1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG BÌNH PHẨM VỀ PHIM CHIẾN TRANH CỦA HOLLYWOOD

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 25/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, hôm nọ tớ xem film Delta Force đánh nhau ở Nam Tư cũ cũng buồn cười chả kém ...
    Thành phố của Nam Tư bất ổn đến độ các chú vác súng bắn nhau đầy đường...lính Delta đến dẹp loạn, có mấy chú thôi mà bắn chết sạch quân Nam Tư.
    Các chú Delta vừa chạy vừa chĩa súng ... xuống đất bắn lấy bắn để, đạn 1 băng chắc 30 viên mà bắn mãi không thấy hết, cũng chả thèm cắt cảnh gì cả....cứ xả phanh mà bắn.
    Mặc dù chĩa súng bắn xuống đất nhưng mà cách đó hàng trăm mét, lính Nam Tư chú nào thò ra là chết chú đó...thế mới kinh.
    Đến sợ cái thể loại phim tuyên truyền nhảm nhí của bọn Mẽo...phản cảm không chịu được.
  2. sheva551984

    sheva551984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại là bọn Mỹ làm phim về chiến tranh rất lởm. Nó tạo hình tượng lính Mỹ cứ như hero nhưng chẳng đi đến đâu, còn các dân tộc khác, nhất là mấy dân tộc được coi là kẻ thù của nó thì nó miêu tả như một bọn vừa ngu, vừa mọi rợ. Dã mãn, cực đoan, cái gì nó cũng nói đến cả. Nó chỉ bịp được mỗi dân Mỹ và bọn phương Tây ko biết gì mà thôi, còn các nước khác chẳng bóc mẽ nó ngay.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nếu nói nước nào cũng có làm phim làm xuyên tạc sự thật , nên không chỉ trích phim Mỹ, thì tớ không đồng ý. Bởi vì Mỹ đem phim của họ đi chiếu khắp nơi trên thế giới. Tớ sang Kampuchia sang Thái thấy nó chiếu "We were soldiers and young" mà lộn ruột. Mỹ là nước giàu, nước mạnh, nên việc nó áp đặt văn hóa như vậy khác nào ỷ mạnh hiếp yếu.
  4. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, tôi nghĩ rằng các bác không nên quá cay cú làm gì! Phim Mỹ xưa nay vẫn thế mà. Nước nào khi làm phim cũng ráng chèn một tí tuyên truyền vào. Phim Việt Nam ta cũng thế thôi!Bộ đội thời chống Mỹ ông nào cũng béo tốt hồng hào, phản cảm quá đấy chứ.
    Khi xem phim, để khỏi tức tối về những vấn đề tương tự, các bác cứ tự nhủ:" Mình xem để giải trí". Thế là xong. Tôi cũng từng tức lộn ruột khi xem:" We were soldiers" hay :" Deer hunter". Nhưng mình chỉ biết tức tối thế thôi, chứ có làm gì được bọn đạo diễn đâu. gay cả :" Blackhawk Down" cũng láo không chịu được. Nói túm lại, trong số phim chiến tranh mà Mỹ làm thì tôi chỉ thích có:" Platoon""Apocalipse Now"" Hamburger Hill" hay "Saving Private Ryan", vì nó có tính xác thực cao, có cả tính nhân bản trong đó nữa.
  5. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề làm phim về đề tài chiến tranh thì do thiếu thông tin về văn hóa, hoàn cảnh lịch sử của quốc gia khác thì việc mô tả không xác thực 100% thì có thể hiểu được nhưng việc đưa ý thức hệ vào để bóp méo sự thực, xuyên tạc lịch sử thì không thể chấp nhận được. Tôi thấy việc này có ở trong các phim về chiến tranh của mọi quốc gia, nhưng Mỹ là trường hợp đặc biệt cá biệt, họ đẩy nó lên tầm một nghệ thuật xuyên tạc, bóp méo và vu khống.
    Ta thử điểm qua một vài phim Mẽo:
    - Trong phim "Enemy at the Gate", thì bài bình luận trên quá đủ, tôi đồng ý với phần lớn ý kiến của tác giả bài viết. Đây là bộ phim tệ hại nhất về WWII mà tôi từng xem, nó xuyên tạc lịch sử quá trắng trợn.
    - Trong "The bridge too far", ngay phần giới thiệu, tác giả đã cho người đọc thấy thảm cảnh châu Âu dưới sự chiếm đóng của phát xít. Tác giả tiếp tục kết luận, mọi sự đó đã thay đổi sau "D-day", hiển nhiên bắt người đọc công nhận đồng minh phương Tây là người tiêu diệt phát xít Đức, bảo vệ hòa bình thế giới từ sau cuộc đổ bộ đấy, nước Nga lặn ở đâu không ai biết.
    - Trong bộ phim vẫn được nhiều ca ngợi cao về tính trung thực là "Saving private Ryan", dù đây là bọ phim rất hay nhưng những hạt sạn vẫn rất khó nuốt. Trong phim ta thấy việc tấn công bãi biển Ohama gây thiệt hại khủng khiếp cho quân Mỹ đến thế nào. Nhưng đó chỉ là một phần của sự thật: Bãi biển Ohama là bãi biển làm tốn nhiều xương máu nhất của chiến dịch đổ bộ lên Normandy, quân Mỹ bị hỏa lực của Đức dìm đầu cả một ngày trời với vô số cuộc tấn công thất bại. Đến tận chiều tối ngày hôm đó, quân Mỹ mới áp sát được chân chiến lũy và đặt bộc phá giật sập nó rồi tràn vào. Thế nhưng trong phim chỉ với 1 đợt tấn công đầu tiên (the first wave) đã chiếm được bãi biển.
    - Trong bộ phim "Hambeger Hill" về chiến tranh Việt Nam. Lính Bắc Việt được đóng bởi các diễn viên có bộ mặt tàn tác nhất mà các đạo diễn có được. Cảnh 1 người lính Việt Nam lao ra cố bóp cổ 1 tên lính Mỹ thì ai xem cũng thấy thương tên Mẽo vì mặt anh lính Việt trông không khác gì một con quỷ đội mồ sống dậy cả, khán giả thở phào khi thấy con quỷ bị tiêu diệt, người lính được cứu. Trong phim, ta còn thấy lính Bắc Việt bắn đại liên như vãi đạn, ném lựu đạn (vừa chửi tục vừa ném) như vãi trấu, chả hiểu một đội quân không được không vận tiếp tế lấy đâu ra đạn dược mà đánh kiểu đó đến mấy chục ngày trời. Thế nhưng dưới làn mưa đạn ấy, ta thấy phần lớn khó khăn của lính Mỹ là do địa hình hiểm trở, mưa lớn gây trơn trượt, thiệt hại nặng nhất của lính Mỹ là do trực thăng Mỹ bắn nhầm . Lính Mỹ xông lên ở đoạn cuối như anh hùng, quạt M60 chính xác không thể tả (1 loạt đạn thấy 3 đến 4 người lính Việt ngã xuống).
    - Trong bộ phim "Black Hawk down", lính Mỹ chơi toàn Humvee chạy ngang nhiên trong thành phố toàn đối phương trang bị RPG-7, .50 cal, AK-47 mà không 1 cái nào bị cháy hết. Quân Somali bắn tệ không thể tả, mục tiêu gần ngay trước mặt mà bắn toàn đi đâu, bắn 12,7mm chẳng thấy Mẽo xi nhê gì trong khi cũng khẩu đó lắp trên Humvee thì đi đến đâu người đổ như ngả rạ đến đấy. RPG-7 bắn mục tiêu cố định là trược thăng đã rụng, đoàn xe đỗ cố định thì toàn thấy trượt, nổ bên cạnh, một quả trúng xe tải thì không nổ mà xuyên bụng người lái :D trong khi đó Mẽo có mỗi 1 quả M-72 bắn đón đầu 1 xe tải chở 12,7mm đang chạy thì chuẩn không chê vào đâu được.
    Đó là Mẽo, phía Việt Nam ta thì tôi nhận xét cũng không khá hơn bao nhiêu. Sự yếu kém về trình độ, thiếu thốn kinh phí nên cảnh khói lửa quá giả tạo:
    - Trong các phim chiến tranh mới đây mà tôi xem không hiểu sao quân ta chả bao giờ có bao đạn dự trữ, chỉ băng trong súng duy nhất. Nhưng thế chưa hết, có phim lính VNCH cầm M-16 thậm chí còn không có cả băng đạn
    - Pháo binh bắn không bao giờ thấy nòng pháo giật lùi mà chỉ có lửa đầu nòng.
    - Trong bộ phim truyền hình nhiều tập mới đây về năm Mậu Thân, lính VNCH không chạy Comando mà lại lái BRDM-2, không thể hiểu nổi...
    Nhưng tất cả những cái đó không nghiêm trọng. Vấn đề là các nhà làm phim xây dựng hình ảnh phe đối phương là một đội quân yếu kém và bạc nhược thê thảm để qua đó đề cao hình ảnh chiến sỹ phe ta. Họ không hiểu rằng làm như vậy là hạ thấp chiến công của cha anh ta, nếu thắng 1 đội quân tệ hại đến vậy thì có gì là vẻ vang chứ. Ta thử điểm một ví dụ:
    - Chống một trận càn của 1 lực lượng địch đông đảo với M113 yểm trợ, phe ta chỉ có vài đồng chí du kích với súng trường (và không có bao đạn). Phe địch hèn nhát thê thảm, toàn chạy lúp xúp nấp sau M-113 và bắn xối xả. Sau vài phát súng trường đì đọp, M113 sợ quá chạy giật lùi, hết trận chống càn. Chả thấy ác liệt gì hết
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cái phim "Trân Châu Cảng" cũng phét không chịu được. Chỉ có 2 phi công Mỹ mà bắn máy bay Nhật rụng như sung. Đoạn cuối thì cả lô lính Nhật đứng chĩa súng mà lại đứng im nhìn để đồng đội bị tay phi công quật ngã rồi giật lựu đạn tiêu diệt (?!!).
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    gửi các bác cái link
    http://www.nuocnga.net/index.php?option=content&task=view&catid=380&id=1646&Itemid=486
  8. ma_vuong_baby

    ma_vuong_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    hohho,đồng ý với bác, trong phim " Band of Brothers",tuy là một phim nhiều tập phán ánh khá thật nhưng cũng có quá nhiều sạn to : một trung đội lính dù Mỹ chỉ có súng trường và đại liên mà có thể chặn lại cả một đoàn tăng 5 chiếc + bộ binh tùng thiết Đức ,mà tăng toàn là loại Tiger, Panthez hàng khủng, rồi cũng chính đoàn tăng ấy lại tháo lui tán loạn trước 3 chiếc tăng hạng trung M1 của Mẽo,chỉ sau vài phát pháo và mấy tràng đại liên.....
    Vãi hàng, cả cái đội hình Mẽo ấy thì có lẽ chỉ cần không đến 2 Tiger là thu dọn sạch sẽ,ấy thế mà....
    Tập tiếp theo, một đại đội dù đang tấn công một ngôi làng do Đức phòng thủ, bên phát xít có công sự,có tăng, có thiết giáp và pháo binh, bên Mẽo chỉ có lính dù + trang bị nhẹ, đang đánh nhau ì xèo, một chú Mẽo chứng tỏ bản lĩnh,chạy một vòng từ chỗ đang đứng - vòng qua tất cả các chú phát xít đang nã đạn - chạy đến liên lạc với đơn vị bạn - chạy vòng trở lại qua tất cả bọn Đức đang há mồm => quân phòng thủ đầu hàng mặc dù đang thắng thế....
    Hôm em và bố em xem đến đoạn ấy, ông già em,một cựu chiến binh chống Mỹ và chống Tàu đã bò lăn ra cười,bố em bảo, lính Đức là bọn khủng gần như nhất trong WW2, toàn thiện chiến tinh nhuệ thế mà lại để một ku Mẽo chạy rông như thế,rồi lại còn mất tinh thần ra hàng vì lí đo ấy, bọn Đức nó lại chẳng nã cho anh Mẽo kia ( cùng toàn bộ quân tấn công) thủng như những cái rổ ấy chứ,nói chung là không nhai được.
  9. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Thì phim Nga cũng vậy , xem phim tinh cầu thấy mấy anh lính hồng quân ở trong ngôi nhà gỗ cố thủ mà bọn Đức thiện chiến cùng xe bọc thép bắn như vãi đạn mà không làm gì được. thực tế chỉ cần một quả cối hay vài quả lựu là tất cả bay hết. Ấy thế mà các bác hồng quân giết được một đống phát xít và chỉ hi sinh khi chúng vác súng phun lửa đến đốt nhà.
    Phim Mĩ thì phản cảm không thể tả, hết enemy at gate lại behind enemy line, thậm chí cả James Bond rặt tuyên truyền bố láo. Một tay Mĩ chạy trốn thì cả trăm tay súng có cả BTR đuổi sát đít cũng không làm gì được, đạn lúc nào cũng chỉ cách gót chân người hùng vài cm. Nói chung phim nào mà đối phương dùng AK và vũ khí Nga thì toàn thua.
  10. gia_lanh_bien_cuong

    gia_lanh_bien_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhặt gì, chỉ toàn cái loa tuyên truyền thôi. Thằng nào mà chả thế. VNam ta cũng vậy nhưng làm hơi dởm.
    Rốt cuộc xem để mà biết thôi, chứ ngôi tranh luận thì có mà đến khuya. Tốt nhất là xem phim chưởng, chả thiên vị bố con thằng nào, nhân cách hóa anh hùng mà không sợ nói. Hoàng phi Hồng tay không đánh người xem sướng mắt hơn là có thằng Rambô Mỹ một mình xơi gọn cả cấp tiểu đoàn sau đó kết phim là đồng đội đến thu dọn chiến trường và lặng lẽ ra đi cùng với người đẹp nào đó. Rất có hậu: Hoa và súng.
    Đánh nhau chán ròi về nhà có người đẹp thư giãn
    Thôi em về viết tiếp hồi kí tổng kết "cao điểm 171" đây. Buồn ngủ quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này