1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bất công trong Giáo Dục ????

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi love_by_eyes, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_by_eyes

    love_by_eyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Những bất công trong Giáo Dục ????

    TÔI THẤY THẤT VỌNG VÀ CHÁN NẢN VỀ MỘT SỐ THẦY CÔ GIÁO BÂY GIỜ QUÁ
    VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH NHÁ
    BỌN TÔI HỌC BÂY GIỜ PHẢI KIỂM TRA GIỮA KÌ LẤY ĐIỂM (30%)VÀ THẾ LÀ NHIỀU CHUYỆN KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC ĐÃ XẢY RA. HAI ĐỨA - CHỈ VỎN VẸN HAI ĐỨA ĐƯỢC MƯỜI (ĐIỂM CỦA CHÚA.............VÀ CỦA CÔ GIÁO NỮA)NẾU CÔNG BẰNG THÌ KHÔNG SAO THẾ NHƯNG BỌN NÓ HỌC THÌ.................CHỈ ĐƯỢC MỖI CÁI LÀ 20-11 BỌN NÓ DẾN NHÀ CÔ VỚI MỘT GÓI QUÀ KHÁ TỐN KÉM,,,, VẬY LÀ .........CÚ CHẾT ĐI ĐƯỢC CÔ LẠI KHÔNG DÁM CÔNG BỐ ĐIỂM TRƯỚC LỚP , GỬI LUÔN LÊN KHOA THẾ LÀ HẾT CƠ HỘI THẮC MẮC .THI HẾT KÌ, CÔ BIẾT CHỮ CỦA BỌN NÓ ..... TẤT NHIÊN ĐIỂM KHÔNG THỂ THẤP ĐƯỢC ... MÔN NÀY BỐN TRÌNH , NHIỀU TRÌNH NHẤT - HỌC BỔNG 120 MỘT THÁNG , HỌ CŨNG BIẾT TÍNH TOÁN NHỈ?
    VÍ DỤ THỨ HAI KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC ................BỌN TÔI HỌC HÁN NÔM , LỚP CŨNG HƠI MẤT TRẬT TỰ , SINH VIÊN MÀ . BÀI GIỮA KÌ THẦY LẠI ĐI CHẤM VỞ ĐỂ XEM BỌN TÔI CÓ VIẾT CÂU ĐỐI Ở NHÀ KHÔNG, ĐIÊN NHẤT LÀ Ở NHÀ TÔI LẠI VIẾT BẰNG HAI THỨ MỰC VẬY LÀ TÔI BỊ QUI KẾT LÀ ĐẾN LỚP MỚI VIẾT - 2 ĐIỂM . HÔM ĐẤY LỚP TÔI KHOẢNG 40/88 SINH VIÊN 0 ĐIỂM GIỮA KÌ .KIỂM TRA GIỮA KÌ GÌ MÀ LẠ THẾ? HOÁ RA THẦY XEM VỞ MẤY ĐỨA BAN ĐẦU THẤY BỌN NÓ KHÔNG CHÉP NÊN.............. CHƯA HẾT THẦY NGOÀI MẶT BẢO BỌN TÔI LÀ CÒN BÀI CUỐI KI , NHƯNG SÁNG NAY NHÌN ĐỀ THI HÁN NÔM MÀ CẢ LỚP NGƠ NGÁC , CHẢ CÓ CÁI GÌ MÀ CHÚNG TÔI HỌC KÌ NÀY CẢ , BÀI KÍ TỪ KÌ TRƯỚC , THẦY CÓ DẶN HỌC ĐÂU?HI SINH KHÔNG DO DỰ ,THỰC SỰ THÌ KÌ TRƯỚC BỌN TÔI HỌC THẦY KHÁC TAT NHIÊN CÁCH DẠY KHÔNG THỂ GIỐNG ĐƯỢC RỒI , THẾ MÀ THẦY SUỐT NGÀY MẮNG MỎ LỚP TÔI LÀ KHÔNG HỌC HÀNH GÌ , CÁC CÁI ĐẤY KÌ TRƯỚC CÓ ĐƯỢC HỌC ĐÂU CƠ CHỨ, NHỮNG GÌ THẦY DẠY KHÔNG THI
    LÀM SAO LỚP TÔI LÀM BÀI ĐƯỢC ?
    THẦY CÓ CHƠI XỎ LỚP TÔI THÌ CŨNG PHẢI ĐỂ CHO SINH VIÊN MỘT CHÚT GÌ ĐẤY HI VỌNG CHỨ? CẢ 3 BÀI ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC HỌC , TẮT ĐIỆN TOÀN THÀNH PHỐ
    THÂM NHO - ĐẤY LÀ CÂU BỌN NÓ NÓI SUOT TU SANG NAY TOI CHIEU
    TÔI CHẢ HIỂU THẦY THẾ NÀO? CÓ CẦN THIẾT NHU VẬY KHÔNG?BỌN CHÚNG NÓ CHỈ THÊM TỨC THÔI , CHỨ CÓ GÌ NỮA ĐÂU?
    TÔI LÀ MỘT CON BÉ HỌC RẤT KHÁ - KÌ NAO CUNG DUOC HỌC BỔNG , THẬM CHÍ ĐẦU NĂM THỨ HAI CÒN NHẬN ĐƯỢC BẰNG KHEN CỦA TRƯỜNG QUỐC GIA CHO SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP ƯU TÚ. TỔNG KẾT NĂM THỨ NHẤT TÔI ĐƯỢC 8,8 - MỘT ĐIỂM SỐ KHÔNG HỀ THẤP. TÔI CHƯA BAO GIỜ NGHĨ LÀ MINH SẼ PHẢI THI LẠI - ĐỪNG NÓI LÀ HỌC LẠI BẤT KÌ MÔN NÀO(TẤT NHIÊN TRỪ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT )VẬY MÀ GIỜ ĐÂY TÔI ĐANG ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ PHẢI HỌC LẠI, TẠI VÌ NẾU THI LẠI ĐIỂM GIỮA KÌ VAN SE DUOC TINH - LẠI CÒN BỊ GHI LÀ THI LẦN HAI NỮA CHỨ. CHẤP NHẬN HỌC LẠI CHO BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT ĐỠ XẤU.........................
    BUỒN QUÁ , TÔI CHƯA BAO GIỜ RƠI VÀO TÌNH TRẠNG NÀY
    CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ LẮNG NGHE
    CHÁN HỌC - CHÁN ĐỜI - CHÁN TẤT CẢ
    CHỈ THÈM RƯỢU THÔI
    _________________
    Trường ta , NQ thì sao , có tiếng đó , mọi ng` vẫn tự hào đó , nhưng tất cả những gì là bất công , là mặt đen của vấn đề thì chắc chắn vẫn có , các bạn thấy sao ???


    @ LOVE_BY_EYES @


    Được love_by_eyes sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 17/01/2003
  2. GreatfulDeath

    GreatfulDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nầy nhạy cảm lắm..ko nên bàn luận làm chi kẻo động chạm thì lại......toi
    You're the reason I live , You're the reason I die
  3. love_by_eyes

    love_by_eyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    4rum để làm gì
    đê mọi ng` nói chuyện và bày tỏ , hay để tán dương những cái ko có , tui chắc rằng tất cả mọi ng` chúng ta đều thấy được cái ko tốt của GD , sao ko nói đi , có thể chúng ta ko làm được gì to tát nhưng ý kiến nhỏ cũng làm mọi ng` nghĩ lại..
    CÒn về trường ta nữa , sẽ có 1 bài thật cụ thể của ng` trong cuộc phát biểu , có dẫn chứng ..
    Thhành thực mong các MOD đừng xoá , bởu hãy để sự thật sống , đừng để hs ngày nay khổ vì GD ??OK

    @ LOVE_BY_EYES @
  4. love_by_eyes

    love_by_eyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng vềGD VN Wá
    Cả trường này nữa , có wá nh` điều cần phải nói ...
    Cha tôi khuyên ,rằng này chàng trai :
    Hãy xứng đáng là người đàn ông ....
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    chuyện bất công thì ở đâu mà chả có
    Nghe giọng của lovebyeye thì hình như là học ở khoa học xã hội và nhân văn à?Nghe nói dân hán nôm là kinh khủng lắm mà chưa bít kinh khủng thế nào.
    Còn chuyện bất công của U à nghe thì cũng có vẻ ức lắm nhưng mà phải chịu thôi .Vi dụ tôi đây học ở tận bắc kinh thế mà đợt vừa rồi kiểm tra rõ ràng là cái thằng hàn quốc nó giở vở nên điểm nó cao nhất lớp , khi nó giở vở tôi ngồi cạnh nó nhưng tôi không có khai vì tôi nghĩ kiểm tra giữa kì không quan trọng .Mà nào tôi có ngờ đâu khi trả điểm nó cao nhất nó được quà của trường .Trên thực tế số quà đó không phải là nhiều nhưng đối với một lưu học sinh thì cũng không ít chút nào ,
    Sau này mọi người nói tôi mới bít thì ra thằng hàn quốc đó đã từng thi rồi nên nó bít điểm cao thì sẽ được quà
    Tôi ức đã đành nhưng cô bạn người nhật học cùng lớp có lẽ còn ức hơn vì cô ấy chỉ kém thằng đó 2 điểm xếp thứ nhì và không được quà mặc dù theo tôi thấy thì cô bé đó học rất giỏi và không hề giở vở.Sau khi nhận phần thưởng tôi thấy một mình A Jiu ra ngoài đứng mắt đỏ hoe có lẽ cô bạn đã dồn hết sức để thi và không hiểu vì lí do gì lại không được thành tích nếu mọi người mà bít chuyện này thì có lẽ tên hàn quốc đó cũng không yên .Nhưng thôi dù sao thì chuyện cũng qua rồi không nên khơi lại mình làm gì có mình biết trời biết đất biết với lại bản thân mình không cảm thấy ân hận là được rồi(mặc dù nghe có vẻ hơi chuối nhưng điều này chưa bao giờ sai cả)
    I never had a dream come true till the day that I found U ..and I know no matter where life takes me to a part of me will always be with U....
  6. love_by_eyes

    love_by_eyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bất công trong học sinh đã đành
    Nhưng những việc làm của Thầy cô , những ng` đã từng được coi tôn trọng hết mực mới là điều đáng trách ...Tôi thực sự ko hiểu họ??
    Bây giờ học để làm gì , có cần cố ko nếu cứ ko học mà vẫn được điểm cao ??
    CHán
    Cha tôi khuyên ,rằng này chàng trai :
    Hãy xứng đáng là người đàn ông ....
  7. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Không phải thầy cô giáo nào cũng như các bác nói đâu, tui không phủ nhận điều các bác nói. Trong thời buổi kinh tế thị trường, đồng lương giáo viên lại không cao, cho nên một số giáo viên đã biến chất. Nhưng phải nói là học sinh biến chất trước rồi mới tới giáo viên, học sinh không hối lộ thì giáo viên cũng chả dám ăn. Mà học sinh học giỏi thì giáo viên cũng chả làm gì được. Hiện nay chất lượng học sunh của chúng ta rất kém, nói chung các em không tự học mà chỉ lo ăn chơi, bằng bạn, bằng bè, và các bậc cha mẹ cũng không có thời gian quan tâm tới con em mình nhiều. Cho nên các cô, cậu học trò chúng ta bịa ra đủ mọi khoản bắt bố mẹ phải lo. Nhưng cuối cùng các khoản đó chúng lo ăn chơi, và mua điểm thôi. Các thầy cô giáo thì cũng chả mất gì, danh dự ư????, phẩm chất ư???, cái đó có đủ sống không???, có đủ đảm bảo cho con cái họ không??. Hay là chỉ mang tiếng trong một vài năm, trong một khoá, và rồi khoá sau lai tiếp tục. Thử hỏi sau khi ra trường thì thầy giáo được nhờ gì vào h/s nào??? và có bao nhiêu h/s giúp đỡ hoặc quan tâm tới thầy cô giáo nào????. Còn điểm cao khi học trong trường sao???, các bác trông vào học bổng để so sánh sao?, vậy là các bác chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà chưa nhìn thấy tương lai. Học bổng tháng được có 120k thì làm gì cơ chứ, kể ra nó cũng to đối với h/s, s/v thật đó, nhưng so với số tiền bỏ ra để đi thầy cô và tiền chơi bời (để giết thời gian ma) thì không đáng là bao nhiêu. Tui kể cả ra trường chạy để đạt được bằng tốt nghiệp loại giỏi đi nữa, thì khi thi vào các cơ quan sẽ lòi đuôi ra thôi, mà các bác có học mới là người giành được chiến thắng, như vậy sau này các bác sẽ thu nhập cao hơn các bác không học, có chức có quyền....thì so với số tiền học bổng và danh hiệu hão cái nào hơn???. Mà sau nay các bác không có kiến thức, các bác sẽ khó có thể hoàn thành công việc, vì vậy các bác đã tự làm khổ các bác, chứ thầy cô đâu có khổ gì. Nói chung ở đâu cũng vậy, không có gì là khác nhau cả, chỉ có nơi công khai và nơi kín đáo thôi. Các bác không lấy gì làm cay cú cả, và đừng có bác nào chạy theo su hướng đó cả, vì như vậy các bác đã tự làm hẹp lại tương lai của chính mình.
    Mình iêu tất cả các Girl NQ
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nói qua thì cũng phải nói lại bác tupt a.
    vấn đề chính là ở chỗ cái bằng bác nói em lại nhớ một khía cạnh bất công nữa.Có những công ty ở nhà nước khi vào xin việc người ta hỏi đầu tiên là cái bằng .không có bằng này bằng nọ thì thôi miễn khỏi nói mất công người nghe và cũng mất sức người nói .Còn hỏi mà có cái bằng thì đến 40% là xin được việc rồi thành ra kiếm được cái bằng tốt nghiệp loại giỏi không khó cũng không phải là dễ đâu.
    cái việc năng lực hay không chỉ có thể nói đến các công ty nước ngoài thôi người ta mới không cần bằng cấp chỉ cần năng lực .
    I never had a dream come true till the day that I found U ..and I know no matter where life takes me to a part of me will always be with U....
  9. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Các em này, chả nhẽ dân HPG ta không đủ khả năng để đạt được bằng tốt nghiệp loại khá sao????. Như vậy thì thật là thất vọng đó. Trong thơi buổi kinh tế thị trường bây giờ không phải có bằng giỏi là có thể xin được việc đâu, tất nhiên anh nói là đi xin việc thì phải đáp ứng được điều kiện cần của cơ quan đó đã chứ, cái đso thì có lẽ tất cả dân NQ chúng ta đều có thể đáp ứng được mà không cần phải mang quà tới nhà thầy cô giáo. Một khi mà đã vào thi kiến thức thì những bạn hay tới nhà thầy cô sẽ lòi ra ngay. Hiện nay không phải chỉ có cơ quan nước ngoài là không cần bằng hoặc ít quan tâm tới bằng đh thôi đâu, mà ngay cả trong cơ quan NN cũng chỉ coi đó là vòng sơ tuyển thôi. Các bác cứ yên tâm đi, hãy trau dồi kiến thứ lamg thành vốn sống riêng của mình.
    Mình iêu tất cả các GIRL NQ
  10. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, bài học của HKG và BBTY ngày truowcs xem chừng ko ăn thua !
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.

Chia sẻ trang này