1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bản nhạc Salsa, Bachata và Merengue hay nhất.

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Ylang_ylang, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ylang_ylang

    Ylang_ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } [​IMG]
    Juan Luis Guerra - một nhạc sỹ, ca sỹ kiên trưởng nhóm nhạc - là một trong những nhà "cách mạng" của dòng nhạc Latin đương thời. Ông đã tạo ra một cuộc cách mạng khi kết hợp nhạc Merengue truyền thống với nhạc Jazz, với lời bài hát thanh nhã, đầy chất thơ. Album BACHATA ROSA của Guerra đã giành một giải Grammy năm 1992 và ông đã khiến cả thế giới biết đến dòng nhạc và điệu nhẩy Bachata mê hồn. Bản nhạc Bachata Rosa vốn đã được các bạn yêu nhạc biết đến từ rất lâu giờ đây lại được kết hợp với điệu nhẩy Bachata tuyệt vời đậm chất Latin của đất nước Dominica thì còn gì tuyệt vời bằng.
    Giới thiệu với các bạn bản nhạc bất hủ: BACHATA ROSA
    (phần Bachata music for you)
    http://www.vietnamdancesport.com/forum/showthread.php?t=23
  2. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Bài Rosa này để nghe rất hay nhưng để dance thì chưa hay lắm.
    Cảm ơn Ylang đã có công tìm nhạc và chia sẻ với pà con. Nên post luôn link 4share ở đây cho mọi người vào thẳng. Để phát triển vietnamdancesport. com forum thì có nhiều cách, không nên làm theo cách ép buộc thế này phản cảm lắm. Cứ thẳng thắn ra thì DF nghĩ mọi người sẽ ủng hộ thôi.
    Salsa và Bachata nhiều quá, share với mọi người 1 bản Merengue cực hay mà lạ, ODC vẫn thường chơi vào tối thứ 6 sinh hoạt hàng tuần. Rất mong mọi người tham gia buổi giao lưu này của ODC để cùng chia vui với nhau trong những bản nhạc bất hủ.
    http://www.4shared.com/file/2345284/348d902d/06-track06extra.html
    Bachata Rosa- good for listening
    http://www.4shared.com/file/2326174/2ca668f5/bachata_rosa_-_juan_luis_guerra.html
    Si Tu estuvieras
    http://www.4shared.com/file/2326218/710c3d01/bachata_los_toros_band_-_si_tu_estuvieras.html
    Ven Tu- cực hay
    http://www.4shared.com/file/2057223/41fb7e91/ven_tu_-_Domenic_Marte.html
    Salao
    http://www.4shared.com/file/1954752/7b24fe90/13_-_bachata_2004_-_grupo_niche_-_salao.html
    She was my love
    Nada-de Nada
    http://www.4shared.com/file/2073029/570887d6/frank_reyes_-_nada_de_nada.html
  3. Ylang_ylang

    Ylang_ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Không muốn tranh cãi với DF, nhưng những bài viết của Ylang có tính hệ thống, một số bài viết liên quan đến Salsa được đưa vào phần dành riêng cho Salsa-Merengue-Bachata của Vietnamdancesport.net. Những bản nhạc này đã được giới thiệu sau những bài viết bên đó nên tôi muốn mọi người xem cả bài viết.
    Tại sao DF nói là phản cảm? Mục đích thứ nhất của tôi là cung cấp những bản nhạc, thứ hai là giới thiệu về một diễn đàn Salsa khác trên mạng. Nếu tôi đưa đường Link qua salsa-vietnam.com như những bài ở phần đầu thì Dancefan có cho là phản cảm không? Nếu salsa-vietnam.com có diễn đàn thì chắc chắn tôi sẽ làm như vậy.
    Tất cả vì mục đích chung là phát triển Salsa và cung cấp nhạc cho mọi người mà thôi. Còn nếu nói là đưa mọi người một đường link qua diễn đàn của hyec thì chưa hẳn, bởi trên này đâu thiếu topic của Hyec. Với lại mục đích của Pantherson lập diễn đàn vietnamdancesport.com đâu phải chỉ dành cho Hyec.
    Dù sao thì cũng hơi lạc đề tí nhỉ, chung qui lại là mỗi người có một cách suy nghĩ và một cách làm mà. Không muốn tranh cãi nữa
    Được ylang_ylang sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 05/07/2006
  4. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên trở nên căng thẳng thế Ylang? có bị ăn cắp nick hay bị đánh cắp hình ảnh không vậy? thử kiểm tra lại xem nào!
    DF có muốn tranh cãi với Ylang đâu, đó chỉ là sự góp ý mang tính cá nhân thôi. Ylang hỏi tại sao DF lại thấy phản cảm thì DF trả lời rằng đơn giản DF thấy phản cảm. Còn những bạn khác cũng có thể thấy phản cảm cũng có thể không. DF cảm thấy thế nào thì góp ý thế vậy. Đừng nóng nẩy nhé.
    Nói thật- DF này đánh giá rất cao trí tuệ của Pan. nói chung và sản phẩm Vietnamdancesport.Com nói riêng. Forum của trang này cũng đã được tạo ra từ cách đây khoảng 2 năm. DF đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và đã có lúc nghĩ rằng đó có thể là 1 forum tốt nhất về mặt cấu trúc và giao diện ở thời điểm đó (tất nhiên forum .Net đã có nhiều cải tiến và hiện nay vẫn là forum uy tín nhất). Nhưng đáng tiếc là Pan. không cương quyết và kiên định trong việc phát triển ý tưởng của mình đến công chúng. Ý tưởng lớn đã bị bỏ phí vì sự do dự, sợ hãi.
    Đáng ra chấm Com có thể là 1 trang web lớn đại diện cho cái chung của giới Dancesport Vietnam thay vì cho 1 CLB, đáng ra forum của nó được mọi người đón nhận nồng nhiệt thì sau 2 năm nó vẫn nằm chết dí với những thành viên quanh quẩn trong 1 CLB (cái chung ở đâu?). Đã bao giờ Ylang nghĩ vì lý do gì chưa? Dù sao DF vẫn đánh giá rất cao sự hồn nhiên và vô tư của Ylang
    Mang trên mình 1 tên miền đại diện cho 1 đất nước, Vietnamdancesport. Com hiện tại đã không làm tròn trách nhiệm của mình với công chúng. Lấy danh cộng đồng phục vụ lợi ích riêng, riêng tội này đã đủ để công chúng tẩy chay rồi.
    Đọc đến đây chắc Ylang cũng đã nhận ra sự khác biệt với chấm Net và Salsavietnam.com nên cũng không nên đặt câu hỏi so sánh nữa. Ylang chắc cũng đã nhận ra rằng đối thoại của DF không chỉ nằm trong cái topic nhỏ bé này, càng không phải để tranh cãi với Ylang. Dù cho có CLB riêng, cái chung vẫn là định hướng lớn nhất mà DF theo đuổi. DF cũng tin tưởng 100% đầu óc Ylang hướng đến cái chung. Quả thật có ra nước ngoài nhìn đồng sự của chúng ta làm thì sẽ thấy xấu hổ khi trong nước mãi luẩn quẩn với những lợi ích riêng vụn vặt.
    Ngẫm cho kỹ thì rất mong người đọc suy xét bài viết của DF như 1 sự góp ý chân thành (tất nhiên là khó nghe)
  5. Ylang_ylang

    Ylang_ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thấy hơi gay gắt tí nhỉ , chẳng qua là không thích cái câu "phản cảm" của bác, mặc dù biết bác cũng chẳng có ý gì, nghĩ gì nói nấy. Nhưng đừng có nói em "hồn nhiên và vô tư" nữa đấy nhé, không thích thế đâu, sai bét Cũng không hiểu lắm phần bác bình luận về Vietnamdancesport.com và Pan, nhưng chẳng thích.
    Không tranh cãi nữa, việc mình mình làm
    Được ylang_ylang sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 05/07/2006
  6. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ muốn biến vietnamdancesport.com thành 1 forum, một món ăn hổ lốn. Nếu không có quá nhiều khó khăn thì nó đã là 1 trang web hoành tráng từ lâu, chả đợi đến bây giờ để phô bộ mặt forum ra, lại còn dùng công nghệ ăn cắp - đúng là cực chẳng đã.
    Chả biết bình luận thế nào. Nói thật hiện nay tôi rất sợ hãi, sợ vì cứ hơi có cái gì 1 cái là dân tình lại gán cho 2 tổ chức HYEC và ODC đụng nhau này nọ. Nếu tôi liều mình hơn thì sẽ cãi nhau với ông bung bét trên diễn đàn, ông tin không?
    Ý tưởng đầu tiên lớn lắm, to lắm, nhưng người nghĩ ra ý tưởng đó bất tài nên cóc làm được. Về sau ý tưởng bị ăn cắp, thằng nghĩ ra ý tưởng ban đầu nằm chết dí bên cạnh cái cối xay của nó.
    Nói thật nếu tôi muốn làm forum thì chả đến lượt ông VNDS.net ra đời. Bây giờ tôi hoanh nghênh định hướng của VNDS.net vì đã khéo léo lôi kéo được trí tuệ tập thể của cả nước, trở thành diễn đàn uy tín nhất VN với danh sách MOD dài dằng dặc 3-4 dòng. Nhưng tôi không có ý định cạnh tranh với thành công VNDS.net vì tôi không muốn làm forum. HẾT. Không nói nhiều vì ai không làm web architect, web master... sẽ không bao giờ có thể hiểu về làm web.
    Câu đầu: miễn bình luận. Nếu ai muốn biết về lịch sử của cái tên miền đấy và quá trình phát triển của các cái gọi là VietnamDanceSport.xxx; thế nào gọi là đất nước, thế nào gọi là công chúng, làm ơn mời vài bữa bia.
    Câu sau: công chúng là tất cả mọi người, đừng vơ vào đây. Còn trong công chúng có người này người khác, ai thích tẩy chay cứ việc.
    Khó nghe ư? Không ạ. RẤT CHỐI.
  7. Ylang_ylang

    Ylang_ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Sự thật thường dễ mất lòng, nhưng cũng chưa thể nói đến cái "sự thật" ở đây, bởi chính bản chất của nó là phải rõ ràng mười mươi chứ không phải chưa tường tận. Em thấy chúng ta chưa thực sự hiểu nhau, chưa biết tường tận nội tình, và cũng chưa mong là có được tiếng nói chung. Vậy không nên đưa sự tranh cãi ra chỗ công cộng, gặp nhau tốn vài chầu bia thôi mà, có thể vì mục đích chung, còn không thì việc ai người đó làm.
    Được ylang_ylang sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 05/07/2006
  8. GDP

    GDP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ylang_ylang: đầy hồn nhiên và vô tư
    Patherson: do dự và sợ hãi.
    Dancefan: luẩn quẩn với những lợi ích riêng vụn vặt.
    VUI QUÁ! Cãi nhau đê. Chiến tranh đê...
  9. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    ]Ylang_ylang: đầy hồn nhiên và vô tư
    Patherson: do dự và sợ hãi.
    Dancefan: luẩn quẩn với những lợi ích riêng vụn vặt.
    ghi chú bổ xung GDP : thầy dui`
    ai cũng như các bác mượn diễn đàn để tranh cãi thi` có mà cả đời người cũng chưa xong ..
    đề nghị quay lại với chủ đề chính
    post nhạc nghiên cứu về salsa và các cái khác liên quan ..........uki
    ủng hộ vote sao cho yalang ( khi nào hệ thống hết erox )
    dù gi` khi vaog link mà yalang chỉ thi` cũng bổ xung kiến thức mà ........
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 07/07/2006
  10. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Ùi, loạn xà ngầu. Người ta đang nghe nhạc mà mất cả hứng. Đồng ý với Ylang - chuyện ai người ấy làm. Dạo này bỏ bê hết cả Rock, Sao Mai điểm hẹn, MTV để nghe mấy anh Me-Ba-Sa, tâm hồn đang bay bổng (giá như biết tiếng Tây Ban Nha nữa thì tuyệt). Bia tiếp đê, ah không, tối nay còn có quả Henessy với ốc luộc thì phải, Ylang nhớ đúng hẹn nhé, cậu chịu trách nhiệm nhắn tin, anh có trách nhiệm lôi thêm vài nam thanh nữ tú xinh tươi đi ké.
    Nhân tiện theo đúng chủ đề của topic, tặng bà con 1 bài Merengue nghe xong chỉ muốn , đó chính là PINTAME của Evis Crespo:
    http://www.4shared.com/file/2372812/dbcc49ee/elvis_crespo_-_pintame.html

Chia sẻ trang này