1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bất ngờ thú vị trong cuộc sống!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lemontree, 24/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Những bất ngờ thú vị trong cuộc sống!

    Đôi lúc trong cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ thú vị. Các bạn sẽ cùng tôi chia sẻ chứ?

    I.
    Tôi có 1 cô bạn tên Nhung, nàng ta ở với bố tại một căn phòng nằm trong Viện kiểm soát của tỉnh HT. Viện kiểm soát nằm ngay sát Đài truyền hình của tỉnh.

    Một buổi chiều, tôi và Bình đạp xe lòng vòng vô đó chơi. Lúc đó, trời đã xâm xẩm tối. Như thường lệ, hai đứa ngang nhiên dắt xe vào cổng Viện, vì chúng tôi đã quá quen bác bảo vệ ở đây. Hai đứa đang nhăn nhở cười thì một bóng cao lớn chạy ra: ?oCác cô là ai? Vào đây có việc gì??. Chúng tôi ngớ người: ?oBọn cháu lên nhà bạn Nhung chơi ạ?. ?oNhung nào??. ?oNhung con bác Lâm ấy ạ?. ?o
    Ra! Ra ngay! Ở đây không có Lâm nào hết. Thật là vớ vẩn!?
    Chúng tôi bị xùa ra một cách không thương tiếc. Hai đứa ấm ức nhìn nhau không nói được câu nào. Bình hậm hực: ?oÔng đấy là ông H hay xuống nhà tao chơi, thế mà hôm nay lại thế?. ?oHay mày nhìn nhầm??. ?oKhông nhầm được?. Ờ mà tại sao hôm nay chúng tôi lại không được vào đó cơ chứ? Hai đứa tức quá không làm gì được, cứ đứng cửa réo: ?oNhung ơi! Nhung ơi!? lạc cả giọng rồi ? bỏ chạy.
    Chúng tôi không sao hết thắc mắc thắc mắc vì hình như hôm đó phòng bảo vệ không nằm bên tay phải như mọi hôm. Không lẽ có hai phòng?

    ? Đến nửa năm sau, một hôm cái Bình phát hiện ra rằng hôm đó, chúng tôi không đi vào VKS mà đã lộn sang Đài truyền hình HT.

    Thật hết chỗ nói!


    lemontree


    Được lemontree sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 11:11
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thế à ??? Buồn cười nhờ.
    Còn tôi à, kể ra thì xấu hổ lắm, nhưng mà không sao, góp vui một tí.
    Trước đây thì buổi trưa, tôi vẫn ra ngoài ăn cơm, không ăn cùng các đồng nghiệp.
    Mà các quán cơm bụi bàn thì nhỏ, ghế thì thấp, hai người ngồi đối diện thì phải cố gắng sắp xếp mới phân biệt được phần ăn của mình.
    Và một sự nhầm lẫn, nghĩ vẫn xấu hổ.
    Ngồi đối diện cùng bàn tôi hôm ấy là một cô gái trẻ, rất xinh. Chẳng hiểu thế nào, mà tôi cứ bị cô ấy nhìn, chăm chú (thằng bé sướng rơn) trong suốt buổi ăn trưa hôm ấy. Chời đất thiên địa ơi, giá như có thể độn thổ thì chắc tôi đã biến mất trên trái đất này, mãi đến lúc đứng dậy tính tiền, và nhìn lại thì đĩa thịt của tôi vẫn còn nguyên, còn cô gái kia chỉ ăn cơm với rau.
    May mà chưa buông ra một lời tán tỉnh nào.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 13:55
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tôi thì ngượng phải biết!
    Tôi nghiện ttvnonline nặng, có thể ngồi cả ngày ko ăn cũng thấy no ( nhịn đói giỏi lắm nha). Cai nghiện bằng cách, mỗi lần ra dịch vụ chỉ đem theo một số tiền nhất định ngồi cho 1 tiếng, hay 2 tiếng. Hôm bữa, đêm theo 3000 đồng thôi, mãi mê đọc bài của mọi người ( hay quá mà), mở lần 8 cái cửa sổ ttvn, gõ gõ, đọc đọc, chạy qua chạy về chóng cả mặt, mỏi cả mắt. Nhưng vẫn nhớ canh giờ đúng 1 tiếng đứng lên. Oái ăm thay, người ta ghi giờ ở đồng hồ người ta, còn mình mặt sức canh giờ đồng hồ đeo tay. Hic...trời xui đất khiến, đồng hồ tôi lúc đó chạy như rùaChậm nữa tiếng. Lúc đúng lên trả tiền( miệng tươi cười) cầm 3000 ngàn đưa chủ quán.
    Nhẫm tí chủ quán bảo: Sao có 3000 ngàn.
    Tôi: Dạ con ngồi 1 tiếng mà ( mắt nhìn đồng hồ đeo tay xem lại, miệng vẫn cười).
    Chủ: Con ngồi tiếng rữa kia, nhìn kìa ( tay chỉ lên đồng hồ treo tường).
    Tôi: Ôi! (Độn thổ mất, đâu còn đồng nào để trả thêm đâu). Dành phóng lên con ngựa sắt yêu quý, hướng thẳng tiến về nơi ở lấy tiền trả thêm cho người ta.
    Câu chuyện diễn ra lúc đó có đông khách nữa chứ. Ai cũng quay lại nhìn.Xấu hổ quá!
    Gió-Nóng-Miền-Trung
    Nơi gặp gỡ,làm quen và học hỏi về CỜ VUA, CỜ TƯỚNG, CỜ VÂY, CỜ ROAZERO...
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=91071

    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 14:57
  4. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hic,em thi co lan vao nham nha ve sinh nam co kho khong co chu?!?Nhung ma cung may la cai luc em vao thi chang co chu nao trong y ca(hu hon),nen vao dai 1 cai buong.Ai ngo luc sau thay co tieng lao xao,lao xao cua may chu di vao,lai mo cua dung vao cai fong cua minh,em lay het suc binh sinh gio tay ra giu chat cai cua lai & la len:"Trong nay co nguoi rui",thay may chu im lang 1 luc vi bat ngo,sau do len tieng:"day la fong cua nam co ma!!Sao lai vao day!!"Em hic hic may cai rui xin loi vi voi vang qua nen khong nhin ki.Cac cau y bao"lan sau dung vao nham nua nhe" rui di ra.Hic hic,the la thoat nan

    Khanh Linh
  5. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    II.
    Có 1 câu chuyện mà tôi mạo muội kể ra đây tuy rằng nó không được ??otế nhị??? lắm. Câu chuyện này tôi vừa nghe một đồng nghiệp và là trưởng nhóm của tôi kể lại.
    Chuyện xảy ra cách đây vài năm. Hôm đó một người bạn của anh vừa bị một cô rất xinh đá bay để đi theo một chàng trai khác. Anh này đau quá không làm gì được, liền rủ các bạn đi uống cho say để ??oquên đời???. Trước khi xỉu đi bên quán rượu, anh ta chỉ có 1 ước nguyện duy nhất: ??oChúng mày dìu tao đến làm ở cửa nhà em H một ???bãi??? (xin lỗi)??????. Để chiều lòng kẻ thất tình, mấy ông cũng dìu nhau tới đó thật.
    Nhà chị H khi ấy ở phố Mai Hắc Đế, có cổng sắt màu xanh. Mấy ông loạng quoạng thế nào mà đi sai địa chỉ. Sau khi làm xong việc, một anh còn để lại cái nút chai ???. làm dấu.
    Hôm sau, mấy ông dắt díu nhau ra Mai Hắc Đế để???tìm cái nút chai thì hỡi ôi??? cái nút chai được đánh dấu rất cẩn thận vẫn nằm im lìm bên bậc cửa???nhà ông hàng xóm của chị H, cách đấy 2 nhà.
    Một kiểu ??otrả thù??? ... không biết nói sao đây nhỉ!

    lemontree
  6. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Oa chán nhỉ, không bác nào tham gia nữa à? Buôn dưa lê một chút cho đỡ căng thẳng đi chớ các bác. Người nhà cả, có gì đâu mà ngại, không lẽ ngày thường các bác không có chuyện gì thú vị hả?
    Mời dzô!
    III.
    Một hôm tớ đến nhà anh bạn, thấy anh ta đang nói qua điện thoại: ??oVâng, cháu cảm ơn bác ạ???.
    Tớ cười: không có gì đâu ??ocháu??? ạ - rồi thản nhiên kéo ghế, bật quạt ngồi, tự nhiên như một chú ruồi. Anh ta cười ngượng ngịu bảo tớ: ??oEm ngồi đây uống nước nhé??? rồi chuồn thẳng. Tớ ngồi một hồi không thấy anh quay lại, tức nổ ruột, tớ bỏ về luôn.
    Suốt buổi sáng tớ cứ ấm ức không làm được việc gì. Chiều, tớ gặp cô bạn, là em họ anh ta. Tớ hậm hực: ??oÔng Q hôm nay chẳng ra sao cả. Tao có làm gì ông ấy đâu mà ông ý giận không thèm tiếp tao cơ chứ. Mà có giận gì thì cũng không thể cư xử với tao như vậy được??????
    Cô bạn cười ngất. Tối, anh đến nhà tôi, cười toe toe ngoài cửa: ??oĐể anh xem em tức trông có xinh không nào!???. Tôi ngượng quá đi mất, vì buổi sáng tôi vừa chọc quê một cách vô duyên vô lý với một người chưa hề quen biết: đó là em trai anh ở quê lên chơi.
    Trời đéc ơi ai ngờ họ lại giống nhau như vậy chớ. Thật khổ thân tui!

    lemontree
  7. Quainhan_quainhan2000

    Quainhan_quainhan2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xin chia sẻ những kỉ niệm đáng quên để các bạn cùng chia sẻ:
    Bạn hãy tưởng tượng ra một khung cảnh thật lãng mạn:Trời xanh trong,gió mát mẻ,với một vể mặt yêu đời tôi đi đến nhà nàng.Con cẩu nhà nàng (đã bị tôi dụ dỗ) vãy đuôi mừng rỡ chạy ra đón cậu chủ tương lai của nó. Tôi cất tiếng chào dõng dạc đầy tự tin "Cháu chào cả nhà ạ" vì như thường lệ nhị vị phụ huynh vẫn ngồi trưóc màn hình TV đến tận trưa. Bỗng đâu tôi nghe thấy một tiếng động loảng xoảng khá to mà lại không có ai trả lời cả.Hoảng hốt+lo lắng tôi chạy đâm bổ vào nhà(quên bỏ giày luôn). Và rồi mọi việc từ trước tới nay luôn tươi đẹp với tôi đã chìm vào quên lãng khi tôi thấy nàng ủa không phải nàng mà là mother của nàng đang ngã nằm trên sàn nhà. Đó chưa phải là vấn đề gì cả,mà vấn đề chết người ở đây là trên người bà mẹ vợ tương lai của tôi không có lấy một mảnh vải che thân.(số là vầy:bố nàng và nàng đi xem kết quả thi DH của nàng mà tôi quên mất.Mẹ nàng thì tắm trong nhà nhưng quên khăn tắm nên trở ra lấy đúng lúc tôi đến nên cuống quá mới vấp ngã đến ngất xỉu luôn).Nếu chỉ có vậy thôi thì mọi chuyện hiểu lầm sẽ không đến nỗi nào nhưng tôi lại mất bình tĩnh không suy nghĩ được gì mà ngay lúc đó tôi bỏ chạy về nhà để mặc nhạc phụ nằm đó.
    Sau này tôi mới tự chửi mình sao ngu quá,tự nhiên lại bỏ về mà không giúp đỡ mẹ nàng.Nhưng dầu sao mọi chuyện cũng đã an bài,nàng giận tôi,cả nhà nàng trách tôi và tôi một thằng ngu đã không còn dám đặt chân tới nhà nàng nữa. Mọi lời xin lỗi,mọi lời giải thích đều không còn ý nghĩa.
    Các bạn hãy chỉ giúp tôi cách xử sự thế nào để tôi có thể giải quyết hậu quả bi đát của chuyện này không? Helpmeplease
    [side=6]Quái Nhân Kính Bút[/side=6]

Chia sẻ trang này