1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những "bí ẩn" xung quanh việc "mất tích" của Hoa Hậu VN 2002. Trang 15

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Natalia, 07/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Hoa hậu Phạm Mai Phương ''mất tích''

    Hoa hậu Mai Phương tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới.
    Khi đến Trường quốc tế Tyndale ở 51 phố Lạch Tray, Hải Phòng, đón con gái Mai Phương đi học tiếng Anh về như thường lệ, chị Kim Oanh chỉ kịp nhìn thấy con bị mấy thanh niên kéo lên ôtô, rồi phóng đi. Từ chiều hôm đó, 5/8, Mai Phương chưa về nhà. Đáng ra, hôm nay cô phải lên Hà Nội làm thủ tục visa sang Anh du học.
    Lúc đó, nghĩ rằng bạn bè của Phương rủ đi ăn kem, tán gẫu nên dù hơi ngỡ ngàng, chị cũng ngồi chờ. Nhưng khi gọi điện cho chồng, được biết Phương không xin phép bố đi đâu nên rất lo lắng. Gọi di động cho Phương thì máy tắt.
    Chị Oanh cho biết: ?oPhương có khá nhiều bạn bè, nhưng chưa bao giờ cháu đi đâu mà không xin phép bố mẹ. Buổi tối, cháu thường ở nhà để luyện tiếng Anh. Cháu rất mong mỏi ngày được sang London du học?.
    Sáng 7/8, gia đình nhận được điện thoại của Phương, nói rằng Phương vẫn khoẻ, nhưng sau đó thì cúp máy ngay. Theo chị Oanh, con gái chị hẳn bị ai đó khống chế, nên giọng nói rất run và có vẻ sợ sệt. Đến trưa hôm đó, chị họ Phương là Bảo Ngọc, 17 tuổi, cũng nhận được điện thoại của Phương. ?oEm vẫn khoẻ, có thể chiều nay em sẽ về?, Phương chỉ kịp nói như thế rồi máy lại cúp. Ngọc gọi lại thì nghe giọng một người đàn ông, nói rằng: ?oMáy này trước của anh Khánh, anh Khánh đưa em cầm?.
    Chị Oanh cho biết, Khánh, bạn trai của Mai Phương, là con của giám đốc sở Công an Hải Phòng. Hai người làm quen với nhau sau khi Phương đăng quang hoa khôi các tỉnh phía Bắc. Chị nói: ?oKhánh rất quý Mai Phương, cứ 2-3 tiếng mà hai người mất liên lạc thì cậu lại gọi điện về nhà hoặc gọi vào máy di động của bố Phương để hỏi Phương ra sao. Khánh không muốn để Phương đi học xa. Kể từ hôm Phương mất tích, không thấy Khánh liên lạc trở lại, gọi di động thì thấy tắt máy?.
    Chị Oanh tâm sự: ?oChúng tôi đã gửi đơn đến nhiều nơi như Giám đốc Sở Công an thành phố Hải Phòng, Chủ tịch thành phố Hải Phòng, Bộ Công an?, nhưng vẫn chưa có tin tức gì về cháu. Chúng tôi rất lo lắng cho sự an toàn của con gái mà không biết làm sao?.
    Bản thân Phương cũng biết Khánh có thể sẽ ngăn cản việc đi học nên cô không báo tin cho Khánh sớm. Chị Oanh kể: "Gia đình tôi đã gặp Khánh, nói rằng Phương còn trẻ, cần phải phấn đấu, và 4 năm học không phải là dài, nhưng Khánh không muốn để Phương đi. Có hôm cậu ta còn uống rượu và nài nỉ Phương ở lại".
    Theo kế hoạch, 15/9, hoa hậu sẽ sang Anh để nhập học.
    [​IMG]
  2. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Gia đình Mai Phương: Không hề có mâu thuẫn nào trong gia đình



    Mới đây, bố mẹ Mai Phương đã khẳng định: giữa cô và gia đình không hề có mâu thuẫn gì về việc du học của Phương. Theo bản tin sáng nay (13/8) của Đài Truyền hình Hải Phòng, có lẽ rất nhiều người lầm tưởng Mai Phương đã về nhà an toàn. Song, đến giờ, chuyện Mai Phương chính xác đang ở đâu vẫn là một ẩn số.
    Gia đình khẳng định: Mai Phương bị ép phát ngôn
    Cuối giờ chiều qua, toà soạn báo Tiền Phong nhận được điện thoại của một phụ nữ xưng là hoa hậu Phạm Thị Mai Phương. Trong cuộc điện thoại này, người nói chuyện ở đầu dây bên kia khẳng định rằng cô (hoa hậu Mai Phương) vẫn khoẻ mạnh và hiện đang ở Tuần Châu với người bà con thân thích (?). Cô cũng khẳng định đã gửi đến cho Tổng biên tập báo Tiền Phong một bức thư qua đường bưu điện.
    Tuy nhiên, đến giờ, toà soạn vẫn chưa nhận được bức thư này.
    Qua trao đổi, gia đình Mai Phương cho biết thêm, toàn bộ đơn thư mà gia đình gửi đến các cơ quan chức năng và báo chí đều là đúng sự thật.
    Bố mẹ cô nói thêm, Mai Phương cũng đã gửi một số thư ngỏ đến các cơ quan báo chí và một số cơ quan chức năng khác. Tuy nhiên, nội dung những bức thư này đều bị ai đó đạo diễn, ép buộc viết, thậm chí Mai Phương cũng bị khống chế phát ngôn theo ý của những người này.
    Cũng theo lời bố mẹ của Phương, trong ngày hôm qua, 12.8, cô đã gọi điện về nhà 3 lần. Gia đình cô đã yêu cầu cô về nhà, nếu không chỉ chỗ để gia đình đến đón, nhưng Mai Phương không thông báo địa chỉ.
    Lúc 17h chiều qua, gia đình Mai Phương lại nhận điện thoại của cô. Qua điện thoại Mai Phương cho biết đang ở nhà một người bạn tin cậy, an toàn. Kết thúc cuộc gọi đó, Mai Phương nhắc lại yêu cầu bố mẹ tới các cơ quan báo chí để mong nhận được cải chính thông tin "bắt cóc, mất tích" như đã đưa.
    Đó là cú điện thoại gần đây nhất của Mai Phương tính đến thời điểm này.
    Còn mẹ của Mai Phương cũng đã liên lạc được với cô bạn tên Dung, "như đã nói - là người tham gia giải Sao Mai vừa qua", vì cả nhà dám chắc Dung biết rất rõ Mai Phương đang ở đâu.
    Trước khi "bị" ngắt điện thoại, mẹ của Mai Phương đã kịp nói với Dung: "Nếu cháu che giấu thông tin về Mai Phương, có nghĩa là đã hại bạn, hại một người con gái mới lớn...".
    Cảnh sát hình sự Hải Phòng vào cuộc
    Lúc 15h30 chiều qua, hai nhân viên cảnh sát hình sự, Công an TP. Hải Phòng tới nhà Mai Phương tìm hiểu và trao đổi một số thông tin với gia đình. Khi được hỏi: "Anh có nghi ngờ ai đã bắt cóc Mai Phương không?", bố Mai Phương đương nhiên chỉ biết trả lời: "Chúng tôi không thể không cho rằng có người đã bắt cóc Mai Phương rất có tổ chức với tất cả hàng chuỗi sự kiện đã diễn ra và những gì chúng tôi chứng kiến, nhưng xin dành câu hỏi này cho phía các cơ quan chức năng...".
    Một lần nữa, bố mẹ Mai Phương mô tả lại hành tung của chiếc xe ôtô 16H 5273 ở cổng trường quốc tế Tyndale chiều 5/8, chuyện Mai Phương gọi điện về nhà, giải thích lại mong muốn của Mai Phương được đi du học lần này và không hề có mâu thuẫn, căng thẳng gì trong gia đình bấy lâu nay.
    Đến giơ? na?y, chưa có lơ?i gia?i thích tho?a đáng tư? gia đi?nh va? các cơ quan chức năng cho việc Mai Phương vắng nha? hơn một tuần qua.
    Theo Tiền Phong, VNN

    [​IMG]
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    con gái mà đi biệt tích cả tuần thế thì tan nát hết cả rồi còn đâu
  4. sm2891

    sm2891 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tin nay co that khong cac bac, tui tim duoc tren trang nay ne
    http://www.goasiapacific.com/news/GoAsiaPacificBNA_923862.htm

    Miss Vietnam emerges from hiding
    A Vietnamese beauty queen, who had been reported missing, has been found safe and well.
    Pham Thi Mai Phuong, who won the national Miss Vietnam contest in 2002, had been missing for the last week.
    But, police in the northern city of Haiphong say she''s emerged from hiding, saying she had run away from home after a dispute with her parents.

  5. cuong_nh

    cuong_nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sao hoa hậu năm nay mọi người mổ sẻ ghê thế nhỉ. Các năm trước có thế đâu. Tôi thấy so với các hoa hậu từ trước tới nay em MP có học lực khá nhất đấy chứ, thế là tốt rồi. Còn sắc đẹp em ý có thua sút với các hoa hậu trước thì cộng các mặt lại em ý vẫn ngon đấy chứ. Chung quy chỉ tại báo chí lăng xê ghê quá, hơn hẳn so với các hoa hậu trước ,nên mọi người tập chung vào xoi xét thôi. Thôi tha cho em nó đi, để em nó còn lớn.
  6. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là từ cái ngày tui Reg nick trong TTVNOL đến nay , đây là lần thứ 2 tôi Post bài tham gia diễn đàn ... Tôi chỉ có thói quen tìm hiểu tình hình ngôn luận của XH chứ ko có thói quen tham gia vào đó !Chỉ Post bài 2 lần là do quá bức xúc với vấn đề mà mọi người đang thảo luận !Vụ thứ nhất là vụ em Hate_Love gì gì đó của hội Cún HN 1982 với cú lừa ngoạn mục từ Nam ra Bắc ... và vụ thứ 2 là vụ em Mai Phương nhà mình !Tôi bỏ ra 2 ngày trời chỉ để theo dõi tình hình của bé Phương từ việc bé nhận được giải , rồi việc Bé tham dự kì thi ĐH và sau cùng là việc Bé mất tích !Anh nhà báo gần nhà tôi vừa rồi có bài phỏng vấn thí sinh Nguyễn Hoàng Tùng , người đọat giải nhất cuộc thi Sao Mai 2003 với title :"Vinh quang nào cũng kèm theo nước mắt và nụ cười "Và khi đọc diễn đàn này , tôi thấy cái title đó quả thật ko sai chút nào !Số phận đằng sau sân khấu vinh quang của Hoàng Tùng và Mai Phương giống nhau !Khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của họ trên Sân Khấu khi nhận 1 giải thưởng vinh dự ,có mấy ai nghĩ đến rằng :để có được điều đó , họ phải trả 1 cái giá quá đắt ... Mồ hôi của sức lao động , chất xám của trí tuệ và sự cam chịu trước búa rìu dư luận !Với 16(và có thể hơn )trang bình luận của các member cũng như của admin và các thành viên trong BQT,thì phân nửa các trang đầu là sự phê bình cũng như châm biếm là gay gắt ,may ra được chêm 1 vài bài lên tiếng bênh vực nhưng hết sức yếu ớt và ko có sức thuyết phục (thành ra có thể coi là ko có),làm cho tôi , 1 người vừa chập chững bước vô diễn đàn đã xuất hiện ngay ý nghĩ ko tốt về MP ...Thế nhưng mấy trang sau cùng , lại toàn là những bài bênh vực MP và tình huống lúc này là ngược lại ,các bài fê bình và chê trách lúc đầu dường như là ko còn,nếu có thì cũng chỉ là số ít,đó là chưa kể đến 1 số member , lúc đầu thì chê trách,sau là chắc thấy người ta khen nhiều nên cũng hùa theo,hoàn toàn ko có lập trường!Tôi-ko tự nhận mình là người có lập trường vững chắc ...Nhưng con người tôi ,khi nhìn về 1 con người,bao giờ tôi cũng suy xét theo nhiều mặt của nó !
    Về cái sai - Mai Phương xét cho cùng thì cũng chỉ là 1 cô bé mới 17 tuổi ...Lời ăn tiếng nói còn quá vụng về ,nhất là khi giao tiếp với XH bên ngoài Nhà Trường và Gia Đình !Ngay như việc trả lời phỏng vấn với giới Báo Chí cũng đã có nhiều mâu thuẫn ,thành ra ko thể tránh khỏi tình trạng mọi người nghĩ đến giới hạn về trí tuệ của cô HH này ,rồi từ mâu thuẫn này lại nảy sinh mâu thuẫn khác ...Đó là mọi người bắt đầu nghĩ đến việc kết tội cho người lớn (Gia Đình , Nhà Trường và gồm cả giới Báo Chí )Họ - có thể nói là có phần cường điệu hóa cái sự học hành của cô HH nhà mình !Ngay cả báo HHT ,1 tờ báo ngôn luận có uy tín và lớn nhất của giới HHT cũng đã mắc phải sai lầm này !Tôi có cảm tưởng,nếu xét theo cái sự học của MP là có thật thì ko ai dám nghĩ rằng kì thi ĐH lại ko thể vượt qua dù có biện bạch lí do gì đi chăng nữa (bận rộn vì giao lưu hay này khác ...)vì chính họ còn có những dẫn chứng cụ thể rằng :Dù là ra nước ngoài nhưng MP vẫn mang theo sách vở để nghiên cứu thêm...Cái sự học của MP lúc này ko còn là 1 đức tính nữa mà là cái sự đáng cười ...Trẻ con từ việc xác định việc đi thi HH là lấy 2 điểm cho kì thi ĐH (có 1 điều thắc mắc hết sức đơn giản là :Tại sao gia đình và các ban ngành tài trợ cho MP ko giải thích cho em đó rõ hơn vè việc đi thi HH quá trình sẽ như nào ?Kết thúc ra sao và hậu quả sau này sẽ là gì ?Mà để cho đến khi trả lời fỏng vấn vẫn để em nói 1 câu ngây ngô đến mức giả tạo như thế ?Phải chăng họ muốn để cho em "ngây thơ trong trắng ,mục đích ko vẩn đục " trước bàn dân thiên hạ ?) Tiếp đó là việc ông Hiệu Trưởng và ông Bộ GD của HP ...đã làm một việc hết sức phải nói là ngu xuẩn khi làm đơn lên tận Bộ GD nước nhà để xin xét tuyển MP vào thẳng ĐH (3 trường xịn ạ!)Dù là 1 trường cũng đã là ko thể được rồi , đằng này là những 3 trường ,hỡi ơi ,đến Bụt cũng phải lên tiếng chứ đừng nói búa rìu dư luận !Sắc đẹp và trí tuệ là 2 giá trị văn hóa hoàn toàn khác biệt !Nếu ghép nó là 1 thì sự hoàn hảo đã chiếm đến 80% rồi !Thế nhưng khi xét đến nó thì phải xét theo 1 con đường riêng biệt !Các ông ý lại cho rằng :Đã là HH ,là cục vàng của nước VN ,rồi lại còn phát ngôn cái câu đại khái là :HH mà trượt ĐH thì xấu mặt cho đất nước nên phải xét tuyển thẳng để tránh trường hợp đó thì quả thật là ko còn gì mà nói !Phát ngôn câu đó thì bản thân các ông ý cũng đã làm xấu mặt ban đại diện rồi !Có thể trong trường PTTH ,MP là học sinh giỏi ...Nhưng đó chỉ là 1 quy mô nhỏ thôi ...Còn ĐH thì khác ... nó là cả nước ,hàng ngàn học sinh mơ ước vào đó !"Cổng trường đại học cao vời vời ,mười thằng leo đến 9 thằng rơi "...đấy ,giờ cho mình em leo 1 cách dễ dàng thì 9 người còn lại sẽ rơi tòm xuống đất à ?Đấy là chưa xét đến việc trong 9 người đó sẽ có ít nhất 1 người hơn hẳn em MP về cái mặt trí tuệ ...Vả lại ,Trường ĐH là nơi tiếp nhận chất xám chứ ko phải là nơi tiếp nhận cái vẻ đẹp bên ngoài !Đó là còn chưa kể những cái mục rỗng bên trong nó ...mà mới chỉ là lời đánh giá những cái gì đã được phô bày 1 cách công khai ...Còn ai mà biết được trong đó còn có chuyện gì nữa ...Đấy , thế cái lỗi đó ko lẽ đổ hết lên đầu em MP nhà mình à ??
    Giờ xét về cái nỗi khổ ko ai thấu của MP ...Bản thân tôi cũng làm sao mà thấu cho được ?Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận !Người lớn đã vô tình tạo con đường gồ ghề cho MP để rồi khi em ý vấp ngã họ mới xúm lăn vào tìm hiểu nguyên nhân (?!)Họ chụp cho con bé 1 cái vỏ bọc hoàn hảo đến nỗi chính MP cũng nghĩ rằng đó là mình mới chết !Thì đấy,cứ xem con bé trả lời rằng khi sang nước ngoài tham dự cuộc thi MissWorld mà vẫn mang sách vở theo học (!),ai mà chả nghĩ đó là lời nói do người lớn sắp đặt trước ,nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của con bé thì hình như là đã công nhận mình là thế !Thế mới thấy rõ cái "tác dụng" to tát của người nhớn !Để rồi khi con bé buộc phải đi thi ĐH (như là để thanh minh với công luận trước việc làm của 2 ông GD kia) thì sự việc mới đau đớn hơn !Trượt !Ác thay ,điều đó lại đánh trúng vào cái "đe" của búa rìu dư luận ,có con mồi ngon,tha hồ mà băm mà bổ !Cứ thử đặt mình vào địa vị của MP xem ... bị đem ra xào nấu , cấu xé , thì dù có dũng cảm đến mấy , ngay thẳng đến mấy cũng sớm gục ngã ,ko gục ngã thì cũng mang thương tật suốt đời !Tôi đã phải thốt lên 1 câu rằng :"Mình mà là MP , đọc xong mấy bài diễn đàn này chắc giờ đã được giỗ 49 ngày rồi " Cũng phải xét đến cái sự cam chịu của MP mới thấy nó mãnh liệt đến chừng nào !Chắc chắc 100% rằng MP đã "Du Lịch" qua cái diễn đàn này ,giới trẻ cả mà ,ko lên Mạng nghĩa là ko theo kịp thời đại ,mà ko theo kịp thời đại thì sao dám đem chuông đi đánh xứ người !Cảm giác của MP lúc ấy thế nào ?Thái độ ra sao ?Tôi ko tưởng tượng ra nổi vì tôi ko phải là MP ...Nhưng chắc chắn có 1 điều mà tôi cam đoan rằng nó sẽ nghĩ đến .Đó là lời khẩn cầu :"Xin mọi người hãy buông tha cho tôi !"Thật ra,cái KQ kì thi ĐH của MP nó ko thể nào đánh giá được toàn bộ sức học của em ý ...Người ta nói "học tài thi phận "Ai mà biết được thế nào ?Có điều ,ai bảo các ông các bà cứ tâng em ấy lên cao cho lắm vào , đào nguyên 1 cái rãnh trong suy nghĩ của mọi người rằng : Thông minh thế thì việc đỗ ĐH chỉ là móc đồ chơi trong túi ...ấy ấy ,chính cái này mới là trung tâm của mọi vấn đề !Rồi lại đến cái việc MP bị "bắt cóc"...Vì việc này vẫn chưa được sáng tỏ nên tôi ko dám nói gì thêm , ko khéo lại đi theo vết xe đổ của mọi người "Chỉ nhìn sự việc bằng 1 mặt "thì lúc ấy chắc chả có người nào đẹp trong mắt người ,và cái cuộc thi MissWorld chắc cũng ko tồn tại !
    ***Cuối cùng là lời nhắn tới tất cả mọi người :xin đừng ai quá khắt khe với MP (và những người khác )như thế , hãy mở cho họ 1 con đường đi ,dồn họ vào ngõ cụt như thế ,chả phải đã đi ngược với cách sống của dân tộc VN "Đoàn kết đoàn kết,đại đoàn kết ..." hay sao ?Rồi còn cả TG nhìn vào chúng ta nữa ...Mọi người mà làm thế thì chả khác gì tạo cho MP 1 con đường chết ,và cũng chả khác gì bọn ác nhân giết người ko dao !
    ***Lời nhắn dành cho em MP :Hiện nay em đang ở đâu thì nên về nhà đi , chắc chắn em đang theo dõi diễn đàn này , em thấy đấy ,tất cả chỉ vì mình em mà thành ra thế này , còn nước còn tát , em nên quay đầu lại trước khi đi quá xa vòng tay của mọi người !Ko ai giúp được em ngoài chính bản thân em đâu !Em đã là 1 công dân của nước VN rồi , đủ tuổi để suy nghĩ rồi ,con người ko ai là hoàn hảo cả !Mọi lỗi lầm sẽ được thời gian và sự bao dung xóa nhoà !Em đã ko đúng ,nhưng cũng ko phải đã sai !Và cũng đừng trách mọi người,những người đã lên tiếng công kích em !Họ cũng chỉ là người ngoài cuộc ,sẽ ko tránh khỏi lời đàm tiếu trước sự thật thô thiển quanh em !Có trách thì hãy trách những người mà em cho là đáng kính trọng ngày ngày sống quanh em ấy ...Họ - sau sự việc này sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn.Tôi còn muốn nói nhiều với em !Nhưng thôi ...Em hãy tự hiểu và tự khám phá chính bản thân mình cũng như nếp sống của XH , em sẽ thấy mình trưởng thành hơn !Chúc em sớm vượt qua thử thách này !
    Khi Ta không thể thay đổi được Thế Giới thì cũng đừng để Thế Giới thay đổi được Ta
  7. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    RVG thì chỉ vô đây đọc post .. ít khi nào reply vì ... lười ...
    nhưng hôm nay vô đây đọc cái này .. thấy hơi bức xúc .. nên cho xin góp chút ý kiến ..
    RVG nghĩ ... hiện tượng của MP làm cho nhiều người nghĩ .. sau này chẳng ai dám thi hoa hậu nữa ... thành hoa hậu ... thì bị đem ra mổ xẻ .. dèm pha lung tung .. thử hỏi .. có ai thập toàn thập mỹ đâu ... học chuyên Lý quốc gia như MP còn bị chê là kiến thức hạn hẹp , là chẳng có gì ...
    còn nhiều người bắt bẻ câu trả lời phỏng vấn của MP , cho rằng em giả dối , ngây thơ một cách khoa trương ... cho rằng MP thích VL mà thi DH Ngoại Thương là đều kì quặc .... chán mấy chú quá ... MP thích VL .. mà lại có đầu óc kinh doanh ... thi vào NT thì có gì buồn cười ... mấy chú thích Kiếm Hiệp nhưng lại thi vào Đại Học Y . thì hông lẽ cũng buồn cười sao ??
    còn nhiều người nói là MP thì nhìn cũng bình thường thôi , nếu ko muốn nói là xấu ... vậy mà cũng thi hoa hậu ... thế mấy chú có thể giải thích thế nào là cái đẹp kô ? ... hay ra đường thấy gái ngực nở, eo thon .. mặt áo hai dây .. chạy @ thì cho là đẹp ... thiệt tình mấy chú suy nghĩ thiển cận và hẹp hòi quá ...
    quả thật RVG cũng kô thấy MP thật sự đặc sắc .. nhưng đó là chuyện quan niệm cái đẹp của RVG khác với quan niệm cái đẹp của BGK ... mấy chú thích chạy xe @ thì cũng kô có nghĩa là mấy người chạy xe dream là dân lúa ... @ đối với nhiều người chỉ là rác ...
    trước khi nói người ta điều gì .. mong các chú ... nhìn lại mình một chút ..
    Cười cho đời nó bớt khổ
  8. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hừ
    đúng là làm xấu hổ nước nhà
    trốn nhà theo giai
    thật ko thể chấp nhận được
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    để 1 người con gái căm thù mình tuy không hay lắm nhưng còn hơn là để 1 người con gái nhớ nhung
  9. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ấy,nói thật là tôi cũng chả biết nói Violet thế nào cho cái đầu kín mít các tư tưởng công kích của cô (cậu)cho nó thông thoáng chút đây ??Tôi hỏi khí không phải :Chả lẽ con bé MP nó Fone về nhà cô (cậu) và thông báo rằng :"Em đang bỏ nhà theo giai" à ??Hay là chính mắt cậu nhìn thấy con bé nó "hand in hand"với 1 thằng choai choai (như anh Khánh nhà ta chẳng hạn ) ??Hay là cô (cậu) chỉ nghe tin đồn rồi phát ngôn 1 câu ra cái vẻ ngôn luận như thế ??Chậc ...Tôi nói ra thì lại bảo tôi bênh con bé ...Nhưng ngay từ đầu tôi đã nói rồi đấy ,khi mà sự việc chưa ngã ngũ thì đừng vội bình luận bất kì 1 cái gì ,chứ đừng nói đến việc cô (cậu) đã vội vã tuyên bố 1 câu quá thô thiển "Bỏ nhà theo giai ",rồi là "xấu hổ nước nhà"...lại còn "ko thể chấp nhận được "...!Tôi xin mạn phép hỏi 1 câu ,ko phải thì cô (cậu) bỏ quá cho tôi nhé :"Cô (cậu) lấy tư cách gì để thay mặt nước VN Dân chủ Cộng hoà này mà nói là ko chấp nhận được ??" ...Bây giờ á ,cô (Cậu) chỉ thích nó hiện lên và tuyên cáo với toàn TG rằng: Em là kẻ có tội , em ko xứng đáng nhận vương miện Hoa Hậu rồi cầm chai thuốc chuột zin 100% mà uống trước mặt tất cả mọi người thì chắc lúc ấy cô (cậu) mới thoả mãn chăng ?Hay là chết rồi cũng chả yên ,lại còn bị các cô các cậu đào mả lên mà suy xét xem "tại sao con bé nó chết ?!" ...Chả khác gì lũ Ếch Ngồi Đáy Giếng cả !Em MP có nhiều cái sai ,tôi công nhận !Nhưng ko lẽ sai hoàn toàn ??Ồ ko ...Đến con Vật cũng còn có cái đúng nữa là ...Ấy thế mà cô (cậu) này chỉ thích nhìn cái mặt xấu ấy mà xâu mà xé ...nếu lúc đang xâu xé mà có trót nhìn thấy cái đẹp hay cái đúng của người ta thì cô (cậu) cũng làm lơ vì đã "trót xâu xé rồi ,khâu lại sao nổi "...Bệnh hoạn quá đi mất ...!
    Khi Ta không thể thay đổi được Thế Giới thì cũng đừng để Thế Giới thay đổi được Ta
  10. BuonMaCuoi

    BuonMaCuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Rồi vụ việc này đến đâu rồi, tất cả chìm xuồng luôn sao ? Mai Phương có đi du học không ?
    Chuyện này có thể là chuyện danh dự nước mình. Một hoa hậu bị bắt cóc, và mọi chuyện chìm xuồng đơn giản. Như vậy người nước ngoài cũng e dè khi đến việt nam ? Người nổi tiếng như M còn bị vậy, còn người thấp cổ bé miệng, chắc còn chết ? Nhiều vụ án nghiêm trọng vẫn cứ bị chìm xuống !
    Và những lời bình luận thiếu ý thức, ích kỉ và có vẻ khinh rẻ nữ giới của vài người ở mạng TTVN này, nếu tai họa đổ xuống gia đình ho, không biết họ còn suy nghĩ ích kỷ và có tính khinh người như thế không ?
    Với những dữ kiện nhỏ giọt trên báo, có thể tin là chuyện bắt cóc là có thật (và gia đình MP trong khi bức xúc, đã vô tình tiết lộ nhiều điều không có lợi cho họ). Cón chuyện MP đinh chính, thì là chuyện dễ mà khó tin là đúng, vì có quá nhiều cách để áp đảo tinh thần 1 cô bé ngây thơ và 1 gia đình không bề thế.
    Thương thay cho em MP, chỉ muốn yên ổn và học hành đàng hoàng cũng không xong.

    Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại
    Được BuonMaCuoi sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 10/01/2004

Chia sẻ trang này