1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những "bí ẩn" xung quanh việc "mất tích" của Hoa Hậu VN 2002. Trang 15

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Natalia, 07/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dunscule

    Dunscule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo thế nào gọi là nhà quê lên thành phố nhể ?
  2. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác Themgorth này nói hay thật . Không thích Mai Phương lại đổ cho cô ấy như nhà quê lên tỉnh. Ai chẳng biết chỉ có Hà Nội, Hồ Chí Minh là thành phố, đô thị còn như Hải Phòng thì chắc kém xa. Bác nói thế là hơi động chạm lòng tự ái Hải Phòng rồi đấy.
    nếu bác bảo MP trông quê thì sao các hoa hậu từ HCM và HN không giành hoa hậu đi, họ không giành được thì còn kém xa MP., nhà quê hơn
    Làm người hơi nổi tí khó chịu thât, cứ có cái gì xấu là bung ra.
    Tôi thấy MP chẳng có gì xấu cả.Vẻ đẹp thiếu nữ VN thì cũng thế mà thôi
  3. Dunscule

    Dunscule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Quê ta vạn tuế :)
  4. chaoanhyeu

    chaoanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    He he buồn cười vật. Sao con gái Hải phòng "xấu" thế mà cũng được là hoa hâu nhẩy. Đã thế lại còn là một trong 15 người đẹp thế giới mới chết chứ. He he he mấy cái ông ban giám khảo mắt "toét" hết rồi. Mà sao ban giám khảo trong nước thiên vị đã đành, đằng này lại ban giám khảo thế giới cũng vậy nốt. Hic cái cô Mai Phương "nhà quê" nhà mình may mắn thật. Nhưng mà khổ cho cô ấy là cô ấy làm cho bao nhiêu người đang tức sôi máu lên vì đã "nhà quê" lại còn học đòi "đoạt" vương miện hoa hậu của mấy cô "thànhphố". .............Trò đời... kể cũng buồn cười thật.......

    CHAO ANH YEU!!!

    Được chaoanhyeu sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 28/12/2002
  5. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nói MP xấu không vậy?
    Nói chung là đi thi lần đầu thì ban giám khảo cũng ưu tiên, có thể gọi như vậy. Chờ lần sau đi rồi sẽ thấy đứng hạng mấy. Mình kém thì chịu nhận đi, có vậy lần sau mới khá được.
    Ý tôi là chuẩn bị không cẩn thận đi thi, trả lời quê một cục giống như anh nhà quê ra tỉnh đấy, ví như Việt Nam là nhà quê, không chuẩn bị cẩn thận, ra trước New York hay London phát biểu thì khôi hài lắm. Cái này có hoa hậu Hà Nội, Sài Gòn hay bất cứ đâu mà đi cũng như vậy thôi, cũng trả lời quê một cục như vậy.
    Ở Australia, thi hoa hậu ai cũng có thể đang ký, tuy nhiên qua vòng đầu, hầu như các thí sinh dưới 18 tuổi đều đi loại. Miss Australia dự thi chuẩn bị làm tiến sĩ (luật hay kinh tế gì đó tôi không nhớ) với tuổi 23.
    Nhìn họ xem, lựa người đẹp, học vấn cao thế nào để dự thi. Còn mình thì sao?

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0





    Đang kiếm vợ kiểu như Mai Phương !
    Your name is kiralyfi
  7. Dunscule

    Dunscule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nếu so với mặt bằng chung của Việt Nam thì được như cô Mai Phương đã là rất khá, em đang thắc mắc không hiểu bác đã bằng chưa ( bác đừng giận nhé). Cô ấy năm ngoái ( lớp 11) đã từng tham gia đội tuyển Vật Lý Hải Phòng dự thi Vật Lý toàn quốc, năm nay lại tiếp tục có tên trong danh sách đội tuyển, còn bác đòi cần đang làm bằng tiến sĩ thì với độ tuổi 18 em sợ là đến 4 cô hoa hậu Aus cũng chịu, bác ạ.
    Còn nếu bác nghĩ là như vậy vẫn chưa đủ thì em cũng chịu thôi.Xinh như vậy mà vẫn học giỏi như thế ( ở Việt Nam) thì không thể không khâm phục.
    Còn cái chuyện có quê một cục hay không thì là tuỳ tai nghe của từng người. Em thì gần như không chịu nổi khi nghe cô MP nhắc đến 4 lần là "em đi thi hoa hậu vì muốn được cộng 2 điẻm Đại Học, chứ có biết gì đâu". Nhưng cái "quê" này e rằng không sống từ bé ở thanhg phố thì không thể có được.
    Mới lại, so sánh thì nên so sánh về trí tuệ. Mà trí tuệ không phải lúc nào cũng đồng nghĩ với học vấn đâu bác ạ, thiếu quái gì thằng thật học mà vẫn trở thành kì tài đấy thôi.
    Bác nhể ?
  8. TeutonicKngiht

    TeutonicKngiht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    MP "suckas",that's for sure.Cô ta chả ra cái gì hết.Nói chung các bác cứ xem mấy bức ảnh trên báo HHT thì biết.Với lại,thi Vật lý quốc gia thì hù doạ được ai.Mấy ông ở trường cũ của em toàn được giải này giải nọ mà thi học kì toàn bê bết nữa là.
    Còn về cái chuyện ở Hp mà được hoa hậu thì đó là cao kế của mấy ông BGk mà thôi,chờ mấy năm sau sẽ có hoa hậu đến từ Mù Cang Chải ngay.Do you know why?

    When i'm silent,i'm dangerous.......

  9. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này mà cũng được nằm trong Thảo Luận hử, Nhốn nháo thấy ghê. Nào enh em ta cùng nhau vào đây câu bài nào
  10. Dunscule

    Dunscule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Xê này thì tớ sợ rồi.
    Cho hỏi trường bác là cái trường nào mả tớm thế ?
    Mà được cái giải gì không mà ăn nỏi cung .. thế ?

Chia sẻ trang này