1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bản tình ca cũ - Lollybooks cafe

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi lollybooks, 30/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lollybooks

    lollybooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải quay trở lại quá khứ thêm một lần nữa.

    Hồi năm cuối 11 đầu 12 gì đấy, tôi có một anh bạn chơi với nhau rất thân mặc dù chỉ quen nhau qua mạng. Lão ý là hình mẫu của những con người thánh thiện bỗng chốc quay qua thù đời sau khi bị người yêu phản bội vào ngay một thời điểm khó khăn của cuộc đời. Cùng dạo ấy, lão bắt đầu nghe rock, và tôi, đơn giản là bị rủ rê. Đợt đấy, bọn tôi chơi game cùng nhau, nghe Guns and Roses, nghe Queen và cơ man những nhóm rock khác của những thập niên trước. Chỉ cần đúng lúc, đúng chỗ, âm nhạc có thể khiến cho con người ta thay đổi một cách kì lạ. Không biết điều đó có đúng hay chỉ là tôi suy diễn nó thành ra như thế. Nhưng đợt ấy thì đúng là vừa nghe rock, chúng tôi lại oang oang cái miệng lên để chửi đời. Lão ý chửi, còn tôi hùa theo, cứ như thế qua tháng qua ngày. Bẵng thời gian sau, tôi phải chú tâm hơn cho việc học Toán, anh bạn tôi cũng dần quay qua tỉnh ngộ, lão lao đầu vào học và bây giờ cũng đã có một công việc ổn định ở một công ty về phần mềm bên Singapore. Còn tôi, dĩ nhiên chẳng còn được nghe lão ý than vãn về tình yêu dang dở của mình nữa. Chuyện về chị kia chắc bây giờ cũng đã nhạt đi nhiều. Đấy âu cũng là một điều may mắn cho lão, và tất nhiên là cả cho tôi nữa.

    Nói một cách công bằng, tôi chẳng phải fan cuồng của rock. Tôi chỉ nghe rock khi buồn, đi ít rock show, mà nếu có đi thì cũng chỉ thu mình ở một góc, chỉ khi nào bạn bè lôi tôi ra khỏi cái góc tự kỉ đấy thì khi đó tôi mới nhún nhảy một tí, gục đầu lắc lắc một chút mặc dù đầu tóc ngắn cũn nên chẳng được máu me như bọn mà tôi xem được trên youtube. Nhưng đó là thời rock ảnh hưởng đến con người tôi bây giờ, mặc dù không thực sự sâu sắc và tôi vẫn nhớ lại những ngày xưa chưa xa xôi ấy bằng một con mắt đầy tính tích cực. Nhân tiện thứ 6 ngày 2-9 này có một Show nhạc nho nhỏ ở Lollybooks café, tôi lên youtube, search lại mấy bài rock cũ kĩ, bật nhỏ âm, áp tay vào chiếc phone nhỏ nhỏ bên tai để nhẹ nhàng phủi lên lớp bụi phủ đang nằm âm thầm ở một góc tâm hồn.

    Thực ra toàn nói về rock nhưng các bạn đừng nghĩ thứ 6 này là một đêm rock xập xình. Chúng ta có gì nhỉ, Love of my life-một bài rock tôi rất thích, Love is blue, You're not alone, Bèo dạt mây trôi và nhiều bài hát về tình yêu khác nữa.

    Trong số các bạn, ai thích rock, ai thích nhạc trữ tình, hãy để lại comment về những bài hát mà các bạn ưa thích nhé.



    http://www.facebook.com/lollybooks
    http://www.lollybooks.com

Chia sẻ trang này