1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim dở nhất về chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi saruman, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Bộ đội nhà mình trong phim này thấy cũng đâu có kém. Bị sniper nó bắn rụng 1 chú trên xe tăng mà cả đám tùng thiết ngồi im như phỗng trên xe, thay vì phải túa ra tìm chỗ nấp và bắn trả. Xe tăng cũng dừng lại luôn để đưa tay diễn viên nhẹ nhàng xuống đường cho cô bồ chăm sóc. Đạo diễn quá kém. Chắc thậm chi còn chưa xem phim chiến đấu bao giờ nữa.
  2. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua xem phim letter from Iwo jiwa, thấy quân Nhật đi quả con GAZ 66 ko lẫn vào đâu được. Thế mới bít phim Mĩ cũng có sạn to nhỉ!
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cựu đạo diễn của Biệt động Sài Gòn đấy bác ạ Làm phim theo kiểu "phim truyện hoá phim tài liệu" như Giải phóng SG, HN 12 ngày đêm, Kí ức Điện Biên.... thì có bao giờ hay được đâu.
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Các bác đạo diễn nhà ta không biết làm thể loại phim lịch sử, lúng túng giữa hai ngả, tái hiện lịch sử và kết cấu phim. Cộng thêm cái tình lười học hỏi nên cuối cùng sản phẩm dở dở ương ương kiểu Giải phóng Sài Gòn.
    Nhớ có mấy lần nghe các bác đạo diễn ngồi nói chuyện trong chương trình "Các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng", chậc, cho em lên nói cũng được như thế. Không hiểu là dấu nghề hay kém nghề đây.
  5. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    NHưng có 1 thứ mà các bác ấy dạy đưọc cho nhiều nguời, đó là kinh phí khủng.
    Phim HN mùa đông 46: ~6tỷ
    SG GPóng~ 13tỷ/ 12 năm
    ...
    nói chung tiền tỷ cả.
  6. alzaqawi

    alzaqawi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    8
    những chi tiết phi lôgic như vậy thì điện ảnh nước nào chả có, kể cả những tác phẩm lớn hay kinh điển, có điều ít hay nhiều mà thôi.
    Ví dụ luôn trong phim Letters from IJ, đoạn mấy anh Nhật đứng vòng tròn trong cái hang để chết trong danh dự, mỗi anh ôm 1 quả lựu đạn. Và lần lượt giật chốt. Một đoạn dài với kỹ xảo rất ấn tượng để kịch bản & đạo diễn miêu tả tinh thần của người N. Nhưng túm tụm, lúc nhúc như vậy trong cái lòng hang bé tí và lựu đạn của ai nổ---> người đấy chết
    Em tìm thông tin về cái quả lựu đạn của N trong WW2 mà kô ra, bác nào tìm hộ em mấy!
  7. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Đó là lựu đạn mảnh Type-97 của Quân đội Thiên hoàng sử dụng trong CTTG lần thứ 2. Lựu đạn này có hình dạng như quả dứa. Khi sử dụng người lính tháo chốt an toàn bằng cách giật sợi dây buộc vào nó, mở nắp đậy ở trên và đập mạnh chốt lựu đạn vào một vật cứng như đá hay mũ sắt chẳng hạn để kích hoạt bộ phận cháy chậm trong lựu đạn. Lựu đạn sẽ phát nổ trong vòng từ 4-5 giây.
    Bạn vào link sau sẽ rõ:
    http://www.inert-ord.net/jap02h/grenades/t97/index.html
  8. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Cảnh đấy lính Nhật ôm lựu đạn vào bụng mà bác! Chỉ có 2 chú sau cùng 1 chú chắc nhát chết quá! Một chú có cô vợ xinh quá chắc ko dám bỏ nên mới ko tự sát!
  9. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    mắc gì mà cái thằng sniper ko fang thêm 1 viên nửa cho đẹp đôi nhỉ
  10. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ ngày trước có cái phim Nga nói về 1 đội biệt kích Liên Xô vào vùng địch hậu để do thám tình hình,cuối cùng hi sinh cả đội.Xem phim này thấy cực hay,em nhớ ko nhầm thì đó là phim Tinh Cầu.Nhớ đến bây giờ.

Chia sẻ trang này