1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bí ẩn quanh biệt danh của cầu thủ Brazil_Nét độc đáo của văn hóa Brazil

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi HA-hvnh, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Những bí ẩn quanh biệt danh của cầu thủ Brazil_Nét độc đáo của văn hóa Brazil

    Brazil là nước sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn, trong bóng đá và mỗi tên tuổi lại được gắn với những biệt danh. Đó là một nét văn hóa bóng đá của xứ sở Mỹ la-tinh cuồng nhiệt này...

    "Tôi là Mauro Shampoo, cựu cầu thủ, thợ hớt tóc" - ông chủ tiệm giới thiệu ngắn gọn. Để chứng minh mình đúng là cựu cầu thủ, Mauro Shampoo đặt dao kéo xuống bàn và lấy ra một quả bóng rồi tung hứng một cách tài tình trong căn phòng nhỏ. Quả bóng bay lượn giữa những người khách mà không hề rơi xuống đất hoặc chạm vào bất cứ đồ vật nào.

    Vào cuối những năm 70, Mauro mang băng thủ quân của CLB Ibis ở bang Pernambuco. Ban ngày, ông làm việc ở một tiệm uốn tóc nên có biệt danh Mauro Shampoo. Mauro Shampoo đặt luôn biệt danh cho vợ ông là Pente Fino (lược bí) và 2 con là Secador (máy sấy) và Shampoozinho (Shampoo nhỏ). Sau khi giải nghệ, Mauro Shampoo mở tiệm làm đầu ở Recife và đấy hiện là địa chỉ quen thuộc của giới cầu thủ Brazil.

    Gọi bằng biệt danh thay vì tên thật là chuyện phổ biến của cả xã hội Brazil chứ không riêng gì giới bóng đá. Nó phản ánh nếp sinh hoạt văn hóa bình dân và phóng túng. Có cả một thị trấn mà ở đó, người ta dùng biệt danh nhiều đến nỗi cuốn danh bạ điện thoại cũng phải dùng biệt danh thay vì tên thật. Đó là thị trấn Claudio ở bang Minas Gerais, nơi có 22.000 cư dân. Trang đầu của cuốn danh bạ: "Chúng tôi thường không biết tên thật của bạn bè. Chúng tôi đã khảo sát và thấy rằng nếu ghi biệt danh thì dễ tìm hơn tên thật"!

    Người Brazil gọi nhau bằng biệt danh ngay cả trong các sự kiện chính thức, trong mọi đẳng cấp, mọi ngành nghề. Cựu thống đốc bang Pianui được gọi là Mão Santa (tay thánh). Chủ tịch LĐBĐ bang Rio là Caixa D''Agua (bồn nước). Ngay cả Tổng thống Brazil - Luis Inacio da Silva - cũng có biệt danh Lula. Tại Anh, nếu lỡ miệng mà bạn đụng chạm đến mầu da của một người da đen ở nơi công cộng, bạn có thể bị triệu tập đến Ủy ban bình đẳng chủng tộc. Thế nhưng ở Brazil người ta thoải mái gọi nhau bằng Escurinho (thằng đen), Meia Noi te (đêm đen), thậm chí Telefone (điện thoại, vì ngày xưa máy điện thoại thường có mầu đen) mà chẳng làm ai khó chịu.

    Theo nhà văn Luis Fernando Verrisimo và nhà sử học Sergio Buarque de Holanda, người Brazil gọi nhau bằng biệt danh trước tiên là để tránh những nguyên tắc lịch sự rườm rà, hoặc để đơn giản hóa vấn đề, sau thành thói quen. Nếu không có biệt danh, dân Brazil cũng sẵn sàng để người khác gọi mình bằng tên cúng cơm (tức chữ đầu tiên trong họ tên thật, không phải là họ) mà không coi đó là suồng sã. Bác sĩ, nghị sĩ, luật sư, thầy giáo, hay chàng nông dân đều như thế cả. Mặt khác, một người đàn ông có biệt danh "con ong" hẳn sẽ gợi lên chút cảm giác rằng mình vẫn chỉ là "cậu bé sống dai", nghĩa là mặc sức bay bổng với các thú vui của tuổi thơ.

    Gọi nhau bằng biệt danh hoặc tên tục là nét văn hóa bình dân của cả xã hội. Đây tất nhiên chỉ là quan điểm gây tranh cãi, nhưng theo Luiz Gustavo Vieira de Castro thì đúng thế. Luiz Gustavo là người phụ trách bộ phận đăng ký cầu thủ mới ở LĐBĐ Brazil. Ông theo dõi tên cầu thủ Brazil từ nhiều năm nay và thấy rằng ngày càng xuất hiện nhiều cái tên quá mỹ miều, đến nỗi người ta viết sai cả "nguyên bản" mà vẫn tự hào. Cầu thủ Allann Delon có tên như thế là do mẹ anh hâm mộ diễn viên Pháp Alain Delon, nhưng khi làm giấy khai sinh thì chẳng ai đánh vần được tên thần tượng một cách chuẩn xác. Thêm vào đó, dân Brazil thích dùng các chữ w, k, y - không có trong bảng chữ cái Bồ Đào Nha - để đặt tên cho... sang. Một hình thức "sang trọng" khác là nhân đôi các phụ âm. Năm 2000, một tạp chí Brazil thống kê rằng nước này có đến 17 cách đánh vần khác nhau về cái tên Stephanie. Từ Stefani đến Sthephanny.

    Có sao đâu? Đôi khi người Brazil chẳng buồn lưu ý rằng cả xã hội đã nói hoặc viết sai tên mình suốt vài chục năm. Zagallo sinh ngày 9-8-1931 và đấy đúng là tên ông trong giấy khai sinh. Ông bắt đầu chơi bóng trong những năm 40 với cái tên Zagalo, thành danh dưới mầu áo Flamengo, Botafogo và đội tuyển Brazil, 4 lần vô địch World Cup trong nhiều vai trò (cầu thủ, HLV trưởng, HLV phó). Gần nửa thế kỷ gắn với bóng đá, ông luôn là Zagalo chứ không phải Zagallo. Mãi đến năm 1995, một tờ báo ở Sao Paulo mới tình cờ xem giấy khai sinh của ông và phát hiện rằng Zagallo mới là cách viết đúng. Thậm chí cả lúc ra tòa và bị xử tù, người ta cũng chẳng buồn xem trọng tính chính xác của tên họ mình. Khi tòa hỏi cựu HLV đội tuyển Brazil Wanderley Luxemburgo rằng tên ông là Vanderlei hay Wanderley, Luxemburgo bảo rằng tên nào... cũng được?




    No matter what they say...I am on the way...
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Chà trong liên quân của chúng ta cũng có những cái biệt danh thiệt ngộ :Chiến tẩu, Thái lởm, Tuấn si (hay là xi ) nhể??????
    Ko biết chúng có từ đâu ra?????Có ai biết ko????
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225

Chia sẻ trang này