1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim dở nhất về chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi saruman, 27/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Tớ cực thích xem phim hành động Mỹ, thấy mấy em xinh tươi ***y vãi... cầm khẩu MP5 nhõn 1 băng đạn, bắn chết không biết bao nhiêu thằng cầm AK, M16, M4 .... Đúng các cụ dạy cấm có sai, mấy thằng đấy chết vì bị trời phạt
    Chơi game OPF mình cũng thích chọn MP5SD, bắn cóc kém AK74 với M16A2, mà lại có cái giảm thanh, chả sợ chúng nó phát hiện, bắn súng chả giật, dễ trúng.
    Cái này chắc giống mấy ông bắn BB vào mông nhau, đúng kô chị vá
    Còn có phim cho chú sát thủ cầm B-41 chui vào trong cái phòng bé tí để phục kích kẻ gian nữa chứ
    Nói chung, cứ là nhân vật chính thì cầm khẩu pistol nhẹ nhàng thôi cho nó đỡ mệt, đằng nào bọn phản diện chả phải chết, các bác nhỉ
  2. xipam01

    xipam01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    The transporter thì sao hở các bác ??
    Em ghét nhất phim nào mắc lỗi về sử dụng súng, nhất là chĩa súng mãi vào đầu đối tượng hoặc ngắm mãi rồi mới gạt khoá an toàn, .. như thế thì chống khủng bố nó cứ găm ngay cho 1 loạt chứ cần gì thương lượng ... ( xem phim sự yên lặng của bầy cừu, thằng lột da người ở cuối phim chết vì lỗi này, đủ thời gian cho con mẹ FBI nó nghe được tiếng gạt khoá, quay lại và bắn mấy phát liền )
    lỗi thứ hai là súng ngắn bắn như liên thanh, bắn thoải mái, 2 tay hai súng, bắn chán bắn chê, ...
    "Kẻ huỷ diệt" thì Arnold lại được tuyên là đã học cách cầm và thao tác vũ khí rất chuẩn, nên đóng trong phim rất ấn tượng ..
  3. nemesisgau

    nemesisgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    đề nghị các pác phân biệt rõ phim chiến tranh và phim hành động nha...một cái làm theo chân thực lịch sử,một cái là tha hồ mà bốc phét(và dĩ nhiên là có những hạt sạn to đùng cách mạng và thường kết thúc = 1 màn đấm bốc).......nói về nhứng cái củ chuối của phim hành động thì có nói tới giời cũng ko hết vì phim nào cũng ko thể chấp nhận dc về mặt chân thực(1 thằng hay 1 nhóm nhỏ chống lại cả 1 đống trong khi các lực lượng chuyên trách như CS,quân đội luôn ngu ngốc và tới muộn).
  4. whynotme

    whynotme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Series ngài Bond xem hay đấy chứ, phản khoa học thì phim khoa học viễn tưởng nào chả vậy
    Có Last samurai xem chán, hay Pearl Habor có Ben Afleck cũng vậy
    Em thích phim kiểu Collateral
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hôm nay xem cái film The hunt for Eagle One trên Cinemax mới thấy mấy chú Mẽo đểu, bôi bác cả kẻ thù (phiến quân) lẫn đồng minh (quân chính phủ)
  6. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Cái phim the hunt for Eagle one đấy có 2 phần. Phần nào cũng là các anh Marine anh dũng thiện chiến. Một mình quậy cả trăm phiến quân. Xem chán òm. Quân cp Philipin thì thời nay còn Human wave. Đêns là bôi bác.
  7. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Mỗi cái là đơn vị đặc nhiệm ấy còn 2 mống lúc hết film!
    Lính thuỷ gì mà nhát,toàn thúc mấy thằng Phi lao lên trước hứng đạn,nếu kĩ năng chiến đấu của lính Mẽo chỉ như trong film mình cóc sợ

Chia sẻ trang này