1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bản nhạc Trịnh mà Khánh Ly không phải là người trình bày xuất sắc nhất

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi mit_ne, 06/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longtran78

    longtran78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì việc đánh giá hay, hay hơn, không hay đều phụ thuộc vào ý chí chủ quan của mỗi người nghe mà thôi. Tất nhiên việc cảm nhận, đánh giá một giọng hát có thể dẫn đến một mẫu số chung kiểu như Khánh Ly hát nhạc Trịnh hay nhất nhưng vẫn có những khẳng định bài này, bài kia của Trịnh Khánh Ly hát không hay bằng các giọng ca khác, điều này phụ thuộc vào cái gu của mỗi người, vào tâm trạng lúc cảm nhận bài hát đó nữa.
    Có người khi nghe quen Khánh Ly hát nhạc Trịnh rồi, chợt thấy một ca sy khác trình bầy với một phong cách lạ thì thấy thich hơn thôi, nhưng để nghe lâu được thì tôi vẫn thích Khánh Ly hơn.
    Dù sao, với tôi, Khánh Ly hát vẫn là quá đỉnh!
  2. NangKhuya

    NangKhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1
    Mit_ne!
    Hình như mít - ne là fan của Thái Thanh hả? vậy nghe Thái Thanh hát:
    - Ca Dao Mẹ
    - Tuổi Đã Buồn
    - Vết Lăn Trầm
    - Nghe Những Tàn Phai
    - Ru Ta Ngậm Ngùi
    - Em Đã Cho Tôi Bầu Trời (bài này thì chắc Mit nghe rồi)
    các fans của Khánh Ly - TCS thường là phản ứng dữ dội Thái Thanh hát nhạc TCS vì Thái Thanh hát kỹ thuật còn Khánh Ly thì hát mộc (vẫn có dùng kỹ thuật nhưng ko mạnh như Thái Thanh)
    Mit nghe Trần Thu Hà hát :
    - Tiến Thoái Lưỡng Nan hát acapella (hát không nhạc đệm) chưa nghe thì vào đây :
    (http://www.tcs-forum.org/songs/mp3/ - có thể nghe thêm 1 số bài Khánh Ly hát tại Quán Văn với TCS lần đầu tại Sài Gòn chỉ có tiếng đệm guitar thùng và lời giới thiệu của TCS)
    - Vết Lăn Trầm
    - Cho Đời Chút Ơn
    - Còn Tuổi Nào Cho Em
    nghe đi rồi cho ý kiến .
    Được NangKhuya sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 24/06/2004
  3. vietdth

    vietdth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với quan điểm mỗi người có một cảm nhận riêng khi nghe Trịnh. Tôi nghĩ rằng khi một ca sĩ nào đó quyết định chọn thể hiện một tác phẩm của Trịnh họ đã phải trăn trở rất nhiều trước cái ô to lớn "Khánh Ly" vậy tại sao chúng ta lại không cổ vũ cho họ? Biết đâu ở một góc độ, một chiều cảm nhận nào đó họ lại loé sáng.
    Đã bạn nào nghe Hoạ Mi hát " Em còn nhớ hay em đã quên" chưa?
  4. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ừa tớ đúng là fan của Thái Thanh đó , nhất là thời kì đầu mới có mấy đĩa nhạc của bà ta , nghe mà chết lịm , thấy bài nào bà ta trình bày cũng là tuyệt tác hết .Đúng là khi yêu một tiếng hát nào đó thì mình thấy sướng lắm ,nghe rất chi là phê . Bây giờ thì bình bình rồi .Dù sao TT cũng là ca sĩ hát bài nào cũng từ hay đến tuyệt vời ,không bài nào là dở cả .
    Tớ thấy nhạc Trịnh KL hát hay nhất khỏi cần bàn cãi .Bài nào càng đậm nét nhạcTrịnh nhất thì KL hát lại càng hay nhất .Vì nhạc Trịnh nhiều chất tự sự , phù hợp với chất giọng KL cùng cây guitar mộc .Tớ thích nghe KL hát nhạc Trịnh và nhạc Đoàn Chuẩn , thêm một bài Bến Xuân của Văn Cao nửa .
    Nhưng bài Tôi ru em ngủ kết lỡ TT trình bày rồi , bà ta hát bài đó hay tuyệt , với lại cái gì nghe đầu thì ưu tiên thích hơn .
    Được mit_ne sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 27/06/2004
  5. hf115j

    hf115j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công sơn hát nhạc của mình nghe mênh mang và mang nặng một nỗi buồn, nhưng thực ra giọng TCS khá mỏng vì thế nghe ông hát tôi thấy xót xa. Dù sao tôi vẫn ủng hộ Khánh Ly hát hơn. Tất nhiên chính nhạc sĩ hát bài mình sáng tác sẽ hiểu và thể hiện rõ hơn cái thần, cái tình của bài hát, nhưng không phải nhạc sĩ nào thể hiện bài hát của mình hay bằng ca sỹ.
  6. buoisangtotlanh

    buoisangtotlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Tôi dám quả quyết rằng nếu không có KL,nhạc Trịnh chắc chắn không thăng hoa đến độ như bây giờ! Sự giao thoa giữa TCS&KL là quà tặng quí giá nhất mà cuộc sống này ban tặng cho chúng ta- những người yêu nhạc.
    Tuy nhiên cá nhân tôi vẫn muốn tìm một cái gì đó mới mẻ,như Hà Trần(...),Thanh Lam(ướt mi), một cái gì đó khác KL( Cảm xúc của tôi khi nghe Hà Trần hát nhạc Trịnh khác hẳn KL,cho dù tôi thuộc vào những người sùng KL)
    Đến với âm nhạc,hãy mở lòng mình ra hãy đón nhận những gì mới mẻ,đừng bảo thủ như thế.Nó sẽ giết chết tâm hồn đẹp đẽ của bạn đấy!
  7. jemini

    jemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi trân trọng ca sĩ Khánh Ly nên tôi chuyển chủ đề thành những ca khúc Trịnh Công Sơn được các ca sĩ thế hệ sau trình bày xuất sắc. Dạo sau này rất nhiều ca sĩ phát hành CD Trịnh Công Sơn, từ những ca sĩ gạo cội như Cẩm Vân, Hồng Nhung, cho đến những ca sĩ thị trường như Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh. Hát dỡ thì nhiều, hát nhố nhăng nhiều hơn nữa, nhưng không phải không có những bài hay. Từ lúc nghe nhạc Trịnh đến giờ, tôi tâm đắc nhất với những trình bày sau:
    Ca Dao Mẹ do Hồng Hạnh hát.
    Dấu Chân Địa Đàng, Phôi Pha do Thanh Lam hát.
    Sóng Về Đâu, Ru Ta Ngậm Ngùi, Xin Mặt Trời Ngủ Yên, Em Còn Nhớ hay Em Đã Quên do Cẩm Vân hát.
    Đêm tấy ta là thác đổ do Mỹ Linh hát.
    Một Cõi Đi Về do Tuấn Ngọc hát. Tiếc là ông này lại hát sai lời nên hơi bị cụt hứng.
    Bên Đời Hiu Quạnh, Ở Trọ do Ngọc Thuý hát. Hai bài này trước đây có trong tape Xin Trả Nợ Người của Trung Tâm Băng Nhạc Trẻ nhưng khi tái bản và lúc cho phát hành CD thi bỏ đi.
    Hạ Trắng do Bằng Kiều hát trong chương trình Thay Lời Muốn Nói chủ đề mùa hè của HTV.
    Diễm Xưa do Thùy Dung hát trong chương Trình Quà Tặng Âm Nhạc của HTV.
    Hãy Yêu Nhau Đi, Ngẫu Nhiên do Thanh Lam và Trần Thu Hà song ca.
    Ru Tình, Em Hãy Ngủ Đi (hát trong album Hạ Trắng của Trần Mạnh Tuấn) do Hồng Nhung hát.
    Chìm Dưới Cơn Mưa, Gọi Tên Bốn Mùa do Mỹ Lệ hát.
    Và các bài do ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh hát như Có Nghe Đời Nghiêng, Vết Lăn Trầm, Muôn Trùng Biển Ơi, Từng Ngày Qua, Bay Đi Thầm Lặng, Ru Tình, Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời, Có Một Ngày Như Thế ... Với riêng tôi, với những bài như Có Nghe Đời Nghiêng, Muôn Trùng Biển Ơi thì chắc không có ca sĩ nào hát hay đến lặng người như Trịnh Vĩnh Trinh.

Chia sẻ trang này