1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bộ phim Hài hay - Mời các bạn cùng giới thiệu và bình luận

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ChoiXinh, 05/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. long_nguyen_hoang

    long_nguyen_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích xem Leslie Nielsen trong vai gã điệp viên đầu bạc không nhỉ. Đó mới là phim hành động hài giải trí thuần tuý. Buồn cười chết thôi. Loạt phim truyền hình Friends với Jenifer Adniston... đơn giản, thường nhật và gây cười...
    Cười thậm chí không cần động não suy ngẫm...Đó là những phim xem để đỡ mệt khi cả ngày phải nghĩ trong công việc.
  2. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    bạn nào đã xem phim "rock học trò" chưa?xem rồi mà không post lên cho mọi người biết . 1phim hài đáng xem trong số các phim hài , ko dám đánh giá vì mỗi phim là một cách gây cười khác nhau nhưng quả thật là nó ấn tượng .
    Hình như cimema Láng Hạ vẫn còn vé đấy !
    gia ma cu thoai mai nhu adam va eva ngay xua.....
  3. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem Freaky Friday xong, cười đau bụng =)) =)) =)) xem bọn nó biểu diễn cũng tĩ tã thế... mai xem lại mới được
  4. 7x5

    7x5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Nick Beam (Tim Robíns) có một cuộc sống ổn đinh: công việc, nhà to, xe đẹp, vợ ngon. Một hôm, tình cờ Nick về nhà sớm và một điều không thể tưởng tượng nổi hiện ra trước mắt. Sau cánh cửa phòng ngủ khép hờ có một đôi tình nhân đang làm gì đó (đoạn này tớ không nhìn rõ). Sốc, Nick không ngờ vợ mình có thể làm việc đó trong nhà của mình, với sếp của mình. Chẳng nghe giải thích, chẳng muốn đôi co, Nick thẫn thờ đi ra khỏi nhà, trèo lên xe. Và cứ thế anh đi, đi về phía trước, vô định. Bất thình lình có một gã cướp (Martin Lawrence) nhẩy vào xe Nick ở một ngã tư. Hắn chĩa súng, đòi ví. Chẳng thèm quan tâm đến khẩu súng, Nick rút ví ra ... lẳng ra ngoài cửa sổ và đạp ga. Nick chở thẳng một mạch kẻ cướp mình ra sa mạc ngoài thành phố. Sau một hồi đôi co vật lộn, Nick và T.Paul - một kẻ thực tình rất nhát gan nhưng bị cuộc đời xô đẩy vào con đường tội lỗi - đã hiểu nhau. Mặc dù không muốn lắm, nhưng cuối cùng Paul cũng đồng ý giúp Nick trả thù, bằng cách cướp kho bạc của thằng bồ vợ. Sau một quãng đường gian nan vất vả (chạy cảnh sát, trốn cướp thật, bị mẹ Paul cho ăn đòn v.v.) cuối cùng kho bạc cũng thuộc về tay những người anh hùng. Hả hê với chiến thắng, Nick gọi điện cho vợ và ... ơ .....
    hehe, nghe thì như phim hành động, nhưng phim này buồn cười dã man, kể từ tình huống, câu thoại, vẻ mặt của diễn viên cho đến cốt chuyện, nói chung đáng xem.
  5. pomelog

    pomelog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Phim "Bà Doubtfire" do Robin Williams đóng
    Mọt người đàn ông sau khi ly dị vợ vẫn muốn gặp lại các con nên giả làm bà già để giúp việc cho gia đình.

Chia sẻ trang này