1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bạn nghe Rock thân mến! Nếu có ghé qua Pop Club thì mời vào đây một chút!

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi Boy_Chelsea, 29/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    cái bài reply của chị chỉ có mỗi 1 câu nhiều người xa lạ khốn khổ chứ ko nói chị khổ... tuy nhiên nếu những người bạn của mình gặp khó khăn (tức là khổ đó) cùng với mình thì còn phải suy nghĩ xem lo cho ai hơn... chứ so giữa những người xa lạ với mình thì..........
    sống dù sao cũng phải thực tế một chút...
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  2. Reo

    Reo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin có ý kiến,theo tôi nghĩ những ai nghe nhạc pop hay rock trí nhớ đều kém hết,tốt nhất là nghe nhạc sến.Đừng bàn về pop nữa nhé.
    Trên đường đi công tác Triển Chiêu đi với người iu,Bao đại nhân trông thấy bèn kêu to lên rằng...............
  3. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    bạn ở đâu để mình gửi cho bạn vài băng cải lương
    hãy đi về nơi mà từ đó bạn đến đây với mấy băng cải lương của bạn

    Mr Black
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    bác Reo có cái avatar trông kinh quá... đổi đi nhá... tiện thể hỏi bác luôn thế nghe nhạc sến thì trí nhớ sẽ tốt như thế nào thế?
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  5. nily

    nily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là cả Popfans lẫn Rockfan có công nhận rằng Lyric hay phải vừa nghe nhạc vừa cảm nhận không?
    Tớ đã post mấy bài mà tớ cho là hay lên đây nhưng bài nào Popfan cũng chê được. Thôi thử mấy bài Rock ballad . Popfan nghe rồi mà chết đứ đừ thì đừng bảo thằng Nily này là ác nhé.
    Artist: Queen
    Album: A Night At The Opera
    Song: Bohemian Rhapsody
    (Mercury)
    Is this the real life?
    Is this just fantasy?
    Caught in a landslide,
    No escape from reality.
    Open your eyes, Look up to the skies and see,
    I'm just a poor boy, I need no sympathy,
    Because I'm easy come, easy go, Little high, little low,
    Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me.
    Mama just killed a man,
    Put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
    Mama, life had just begun,
    But now I've gone and thrown it all away.
    Mama, ooh, Didn't mean to make you cry,
    If I'm not back again this time tomorrow,
    Carry on, carry on as if nothing really matters.
    Too late, my time has come,
    Sends shivers down my spine, body's aching all the time.
    Goodbye, ev'rybody, I've got to go,
    Gotta leave you all behind and face the truth.
    Mama, ooh, I don't want to die,
    I sometimes wish I'd never been born at all.
    I see a little silhouetto of a man,
    Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango.
    Thunderbolt and light'ning, very, very fright'ning me.
    (Galileo.) Galileo. (Galileo.) Galileo, Galileo figaro
    Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me.
    He's just a poor boy from a poor family,
    Spare him his life from this monstrosity.
    Easy come, easy go, will you let me go.
    Bismillah! No, we will not let you go.
    (Let him go!) Bismillah! We will not let you go.
    (Let him go!) Bismillah! We will not let you go.
    (Let me go.) Will not let you go.
    (Let me go.) Will not let you go. (Let me go.) Ah.
    No, no, no, no, no, no, no.
    (Oh mama mia, mama mia.) Mama mia, let me go.
    Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
    So you think you can stone me and spit in my eye.
    So you think you can love me and leave me to die.
    Oh, baby, can't do this to me, baby,
    Just gotta get out, just gotta get right outta here.
    Nothing really matters, Anyone can see,
    Nothing really matters,
    Nothing really matters to me.
    Any way the wind blows.
    Còn một bài tương đối nổi tiếng của Queen nữa là "We will Rock you" mà Five hát lại hay phết. Chắc Popfans nào chả biết.
    Post lên cho khoái tí ti. Mong popfan chỉ biết thế thôi. Đừng tò mò nghe thử kẻo "đứt cước"
    À mà tớ vẫn thích "Nothing else matters" với "Fade to black" nhất. Ở trên có zồi hay sao ý.
  6. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    thú thật là nhạc rock có mấy bài nghe cũng hay,nhưng mà biểu tui so sánh giữa pop và rock á..............pop tuyệt vời hơn rock nhiều...........mà tại sao mấy fan bên rock club thích qua đây gây sự thế???hình như ai nghe nhạc rock cũng có xu hướng thích chửi lộn thì phải???

    Sphinx85
  7. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Bác Nily không biết nghe nhạc được bao lâu mà khinh người quá nhể? Nhưng tôi cũng đoán bác chắc chỉ mới tìm hiểu nhạc rock thôi , vì bác bảo là còn phải cố nhiều mới thành rock fan mà , cứ tiếp tục cố nhé.
    Hồi trước trong bài nào đó có bác bảo là pop fans ngây thơ , thật ra nếu các bác nghĩ có thể thay đổi được pop fans thực sự thì mới là ngây thơ đấy!
    Cãi nhau cả ngày vẫn không hết chuyện , lên đây để giao lưu nói chuyện vui vẻ, cãi nhau cũng lấy làm vui được, thỉnh thoảng tranh cãi về một chuyện mà biết rằng cũng chả đi đến đâu. Nhưng đừng để đến mức thành chửi bới nhau gây khó chịu cho mọi người. Hãy đóng chủ đề này lại thôi, nghe cũng khiêu khích thật, nhưng mà là tại các bác rock fans quá khích trước.
    See ya!
    Lenh Ho Dai Ca
    lenhhodaica@lenhhodaica.com
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    lenhhodaica lên ít mà post được bài chất lượng thật :D
    To Nily: Queen tất nhiên ai chả biết... TeenPop fan như tớ cũng biết... có phải là ca sĩ chính của Queen Freddie Mercury chết vì HIV ko? đáng là tấm gương cho các fans học tập quá nhỉ... hát những lời hát có ý nghĩa để mà làm gì trong khi cuộc sống của mình lại hoàn toàn khác chứ... tớ mới liếc qua lyric mà Nily mới post lên đã thấy Mum killed a man... ặc... tớ ko bao zờ gặp trường hợp này đâu ko đồng cảm nổi đâu... híchíchíc...
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  9. nily

    nily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hờ! Trước bài viết của lenhhodaica82 mà mình viết lăng nhăng thì có phần thất lễ chăng? Vậy nên tớ phải tỏ ra nghiêm túc, "người nhớn" vậy. Thôi ,chấm dứt đùa vui ở đây nhé!
    Quả thực , nói nghe Rock để có cảm giác hừng hực, chống chiến tranh, đói nghèo, v..v.. mà nói với Popfans thì vớ vẩn và phí nhời quá! Trước tớ cũng ngây thơ , cho rằng popfans dễ chấp nhận cái hay cái đẹp của Rock, nhưng qua thái độ của mấy nhân đại diện --> mình lầm to. Vậy nên ở đây tớ chỉ viết những gì dễ hiểu, dễ chấp nhận thôi.
    Trước đây, cũng không lâu lắm, tớ cũng chìm đắm trong Pop, ngơ ngẩn nghe Air Supply, hào hứng trước M.Jackson, có thời còn điên dại nghe MLR . Nghe và tìm hiểu thấy rằng nó đẹp, nó hay -->thích. Nhưng vài năm trở lại đây, teenpop thịnh hành. Đi đâu cũng BSB, WL,Brit, A1, v.v.. Mới nghe cũng thích thú, cũng thấy hay hay. Nhưng càng ngày càng thấy mình chai lại trước cái loại nhạc này, đơn thuần nghe cho đỡ chán thì không sao, nhưng đi sâu vào --->> chán vật. Nguyên nhân lớn nhất là tớ bắt đầu nghe Rock. Mới đầu cũng khủng khiếp trước sự gào thét, âm nhạc méo mó, dồn dập. Nhưng càng tìm hiểu càng thấy nó hay, mượn lời 1 Rockfan đã nói :
    " Lần thứ nhất thấy nó hay ở cái thứ 1,lần thứ hai thấy nó hay ở cái thứ 2,lần thứ 3 thấy nó hay ở cái thứ 3?..và có lẽ tới lần n thì nó vẫn còn một cái n ?ovô hình? nào đó mà mình cảm thấy không hề nhàm chán,ngược lại,càng tạo ?otiền đề? cho cái mà có thể hiểu một cách đơn giản là ?on+1?và cứ thế cho tôi ?on+n?! "
    hay một Rockfan khác :"...cuộc đời bây giờ chán bỏ mẹ, chỉ còn mỗi Rock thôi.." Hic! Phục sát đất. Tất nhiên ngoài Rockfans ra, ai cũng cho như vậy là vớ vẩn, sến nặng.
    ...Popfans luôn cho rằng Rock là gào thét, là điên dại. Cũng đúng, hiếm có bài hát nào mà ca sĩ không hết mình, không cho ta thấy sự rung động mãnh liệt của tâm hồn. Nhưng thế có gì mà không được, hát về một cuộc chiến tàn khốc, một nỗi đau nhức nhối mà lại không đau đớn, không bùng phát sao? Popfans thì cho rằng Pop cũng đầy cảm xúc, cũng chân thực. Đành rằng tớ chưa nghe nhiều, hiểu hết về Pop nhưng tớ cũng thấy rằng tiếng hát của Pop không có hồn, đó chỉ là sự trau truốt của lời ca, không thực sự là tâm hồn của người hát(đây là nói về teenpop). Bị thương mại hoá, teenpop lo cho cái vỏ ngoài mà bỏ lại cái bản chất bên trong. Còn các Rocker lại khác, không bao giờ họ để ý đến cái mặt nổi mà dành tâm huyết cho cảm xúc bộc phát, tuôn trào qua từng lời hát, từng nốt nhạc, thậm chí cả tiếng thở dài.
    Pop và Rock như hai mặt của một thành phố lớn. Nhạc Pop là cái vỏ hào hoa, cuộc sống đầy đủ và đẹp đẽ. Rock như khu phố tối tăm, đầy hiện thực đen tối. Nhưng nửa này khinh nửa kia, kẻ no bụng bình thản , kẻ đói thì vật vã.
    Tớ cũng có một quan niệm của riêng mình :"Pop như cái gối êm, Rock là hòn đá cứng xù xì. Và tớ đã rời bỏ những giấc ngủ say, những giấc mơ đẹp ; gối đầu lên tảng đá để thao thức ,trăn trở "
    "To Nily: Queen tất nhiên ai chả biết... TeenPop fan như tớ cũng biết... có phải là ca sĩ chính của Queen Freddie Mercury chết vì HIV ko? đáng là tấm gương cho các fans học tập quá nhỉ... hát những lời hát có ý nghĩa để mà làm gì trong khi cuộc sống của mình lại hoàn toàn khác chứ... tớ mới liếc qua lyric mà Nily mới post lên đã thấy Mum killed a man... ặc... tớ ko bao zờ gặp trường hợp này đâu ko đồng cảm nổi đâu... híchíchíc..."
    to Mellyvee : Không ngờ đấy!Tớ cho rằng U phải hiểu biết hơn cơ. "Mercury chết vì HIV" U chỉ thấy rằng đó là sự sa đoạ, thế sao không thấy những gì bệnh nhân HIV ấy đã làm được. Các Rocker chìm ngập trong rượu, ma tuý,... vì sao nhể? Bởi họ luôn nhìn thấy mặt trái trong xã hội, cái mà con người ta ai cũng đôi lúc nhìn thấy, nhưng cũng mau chóng quay lưng quên đi. Rocker lại khác, họ sống trong đó, tiếp nhận tất cả những gì bẩn thỉu để dồn nén trong những ca khúc "cuộc đời" mình. Chìm đắm đến mức một số Rocker chán nản trước cuộc đời --->>tự sát. Nhưng chỉ trong những phút vật vã nhất , những ca khúc bất hủ mới ra đời (tớ khoái nhất là bài "Where did you sleep last night" Kurt hát trước khi đứt) Trước giờ cũng đã có bao danh nhân làm ra những "siêu phẩm" cuối đời . Vậy phải nói là nhạc Rock tự hào trước sự hiến mình của những Rocker.
    Mk, chấm dứt ở đây.
    My girl, my girl, don't lie to me
    Tell me where did you sleep last night
  10. nily

    nily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mk! Sao tớ thấy ghét cái bài viết trước của mình thế không biết. Thà nghĩ gì nói đấy, 5 câu sai 1 câu đúng còn thấy thoải mái hơn.
    Mà Topic này lạc điệu rồi, chả đi đến đâu cả. Có lẽ khoá lại thì tốt hơn.
    -Cuộc đời éo le, cây tre trăm đốt-

Chia sẻ trang này