1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bệnh thường gặp nơi xứ người

Chủ đề trong 'Canada' bởi ftuguard, 15/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghonggay

    bonghonggay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe nói đang có đợt khuyến mại cho bay đi Toronto giá rẻ hoặc free lượt về mà kể từ sau đại dịch SARS mà ( vẫn có dính đến bệnh tất nhé, không phảI là spam đâu )
    Luongvec thử check với mấy hãng hàng không xem. Đợt vừa rồi, người nhà tôi ở Toronto nói rằng các quán xá, nhà hàng, tiệm phở, chợ Tàu đóng cửa hết. Kinh tế ảm đạm, thụt lùi. Đích thân thủ tướng Canada phải vào nhà hàng Tàu để ăn ( mặc dù không thích đồ Tàu lắm, vì ông ấy bảo có nhiều MSG quá . (J/K. Đoạn vừa rồi nói xạo đấy). Mà phải nói sinh viên Việt Nam ở Toronto liều hơn mấy chú ở Tàu chứ không sinh viên lại bỏ về VN hết .
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 27/07/2003
  3. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
  4. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì từ ngày sang đây chưa thấy đau ốm bệnh tật lần nào, dị ứng dị iếc cũng chưa thấy gì. Căn bệnh duy nhất mà tôi có là bệnh viêm màng túi. Nhớ hồi mới qua, có hôm phải lộn tung chăn gối, dựng cả giường, moi hết túi quần túi áo để tìm mấy cents cho đủ mua bao thuốc lá Hồi đó mới qua nên nhớ nhà ko chịu được, trước khi đi đã bỏ thuốc rồi mà sang đây lại hút lại. Nhiều hôm thức trắng cả đêm, ngồi hút thuốc nhìn tuyết rơi bên cửa sổ mà nhớ Hà Nội quá, sang đây đúng là buồn và chán hơn thời gian mình ở Vnam nhiều thật.
    Hãy click chuột vào đây để tìm hiểu về đất nước và con người Canada
  5. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nhớ Sài Gòn lắm , thế nên đã bay về Sài Gòn chơi vào lúc tết rồi , bây giờ thấy quân bình lại , cũng chẵng nhớ lắm . Cái đó gọi là home sick nhỉ
    Lucas này : tui mời bác vài gói thuốc lá tui mang từ Việt Nam sang nhé .
    Bác thích Mild Seven chứ ? Lũ bạn Trung Quốc của tui thích Mild Seven lắm
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ hả bác, bác đừng doạ em thế ??? Bệnh viêm màng túi thì hồi sinh viên gặp hoài nhưng mà bệnh nhớ nhà thì em chưa được biết. Trước đây cũng vài lần phải xa nhà 2,3 tháng trời nhưng mà trong cùng 1 nước nên thấy...phình phường. Bây giờ nếu sang 1 nước hoàn toàn khác hẳn thời gian dài, xa gia đinh, xa Hà nội mà lại chưa quen biết ai ở vùng sắp đến, không biết em có...phát bệnh nặng không đây?? Cầu trời phù hộ....
    [size =3][red]Anh xin hua ngay mai anh tro lai
    Cam 1 nam do la anh tang em
    [size =3][red]
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 28/07/2003
  7. aabb

    aabb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mới sang đây, nhớ nhà thì chẳng thấy nhớ lắm, chỉ thấy buồn :(
    hoa hồng gay nói phải, ở nhà người quen dễ mắc bệnh trầm cảm thật! rồi nhớ bạn bè ở việt nam (không nhớ nhà đâu nhé) :)
    thực ra gọi điện về nhà nhiều nên cũng không nhớ mấy, lúc trước lên hà nội học, rồi đi làm cũng được 7 năm, thành ra quen :)
    dạo này mới có cái tv, ngồi xem cũng đỡ buồn!
    mà Lucas nói cũng phải, mới sang thấy cái gì cũng expensive, mang sang ít tiền thấy ngai ngai, bệnh viêm màng túi :).
    ah, mà cũng dễ bị dị ứng da thật; nhưng tui nhớ ngày đầu tiên sang đây đã đi xúc tuyết, đã thật đấy
    Best to all you!
  8. mgz

    mgz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    bệnh hả, em có bệnh nặng lắm á, đó là bệnh nothing, tức là không bị bệnh gì cả, sổ mũi không, cám sốt không, viêm xoang cũng không, hen suyễn cũng không trong khi ở VN thì liên tục bị viêm mũi (hít bụi nhiều wá) nên lúc nào cũng sụt sùi, 1 năm thế nào cũng vài trậm cảm sốt và 1-2 cơn hen, thế mà wa Canada bệnh tật nó rủ nhau đi đâu mất , câu trả lời wá đơn giản , đồ ăn thức uống lẫn không khí trong lành hơn bên mình nhiều, và hơn nữa có 1 dịch vụ bảo hiểm y tế first-class
    vnOCzone.com - Việt Nam Overclocker Zone
    hey stupid n00bs , STFU
  9. shinta

    shinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết mấy người bạn của tớ thì mắc bệnh đau dạ dày, cái bệnh này khi bị nặng cũng nguy hiểm lắm. Có một lần chị bạn tớ bị đau quằn quại phải gọi xe cứu thương, mà lúc ra viện còn đau hơn vì phải trả tiền viện phí quá nhiều. Khuyên tất cả các bạn du học nên ăn uống điều độ nhất là các bạn gái vì bị bệnh đã đành mà vào bệnh viện nữa thì mất nhiều tiền lắm lên tới vài ngàn đó.

    IF TOMORROW COMES
  10. tracy1516

    tracy1516 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì hồi mới sang bị nẻ kinh khủng , môi nứt ra chảy cả máu , cười cũng ko dám cười nữa , khổ cả khi ăn uống . bôi sáp nẻ cũng ko hiệu quả . thế là tớ quyết định làm ẩm môi thường xuyên . Khi ở nhà thì đơn giản rồi , nhưng khiđi đâu tớ cũng mang theo 1 chút bông gòn thấm nước lạnh . hihi ... vậy mà khỏi đấy , hay ko !?

Chia sẻ trang này