1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim dở nhất về chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi saruman, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    À, ko fải vừa thò lên là bóp cò ngay đâu ạ. Em nhớ là thế này, em trực thăng ngóc lên, thấy thằng này, rồi 2 thằng nhìn nhau, ống kính lia wa cho thấy hình tượng nhân vật chính hiên ngang đứng giữa núi đồi, gió ***g lộng, khẩu AK vẫn để ở tư thế sẵn sàng (em cũng ko bít gọi là tư thế gì nữa, tức là súng vẫn kéo sát vào thân mình, ko ngắm), để tư thế đó chắc là đẹp hơn. Đấy, sau một hồi cân não như vậy, chú này mới đưa súng ra phơ. Có vẻ như các đạo diễn Nga đã lĩnh hội khá tốt cách xây dựng hình tượng anh hùng cá nhân đấy chứ.
    Hehe, phim Mỹ có nhảm mấy thì nhảm nhưng còn thật hơn phim Nga chán. Nói thế thôi, em cũng ko muốn cãi nhau với bác đến ngày tận thế, thôi thì a e ta chắc có thể thống nhất thế này nhỉ:
    Phim Nga, Mỹ có nhảm mấy thì nhảm nhưng còn thật hơn phim VN chán. Huề!
  2. vothanthuan

    vothanthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thì phim đó đến cuối phim chị Thúy An (à quên, cái chị gì do Thúy An đóng) mới bắn được một chú xạ thủ, còn con máy bay kia rơi cóc biết phải chị ý bắn không vì lúc đó có mấy giao liên (tầm 3, 4 người) khác cũng xách AK ra bắn loạn lên. Ngay trước đó bác Lâm Tới (à cũng quên nốt, anh gì do bác Lâm Tới đóng) vừa trót dại nổ mấy phát súng lộ mục tiêu thì đã bị chú xạ thủ kia bắn chết tại chỗ, à nhầm, vật lộn một lúc là chết. Cả phim chỉ chết mấy chú Mỹ đó thôi, còn lại thì 2 vợ chồng nhà kia ôm con trốn chui trốn nhủi, bắn trả còn chẳng dám vì sợ lộ thì lấy đâu ra Mẽo chết, kèm thêm một loạt GPQ chết và bị thương vẫn ko bắn trả vì sợ lộ. Mà ngay cả chuyện chị gì Thúy An đóng bắn được chú xạ thủ là vì bọn Mẽo tưởng có mỗi bác kia, nên lượn qua lượn lại ăn mừng mất tập trung mới bị đòm đấy chứ!
    Thế nên bảo so với Rambo2 như bác yết-kiêu thì không biết so về cái gì nhỉ? Có gì phát biểu thì cũng nên xem phim qua một tí đã chứ nhỉ, bây giờ xem online được mà!
    Bác Kiên cũng nhầm hay sao ý, con UH-1 đó trên trời cũng là UH, mà khi rang vàng hạ thổ rơi xuống nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ vẫn là UH thôi bác ạ !
    Nhân thể, có bác nào xem Dòng Máu Anh Hùng chưa ạ? Em vẫn biết phim này không phải phim chiến tranh , cơ mà có một vài đoạn chiến đấu (híc, chiến đấu với chiến tranh các bác cho thông qua là nó giống nhau nhé). Cái đoạn cuối khi quân khởi nghĩa chặn đoàn tàu, có một vài cận cảnh việc lắp đạn vào súng. Em thấy khẩu súng trước đó thì có vẻ hợp lý (tức là đúng thời) vì mắt em kém nhìn loáng thoáng khó quá, nhưng lúc coi viên đạn thì thấy nó cứ như đạn của quân khí thời nay ý, bác nào xem rồi và rành thử check hộ em với ạ! Mí cả, cái xe máy mà anh Cường lấy cắp để trốn về thăm quê bạn gái thì em có cảm giác nó phải tầm gần thế chiến 2, tức là tầm 1936-1939 mới có, các bác chỉ giúp được không ạ?
    À, em cũng nói luôn em không có ý định xếp phim này vào dạng dở, hay dở nhất (trông gương một bác phát biểu lung tung bên MFC bị bụp hội đồng mà khiếp ). Em đã đi xem ở rạp và nếu ai mời em vẫn vui lòng đi thêm lần nữa , chỉ là em muốn hỏi về mấy chi tiết kia thôi ạ!
    Được vothanthuan sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 30/04/2007
  3. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Nói là dễ chịu thôi! chú đã bố nào tham gia chiến tranh đâu mà biết phim nó có giống thật không!!!!!
  4. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1

    Vớ vẩn, phim "cánh đồng hoang" toàn cảnh vợ chồng và 1 trẻ con VC lủi lấy lủi để, bắn nhau thì cũng đì đọp vài thằng bắn nhau. Cả phim bao nhiêu người chết mà chỉ toi vài thằng Mẽo. Chỉ ghét cái cảnh cuối, cô Thuý An bắn chết chú lính lái trực thăng Mỹ thì rớt xuống đất nó thành cái .... Mi8
    [/quote]
    [/quote]
    Phim cánh đồng hoang là một trong những phim đỉnh cao của VN. Ông bạn này dùng từ "lủi" nghe phản cảm quá, cũng chẳng hiểu cái gì về tình hình thực tế những người sống và bám trụ trên vùng sông nước Miền Nam VIệt Nam mùa nước nổi.
    Bộ phim được làm vào thời điểm mà các khí tài chiến tranh còn mới và được sử dụng gần hư miễn phí nên có thể nói đây là một trong những bộ phim hiếm hoi của Việt Nam được sử dụng đạo cụ "xịn".
    Bộ phim đã đoạt giải cao tại liên hoan phim quốc tế tại Đức, hoàn toàn không phải vì tính tuyên truyền mà vì giá trị đích thực của nó. Một tác phẩm hoàn hảo phản ánh về cái giá của chiến tranh. Gieo gió thì gặt bão, chiến tranh không mang lại tốt đẹp cho ai cả. Trong phim có cảnh diễn viên Lâm Tới tát Thúy An, được mô tả là "tát xong còn hằn cả 5 vết ngón tay", đứa bé trong phim là mượn của một gia đình mà người ta suýt nữa thì đòi lại vì xót con quá. Thuý An khi đó hoàn toàn là một diễn viên không hề qua trường lớp nào cả. Cảnh phim cảm động nhất là cảnh cô du kích Việt Nam ngước ánh mắt căm hờn về phía chiếc trực thăng vừa hạ sát chống mình rồi cầm súng trường tác xạ. Chiếc trực thăng rơi, viên phi công chết, để rơi ra tấm hình vợ con mới gửi từ Mỹ sang. Đạo diễn bộ phim muốn gửi gắm một thông điệp bất cứ thế lực nào cũng không khuất phục được dân tộc Việt Nam, kể cả một người phụ nữ Việt Nam yếu đuối, khi cần cũng có thể đứng lên chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc.
    Chiếc máy bay cảnh cuối vẫn là UH, làm sao mà nhầm sang Mi được. Không hiểu mắt mũi của bác này thế nào
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Kệ nó bạn ạ,chết hết thì còn ai mà kể!
    Tớ thấy đoạn đánh nhau được đấy chứ:Anh bộ đội nhặt ống M-72 hạ chiếc M-113 rồi lao lên chiếc xe đó chụp khẩu 50-Cal lia vào đám lính Nguỵ hỗn loạn,chả khác gì anh hùng kiểu Mĩ
  6. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ nằm nhà, táy máy cái remote thế quái nào mà té qua kênh đang có fim của bọn tầu, khúc nói về (chắc là) cái Vạn lý trường chinh. Mom, trong đoạn ấy có mấy ngàn thằng đang lết trong mưa, thằng này đỡ thằng kia (kiểu mấy thằng cầu thủ ôm nhau lúc nghe quốc ca), rồi cả đám bỗng cùng rống lên (chẳng biết bài gì, cuốc ca tầu cũng nên). Nghe th*i đ'' tả được. Đúng là tầu. (Cái này chắc cũng do bias hơi bị nặng, hehe).
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Đó là đoạn Hồng quân TQ sau khi vượt dãy Đại tuyết sơn thì đã cầm tay nhau băng qua đầm lầy để tới Diên An, bài hát đó là Quốc Tế Ca. Đó là một việc có thực và là một trong những huyền thoại của Hồng quân TQ. Việc khoác tay nhau là để nếu có ai đó bị thụt thì người bên cạnh giữ lại được.
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Tiện thể mời các bác nghe luôn các bản của bài Quốc Tế Ca. Em kết nhất là bài của Italia
    http://www.hymn.ru/internationale/index-en.html
  9. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Em bầu 1 phiếu cho phim Rambo,đó là phim chuối nhất mà em từng xem,nó điêu không thể tả được,phần nào cũng thế cả.Được cái,xem rồi nghĩ lại cũng hay,cái bọn chiến binh chống LX như trong bối cảnh phim bây giờ quay súng bắn giết với Mẽo,không biết S.Stalone có đóng tiếp phần chống bọn này không
  10. tuantc88

    tuantc88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhận xét thế nào về mấy phim bọn Trung Quốc đóng theo các tác phẩm nổi tiếng của Liên Xô như "Thép đã tôi thế đấy" hay bộ "Và nơi đây bình minh yên tĩnh" đang chiếu trên VTV1? Tôi thấy mặc dù các diễn viên là người châu Âu nhưng nói tiếng Trung nên cứ điêu điêu thế nào ấy.

Chia sẻ trang này