Trương Tuấn Giác phụ trách.
    Dạy Microsoft Visual Basic hằng tuần do Kỹ sư Tăng Vinh Tài, Kỹ sư Phạm Mạnh Hảo, Kỹ sư Nguyễn Tấn Hiệp và Tiến Sĩ Lê Đức Hồng phụ trách.
    Dạy thực hiện mạng Web (MS Frontpage, Javascript, DCOM, Java, Active Server Pages, cgi-Perl .vv..) hằng tuần do Kỹ sư Lý Phúc Hiếu, Thầy Âu Địch Xương, Tiến Sĩ Lê Đức Hồng phụ trách.
    Dưới đây là danh sách các site cho phép học miễn phí đây:
    http://www.htmlgoodies.com/introduction/about/ được thành lập 1992 đến giờ nên thư viện bài viết của nó khá đồ sộ hiện nay đủ các thể lọai bài viết hướng dẫn theo các chuyên đề khác nhau đủ để bạn học suốt đời .Hi
    http://www.good-tutorials.com/ dạy bằng Video đàng hòang đó nha.Nhưng tiếc cái nó chưa cho free.
    HỌC ANH VĂN TRỰC TUYẾN
    http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
    Tại đây BBC đã phân lọai ra rất nhiều mục dành cho việc học tiếng Anh hiệu quả như Học qua các bài NEWS English,BusinessEnglish,Watch&Listen,Webcast?
    Bạn cũng có thể tham gia nghe các bài Radio Tiếng Việt và Tiếng Anh tại http://www.bbc.co.uk/vietnamese/learningenglish/
    Để tham gia học tập tại đây bạn cần trang bị trước Headphone, Phần mềm Realplayer,Trình đọc file PDF Acrobat Reader,một đừơng truyền tương đối tốt để phần nghe không bị đứt quãng. Nói chung mọi thứ sẽ rất đơn giản và thuận tiện cho bạn khi học tại đây. Hãy click nó trước nhé.
    http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
    Nếu bạn học để luyện thi các khóa như IELTS,TOEFL,GMAT,GRE luyện thi đủ thứ?thì hãy đăng kí tham gia vào đây
    http://www.dethi.com/
    Hiện nay tại đây đã có 1 cộng đồng mạng thực sự cho việc học Anh Văn Online trên NET,không những thế bạn còn có thể gặp gỡ với rất nhiều bạn cùng lứa tuổi và rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình từ mọi người xung quanh.
    [​IMG]
    [b]Ta nguyện làm đôi cánh chim câu
    Nâng tình yêu dâng cho đời tất cả.[/b]

Chia sẻ trang này