1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bản song ca bất hủ

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi rockmantocdai, 16/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marooned

    marooned Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    xin góp vui vài bài có thể nói là tuyệt phẩm
    đầu tiên là bài hát : Do I Love you của 2 cha con : Paul Anka và anthea anka ( có lẽ là 2 vợ chồng cũng nên , đoán mò vậy ) ; Paul Anka thì quá quen thuộc với các tác phẩm như : I dont like to sleep Alone ... rồi nhỉ , khỏi phải giới thiệu
    + What Kind Of fool : Barbra Streisant và Barry gibb
    , rất hiếm khi thấy đại ca của Bee gees này hát cặp với 1 cô nàng nhỉ , tại đây chính là ca khúc do chính hắn sáng tác mà , ngoài ra cón cả ca khúc .Island in the Stream do Kenny Roger và Dolly Parton mà Rockmantocdai kể trên cũng là của hắn cả
    + With you I''m born agian - Billy Preston & Syreeta , 2 giọng ca khá xa lạ , tuy nhiên đây là ca khúc rất tuyệt
    + Tell Him do Barbra Streisant và Celine Dion , quá hay với 2 cái cổ họng của hươu cao cổ , , bé nào ku nào mà cố hát theo ca khúc này có khi đứt cổ họng như chơi
    + I''m your angel : Celin Dion và Roy Kelly Roy kelly thằng cha người da mầu có lẽ đươc người ta chú ý hơn khi song ca cùng Diva Celine Dion thì phải , sau này hắn cũng khá nổi tiếng với : I beileve I can fly
    + From this Moment on : Bryan White & Shania Twain , hic , vùa viết bài này vừa nghe ca khúc mà tay cứ run run , tuyệt cú mèo
    bài này Shania Stwain và 1 số ca sĩ khác cũng đã thể hiện 1 mình , hay ko kém , tuy nhiên song ca kết hợp lại có thêm chút phần thú vị
    ......còn nhiều nhiều , lắm lắm các ca khúc tuyệt vời , nhất thời cũng chửa thể nghĩ ra hết được
    , có lẽ để khi khác bàn luận tiếp
    à mà quyên còn nên phải kể đến bản nhạc All for Love bất hủ do 3 quái kiệt có chất giọng khàn khàn đặc trưng thể hiên : Rod Stewart , Sting, Bryan Adams , ko còn gì để nói về 3 giọng ca vàng này , lời bài hát thì miễn bàn , xứng đáng là 1 ca khúc hay nhất về Love rồi
    slayer

    Are you going to Scarborough Fair?
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Dạ...Thấy các anh chị bàn luận nhiều quá, hay quá làm em hoa cả mắt, em chỉ có vài ý kiến nhỏ như sau thôi ạ...Cái bài Careless Whisper thực ra không phải do George Michael cố ý cướp mất của Andrew Ridgely mà là sự thể như sau...Sau khi 2 thành viên của Wham này thu âm bản Careless Whisper tại Anh xong rồi thì họ định qua Mỹ để quay Video Clip thì bất ngờ Andrew ngã bệnh và vì thờ gian gấp rút nên George buộc phải thu âm lại rồi qua Mỹ quay VC một mình...Kết cục là chúng ta chẳng thấy Andrew trong Clip...Hehe hình như bài này George viết từ một cảm xúc rất thật khi đang học trung học thì phải. Wham còn có bài Bad Bad Boys nghe cũng phê đấy.
    Thứ hai là bài I Want To Spend My Lifetime Loving You là do Tina Arena và Marc Anthony song ca trong phim The Mask Of Zorro (Mặt nạ của Zorro)...Còn Enrique Iglesias và Whitney Houston song ca bài Could I Have This Kiss Forever...
    Dạ...tại em cũng thích mấy bài song ca này quá nên góp ý một chút ạ...Dạ em xin kíu ạ...Hehehe

    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me forever?(Forever - Stratovarius)
     
  3. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Mà nói thật , liệt kê mấy ca khúc song ca trên rồi thêm vào đôi ba nhận xét ( chưa chắc đã đúng ) thì cũng chả có gì khó .
    [/quote]
    thì bởi chả có gì ghê gớm mà mit_ne cứ xem là quan trọng ... những điều đó có đọc thì mới biết, hoặc không đọc thì cũng lên net tìm hiểu, cũng là công sức người ta, việc gì phải làm cái việc "ganh tị" thế . Còn quảng cáo cả Trí Quyền vào nữa Tôi nhớ không lầm thì rockmantocdai và TQ (supernaut) cũng giao lưu về âm nhạc đấy mit ơi, bỏ qua chuyện này đi.
    Baby say yeahhhhhhhhhhhhh cứ muốn quảng cáo lần nữa cái bài Total eclipse of the heart của mình, nhưng lần này là version giữa Bonnie với Kareen, bản tiếng Pháp lẫn Anh hay nổi da gà . Có thể nghe nhìn trực tuyến 30s ở đây
    clip & audio
    [​IMG]
    Ai muốn có full thì vào Kazza down cái rẹt
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi
  4. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói thế nào nữa Nguyên ạ. He he nhưng dù sao topic của mình cũng đã được ủng hộ. Còn những đứa nào không thích thì bước, vào đây làm bẩn cả topic của tao thì tao không cần.Mà cũng chỉ thấy mỗi cai con dở hơi kia vào sủa ăng ẳng từ đầu đến giờ, ha ha nhưng mà thói đời thì chó sủa là chó chẳng bao giờ cắn, chỉ ngậu xị lên chờ người ta cho một gậy thôi. Tao nói thật với Nguyên là trong cái box Âm Nhạc này tao nể quá nhiều người nên tao không muốn dùng ngôn ngữ chợ búa ra để thoá mạ một ai cả. Nhưng tao cũng tuyên bố luôn, tao im lặng nốt lần này. Nếu bạn mit miếc gì đó mà còn phá đám, thì chuẩn bị một cái rổ mà che mặt đi, nếu không thì vuốt mặt không kịp đâu.
    Hic, bây giờ không kịp thời gian để type thêm nữa. Cám ơn 2 bác Nothernstar và marooned cùng một số bạn đã đóng góp thêm vào list khá nhiều bài hay. Hai ba hôm nữa rockman sẽ quay lại để kể lể tiếp, đảm bảo với cả nhà những bài bổ sung tiếp theo sẽ hay không kém những bài kia. Trong lúc chờ để đi chơi xa một chuyến tranh thủ online trả lời mọi người.
    See ya!!!!

    Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót sau vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi, Ngày đã sang Đêm lâu rồi. Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người, để rồi. .. lãng quên​
  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Mệt quá! Cái topic này hay ri mà răng cứ phải cải nhau vậy hè? Ai muốn cải nhau đi chỗ khác rồi cải nhau, PM hay chat Yahoo chẳng hạn...
    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me forever?(Forever - Stratovarius)
     
  6. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bác FloraAtDawn nói chẳng ra làm sao là cái gì chẳng ra làm sao ạ? Cái topic của em hay vụ cãi nhau không đáng có này? Em cũng chẳng biết phải thế nào nữa nhưng quá quắt qúa thì em không chịu được đâu. Có thể bác đang nghĩ là "không có lửa làm sao có khói" hoặc là "2,3 thằng ''con trai'' chửi bới bắt nạt một đứa con gái". Em thì em nghĩ con gì chẳng quan trọng nhưng xúc phạm + vu khống người khác thế là không được. Nếu mit_ne có bằng chứng ( lấy đâu ra mà bằng chứng được nhỉ) thì scan lên đây. Nếu quả thực đúng như lời mit_ne buộc tội, em thề sẽ:
    + Bỏ học vào Sài Gòn gặp trực tiếp mit_ne để xin lỗi
    +Đề nghị mod khoá nick và xoá bài viết này.
    Còn nếu không, thì tôi vẫn chờ mit_ne một lời xin lỗi. Trước kia bên box Beatles, tớ tưởng mit_ne hiền lành tử tế lắm chứ. Chán nhỉ?
    Thôi tiếp tục, mất thời gian quá:
    1. I finally found someone ( Bryan Adams & Barbra Streisand) : Bài hát giống như tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh chàng sau bao nhiêu ngày tháng gian nan đi tìm một nửa của cuộc đời. Bryan sau khi chán để kiểu tóc cắt ngắn giản dị đã chuyển sang quả đầu hai mái "một mất một còn" trong album 18 ''til I die làm cho bao nhiêu người thất vọng. Nhưng mà không sao, alum này của anhcó nhiều bài tớ rất thích tỷ dụ như : Have you ever really loved a woman?, You''re still beautiful to me. Còn Barbra với giọng hát mượt mà vốn có đã góp phần làm cho tình khúc này hay lên rất nhiều.
    2. It''s only love ( Bryan Adams & Tina Turner) : Xem ra bà già này hát hò vẫn còn rất sung. Bryan đã mời cô song ca với mình "cho nó vui" trong buổi live So far so good của anh, và kết quả thật mỹ mãn khi 2 giọng ca khàn cùng thể hiện, nghe vừa đằm vừa máu. Ở Việt Nam mình hình như không mấy người nghe Tina. Tớ chú ý đến cô cũng lâu lâu rồi nhưng tìm đĩa hẳn hoi tử tế thì không phải chuyện đơn giản. Mà không biết Tina Turner tậu được ở đâu cho mình ban nhạc chơi cực hay, mà cũng buồn cười, mấy anh "làm công ăn lương" cho bà chị có đôi chân trị giá nhất thế giới này lúc biểu diễn ăn mặc rõ nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng đóng thùng đàng hoàng. Nhớ hồi xem cái băng video Best Songs (ngày xưa chuyên gia có nhưng băng lẩu thập cẩm kiểu thế này), đến bài cuối thấy mấy anh thổi kèn saxophone và đánh guitar ra tấu lên một đoạn nhạc quá tâm trạng, đang chăm chú nghe thì thấy im bặt rồi đèn sân khấu bật sáng và hiện ra một cô nàng tóc tai bù xù, đánh mỗi soóc bò và áo phông cực ngầu cất lên quả giọng khàn như vịt đực mà giật hết cả mìn.Sau này có lẽ chính Cindy Lauper đã ảnh hưởng phong cách này của Tina. Hết bài hát mới giới thiệu đấy là: Simply The Best do Tina trình diễn. Mọi người thử tìm nghe bài hát này xem sao, biết đâu cũng thấy khoái!
    3.When you''re gone (Bryan Adams & Mel C) : Cái này là sản phẩm từ thời MTV Asia Hits List đây, cho vào đây kể ra cũng không xứng tầm lắm nhưng thỉnh thoảng lôi ra nghe lại cũng thấy thư giãn phết. Sau vụ giao lưu này mà có tin đồn Mel Bryan là darling của nhau, thiên hạ lắm nhọt thật!
    4. I knew you were waiting for me (Aretha Franklin & George Micheal) : Anh chàng George nhà mình đúng là số đỏ, toàn được các ông sao mời feat, hết Elton giờ lại đến nữ hoàng nhạc Soul Aretha, chắc mọi người đều đã nghe bài hát ca ngợi tình bạn rất hay của chị có tên : You''ve got a friend rồi chứ? Nhưng mà cũng nói thật là nhiều bài hát của Aretha phải kiên nhẫn lắm mới nghe nổi, . Ngoài George, chị còn hai bài song ca nữa cũng rất đáng nghe thử là : Sisters are doing it for themselves (với Annie Lennox - vocal của Eurythmics ) và Through the storm (với lão làng Elton John).
    5. Hero (Phil Collins & David Crosby) : Việc được biểu diễn cùng với thành viên cũ của 2 nhóm nhạc khá nổi tiếng: The Byrds Crosby, Stills & Nash (and Young) đối với Phil cũng hoàn toàn xứng đáng vì anh cũng có rất nhiều đóng góp với âm nhạc thế giới bằng các bài nổi tiếng như : Another day in paradise, One more night, Do you remember? Bài hát này tớ không tìm thấy trong album nào của Phil mà chỉ tình cờ nghe được trong bộ đĩa Kuschel Rock thôi, cũng may là nó hay, Phil number 1! Quên, ngày xưa còn được nghe anh hát cùng Philip Bailey bài hit một thời Easy lover trong băng cassette Những bài hát Tiếng Anh, hồi đấy nghe chưa nhận thức được nó hay thế nào, hic bây giờ muốn nghe lại cũng khó, lấy đâu ra?
    6. Stay a while (Patti Anstin & James Ingrams) : Chẳng hiểu đầu óc kiểu gì mà quên béng đi bài hát hay như thế này trong lần post đầu tiên. James Ingrams có nhiều bài feat hay thật. Stay a while còn chơi trội hơn những bài song ca khác bằng đoạn harmonica được chêm đúng lúc đúng chỗ bắt chước phong cách mấy bài folk của Bob Dyland với Neil Young ngày xưa. À, 2 đồng chí James Patti kia còn có bài Baby come to me .... nhưng không hay lắm (ít nhất là đối với tớ)
    7.Almost Paradise (Mike Reno & Ann Wilson) : Hồi trước thấy hầu như tuyển tập songbook nào cũng có mặt. Nhưng 2 chư vị thể hiện bài này có mỗi hit này sau đó là thấy mất tích nên không tìm hiểu thêm nữa.
    8. Barcelona ( Freddie Mercury & Montserrat Capella) : Đây có thể được gọi là một cuộc "anh hùng tương ngộ" giữa hai lão làng opera một của Anh và một của Tây Ban Nha. Bài này được thâu âm để tham dự Thế Vận Hội Barcelona''92 nhưng Freddie chưa kịp thể hiện trực tiếp thì đã ngỏm củ tỏi năm 91 mất rồi.
    9. Diamante (Zuchero & Randy Crawford) : Hai vị này cũng có vẻ vô danh tiểu tốt. Bài này cũng nghe được trong cái đĩa Kuschel Rock nói trên, kể thêm vào đây để mọi người cùng tìm nghe. Lời thì chả hiểu gì sất nhưng giai điệu và giọng hát rất khá, nói chung nghe lúc đi ngủ thì thôi rồi...
    10. If you were with me now ( Kylie Minogue & Keith Washington) : Hồi trước chỉ biết đến Kylie qua hai bài, một là Especially như đã nói và một nữa là Locomotion. Chỉ khi nghe cách thể hiện bài hát như 2 người yêu nhau thật sự của Kylie Keith tớ biết thêm cô còn có khả năng diễn xuất nữa, !
    11.It''s hard to say googbye (Celine Dion & Paul Anka) : Mới nghe được bài này trên MTV Mostwanted FM100 tuần vừa rồi, add vào list ngay vì cũng đáng nghe lắm. Ông lão Paul Anka ngày xưa là tên tuổi khá quen thuộc với mình vì hồi đó đang thịnh hành những: I don''t like to sleep alone, Oh Carol, Papa, Diana, My home town v.v... hic bài nào cũng hay! Những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ?
    12.On my own (Pate Labelle & Micheal Mc Donald) : Khà khà, xích xú nhất là đang lúc cần tìm thêm mấy bản song ca đáng đồng tiền bát gạo để nghe thêm thì lại mượn được cái đĩa có bài này. Không biết cách upload nhạc chứ nếu biết thế nào cũng up lên cho mọi người cùng nghe vì đây là bài khá độc.
    13. Reunited (Peaches & Herb) : Lại một bất hủ ca nữa (nhiều quá, nghe không xuể), thôi mọi người xem cái đoạn chorus này nhé:
    Reunited and it feels so good
    Reunited ''cuz we understood
    There''s one perfect fit and sugar this one is it
    We both are so excited ''cuz we''re reunited, hey-hey​
    Kiểu này chắc là 2 anh chị quay về "yêu lại" sau khi đã say goodbye đây.
    14. Something''s gotten hold of my heart (Marc Almond & Gene Phiney) : Giai điệu nghe khá giống Islands in the Stream,nhưng vẫn có bản sắc riêng, bài này tuyển mộ được cô ca sĩ có giọng giống hệt Macy Gray bây giờ, vô cùng quyến rũ! Đồng chí nào guide tớ cách up nhạc đê, cứ quảng cáo suông mà không được nghe thì cú lắm!
    15.Stay ( Bonie Biaco & Piere Cosso ) : Đúng là thiếu sót quá lớn khi bỏ qua Stay. Với những ai đã từng ôm quyển English songbook như một cuốn sách gối đầu giường thì không lạ lẫm gì bài hát này. Bây giờ các đĩa cd đã vắng bóng, muốn tìm nghe thì chỉ còn cách đặt thu trên các tiệm cd cổ cổ thôi.
    56. Something Stupid (Robbie Williams & Nichole Kidman) : Không ngờ Nichole chuyển nghề lại có bài hát xuất chúng thế.Anh chàng Robbie thì chẳng nói làm gì vì cũng tự khẳng định được mình qua các hits cũng như nhiều vụ scandal rồi. Phải nói bài này hay thật, thêm vào đó là cái clip hơi bị hot.
    Còn hai bài này nữa, nghe ở đĩa Tàu có tên bài hát mà chẳng có tên ca sĩ:
    17. Love will find the way to keep me in
    18. Ocean deep (hic, siêu hay mà không tìm ra lyric).
    To nothernstar: thanks bác vì lời đính chính và những thông tin thêm. Bác xem bổ sung được bài nào nữa không ạ?
    To bạn gì quên tên rồi: Kool and The Gang không phải song ca đâu mà là nhóm hợp ca đấy. Nhưng công nhận Cherish miễn chê thật!

    Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót sau vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi, Ngày đã sang Đêm lâu rồi. Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người, để rồi. .. lãng quên​
  7. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Giọng Nicole mà khen là xuất chúng thì đây cũng pó kẻng , hình như cứ viết cho dài là bà con khoái trí , khen nức nở thì phải .
    Dù không ai tin thì tao vẫn tin mày là thằng ăn cắp vặt . Được chứ ?
    Gỡ cái hình John Lennon xuống cho rồi ...
  8. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Ngu thế nói mãi mà không tiếp thu được à? Tôi dùng từ "xuất chúng" không phải để so sánh với các ca sĩ khác, mà so với những diễn viên thử khả năng ca hát của mình. Nói với đứa đầu óc bã đậu xem ra phí lời quá!
    Còn đây là "bản thảo" của thằng ăn cắp ạ:

    Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót sau vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi, Ngày đã sang Đêm lâu rồi. Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người, để rồi. .. lãng quên​
  9. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Lại trúng cái bài của Nicole và Robbie mà tui đang định nói là rockmantocdai post 2 lần rồi kìa !
    Nhưng sao 2 người này nói qua nói lại cái chuyện gì phát chán thế ?
    Cho dù thế nào đi nữa cũng là 1 topic đáng tham khảo.
    Mệt quá rồi, ở đây không có cái quy định xoá mấy cái bài chen ngang thiếu cơ sở hả???
    Never stop asking for reasons why
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    cả hai đều có cá tính mạnh, rất đáng khen
    bé H cứ tiếp đi khi nào rãnh anh ủng hộ hị hị
    [​IMG]

Chia sẻ trang này