1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bản song ca bất hủ

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi rockmantocdai, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Những bản song ca bất hủ

    Lâu lâu lục lọi mò mẫm lại chồng đĩa cũ, phanh phui ra được khá nhiều bài hát đã từng gắn bó một thời ... sao mà hay thế? Thấy người ta bảo rằng thì là hôm qua là Valentine, he he mình theo đạo Phật nên chẳng để ý gì cả, với lại yêu là tại tâm, hoa quà phù phiếm để làm gì? Cùng nhau ngồi nghe một bản tình ca ngọt ngào có phải là hay hơn không? Khổ nỗi, số phận mấy bài kinh điển lại hẩm hiu quá, nằm mỗi nơi một bài, nhất là những bài song ca. Thôi thì đủ cả, các chương trình lẩu thập cẩm kiểu như : Country Folk Songs, Love Songs ... hì hục mãi mới tập hợp được một số bài theo tôi là đáng nghe, thích hợp cho đồng chí nào hoài cổ, sở thích kể lể lại nổi lên, welcome and taste! (Những bài này đã được cất công xếp lại theo thứ tự ABC):


    1. A whole new World
    (Peabo Bryson & Reginna Bella) : soundtrack phim hoạt hình Aladdin. Bài hát này thay cho lời tâm sự của chàng Xuân Tóc Đỏ Ba Tư Aladdin và nàng công chúa Jasmine


    2. Always ( Atlantic Stars) : Một bài hát ngọt ngào và ý nghĩa nhất là khi nghe trong ngày Valentine của nhóm hợp ca này. Atlantic Star - với 2 giọng ca nam nữ chủ lực, còn có 2 bài nữa rất hay là I''ll remember you Masterpieces.

    Come with me my sweet
    Let''''s go make a family,
    And they will bring us joy, for always​

    Tôi thích bài hát này ở đoạn trên bởi kết thúc có hậu chứ không phải yêu 5 yêu 10 rồi để đấy!

    3. Beauty and The Beast ( Peabo Bryson & Celine Dion) : một soundtrack nữa, của bộ phim cũng không kém phần nổi tiếng : Người đẹp và ác thú. Tiếc là bài hát hay thế này lại không có video clip mà chỉ biểu diễn trong một live show của Celine.

    [​IMG]

    4. Close my eyes forever (Ozzy Osbourne & Lita Ford) : Bài này thì chắc chẳng ai còn lạ, một trong những hit ăn khách nhất của Lita. Cũng may là nghe tạm được. Ơ, tự nhiên lại lạc Rock với Riếc vào đây.

    5. Do that to me one more time (Captain & Tenille) : phải nói thế nào nhỉ? Ai chưa nghe bài này thì quả thực là rất phí. Nhạc đệm hay, lời ca đẹp. 2 danh ca trên cover lại thành công hơn rất nhiều so với chính chủ Tom Jones.

    Do that to me one more time
    Once is never enough with a girl like you
    Ohhh, and do that to me one more time
    I can never get enough of a girl like you.​

    Sao mà lại mời gọi đến thế cơ chứ?

    6. Don''t Cry Joni (Conway Twitty & Joni Lee) : Nói thật, có lẽ không ai đau bằng chàng trai trong bài hát này. Can tội lúc được nàng yêu thì tinh tướng chê nàng trẻ con, sau bao nhiêu xa cách thử thách đến lúc đổi ý quay về nhà để lấy nàng thì nàng lại thành vợ thằng bạn mất rồi. Nội dung buồn thật, nhưng mỗi lúc nghe chắc mọi người vẫn sẽ mỉm cười bởi tình tiết bất ngờ như thế!

    7.Don''t know much (Linda Ronstadt & Aaron Neville) : Một khi đã máu thì câu trả lời rất đơn giản gọn nhẹ : Chẳng cần biết gì nhiều, miễn là tôi yêu anh . Dịch ra thì thật thô thiển, thôi hãy tìm nghe đi mà cảm nhận độ ngọt ngào của nó. Linda còn một ca khúc song ca nữa cũng khá hay cùng với James Ingram Somewhere out there, bài này giai điệu hay đến nỗi ... hầu như đĩa nhạc không lời nào cũng góp mặt (ngang ngửa với Love Story chứ đùa đâu).

    8. Don''t let the Sun go down on me (Elton John & George Micheal) : He he, hai chiến sĩ xăng pha nhớt này cùng kết hợp cho ra đời một hit đỉnh quá. Đúng là hậu sinh khả úy!

    9.Ebony and Ivory (Paul Mc Cartney & Steve Wonder): Một đại gia nhạc rhythm hòa giọng với Rock "trữ tình" thì còn gì bằng. Một trong số ít những bài hát ca ngợi nhạc cụ mà mình chơi. Hồi đầu mình cứ tưởng title của bài hát có nghĩa là "Gỗ mun và ngà voi" nhưng không phải thế mà là "Phím đen và phím trắng":

    Ebony And Ivory Live Together In Perfect Harmony
    Side By Side On My Piano Keyboard, Oh Lord, Why Don''t We? ​


    10.Endless Love (Lionel Richie & Diana Ross) : Hai giọng ca tuyệt đỉnh tạo nên một bài hát không chê vào đâu được và có lẽ là sẽ lưu danh muôn thuở. Sau này có thêm Mariah ****, ặc, Carey cùng với Luther Vandeross cover nghe cũng xuôit tai ra phết. Hu hu, đang vật vã với bài Just when I need you most của anh này, nothing to say!

    11.Especially for you (Jason Donovan & Kylie Minogue) : Đôi song ca làm rung động nhiều tâm hồn bằng bản tình ca tuyệt vời này. Có điều, Jason bây giờ đã chìm nghỉm chỉ còn Kylie là vẫn sung sức "mải mê chinh chiến và yêu đương".

    12.Hey Paula (Paul & Paula) : Bản song ca trong sáng và quá đỗi giản dị, nhưng không vì thế mà kém hay.Và đây là lời tỏ tình của 2 người, mọi người cùng tham khảo để học tập :

    Hey hey Paula, I wanna marry you.
    Hey hey Paula, no one else could ever do.
    I''ve waiting so long for school to be through,
    Paula, I can wait no more for you,
    my love, my love.

    Hey Paul, I''ve been waiting for you.
    Hey hey Paul, I wanna marry you too.
    If you love me true, if you love me still,
    our love will always be real,
    my love, my love. ​

    13.Island (Bonnie Tyler & Mike Oldfield) : Giọng ca trầm khàn nhưng đầy quyến rũ của Bonnie được làm nền bởi giọng ca hụt hơi của Mike, nhưng anh lại chính là người phối khí và sản xuất giúp cô ca khúc này. Lần đầu tiên nghe đã bị quyễn rũ không chỉ vì thiện cảm vốn đã dành cho Bonnie mà tất nhiên còn vì giai điệu cũng như lời ca nữa.

    When the night''s on fire
    Oh, will you keep the candle-light burning
    Hold onto your heart''s desire
    (Hearts on fire)
    When you see one bird into the wind
    Another one''s turning
    And the two can fly much higher
    (Higher)​

    14.Island in the Stream (Kenny Rogers & Dolly Parton): Được hát trên nền nhạc Disco kiểu cũ, vừa nghe vừa có thể nhún nhảy theo được. Hic, mỗi lần nghe bài này lại tiếc hùi hụi cái đĩa đặt thu trên Quang Trung mất 35k mà bị xơi tái, đau!

    15.Sometimes Love Just Ain''t Enough (Patty Smyth & Don Henley): Bài này xếp vào acoustic có lẽ cũng hợp. Nhẹ nhàng mỗi tội buồn quá. Tớ thích nhất câu : There''s a danger in loving somebody too much, and it''s sad when you know that your heart you can trust, baby sometimes love just ain''t enough! Có nghĩa là yêu ai thì cũng vừa vừa thôi không đến lúc bị nó đá lại đau không chịu thấu.

    16.Stumblin''in (Chris Norman & Suzie Quatro): Hì hì, sao nói đến bài nào cũng thấy thích thế không biết. Can tội nghe bài nào cũng khen hay, mà nó cũng hay thật. Ngày xưa mua đĩa Smokie về chỉ play mỗi Stumblin''in để nghe,sau này mới "thấm nhuần" hết! Quên, Suzie Quatro cũng là cô nàng khá nổi đình nổi đám đấy cả nhà ạ.

    17.Summer wine (Nancy Sinatra & Lee Hazlewood): Chả biết nói thế nào về bài này. Nhưng mỗi lần nhắc đến lại nhớ bạn been trước kia suốt ngày rên rỉ câu đầu rồi đố tớ đây là bài gì?

    18.Tonight I celebrate my love (Peabo Bryson & Roberta Flack):Bác Peabo có vẻ rất thích hát cùng với mấy mỹ nhân thì phải . Nhắc đến tên Roberta là nhớ đến ngay bản tình ca bất hủ Killing me sofly with his song.

    19.Unchained Melody (Righteous Brothers): Có quá nhiều kỷ niệm buồn với bài này, phải không?

    Lonely river flow, to the sea, to the sea.
    To the open arm of the sea....​

    20.Up where we belong (Jennifer Warner & Joe ****er): Tớ còn biết bác Joe ****er qua bài Unchained my heart nữa, nhưng tìm đĩa của bác thì khó quá!



    21.You don''''t bring me flowers
    (Babra Streisand & Neil Diamond): Tuy không thích bà già Barbra lắm nhưng không dám phủ nhận bài này hay.Không còn yêu nữa thì hoa hoét là quái gì cho nó rác nhà,


    Ngoài những bài ca bất hủ được tực hiện bởi những đôi song ca thời vụ kia, có những nhóm song ca cũng rất đáng mua đĩa về để trên kệ :

    Wham: Thành viên của nhóm này là 2 chàng trai bóng bẩy, đẹp trai trong đó một chàng 2 máy thì rõ ràng còn chàng kia chẳng biết có mệnh hệ gì không.Tình bạn giữa hai chàng cũng nhiều kỷ niệm buồn,nhất là sau vụ George Micheal cướp mất bài Careless Whisper ra làm vốn của riêng mình quên béng cả Andrew Ridgely.Thêm nữa, trong video clip tuyệt đẹp của Last Christmas, George cũng alị là người cướp trên giàn mướp bạn gái của Andrew. George ơi ác vừa thôi còn để phúc cho con cháu chứ! Mọi người có thể nghe thêm bài Wake me up before you go go nữa.

    Pet Shop Boys: Biết đến band này lần đầu tiên nhờ bản nhai lại Always on my mind. Sau đó là video clip rùng rợn với những pha hồn ma về dựng giường bệnh nhân trong bài It''s a sin. Nhưng tóm lại thì cái giọng hát như vọng về từ cõi âm của Pet Shop Boys nghe cũng hay phết! Khuyến mại thêm 2 bài hay nữa là RentGo West (bài này nói về cuộc chiến đấu của hồng quân Liên Xô).

    Cher and Sonny Bono: Bà già thích cưa sừng làm nghé này không hiểu làm cách nào mà tà lưa được anh chàng Sonny đa tài.Cuộc sống gia đình ngắn ngủi của 2 vợ chồng cũng để lại cho đời một bài hát đáng nghe: A cowboy''s work is never done. Mở ngoặc, chính Sonny là người giúp đỡ The Searcher rất nhiều trong Needles and Pins.

    Paul Simon & Art Garfunkel: Hai bác này đã có hẳn một topic bên box nhạc Pop. Nói chung cũng có khá nhiều điều để nói, hợp tan tan hợp lung tung xoè, lý do chính cũng chỉ vì cái túi tiền lúc rỗng lúc đầy. Tây nó thế mà! Những bài hát quen thuộc hầu như ai cũng biết: El Condo Pasa,Scarborough Fair, Sound of Silence, I am a Rock, Bridge over troubled water v.v...

    Eurythmics: Nhớ hồi xem MTV Asia Hits List thấy 2 anh chị ăn mặc như cô hồn, nhưng biểu diễn rất hay bài I save the world today! Nhóm này còn có bài Sweet Dreams are made of this nữa!

    Everly Brothers: Cái band xưa như Napoleon nude này có nhiều bài hay thật.Vừa giản dị vừa nhẹ nhàng. Đơn cử : Yellow Bird, Let it be me, Bye bye love, All I have to do is Dream v.v...

    Roxette : Khỏi cần nói nhiều vì 2 đồng chí này đã trở thành ban nhạc kỷ niệm của quá nhiều người. Mà chẳng hiểu sao nghe bài nào cũng thấy hay. Vulnerable, It must have been love, Fading like a flower, Spending my time v.v...

    Carpenters: Đây là 2 giọng ca đồng quê mà tôi thích nhất bài nào cũng đáng để nghe cả, cũng có hẳn một topic bên Nhạc Pop rồi, bây giờ không biết đã trôi đi đâu. Chỉ tiếc cho Karen bạc mệnh... And when my life is over, remember when we were together, we were alone and I sing was singing a song for you.

    Còn ai nghe nhạc Ý ở đây có thể tìm giúp tớ tên ca sĩ đã hát cùng với Gianni Nannini (hình như thế, tại mù tiếng Ý) trong bài Mùa hè Italia và đôi song ca thể hiện bài Felicita + Sempre Wempre, cám ơn!

    Phải out khẩn cấp với lại cũng hết cái mà bốc phét rồi! Ai có gì hay ho thì bổ sung thêm cho nó xôm nhé!




    Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót sau vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi, Ngày đã sang Đêm lâu rồi. Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người, để rồi... lãng quên

    Được rockmantocdai sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 16/02/2004
  2. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Sao viết càng về sau càng hụt hơi thế bạn Hoài xấu xí yêu quí . Cái bài Island in the Stream mà em nghe cứ tưởng là No one in between us nên hôm qua cứ bảo chắc là bạn nghe rồi, vì cũ rích và quen lắm, chỉ nhớ có đoạn hát thế này ?o ?making love with each other (kêu) Ahh ahh ? no one in between, how can we be wrong ?from one lover to another (lại kêu) Aah aah .."
    Bản song ca ấn tượng nhất của em là Turn around (Total eclipse of the heart) của Bonne Tyler & Jim. Không biết sao hồi trước nghe bài này cảm giác cứ sợ sợ, chắc tại cái giọng liêu trai của Tyler. Bài này phải nói là tuyệt đỉnh
    Your love is like a shadow on me all of the time
    I don''t know what to do and I''m always in the dark
    I really need you tonight

    Somewhere my love, bài này cũng xưa lắc xưa lơ, Ray Conniff hát cùng với ai đấy.
    Forever tonight của Peter Cetera & Crystal Bernard
    Lão Elton John còn song ca với người tình Freddie bài Show must go on hehe ngoài ra còn với bé LeAnn Rimes trong Written in the stars, và mới đây nghe Blue với ông hát lại Sorry seems to be the hardest word nghe ngộ ngộ với phong cách xì tin mới
    Bạn Hoài nhắc tới Paul thì em cũng nhặc đến vợ chồng nhà John Yoko với Happy Christmas (War is over) và tính cả lũ nhóc hát bè ^_^
    Someone to love của Jon B & Baby Face,
    Hoặc kiểu kết hợp lộn xộn này
    Mariah Carey + Boy II Mens cho ra One sweet day đoạt giải Grammy năm nào đấy. Celine Dion với Bee Gees trong Immortality phải nói là , cô ca sĩ lùn lùn Gloria Estefan với N?Tsync ở Music of my heart
    Và mấy đôi giao hợp khá hay như Could I have this kiss Forever của Whitney Houston Enrique, Ricky Martin < Meja trong Private emotion, Dido Eminem ở SATAN
    M2M, Toy Box & Aqua có tính không cả lesbo Tatu Liên Xô cũ nữa.
    Cuối cùng, nói về đôi nhưng cũng muốn nhắc đến bộ ba tuyệt vời Peter, paul & Mary với các ca khúc già cỗi như Gone in the rainbow, Monday morning, Lemon tree ? sắp tới đây họ sẽ đến Việt Nam để nhận giải Tôn vinh vì hoà bình với Trịnh Công Sơn nhà ta.
    Giờ thì đang nghe Paroles của Dalida với giọng Alen Delon nói phụ họa
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi
  3. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Bó chiêm với bạn mit_ne. Nhưng mà bạn nói thật hay đùa đấy? Bạn quote ra cả một đoạn dài loằng ngoằng rồi quăng ra một câu lãng nhách vô trách nhiệm như thế mà nghe được à? Công sức chống cằm nhìn cái màn hình cân nhắc từng câu chữ cả buổi chiều để viết mà bạn phát biểu như vậy thì tớ cũng chịu đấy. À mà mit_ne ơi lâu lâu tớ chả được cãi nhau với ai, bạn có hứng không, tớ với bạn đấu khẩu nhé!Tớ thấy từ trước đến nay bạn chẳng nói được ý kiến nào ra hồn, toàn "quớt" với kiếc rồi chêm vào một câu ... xin lỗi nhé... rõ stupid!
    Làm ơn nói rõ xem cái bài báo mà bạn bảo quen quen ấy là ở đâu? Báo gì? số nào?
    Còn những cái mà tôi viết ra trên kia là type trực tiếp, thề có em beenagirl83 chứng giám,. Vì cậu này đã phải đợi tôi cả tiếng đồng hồ chờ tôi post xong để reply mà cuối cùng lâu quá không chịu nổi phải out!
    Lần sau mit_ne suy nghĩ kĩ rồi hẵng phát biểt nhé, không đến lúc ra đường tự nhiên bị thằng nào nó đấm cho lại bảo tại số!
    Đang hứng tự nhiên bị cắt ngang, bực cả mình! Been này chơi hơi bị khôn. Nếu thế tớ tính cả Air Supply này, Nobody wants to be lonely (Ricky Martin & Christina Aguilera), Where you are (Jessica Simpson & Nich Lachey), I want to spend my life time loving you ( Enrique Iglisias & Whitney Houston) ... Đã bảo không chơi mấy bài thương mại thời trang mà, chỉ chơi bài bất hủ thôi!

    Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót sau vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi, Ngày đã sang Đêm lâu rồi. Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người, để rồi. .. lãng quên​
  4. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Bất hủ đâu không biết nhưng thích nghe hoài thì có:
    Sarah Brightman + Andrea Bocelli và bài TIME TO SAY GOODBYE, nguyên bản tiếng Ý (con te partero)
    Dịch ra thì mới biết là không phải 2 người chia tay nhau mà lại là cùng nhau đi tới bến bờ nào không biết, hihi:
    Time to say goodbye.
    Places that I''ve never seen or experienced with you.
    Now I shall, I''ll sail with you upon ships across the seas,
    seas that exist no more,
    it''s time to say goodbye.

    [​IMG]
    Còn Elton John thì hát với không biết là bao nhiêu ca sĩ khác mờ trong đó có 2 bài tui thích nhất là:
    Elton John + Eric Clapton = RUNAWAY TRAIN
    Elton John + George Michael = DON''T LET THE SUN GO DOWN ON ME
    [​IMG]
    Never stop asking for reasons why
  5. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Không đủ siêng để lục ra nghe hết , nói đến những bản song ca bất hủ Xitrum nhớ được vài bài, chắc mọi người cũng biết rồi, công nhận càng nghe càng thấy hay :
    + Cherish ( Kook & Gang )
    + The sound of silence ( Simon & Garfunkel )
    + When You believe ( Mariah Carey & Whitney Houston )
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    He he he , tất cả những bài song ca mày liệt kê tao có khoảng 99% ... Nhờ ý tưởng liệt kê những bản song ca bất hủ mà tao có được một trò rất hay đấy Hoài ạ ... Đấy là burn ra CD những bài đó , làm theo tuyển tập và làm theo chủ đề ... Hê hê ... Để làm gì mày biết không Hoài , để gió cuốn đi , à không ... để mà tặng người tao thích ... Hì hì ... Vui quá Hoài nhỉ ... he he he
    Tao đang ở vào tình trạng của thằng con trai trong bài Dont cry joni Hoài à ... Nhưng nhờ ý nghĩa mà mày đã nêu ra nên tao kinh nghiệm , không chê nàng là trẻ con ... He he he ... trái lại tao còn tôn trọng những ý nghĩ rất chín chắn của nàng Hoài ạ ... Hì hì ... Nói chính xác là tao sẽ làm ngược lại hoàn toàn với thằng con trai trong bài Dont cry joni ....
    Thanks kìu bạn Hoài đã làm một topic rất hay ...
    Love is at first a look,
    And then a smile,
    And then a word,
    And then a promise,
    And then a meeting of two among flowers .
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 01/03/2004
  7. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cám ơn thằng bạn Nguyên "đẹp trai" đã bênh vực tớ , ! Chuối quá, chính mình vào nói nhảm trong topic của mình.
    Tôi phải kiềm chế lắm mới không "văng miểng" lung tung, lâu lắm rồi không chửi mắng ai cả,nhưng.... kể ra mà là Chí Phèo lúc này thì có lẽ tôi sẽ gào lên rằng: " Ai cho tao lương thiện????????????". Mà thôi,kệ cha chúng nó!
    Tớ cũng có ý định collect một đĩa gồm những bài song ca để nghe cho đỡ buồn nhưng hiện nay một số bài đã một đi không trở lại. He he , tớ có gợi ý khiếm nhã thế này này bạn Nguyên ơi, ba mươi sáu cái tiện thể, bạn burn cho tớ một cái đê. Trả công bản quyền cho tớ chứ!
    Bạn Nguyên thấy chưa, Don''t Cry Joni là kinh nghiệm xương máu cho rất nhiều người đấy. Nhớ hồi lớp 9 nghe bài này hay quá, lôi giấy bút từ điển ra dịch. Lần mò theo câu chuyện rất chăm chú, đến lúc biết cái kết thúc đau thương như vậy, tớ lại lăn ra cười khành khạch, .
    This song also reminds me of one neighbor!
    "Anh láng giềng ơi.... Không biết anh còn nhớ đến tôi... Chân bước vui trên bờ ''đường ray'' .... Ai có hay chăng giờ tôi về"

    Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót sau vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi, Ngày đã sang Đêm lâu rồi. Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người, để rồi. .. lãng quên​
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Okie thằng *****ài , tao thất con mẹ nó hứa với mày một lần về Roxette , bây giờ không thất hứa nữa ... Mày ghi những bài bài không có ra đi ... Tao burn cho ...

    Love is at first a look,
    And then a smile,
    And then a word,
    And then a promise,
    And then a meeting of two among flowers .
  9. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Bố cái con vừa điên vừa rỗi hơi! Miễn tranh cãi!
    Thanks bạn trước Nguyên nhé, để tớ send PM cho bạn. Hôm qua vừa thửa được cái đĩa có mấy bài này nữa này Nguyên ơi, nghe cũng hay lắm! Nhưng so về độ "trường thọ" chắc không bằng mấy bài kia đâu:
    1. It''s only love ( Bryan Adams & Tina Turner) : Bà chị có đôi chân giá trị đến tận lúc già xem ra hát hò rất sung sức. Hai giọng ca khàn thể hiện bài này rất thành công trong show So far so good của Bryan.Tôi nghe Tina hát Simply the Best mà mê ly quằn quại vì hay quá, cô có được dàn nhạc công phải nói là tuyệt vời.
    2.I finally found someone (Bryan Adams & Barbra Streisand) : Mượt mà và da diết. Những bài hát của Barbra lúc nào cũng thế.
    3.When you''re gone ( Bryan Adams & Mel C): bài này nổi đình nổi đám từ thời MTV Asia Hits list còn rầm rộ. Nhưng hát theo kiểu alter nên không giữ được chất dịu dàng như các bản song ca vốn có.
    4.Barcelona ( Freddie Mercury & một giọng ca opera nổi tiếng của Tây Ban Nha) : Được 2 danh ca thu âm để tham dự Barcelona ''92. Nhưng Freddie chưa kịp biểu diễn trước công chúng thì đã ngỏm vào năm 91 mất rồi.
    5.Something Stupid (Robbie Williams & Nichole Kidman): Ai nghe bài này mà không thích mới là lạ. Đỉnh của điểm luôn. Không ngờ Nichole chuyển ngạch sang hát hò mà hay thế. Còn Robbie tuy lắm tật nhưng tài cũng không ít. Túm lại là hay!
    Tạm thời thế đã, vào lớp thôi, điểm danh rồi!!!!

    Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót sau vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi, Ngày đã sang Đêm lâu rồi. Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người, để rồi. .. lãng quên​
  10. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Trời! nhắc tới Something stupid có Nicole Kidman hát là đúng rồi, vậy mà mấy bữa nay nhớ không ra, trẻ trung hơn Frank & Nancy Sinatra nhớ... tuy rằng tui không thích Robbie Williams gì cả.
    Never stop asking for reasons why

Chia sẻ trang này