1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bí ẩn !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi otdo, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    theo anh mày thì tất cả những gì thằng cu tưởng tượng được thì cũng sẽ có người thực hiện được tất! Chính vì sự đần độn vĩ cuồng của con người thời nay đã sinh ra sự tưởng tượng về một giới hạn vô hình hoang đường. Có chăng chỉ là sự giới hạn của con người.
    theo anh mày thì chết là một sự chuyển tiếp từ dạng sống này sang dạng sống khác. theo những tài liệu mà anh mày đọc thì có thể giải thích như sau:
    không gian sống của con người là không-thời gian 4 chiều, trên các bậc không thời gian cao hơn logic mà nói hiễn nhiên tồn tại các dạng sống khác, túm lại tại vì cu nhìn không thấy thì không có nghĩa là nó kô tồn tại.
    anh kô chắc cu có backround về mấy thứ này kô nên kô rãnh để viết lách lôi thôi. theo anh thì cu là thằng văn chương, đầu óc khoa học con non kém, cứ dựa cột mà nghe thì cũng chẳng mất gì
  2. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    chỗ nào có ông Egoist@ xuất hiện là có chiến tranh, bó toàn thân!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  3. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    tui cứ thích cái giọng lưỡi của Tường mới lạ chứ
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Vầng! n xxx biết tư duy khoa học như ku nói dưng mà n hỏi một chút
    1) Trên đời có cái trạng thái x nào gọi là giới hạn vô hình hoang đường? Đề nghị ku với khả năng tư duy khoa học rất chuẩn của ku giải thích cho n cái. anh xin.
    2) Theo một số tài liệu như kit mà n đọc đưa thưa ku. Rằng x có thằng ku nào chứng minh được rằng không -thời gian chỉ là một dạng không gian bốn chiều.
    3)Theo lôgic đơn giản của n thì chết là chuyển từ dạng sống sống sang dạng sống chết thưa ku. Còn dạng sống khác nào mà ku nói thì n cứ tạm gọi nó là (dạng)mô thức sống "kit". Trừ khi nó đã được đặt tên thì khác còn bây giờ hãy tạm gọi là thế. Nếu ku còn lèm bèm về vấn đề này thì vào đây.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Những bí ẩn khiến cho con người ta mải mê tìm kiếm lời giải đáp, mặc cho mọi hiểm nguy. Con người cũng là một điều bí ẩn.
  6. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    1. thưa đc, anh bảo là trên đời này không có giới hạn gì cả đc ạ! Đề nghị đc phê bình trong tinh thần đóng góp Đc kô hiểu anh nói cái gì thì anh bít bắt đầu giải thích từ cái gì bi giờ
    2. Thuyết tương đối rộng dùng trục thứ 4 là thời gian để phân tích các hiện tượng. hơn nữa trong kô gian toán học có thể có vô số chiều cứ kô nhất thiết chỉ có 4. Mắt chúng ta kô thể wan sát đuợc quá 3 chiều, vậy nếu anh bảo chết đi thì con người chạy lên ktg 5,6,7 hay 8,9,10 vv chiều sinh sống thì chả thằng nói gì được.
    Anh chả hơi đâu ngồi lí luận mấy cái này với thằng em, thấy thằng em hăng tiết vịt giống anh lúc trước, anh chỉ thấy tội nghiệp cho cái tội già đầu mà còn kém thông minh Anh nhắt vài câu, thằng em tức wá coi chừng đức gân máu đó. Hay anh đề nghị thằng em làm thơ cho bớt tức đi.
    Anh cũng chả tin có luân hời gì cả, chỉ tại lâu lâu anh có bịnh sợ ma. Anh cũng có bịnh tự cho mình là lớn. Thế mà thằng em tương một câu: chết là hết!!! Anh suy ra thằng em bảo kô có ma. Vậy thằng em mày gián tiếp bảo là anh mày vô lí. Láo wá
    Chị ivytracy đừng có mà kêu tên thế!
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cái topic này post từ năm nảo năm nào, hôm vừa rồi củng tại cái tính tỏ mỏ tò mò vì vừa bên Box Học thuật trở về, ngoáy cho vui, ai ngờ mọi người tranh luận " sôi nổi " quá, hi hi, thôi các bác cứ tự nhiên nhá, tôi chuồn chuồn đây , túm lại tin hay không tin là do sự cảm nhận của mỗi người ! .Mà cái bác gì gì ơi, đừng quá căng lên như thế ? lúc nào chết là biết liền hà
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Sau khi đọc trả lời n kết luận
    2) toán học, vật lý học, kit học và xxx học không phải là vũ trụ này và cuộc sống này ku ạ, đừng lầm.
    2) Xin lỗi , chứ n khuyên ku với kiểu tư duy bò cười này thì tốt hơn cho ku và đỡ mất thời gian cho thầy của ku là ku đừng bao giờ học môn vật lý và tốt hơn nữa đừng bao giờ đi học

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời

    Được Egoist sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 05/01/2004
    Được Egoist sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 05/01/2004
  9. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Được caut sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 06/01/2004
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Con người,lại con người,đừng có chọc có ngoáy sâu vào nó,biết là bí ẩn nhưng .......


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     

Chia sẻ trang này