1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bản rock kinh điển ???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kdb, 21/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZaimZ

    ZaimZ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc thì dĩ nhiên là đến từ giai điệu , sau đó mới đến ca từ và cách cảm nhận trong tâm hồn , trong tâm trạng ... Nói chung là nhạc gì cũng vậy thôi , nếu như đến được với tâm trạng người nghe bằng giai điệu thì người ta sẽ nghe và sẽ thích .
    Còn ca từ là những gì để thể hiện một cách rõ hơn ý nghĩa của bài hát . Một bài hát thì phải có ca từ , nếu không thì sẽ thành nhạc không lời . Phần ca từ khi được ca sĩ thể hiện cũng như phần giai điệu của nhạc được thể hiện qua nhạc cụ . Cái khác là người nghe có thể hiểu được một cách đơn giản hơn mà thôi .
    :-)
    ZaimZ
  2. n/a

    n/a Guest

    Có một câu hỏi, nếu không có tí tẹo tèo teo lời nào, liệu các bác có biết đấy là Rock không ? Chắc chắn là có. Một vài bài nhé :
    -The Call of Klutu (version với SanFrancisco Symphony)
    -Skilk and Steel(Savatage)
    -Brothers(Yngwie Malmsteen)
    ...
    (tiếc là tớ chưa nghe nhiều nên cũng chỉ biết thế)
    Tớ không nghĩ là phần ca từ của ca sỹ có thể đánh đồng được với phần giai điệu của nhạc trên nhạc cụ. Ví dụ như bài Yesterday đã được viết lời sau khi viết nhạc tới một tuần, điều này lại ngược hẳn lại khi phổ nhạc một bài thơ(nhạc làm rõ cho lời ???). Tớ không nghĩ là người nghe có thể hiểu một cách đơn giản hơn, nếu như vậy có lẽ lấy nền nhạc Rap để kể một câu chuyện thì có vẻ đúng hơn. Dù sao tớ cũng đồng ý về quan điểm phải nghe nhạc bằng cả tâm hồn và tuỳ từng tâm trạng. Đôi khi tớ không thể nhét Rock vào đầu được, cũng có lúc tớ không đủ thư thái để nhét một bản Jazz vào đầu được. À, có một câu hỏi ngoài lề, có ai nghe Enya chưa ? nhạc đó lời và nhạc quyện vào nhau khá hoàn hảo...
    ----------
    1+1=1
    ----------
  3. sevenlove

    sevenlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Master of Puppet , Fade To Black , Nothing Else Matrer....
    Noi chung Metallica hat la dinh .
    Courage , the God Make Heavy Metal ...
    ManowaR hat la phe .
    18 & life , I remember You ...
    Nhieu wa ke ko het .
    Sheva
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    sao ở đây mọi người ít nghe Stratovarius nhỉ?
    nhi
    [/red][/size=6]
  5. helf

    helf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chỉ thích mấy cái này thôi:
    Nothing else matter
    Master of puppets
    Smell like teens spirit
    We are the champions
    HELF
  6. cuongsi

    cuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    KHI TRƯỚC TÔI KHÔNG THÍCH THỂ LOẠI ROCK LẮM BỞI VÌ CÓ CẢM GIÁC KINH DỊ LẮM VÀ THÍCH NGHE NHỮNG BÀI POP SÂU LẤNG TRỮ TÌNH HƠN
    THẾ NHƯNG SAU MỘT THỜI GIAN ĐƯỢC NGHE CÁC BẢN SLOWROCK LẠI CÓ CẢM NHẬN MỚI VỀ ROCK "NỘI TÂM DỮ DỘI,DÁM NÓI NHỮNG ĐIỀU MÀ Ở POP KHÔNG CÓ"
    CÀNG NGHE CÀNG THẤY HAY
    CÁC BÁC TỘI GÌ MÀ PHẢI KỂ CÁC BÀI ĐINH CỦA MÌNH RA LÀM CHI?
    BỞI VÌ ROCK MÃI MÃI LÀ BẤT DIỆT
    MỖI BÀI CÓ MỘT CÁI HAY RIÊNG CỦA NÓ
    KHÔNG CÓ BÀI NÀO HAY HƠN BÀI NÀO
    NHƯNG ROCK SẼ TỒN TẠI MÃI MÃI VÀ MÃI MÃI TRÊN THẾ GIỚI NÀY
    :):-)
  7. Gary

    Gary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có tui nè.
    Còn nói về cảm thấu âm nhạc thì đôi khi phần lời ko quan trọng, quan trọng khi nghe ta cảm được điều gì. Ví dụ khi nghe The Loner của Gary Moore ta như cảm nhận được nỗi lạc lõng, u sầu trong từng tiếng miết dây, mà bài hát này chả có tí lyric nào cả.
    Cái hay của Rock là nó ko bắt người nghe phải suy tưởng theo 1 hướng nhất định, đó là đề tài mở, đôi khi tiêu đề bài hát là " Cô đơn " nhưng khi nghe xong ta lại cảm thấy được niềm hân hoan, sung sướng trước cuộc sống tự do, được thoát khỏi những bộn bề toan tính xung quanh, đó còn tuỳ vào tâm trạng người nghe, tùy vào thời điểm, không gian và thời tiết ...;-)
    Blues

  8. Alicia

    Alicia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    hehe, moịn người ở đây có vẻ giống mình( thích Metallic đó).Ngoài ra tớ còn thích A change of seasons của Dreamtheater,có ai nghe ko?
    Biết là Rock là bất hủ,tuyệt vời nhất rùi nhưng nếu không bàn luận về nó thì làm seo thấy cái hay,các bác nhỉ
  9. Alicia

    Alicia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    hehe, moịn người ở đây có vẻ giống mình( thích Metallic đó).Ngoài ra tớ còn thích A change of seasons của Dreamtheater,có ai nghe ko?
    Biết là Rock là bất hủ,tuyệt vời nhất rùi nhưng nếu không bàn luận mọi khía cạnh về nó thì làm seo thấy cái hay,các bác nhỉ
  10. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    BOHEMIAN RHAPSODY cua QUEEN moi la` Di?nh Cua MOI THOI DAI
    Cao

Chia sẻ trang này