1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ mặt của tình yêu

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi co_khong_anh_new, 12/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Những bộ mặt của tình yêu

    Nhà xã hộI hoc Francesco Alberoni, tác giả cuốn ?ocú sốc tình yêu ?ođã bỏ ra?30 năm nghiên cứu bản chất của tình yêu . CuốI cùng , ông đi đến kết luận : ngoài tình yêu chân thật, còn các dạng tình yêu khác?.

    ** Tình yêu tôn thờ
    Dạng tình yêu này xoay quanh cá nhân mà mọI ngườI đều biết, mọI ngườI đều tôn thờ ái mộ . Các chính khách, nhà lãnh đạo, linh mục, ngôi sao?luôn bị vây bủa bởI đông đảo những ngườI hâm mộ họ. Các đặc tính khác thường mà một cá nhân bắt gặp trong một ngôi sao không là sản phẩm của ?osự biến hình cá nhân? của anh ta, mà là nột ?osự chỉ định của tập thể ?o. Chính xã hộI dựng lên cho anh ta một hình ảnh điển hình . Tuy nhiên , một tình yêu tôn thờ có thể đi đến tình yêu chân thật. Nhưng có một khác biệt tế nhị giữa tình yêu tôn thờ và tình yêu bình thường. Trong tình yêu bình thường, ngườI được yêu luôn bị ngạc nhiên khi thấy đốI tượng xúc động trước từng chi tiết trên gương mặt, trong mỗI điệu bộ hay từng suy nghĩ của mình?.

    Còn tình yêu tôn thờ đốI vớI một ngôi sao thì ngược lạI . Ngôi sao nhận thức rất rõ giá trị của mình, đó là những cái có thể tạo nên những vấn đề trong suốt khoảng thờI gian mà ngườI ta phảI lòng mình. Thế nhưng, tình yêu chân thật là một sự phục hưng, một sự bắt đầu lạI ?" trong đó chúng ta xét lạI cả quãng đờI dĩ vãng của mình bằng một thái độ phê phán .

    ** Tình yêu đua tranh
    Tình yêu đua tranh tồn tạI khi một cá nhân trở nên ?oluỵ vì tình? nếu ?anh ta va phảI một trở ngạI , nếu ngườI ấy ngoảnh mặt ngó lơ hoặc có sự xuất hiện một đốI thủ đáng gờm ?" cha, chồng hay vợ?.Nhưng đến khi ?ocái gai? trước mắt không còn nữa, khi mục đích tình yêu đặt , tức thì cơn ?osóng tình? dạo nào cũng lắng dịu, tàn lụI như ngọn đèn ?cạn dầu ! Thật chẳng giống tý nào tình yêu tôn thờ, một tình yêu đua tranh thật sự, rất hiếm hoi?

    ** Tình yêu cương vị xã hộI
    Sự giàu có, cương vị xã hộI, sự sở hữu nhà cửa, xe cộ, mức sống cao, trang phục đẹp góp phần đem lạI cho con ngườI một ?onét? vô cùng quyến rũ?Tất cả những yếu tố đó có thể khơi ngọn lửa tình say đắm?Các cá nhân mà trong thâm tâm họ luôn mơ ước một mức sống cao sang, thường có chiều hướng ?otương tư? ngay lập tức một đốI tượng nào đó có đầy đủ khả năng tượng trưng hoá cho giấc mơ ấy?.

    Nhưng thông thường , sự giàu sang và mốI lợI kinh tế không là chìa khoá mở một tình yêu chân thật..Những ngườI sang giàu lộng lẫy, như các ngôi sao , lúc nào cũng bị vây bủa bởI bao kẻ ái mộ si tình, sẵn sàng lao vào vòng tay họ. Tình yêu hay thái độ hâm mộ? Liệu có che giấu đầu óc tính toán ? Chính vì thế mà những ngôi sao thường hay kếy hôn trong môi trường , tầng lớp của hok .

    ** Tình yêu giả tạo
    Trong tình yêu chân thật, mỗI ngườI đều đi tìm cái giá trị thật . NgườI ta nghiền ngẫm lòng mình để tỏ bày những nhu câfu sâu sắc nhất của mìnhm những cái mà ngườI ta thật sự ước muốn và không muốn lừa dốI bản thân hay ngườI khác?Tuy nhiên có những cá nhân có nhu cầu bù trừ những sai lầm , sợ hãi của mình. Thay vì phơi bày ra những mốI lo âu thật sự, họ lạI che giấu và thể hiện những đức tính mà họ không có . Nếu như tiến trình này xuất hiện ở cả hai ngườI (vợ chồng, đôi tình nhân ) , đồng thờI mỗI ngườI đều cố gắng bấu víu ?o hệ thống ?o dốI trá của mình, thì lúc đó sẽ sản sinh khái niệm mà các nhà tâm lý học gọI lag ?o thông đồng ?o . Từ ?o thông đồng ?o xuất phát từ ?o Cum ludere? có nghĩa là sự thoả thuận kín để lừa dốI lẫn nhau?.Trong hoàn cảnh ấy chíng ta sẽ đương đầu vớI một tình yêu méo mó hay tình yêu giả tạo !

    ** Tình yêu an ủI
    Chính tình yêu giả tạo dẫn đén tâm trạng chán chường tình yêu ?.Vết thương còn quá mớI ?Chúng ta chưa thể nào yêu lần nữa. Lúc đó chúng ta đi tìm một đốI tượng biết an ủI mình, yêu mình và có thể ban cho chúng ta một niềm tin . Dĩ nhiên đốI tượng này không được đơn điệu , gây nhàm chán cho chúng ta. Mà ngược lạI , đốI tượng sẽ kích thích , đem lạI một cuộc sống sôi động từng ngày. Thực tế là chúng ta đi tìm ngườI yêu chúng ta.

    Tuy nhiên , từ cổ chí kim, tạI bất cứ dân tộc hay nền văn hoá nào, những dạng tình yêu này không hẳn tồn tạI độc lập mà chúng có thể đan kết vào nhay , theo từng giai đoạn yêu . Cũng từ đó mà con ngườI chúng ta hay có mâu thuẫn : tưởng rằng đã yêu ?nhưng lạI không chăng ? Đó là câu hỏI mà tự mỗI chúng ta phảI trả lờI?



    Còn mấy anh mấy chị kinh tế thuộc dạng tình yêu nào nè



    Since you came into my life...everything has changed
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    hê hê... chắc là tình yêu chân thật có 1 chút tính chất kinh tế trong đó . Tức là có đắn đo, có cân nhắc, có xem xét đến các lợi, hại....
    Đùa tí thôi, chứ cũng còn tùy người.
    Nhưng 1 tình cảm mà k0 được suy nghĩ, xem xét cẩn thận trước khi tiến tới trở thành TY thì chắc chắn sẽ k0 lâu bền được. Xem xét ở đây k0 phải chỉ thuần tuý là xem xét về mặt kinh tế, vật chất, mà còn là xem xét về tính cách, con người, quan niệm sống... của người mà mình có tình cảm.
    Ôi, nói về 3 cái dzụ này thì nhiều chiện để nói lắm. hi` hi`...

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  3. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lãng........................ mạn gớm (mém viết lãng xẹt mất rồi)

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, đọc ko hết....

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em không phải vì em đẹp. Tôi yêu em không phải vì tiền. Tôi yêu em không phải vì em giỏi hơn tôi. Tôi cũng không đua tranh trong việc giành giật tình yêu của em. Nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau và chia tay nhau... Thế tình yêu này tên gì vậy phu nhân????
    All for you
    [​IMG]
  6. blackmoonlit

    blackmoonlit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    nếu có ai đã đọc tác phẩm " Biết Yêu Khi Nào " của Mark Twain thì sẽ có thể hiểu được mối tình đầu tiên của nhân loại như thề nào.
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    thuộc dạng .....uhm,thuộc dạng tình yêu kiểu william,mỗi ngưòi có 1 cách riêng của mình,chả ai giống ai,nếu hỏi phải kiểu này kiểu kia thì chả còn hấp dẫn cái gì cả
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  8. cowgirl_p2002

    cowgirl_p2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu một loại tình yêu nữa, đó là
    TÌNH YÊU CHO CÓ....
    Loại này từ khi xuất hiện đã hơi bị hiếm nên chắc tác giả ko nhắc đến.
    Có những người cuộc sống của họ khá đầy đủ và đầy đủ đến nỗi họ cũng chẳng cần đến tình yêu. Có rất nhiều lý do khác nhau để dẫn đến điều đó chẳng hạn vì những đam mê riêng về công việc, về sáng tạo nghệ thuật, hay vì họ bị lãnh cảm, mà cũng có thể là bị đổ vỡ trong mối tình đầu và chợt nhận ra rằng mình chẳng hứng thú với điều đó lắm...... Rất rất là nhiều. Nhưng họ vẫn cứ yêu, yêu một cách vô cảm, và cũng vì những lý do rất đơn giản, đó là nhu cầu và là bổn phận.
    Nhu cầu: Vì họ cũng là con người, họ cũng cần một ai đó để trút bỏ nỗi bực dọc, có ai đó để nghe họ nói hay rên rỉ đủ thứ chuyện. Hoặc có ai đó sẵn sàng ở bên cạnh để khỏa lấp nỗi cô đơn, trống trải của họ. Khi họ cần thì mới tìm đến còn ko thì quên luôn. Hay để hợp thức hóa con người mình với bạn bè và xã hội (chứng tỏ mình ko phải là "xăng pha nhớt")
    Bổn phận: đó là một nghĩa vụ của họ đối với gia đình. Chẳng hạn phải có con cháu nối dõi, phải có vợ (chồng) để chăm sóc bố mẹ khi về già.
    Nói chung đó là những người vô cảm, tình yêu lớn nhất của họ là tham vọng và công việc. Họ chẳng cần gì cả nhưng lúc nào cũng muốn đạt được tất cả. Một số họ sống chỉ là để chinh phục những thứ ko cần thiết đối với họ và tình yêu cũng ko ngoại lệ.

    [size 50] Kitty[/size50]
  9. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bác On hỏi "phu nhân" la muốn ám chỉ ai thế nhỉ ? tui đoán à nghen. hi hi hih .....

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    TUi yêu em ko phải vì tiền, ........------>yêu em vì sợi dây chuyền em đeo..hic

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

Chia sẻ trang này