1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim điện ảnh Việt Nam hay nhất đối với bạn

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Những bộ phim điện ảnh Việt Nam hay nhất đối với bạn

    Mình muốn làm một bình chọn các bộ phim điện ảnh cũng như truyền hình đáng nhớ nhất từ trước tới nay của Việt Nam. Nhưng phim truyền hình thì nhiều vô kể, cho nên mình chỉ muốn đề cử những phim điện ảnh thôi. Các bạn cùng vào đây bình chọn và viết cảm nhận nhé.
    Trong lịch sử hơn 40 năm nền điện ảnh cách mạng việt nam đã có bao nhiêu tác phẩm được ra đời đi sâu vào lòng khán giả mọi thế hệ, nhưng mình thì lại thích nhất là 2,3 phim này:

    1- Con chim vành khuyên: Được coi như là tác phẩm đầu tay và cũng được coi như là tác phẩm tốt nghiệp của thế hệ đạo diễn thứ nhất, Con chim vành khuyên chắc chắn sẽ nằm trong top 5 phim xuất sắc nhất mọi thời của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Tuy cơ thời lượng hơi ngắn, những tác phẩm đã để lại cho thế hệ đi trước cũng như thế hệ chúng ta sau này nhiều điều phải học hỏi nhiều điều phải suy ngẫm về cách làm phim. Nổi bật nhất trong phim là các cảnh quay đẹp đầy ý thơ trong từng khung hình, và đặc biệt là tính nhân văn rong tác phẩm.

    2- Cánh Đồng Hoang: Nếu có người nước ngoài nào hỏi bạn một trong những bộ phim hay nhất của chúng ta từ trước tới nay là phim nào thì bạn đừng ngần ngừ mà hãy trả lời luôn rằng đó là Cánh Đồng Hoang. Nội dung rất đơn giản không có gì cầu kỳ nhưng cố Nghệ sỹ nhân dân - đạo diễn Hồng Sến đã cho chúng ta một tác phẩm đi sâu vào lòng khán giả đến vậy. Cả bộ phim chỉ xoay quanh cuộc sống của đôi vợ chồng nhà Ba Đô trên một cánh đồng, với những tình tiết giản dị mộc mạc (cảnh Ba Đô bắt trăn, tát vợ vì để con rơi xuống nước ...) hay những pha hồi hộp, kịch tính (máy bay quần thảo trên trời truy đuổi vợ chồng ...), Cánh Đồng Hoang đã vinh dự nhận được Huy Chương Vàng tại LHP quốc tế Matxcova năm 1981.
    Ngoài ra, nhân vật Ba Đô cũng là nhân vật đã gắn liền với tên tuổi của nghệ sỹ nhân dân Lâm Tới (Diễn viên xuất sắc nhất tại LHPVN)

    3- Chung một dòng sông
    Được biết đến nhiều hơn do là bộ phim truyện đầu tiên của nước ta (1959) nhiêu hơn. Nhưng cũng không thể nào phủ nhận được đóng góp về nội dung của nó ch nền điện ảnh nước nhà. Lấy đề tài về cách mạng khi đó là đấu tranh thống nhất nước nhà, Chung một dòng sông đã được người xem náo nức chờ đợi và ủng hộ hết lòng

    4- Bao Giờ Cho Đến Tháng 10
    5- Em Bé Hà Nội

    Được phuongcobain81 sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 10/10/2003
  2. ChoiXinh

    ChoiXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất là phim Em bé Hà Nội.
    Em không sao quên được cảnh Em bé cầm sổ gạo cháy sém, nức nở : Cô đừng xoá tên mẹ cháu, em cháu......
    Và nữa, cặp mắt sáng rực căm thù của Trung uý sĩ quan tên lửa......một đoạn khá dài chỉ độc tả khuôn mặt của anh trong cảnh hắt sáng trên cabin .........
    Còn những bộ phim khác em cũg rất thích : Nổi gió với Trung uý Phương, Bao giờ cho đến tháng Mười, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm...........
    Mới đây nhát, em cũng thấy phim Mùa ổi Hà Nội mùa đông 1946 rất hay.
    When the world turn the back on you ... You turn the back on the world ...
  3. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất phim " Cánh đồng hoang ", tại sao thì như bạn phuongcobain81 đã nói rồi đó.
    tho
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Một phiếu cho Cánh đồng hoang, một phiếu cho Con chim vành khuyên
    mấy phim còn lại không có ý kiến vì chưa xem, nhưng chắc là cũng hay thôi.
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà Mộc .... Worldcup 98 có cái đó xem cũng đỡ buồn, phim khá hay vào thời đó.
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  6. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chí của Topic này đặt ra đã rất rõ là chỉ bình chọn những phim Điện Ảnh của Việt Nam hay nhất đối với bạn từ trước tới nay, sao lại có những người không đọc kỹ lại đi bình chọn phim truyền hình như thế kia nhỉ. Mỗi một topic mở ra dù là không được hay cho lắm (như topic của tôi) những cũng là tâm huyết công sức bỏ ra, tự dưng ấn vào xem bài trả lời, ngồi load một hồi, chỉ nhận được những bài câu một dòng thế kia thử hỏi có còn ai muốn viết bài cho MFC nữa. Đọc bài viết cỏ chả kỹ đi bình chọn mấy phim truyền hình (mà phim truyền hình thì nhan nhản, biết đến bao giờ mới bầu xong), nói chi đến việc viết bài trả lời cho hay được. quote lại cho nó dài những bài viết thì được mấy chữ,điều này chỉ làm cho cái Forum này xuống chất lượng thôi. Mod đâu rồi sao lại để những bài câu thế kia,
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    1. Pho tượng (Nguyễn Chánh Tín trong vai chính)
    2. Bản nhạc người tù
    3. Mắt trẻ thơ
    Hasta La Vista
  8. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Vào đây góp vui cái nào.
    Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đã có rất nhiều phim Cách Mạng rất hay, những năm 1961 lại có một bộ phim nói về đề tài dân tộc ít người vùng cao. Đó là Vợ Chồng A Phủ, gây cho tôi khá nhiều ấn tượng cả trong phim lẫn ngoài đời.
    Được dựa trên tiểu thuyết cũng tên của nhà văn Tô Hoài, và cũng do chính ông chuyển thể thành kịch bản phim điện ảnh, Vợ Chồng A Phủ còn qui tụ một đội ngũ làm phim cực kỳ hoành tráng nổi tiếng (về sau này). Đạo diễn là Mai Lộc, quay phim Khương Mễ, các diễn viên Trần Phương trong vai A Phủ, Đức Hoàn trong vai Mỵ, và có cả Trịnh Thịnh khi đó còn rất trẻ và "ngố" (hì hì xin lỗi bác Trịnh Thịnh).
    Là bộ phim truyện nhựa thứ 6 của điện ảnh Việt Nam, Vợ chồng A Phủ kể về cuộc đời của đôi nam nữ dân tộc người Mèo ..., nội dung thì chắc là ai cũng biết rồi nên không cần kể nữa. Giải thưởng đạt được là Bông Sen Bạc tại LHP năm 1973. Về các vai diễn trong phim thì tôi nể tài diễn xuất của bác Trần Phương, nhưng trên phương diện đạo diễn của ông sau này thì cháu không nể đâu. Vai A Phủ rất xuất sắc, nhất là trường đoạn A Phủ bị trói ở cột nhà dưới bếp.
    Nhưng điều ấn tượng nhất trong phim phải là nghệ thuật quay phim (cinematography) của Khương Mễ, vì là phim Đen trắng nên những cảnh quay trong bếp lửa cứ chập chờn mờ ảo càng tăng thêm phần "cách mạng", nặng nề trong phim. Ánh lửa chập chờn, khuôn mặt được đặc tả rất sinh động đã giúp cho vai diễn của nhân vật A Phủ thêm phần thành công. Hay những cảnh quay đón tết, ngắm hoa đào, ném kòn của người Mèo cũng được thể hiện rất chân thực.
    Ấn tượng ngoài đời và cũng là cuối cùng đó là hồi đi thi 24h/s, đội BK đã trả lời được câu hỏi về bộ phim Vợ Chống A Phủ, qua đó dành được 5 điểm
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    phim điện ảnh việt nam hay nhất đối với bạn à. Chắc phải đợi 30 năm nữa xem có phim nào tàm tạm không vậy.
    1. Ván bài lật ngửa
    2. Cánh đồng hoang
    3. biệt động sài gòn
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được xem phim cùng ttvnol hãy gọi cho NotbadĐể được học ... ôm cơ bản miễn phí hãy gọi cho Notbad.Để được ... hãy gọi cho Notbad
  10. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là tớ ko xem nhiều phim Việt Nam lắm, hồi bé xem nhiều hơn bây giờ. Phim VN mới nhất mà tớ xem là Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong thì lại không thích vì các diễn viên nhà mình diễn quá cường điệu, gây cảm giác cho tớ là họ đang đóng phim truyền hình.
    Ngoài những bộ phim mọi người đã kể ở trên, và hầu hết là những phim kinh điển ko thể ko nhắc tới khi đề cập tới nền điện ảnh nước nhà, tớ còn nhớ một phim xem hồi bé xíu là Sơn ca trong thành phố - một phim thiếu nhi khá hay. Đại ý là thành phố Nha Trang những ngày sau giải phóng vẫn còn một số thế lực ********* muốn phá hoại cuộc sống mới của người dân, trong đó có cả các em nhỏ. Nhóm bạn trong phim đã giúp nhau vượt qua khó khăn, đồng thời giúp các chú công an bắt kẻ xấu. Xem lâu lắm rồi, nên ko thể nhớ rõ từng chi tiết. Chỉ nhớ hồi đó rất xúc động và ao ước được một lần tham gia những vụ mạo hiểm như các bạn trong phim. Và phim có một bài hát rất hay, hình như là giống tên phim, nói về những bước chân vui của trẻ em trên đường mới. Quả thật sau này ko có một phim thiếu nhi nào của nước mình có thể làm tớ xúc động như thế. Tình cảm bạn bè sâu sắc được các diễn viên nhí diễn khá đạt, không già câng và giả tạo nhu bi giờ. Đúng là bao giờ cho đến ngày xưa

Chia sẻ trang này