1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim gây sốt về chủ đề y khoa

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi momo987, 05/04/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. momo987

    momo987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2018
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    HÌnh ảnh chiếc áo blouse trắng dường như có một sức hấp dẫn lạ kì đối với các nhà làm phim Hàn Quốc.

    Thiên thần áo trắng

    [​IMG]
    Thiên thần áo trắng “Good Doctor” với sự tham gia của ông hoàng rating Joo Won cùng các diễn viên viên Moon Chae Won, Joo Sang Wook, Kim Min Seo,… đã tạo nên cơn sốt lớn ở Hàn Quốc và một số nước châu Á khác. Bộ phim nói về đề tài y khoa, xoay quanh cuộc sống của những bác sĩ trẻ nhiệt huyết yêu nghề. Nhân vật chính của phim là Park Shi Ohn, một bác sĩ trẻ mắc hội chứng bác học và bệnh tự kỷ rối loạn từ lúc nhỏ, dù đã trưởng thành nhưng trí não của anh vẫn như cậu bé 10 tuổi. Vượt qua mặc cảm của bản thân và những thành kiến của xã hội, cùng với sự giúp đỡ của người thân, anh quyết tâm thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ khoa nhi.
    [​IMG]
    Với sự diễn xuất tài tình của Joo Won cùng với “nữ thần màn ảnh” Moon Chae Won, những mặt đối lập của nhân cách con người được thể hiện một cách rõ ràng. Một Park Shi On với trí óc đơn thuần như đứa trẻ 10 tuổi, thái độ rụt rè và đôi mắt non nớt đã giúp Joo Won nhận được nhiều lời khen ngợi, chứng tỏ tài hoá thân không giới hạn của anh.


    Bác sĩ xứ lạ
    [​IMG]

    Phim Bác Sĩ Xứ Lạ Là một bộ phim về một thiên tài bác sĩ phẫu thuật Park Hoon (Lee Jong Suk), lớn lên ở Bắc Triều Tiên sau khi cha anh và anh đã bị bắt cóc đưa đến Bắc Triều Tiên. Anh chạy trốn sang Hàn Quốc và làm việc tại một bệnh viện uy tín. Sau đó, anh gặp giáo sư Đại học Harvard, Tiến sĩ Han Jae Joon (Park Hae Jin), một bác sĩ phẫu thuật ngực thiên tài. Vì Park Hoon là người nước ngoài, anh không được công nhận là một bác sĩ và đời sống chính thức như một người tại Hàn Quốc.
    Anh làm việc chăm chỉ để kiếm tiền để anh có thể được gặp lại tình yêu đầu Song Jae Hee (Jin Se Yeon), người anh đã bỏ lại ở Bắc Triều Tiên.
    [​IMG]
    Khi còn nhỏ, Park Hoon (Lee Jong Suk) và bố mình bị bắt cóc bởi đám người Triều Tiên. Ở Triều Tiên, Park Hoon được chính người bố vốn là bác sĩ của mình đào tạo trở thành bác sĩ. Từ đây, Park Hoon chứng tỏ mình là một bác sĩ phẫu thuật ***g ngực thiên tài. Sau đó, cậu bỏ trốn về Hàn Quốc. Park Hoon làm việc như một bác sĩ ở Bệnh viện hàng đầu của Hàn Quốc - Bệnh viện Đại học Myung Woo, nhưng cậu cảm thấy hoàn toàn như người ngoài cuộc. Để có thể mang người mình yêu từ Triều Tiên sang Hàn Quốc, Park Hoon làm bất cứ việc gì để kiếm tiền.


    Chuyện tình bác sĩ


    Chuyện tình bác sĩ khai thác lát cắt chân thực của những người khoác áo blouse trắng và truyền tải thông điệp về gia đình, tình thầy trò ý nghĩa.
    [​IMG]
    Hye Jung (Park Shin Hye đóng) bị tổn thương từ nhỏ khi phải sống với mẹ kế và cha ruột thường xuyên quát mắng. Cô khép kín bản thân,ương ngạnh và khó bảo.

    Từ khi dọn về sống cùng với bà, Hye Jung đụng độ với Hong Ji Hong(Kim Rae Won), giáo viên chủ nhiệm đang thuê nhà bà cô ở.Một lần, chứng kiến thầy Hongchữa trị khẩn cấp, cứu sống một thai phụ giữa đường, Hye Jung thay đổi thái độ. Từ một cô nàng ngổ ngáo, Hye Jung chăm chỉ vùi đầu vào sách vở.

    Nhưng Seo Woo, học sinh ưu tú trong lớpvốn thầm để ý thầy giáo Hong sinh đố kỵ nên hãm hại Hye Jung. Chấp nhận cứu học trò, Ji Hong mất việc và sang nước ngoài du học theo ý nguyện cha anh. Lúc này, Hye Jung đối mặt với việc mất đi người bà mình yêu thương. Cô quyết tâm trở thành bác sĩ theo di nguyện của bà.
    [​IMG]
    13 năm sau, Hye Jung trở thành bác sĩ, cô gặp lại Ji Hong và họ dần nhận ra rõ hơn tình cảm dành cho nhau nhưng lại bị thử thách bởi những mưu đồ của kẻ xấu.

    Khi phát sóng ở Hàn Quốc, Chuyện tình bác sĩ nhận được rating 14,7%, vượt cả Hậu duệ mặt trời (14,4%).Tập cuối của phim cán mốc 20% ở khung giờ phim thứ hai – thứ ba trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi, kể từ sau Hoàng hậu Ki lên sóng năm 2013.

    Khác với những câu chuyện cổ tích, phim không “thần thánh hóa” các nhân vật. Hye Jung của Park Shin Hye không phải “cô nàng Lọ Lem” đợi chờ phép màu diệu kỳ, cô nỗ lực, tự mình định đoạt cuộc sống của bản thân. Nhờ đó, nhân vật nữ sinh hư hỏng của cô được yêu thích nồng nhiệt ở Hàn Quốc.
    Lần cập nhật cuối: 05/04/2018

Chia sẻ trang này