1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim dở nhất về chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi saruman, 27/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.506

    Nói về phim chiến tranh dở nhất thì các đạo diễn Việt Nam mới gọi là bậc thầy. Các phim cũ xem còn hay chứ mấy phim mới hầu như chẳng có phim nào ra hồn. Trong vài năm gần đây tôi thấy có lẽ chỉ có bộ phim "301" là còn khá.
    Ở đây có bác nào xem "Giải phóng Sài Gòn" chưa, không biết phim này có hay không, nhưng mà nhìn qua một số cảnh quảng cáo trông cũng có vẻ được. Còn bộ phim"Hà Nội 12 ngày đêm" tôi có cảm giác như đang được xem một bộ phim hoạt hình, cảnh máy bay B52 bay lượn rồi ném bom trông giả tạo không chịu được
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Phim Giải Phóng Sài Gòn phát trên TV năm ngoái rồi. Nói chung là dàn dựng khá hoành tráng vì có nhiều đạo cụ, nhưng đến lúc có cảnh bắn nhau thì vẫn dở ẹc như truyền thống!
  3. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Các bác phải thông cảm cho nước nhà một tí chứ. Làm gì có xiền để đóng cho nó giống thật đâu. Mới lị nếu đóng giống thật quá thì...NC phải có 1 Vnwood bên cạnh Boliwood và Holywood mất. Thằng Mẽo nhiều xiền thế mà đóng một số phim còn chẳng ra gì nữa là...
    Dở nhất vẫn là phim black hawk down. Chúng nó đóng cái phim ấy theo kiểu: quân địch đông quá, quân ta bắn địch chết như ngả rạ và đến hết cả đạn...mà vẫn chưa hết địch...nên quân ta mới bị chết nhiều...
    Được zutiah sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 29/03/2007
  4. signtoday

    signtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Phim này có đoạn "hay" lắm: anh lính giải phóng ngồi trên xe tăng tiến vào thành phố và sắp gặp lại em yêu thì một tên ngụy nấp trong nhà chĩa súng ra đòm một phát, anh này lảo đảo gục ngã, xe tăng ngừng lại, cô gái chạy ra kêu lên đau đớn, còn các đồng đội ngồi cùng trên xe tăng thì .. cứ ngồi xem hai bạn diễn, chả cần truy đuổi tên ngụy lẫn tìm cách cấp cứu đồng đội gì cả
  5. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Phim về Hoàng Hoa Thám thì có nguyên cái mũ cối.
    Phim Biệt động Sài Gòn thì có một chiếc xe Hải Âu.
    Phim về đặc công rừng Sác thì nhân vật do Quyền Linh đóng béo trắng như lợn cạo.
    ...
  6. Iceface

    Iceface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    1
    Đúng là mấy phim về chiến tranh của VN xứng đáng xếp vào cuối bảng, không biết do thiếu kinh phí hay do đạo diễn làm biếng (hoặc không biết) nghiên cứu sách báo lịch sử để dàn dựng cho đúng. Hôm vừa rồi xem một bộ phim đang chiếu trên truyền hình (khoảng 19h tối, không nhớ đài nào): ********* thì béo tốt, trắng trẻo, tóc tai chải bới láng mượt, quần áo mới tinh. Rồi lại cảnh trai làng đi tập kết (hay đại loại gì đó) mặc trang phục bộ đội đời 200x (theo như lời ông bác là cựu binh thì trang phục thời đó là của TQ viện trợ, màu sắc, kiểu dáng khác xa).
    Cảnh hai bên bắn nhau thì thay vì nấp sau gốc cây thì đạo diễn lại cho bộ đội .... đứng chắn gốc cây để kẻ địch bắn trúng (vô lý quá). Cảnh nhà làm việc trong rừng thì được quét dọn sạch tưng, tường + bậc thềm xây xi măng (hình như mượn cảnh tại địa đạo Củ Chi), quay cảnh nhà dân thì quay luôn cột điện của Điện lực TP. HCM, xe thì quay luôn tem đăng kiểm của bên GTCC. Hài nhất là cảnh một đại đội hành quân trong rừng mà mỗi người chi đeo mỗi 1 cái balô xẹp lép, đại đội trưởng đi tay không mới ghê chứ!
  7. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bác nói thì đúng là trình của đạo diễn quá kém. Ai đời đi đóng phim về lịch sử lại để những chi tiết vớ vẩn đó hiện ra, làm người xem mất cả hứng. Dù sao thì phim Mẽo dù hay dù dở cũng đều chuẩn về trang thiết bị nên xem đỡ hơn. Nó chỉ vớ vẩn về nội dung thôi.
  8. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Dạ có em ! Em háo hức đi xem ngay từ buổi chiếu ra mắt , trước khi vào phim còn có quân nhạc và phát biểu trọng thể lắm. Cơ mà xem phát bực mình , nhiều lúc tí nữa nhỡ mồm chửi. Cái ông ngồi cạnh em xem đến gần cuối ko chịu nổi nữa còn lẩm bẩm vài câu @%$#$# rồi về.
    Số là thế này , phim được đầu tư đúng mức , nhiều cảnh hoành tráng ( cảnh đánh Buôn ma Thuột , cảnh Nguỵ tử thủ Xuân Lộc.v.v.v ). Lính đông , xe tăng nhiều có cả đoạn 5-6 chiếc tăng chui lên từ hầm phản kích rất đã .... nhưng khốn nỗi các bác nhà ta làm ẩu quá , lính thì chả thấy bắn gì cả ( .... ) toàn dơ súng ngắm ngắm rồi .... hạ xuống chạy, thậm chí đang đoạn chiến sự ác liệt , xe tăng truy kích khói mù mịt thì anh xạ thủ ngồi trên tháp pháo lại quay ra hướng máy quay cười . Rồi thì cảnh trận địa pháo của địch bị dập tơi bời , pháo ta toàn bắn vào chỗ trống , tuyệt nhiên ko thấy một khẩu pháo nào của địch bị sứt mẻ. Rồi đoạn lính nguỵ chạy vứt hết cả mũ áo ra đường nữa , quần áo thì còn cả nếp là , vứt gọn 2 bên đường - xe tăng bộ đội giải phóng đi qua ào ào cũng ko thấy bẹp một cái mũ nào... híc
    Nói chung là chuối ! Vô cùng thất vọng ...
    Ở đây bác nào xem Đường thư chưa?? 4 ông biệt kích nguỵ + 1 ông Mỹ mà thua 1 ku tông dật .... cứ gọi là ảo
  9. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đường thư em xem rồi, trên diễn đàn có link dow đấy bác ạ.
    Công nhận là chuối, nhất là đoạn giải cứu tay lính mới.
    Nhưng nói chung là đã có tiến bộ hơn.
  10. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Phim GP Sài Gòn làm 12 năm, mất 12 Bil đấy bác à.
    Phim như dở hơi.

Chia sẻ trang này