1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bản song ca bất hủ

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi rockmantocdai, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Chờ 1 tuần rồi, mà không thấy Mit_ne đưa được chưng cứ ra.
    Vậy đợi chiến tranh chấm dứt, những bài chen ngang sẽ bị xoá đi nhé, để cứu lấy topic rất hay này của Rockman.
    Peace !
    Xem và download bài We Love To Love ở đây : http://www.ttvnol.com/f_96/191468/trang-48.ttvn
    Và tại topic [topic]242836[/topic] trang 14, có 1 số MP3 bài nhạc mà các bạn nhắc tên ở đây, để download, nếu bạn nào chưa có.
  2. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác Temely! Lâu rồi mới thấy có một người lo chăm sóc đúng mức các topic trong diễn đàn này. Đáng lý ra tui cũng không muốn vào nữa, nhưng chợt nhìn thấy reply của temely mà tỉnh người ra, có thế chứ! Bác cứ del hết những bài chen ngang vô duyên đó đi, tui nghĩ có rất nhiều người không nói ra nhưng chỉ chờ đợi như thế thui, sau đó sẽ có hứng thú mà tiếp tục...
    Never stop asking for reasons why
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi gì nữa hả anh TEM , làm gì có mà đưa ra , thằng *****ài Rockmantocdai em biết tính nó , làm gì có chuyện nó đi copy bài để post ... Anh lịch sự quá đáng rồi đấy ...
    Còn con mit_ne em chat với nó vài lần nhưng em cũng phải bó tay và xanh mặt vì cái khùng của nó ... Anh đừng bận tâm nữa ...
    Tình yêu đầu chưa xa dư âm để lại , và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường . Dường như là vẫn thế em không trở lại , mãi mãi là như thế anh không trẻ lại , dòng thời gian trôi như ánh sao băng , trong khoảnh khắc qua chúng ta , nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em , cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
  4. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đổi tựa đề là "Liệt kê những bài song ca" là được rồi, bất hủ gì nữa trời ?
    Death - that now marks youLife - that slowly pass away
     
  5. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm thấy nếu bỏ rơi cái topic này thì uổng công mọi người quá, hôm nay tớ lôi nó lên để tiếp tục. Lý do nữa, Temely đã PM bảo tớ quay về, như thế thì không thể nào từ chối được rồi. Bây giờ tớ sẽ để ngoài tai tất cả những gì gọi là garbage.
    Private một chút: Thằng bạn quý hoá death_chuck lâu ngày không ngó ngàng cam quýt của bạn mà trông khắc khổ thế kia? Online cho lắm vào! Còn cái vụ sellect đĩa Song ca hứa là phải thực hiện đấy nhé. Bạn kiếm được bài nào thì cứ burn thẳng cánh cò bay giúp tớ. Bây giờ ngồi soạn ra cái list những bài chưa có lâu lắm. Nếu có album nào của The Shadow thì burn luôn,dạo này đang thích nghe nhạc không lời. Khi nào xong tớ PM address cho. Nhanh cái chân lên không ông đạp bm!
    Vào vấn đề chính. Hôm trước mọi người đã nói đến khá nhiều bài song ca hay rồi, hic trong đó có nhiều bài mình chưa từng được nghe. Còn những bài thời thượng thì có lẽ là thôi nhỉ?

    Ở những bài viết đầu, tớ và beenagirl83 đã nắc nỏm khen cô ca sĩ có chất giọng khàn Bonnie Taylor với những bài duet như Island, Total Iclipse of the Heart, thì hôm nay xin đề cử một bài hát mà cô đã hát cùng anh chàng Shaking Steven (người đã hát rất hay bài Because I love you ngày nào, mọi người cẩn thận không nhầm với bài hát cùng tên của anh Stevie B nhé) tên là Rocking goodway. Hình như Bonnie hát loại nhạc nào cũng hay, vì Rocking goodway có giai điệu khá lạ tai, vừa giống R n'' B lại vừa giống disco,nhưng không vì thế mà kém hấp dẫn, không tin cứ tìm nghe trong đĩa Greatest Hits của Bonnie nhá.
    Những người nghe nhạc lâu lâu rồi chắc chẳng ai là không biết Micheal Bolton, anh chàng tóc xoăn dài lãng tử sở hữu một giọng hát cũng special tương tự vỡi những bản tình ca ngọt ngào, nào là Said I loved you but I lied, When a man loves a woman, How am I supposed to live without you ... thì bây giờ mọi người thử tìm nghe bài hát It''s only my heart Bolton hát cùng D.Warren đi, biết đâu sẽ khám phá được thêm cái hay nữa. Bolton nhà mình còn thực hiện những cú mà Việt Nam mình gọi là "anh hùng tương ngộ" khi mời được tay saxophone khét tiếng Kenny G cùng góp mặt trong những bài hits một thời, tỷ dụ như Missing you now, Don''t make me wait for love. Tác giả của những bản độc tấu saxo "kinh hoàng" này bằng tiếng kèn như xuất phát từ tâm hồn đã làm cho bài hát có sức lay động rất nhiều. Trong album Going home của anh, tớ để ý thấy anh còn trợ giúp cho Aaron Neville trong Even my heart would break Peabo Bryson trong By time this might be over. Những kiểu kết hợp như thế, có thể được coi là song ca không nhỉ? Hay như thế mà bỏ qua thì tiếc lắm!
    Ừm, he he been ơi hôm nọ mượn được đĩa có bài Forever tonight rồi nhé, gợi cảm cứ gọi là quá! Phải nói nó cũng hay thật. Peter Cetera là thằng cha vơ chú váo ở đâu mà bây giờ mình mới được nghe. Nhưng thà muộn còn hơn không. Been nghe Peter hát Feels like heaven cùng với một chị dòng nhạc soul Chacha Khan chưa? Mịn cực! Không nghe phí cả cuộc đời. Còn cái chị Khan (hiếm) gì kia có cái tên giống bọn khủng bố thế, nhưng mà toàn chọn mấy danh ca có sừng có mỏ để thi tài đọ sức thôi. Mọi người tìm nghe thử, trong mấy album classic bán trên 3B Bảo Khánh. Tên bài đây : We got the love (hát cùng George Benson), Underground (với sự góp mặt của bố già hippi David Bowie), và bài song ca bất hủ I''ll be good to you biểu diễn với Ray Charles (nhân vật này phải lập hẳn topic riêng mới đủ để nói).
    Ở đây có ai xem phim Hàn Quốc không? Tớ thì không thích xem nên chẳng nhớ phim ấy là phim gì. Nhưng nó dám chôm bài Tie a yellow ribbon round the old oak tree làm nhạc phim. Không ngờ đây cũng là bài hát có sự góp giọng của Tony Orlando Dawn, thế mà từ trước tớ vẫn nghĩ chỉ do một người hát. Nói đến nhóm Dawn không thể quên được bài hát vui nhộn Knock three times ngày xưa. Bài hát khá hay nói về mối tình của những chàng trai cô gái sống ở chung cư. Hai anh chị tỏ tình với nhau bằng cách một người gõ xuống nền, còn một người gõ lên trần nhà, nhắng phết!
    Thêm một tình khúc xưa xưa nữa là Fixing a broken heart do Mari Hamada Incident Obssession song ca. Chỉ có điều bài này nghe lâu quá rồi không nhớ giai điệu thế nào nữa, xem mấy cái đĩa vcd Karaoke nói thật là chán ốm!
    Híc, mấy cái bài bắt đầu bằng Sometimes hình như bài nào cũng hay thì phải. Ai đã từng một lần nghe Sometimes when we touch mà không thấy xúc động? Đây là một trong những bài tình ca hay nhất của thập kỷ 70, sau này được Rod Steward cover. Còn chính chủ của nó là Dan Hills Barry Mann cơ. Nghe Sometimes when we touch chỉ thấy giọng của Dan Hills là chủ đạo còn Barry có lẽ đảm nhiệm phần bè. Bản thân tớ thích nhất câu : I''d rather hurt you honestly than mislead you with a lie. Sự thật nhiều khi có hơi phũ phàng nhưng cũng còn hơn là làm người ta ảo tưởng bằng những lời nói dối. (Hiểu không???)
    Chuẩn bị out cái, kết thúc bằng bản tình ca người điên do Barbra Streisand biểu diễn với Barry Gibb : What kind of Fool! Very lãng mạn!
    He he, chương trình FM100 hôm trước giới thiệu một bài Michelle Branch hát có sự trợ giúp về guitar của lão làng Santana nghe khá được : Games of Love. Chắc Santana nghĩ vì tương lai con em chúng ta nên mới feat kiểu này chứ thú thực tớ không mấy ấn tượng với Michelle!
    Và thôi úp sọt thêm mấy bài này nữa : Isabella''s eyes (Kenny Loggins & Keith Diamond) , Love will keep us together (Captain & Tennille) , Scream (Micheal Jackson & Janet) , The power inside me (K. Thomas & Richard Marx).
    Bye n'' see!
    First cut is the deepest!
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Không có gì *****ài à , mày cứ tiếp tục post bài như thế này cho tao và mọi người coi là được rùi ... Tao không tham gia vào chim cò với mày trong topic này được vì tao cũng bận là một phần , mà phần lớn hơn là tao chả rành lắm những bài hát tiếng Anh , nghe thì thấy thích thấy giai điệu nó hay hay thế thôi chứ thực ra chả hiểu gì nhiều lắm . Cho nên mày thôi cảm , tao không đánh đu chim bay **** lượn với mày được ...
    Còn cái vụ burn đĩa , mày cứ PM cho tao list , tao sẽ burn cho mày thẳng cánh cò bay luôn ...
    Tình yêu đầu chưa xa dư âm để lại , và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường . Dường như là vẫn thế em không trở lại , mãi mãi là như thế anh không trẻ lại , dòng thời gian trôi như ánh sao băng , trong khoảnh khắc qua chúng ta , nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em , cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
  7. marooned

    marooned Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    , nhìn thấy cái chữ kỹ của rockmantocdai lại nhớ đến anh chàng Rod Stewart , hìhì , bài đó hay vật vã nhỉ ,
    nhắc đến bộ phim Casablanca nổi tiếng , ai cũng nghĩ ngay đến ca khúc rất tuyệt cùng tên phim nhỉ , tuy nhiên ca khúc As time goes by hình như mới là ca khúc chính thì phả , thằng cha Rod Stewart cũng chiến bài này cùng với bà già Cheer đó , hay ra phết.................
    slayer

    Are you going to Scarborough Fair?
    Được marooned sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 02/03/2004
  8. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc
    ghen tỵ với anh chàng rockmantocdai wá
    nghe được biết bao nhiêu là song ca
    tui cũng rất thích song ca nhưng cũng chỉ mới nghe được vài bài
    nhìn thấy cái Tie a yellow ribbon round the old oak tree muh lại tiếc làm mất cái đĩa rùi
    có lần chẳng nhớ là lúc nào nữa nghe anh Trí Quyền nói về bản này, cực kỳ
    nhưng muh kiếm mấy bài này khó wá đi
    tính làm 1 cái mp3 collection
    thnx rockman nhiều éh
    cứ thế tiến lên
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  9. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ừ câu chuyện về cây sồi với những dải băng màu vàng này cảm động thật ...
    Nhưng bài này đâu phải song ca gì đâu ?
  10. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại phải log in để trả lời.
    Bài Cây sồi già không phải song ca theo nghĩa đen nhưng được hát chính bởi Tony Orlando và nhóm Dawn (mà ca sĩ trụ cột là anh chàng da đen - không biết tên) phụ hoạ. Mit_ne nghe kỹ đi nhé! Còn tìm clip của bài xưa như diễm này chắc hơi khó.
    To sandy : Đúng là bây giờ kiếm được những bài song ca kia một cách đầy đủ thì khó thật. Có lẽ phải hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không chịu khó lùng ở những đĩa tông hợp country, cũng kiếm được kha khá đấy!
    First cut is the deepest!

Chia sẻ trang này