1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim dở nhất về chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi saruman, 27/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Phim thời ct chống Mỹ có đoạn bà con mình trong nội thành đi sơ tán, đạo diễn như c..vì thấy xe đưa bà con đi toàn xe mới, dân đi sơ tán mặc toàn đồ đẹp, phim quay củ chuối đến mức đoàn người đi qua quãng Lý Nam Đế, Phùng Hưng còn đi qua cả những nhà bán café, biển quảng cáo có cả trà Lipton. Ngày chiến tranh mà có Lipton uống thì bắn nhau làm đíu gì cho mệt.
  2. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    em chỉ thích xem Tom & Jerry thôi
  3. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Film VN thì super rồi ,dở hơi nhất là những đoạn ngoài phố. Một film chiếu trên Tivi giai đoạn 196x trong chiến tranh phá hoại miền Bắc mà bà con toàn đi xe Dream... Film Tình khúc 68 có đoạn viên đại úy QLVNCH chạy xe Jeep đêm giao thừa Mậu Thân, có chiếc Super Cup 81 chạy bên cạnh. Film Người không mang họ, đoạn nhân vật Trương Sỏi ngủ vật vờ ở bến xe Đông Hà có chú cảnh sát VNCH đến dựng dậy, viên cảnh sát cầm chiếc đèn pin TQ. Một film gì đó nói về một chiến sĩ tình báo cài trong QLVNCH có cảnh rượt đổi ngoài đường phố ( Đà Nẵng) thấy chiếc Simson BS51. Một film thời chống Pháp có cảnh quân Pháp đi càn, xài nguyên chiếc Jeep MeKong với đầy đủ hệ thống đèn hiệu, khung bảo hiểm, mâm đúc nhôm...
    Có bác nào hồi cuối 198x xem film Tọa độ lửa ( VN + LX) không ạh? Film đó đóng cả miền Bắc và miền Nam, có đoạn quân Mẽo đi càn ở Củ Chi, một chú du kích bám theo đã ném cây cuốc chim làm đường vào lưng một lính Mẽo, đồng đội của tên này bằng một động tác xoay cây M16 bắn hạ người du kích rất chuyên nghiệp, UH1 heli gắn M60 với lính Mẽo móc đai đứng ngoài càng máy bay. Đoạn ở miền Bắc, cảng HP bị oanh kích, phòng không HQ bắn rớt mấy cái cường kích. Tui cho film này là được ( Đạo diễn + diễn viên ngoại).
    Còn thể loại dã sử ( Hoàng Lê nhất thống chí) thì... Đúng như cải lương.
  4. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Nếu mà sau 1946 thì quân Pháp đi càn có Jeep rồi bác ạ!
  5. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Còn có phim quân Pháp đi càn còn cưỡi cả Gaz-66 với BTR-152 cơ
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Hình như phim đó tên là Toạ độ chết chứ không phải là Tọa đọ lửa?
  7. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đính chính, em đang phân vân không biết ( lâu quá không nhớ) nó là Tọa độ chết hay Tọa độ lửa?
  8. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Cái phim hoạt hình đó sạn còn ghê nữa
    Hồi lâu rồi đi công tác ngủ khách sạn chán ngồi xem phim Starmovie, coi cả nửa tiếng vẫn không hiểu Mỹ làm phim đánh nhau với ai. Quân phục đối phương thì màu vàng nhìn như đồ thuộc địa ấy, chỉ huy thì đội nói có vành như nón CSGT bây giờ (À nhớ rồi, quân phục cũng có cái màu gần giống vậy). Lính cầm súng AK thì báng màu sáng, bóng loáng, sĩ quan thì cầm súng ngắn nhìn như súng của Đức thời WWII. Từ đầu đến giữa phim toàn thấy cảnh phe địch (áo vàng đó) bắt dân đi đắp đập (thời chiến đắp đập giữa rừng để làm gì nhỉ?), làm đường mà đường thì y như xa lộ bây giờ (giữa rừng nhé!) vừa cao, vừa rộng, sĩ quan thì đánh lính lia chia, còn bắn mấy thằng lính dám cãi nữa kia. Thằng chỉ huy trưởng thì ăn mặc như mấy tay gác cửa khách sạn Rex vậy, cũng có tùy vàng đàng hoàng, rồi có cảnh bắt một cô nông dân vào một cái nhà như biệt thư làm bằng gỗ giửa rừng để thẳng chỉ huy hãm hiếp. Nói chung là vừa coi vừa tò mò không biết Mỹ nó làm đánh nhau với ai, cứ đoán hay ở Nam Mỹ ngày trước nhỉ nhưng mấy thằng ma tuý thời xưa không lẽ ăn vận kiểu đó???.
    Má ơi, đến cảnh máy bay ném bom tiêu diệt đám quân này để cứu nhân dân mới ngã ngửa khi thấy lá cờ đỏ, ở đây mới thấy có cái đúng là chiếc ZSU24 nằm giữa rừng bắn đùng đùng máy bay (dĩ nhiên là làm sao trúng được, kẻ ác mà). Tức điên lên tắt tivi luôn.
  9. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Đã bảo là Mĩ mà!!!
  10. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Lại là ông Mẽo, trên HBO đang giới thiệu cái phim American Beauty đó. Xem nó xây dựng hình tượng anh lính ***** Mỹ như thế nào. Hi hi, lúc nào trong phim cũng nói đến từ "Dựa trên câu chuyện có thật - Base on true Story".
    Hic hic, lại nhớ đến cái phim 007 - Russia Beauty. Phét lác, bôi nhọ..
    Chốt lại: Những bộ phim dở nhất về chiến tranh thì bầu cho phim VN ngàn phiếu. Đến chỉ đến mức giải trí suông cũng khó mà nuốt trôi chứ đừng nó đến chuyên đem ra ngâm "kíu".

Chia sẻ trang này