1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG BÌNH PHẨM VỀ PHIM CHIẾN TRANH CỦA HOLLYWOOD

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 25/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chung quy lại, nước nào làm phim chiến tranh cũng đề cao phe mình, quân đội mình. Chỉ khác nhau là: đạo diễn giỏi hay đạo diễn dở, đầu tư tiền nhiều hay ít, kĩ xảo tốt hay không tốt. Mỹ nó tuyên truỵền lộ liễu, nhưng nó dàn dựng tốt, kĩ xảo ngon lành, nên quần chúng vẫn thích coi phim Mỹ hơn phim VN. Tôi cũng thế. Mặc dù không ưa lối tuyên truyền đó, nhưng mỗi khi căng thẳng đầu óc, mở phim Mỹ xem cháy nổ thì thấy cũng ..khoái.À, giới thiệu với các bác phim:"Guns of Navarone", phong cách khác hẳn với các phim mà chúng ta bình phẩm mấy hôm nay.
  2. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    à ! có bác nào nhắc đến phim Platoon trên kia em mới nhớ, trong phim có đoạn 1 chú lính bắc Việt chạy zô hầm chỉ huy địch rồi cho nổ quả bom sau lưng ... ko bíêt trong quân đội có cho phép làm như vậy ko, vì cái hành động này như thể có chuẩn bị từ trước, chỉ chờ oánh nhau là lao tới nổ bom, iem thấy giống khủng bố quá ...
  3. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ... tớ cũng nhớ có đoạn đó, chắc tụi Mẽo phịa ra để nhấn mạnh tính "cuồng tín" của các cụ VC nhà mình thôi.
    Trong trận đánh thì ai chẳng muốn diệt địch càng nhiều càng tốt (kể cả phải hi sinh tính mạng) nhưng mà làm gì có cái hầm chỉ huy nào dễ xông vào đến thế!
    Trừ phi phe địch đã gần thua (kiểu như hầm Đờ Cát), lúc đấy thì các cụ cứ cầm AK mà xông vào bắt cả hầm chúng nó đầu hàng (bọn chỉ huy Tây dát vật mà), vừa có tù binh để khai thác, vừa đỡ phí một mạng các bác nhỉ?
  4. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Phim mới nhất của Mỹ, dịch ra tiếng Việt là Phi đội tàng hình: Trông thì cũng hoành tráng, nhưng chưa nói đến nội dung, chỉ riêng vụ kỹ thuật xem ra không ổn. Máy bay tàng hình quái gì mà bay đến đâu radio léo nhéo đến đấy, hoạt động ở khu vực nào thì đài mặt đất cũng biết, vẫn bị lock bởi tên lửa đối không. Thế thì gọi là tàng hình thế nào nhở
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Có một lỗi mà hầu như phim Mỹ nào về CTVN cũng mắc phải, đó là bộ đội ta luôn luôn đội mũ cối !!!
  6. gia_lanh_bien_cuong

    gia_lanh_bien_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    He he, không phải vậy đâu chăng qua do nước Mĩ nghèo mà, không đủ tiền mua vải để may mũ tai bèo, sẵn có mũ cối (ổi Tầu xịn nhé) tại chợ đen nên sắm cho tiện. Vả lại nếu nhìn lính ta đội ta bèo thì trông đặc nhiệm hay thiện chiến quá nên sợ lính "trong phim" không đánh lại, cho nên trong phim chỉ cho đội cối để lính Mỹ tha hồ bắn giết đội quân béo tốt, quần áo tinh tươm cho đỡ tủi thân vì đã thua Vn ta.
  7. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Mũ tai bèo chỉ có quân giải phóng mới đội thôi , bộ đội Bắc Việt thì đội mũ cối, nhưng cũng hình như chỉ từ năm 72 còn trước toàn đầu trần không .
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Lính miền Bắc hay quân GP thì vào đến miền Nam (tức là chỗ có lính Mỹ) cũng không ai đội mũ cối cả. Chỉ có hoặc mũ tai bèo hoặc đầu trần.
  9. concuabatoi

    concuabatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tức nhất là khi xem phim Rambô 2 (phần 1 thì nói về chú Rambo bị hội chứng chiến tranh ở Mỹ, phần 3 thì yêng hùng ở Apganixtan - giúp đỡ nhân dân Apga anh hùng chống lại quân LX - oái oăm thay sau này lại phải quay lại bóp chết các anh hùng này). Đại khái là chú này quay trở lại Việt nam đột kích doanh trại quân GP, bị bắt, bị ngâm trong đống phân heo, rồi lại trốn thoát ... Phim bôi bác không thể tả.
    Ngoài ra, còn cái Bắn tỉa 3 nữa. Có tài tử nổi tiếng HK tham gia (đóng vai cảnh sát VN). Người hùng bắn tỉa tới Việt nam, giết trùm maphia. Cảnh VN đóng tại Thái. Cũng chuối vô cùng.
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trong chiến dịch Hồ Chí Minh ,lính ta đều ăn mặc đẹp nhất có thể .Trên đầu là mũ cối dán mảnh giấy cắt hình mũi tên với dòng chữ :Sài Gòn phía trước. Còn trước đó lính ta ăn mặc sao cho gọn gàng thuận lợi nhất cho việc tác chiến ,hình thức được đẩy xuống hàng thứ yếu.
    Phim Mĩ dựng về chiến tranh VN chỉ có mấy phim xem tạm được như : Trung đội, ngày tận thế, trời và đất, sinh ngày 4-7, đồi thịt băm ,còn lại toàn phim chuối hết mức , lính Mĩ chiến đấu mà cứ như đang chơi điện tử vậy .Dân Mĩ xem mãi rồi cũng ảo tưởng là thật, đến khi chết cả mớ bên I-rắc rồi mới choáng váng về bộ mặt thật của chiến tranh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này