1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim hay có sử dụng nhạc cổ điển

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi blanchechate, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cac bac da xem mot bo phim hoat hinh cua Nga chua (hinh nhu la xe dap gi do, do VTV3 -THVN phat)? Ke ve mot gia dinh hanh phuc, roi xe nhau cung voi chiec xe dap. Phim khong loi thoai va co nhac nen bang ban "Danube wave". Toi xem toi lan thu 3 roi. Nghe rat phe!
    Chó hư
  2. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    VTV3 cũng mới phát phim ngắn của Pháp ?o Người chơi trống trong điệu Boléro ? ( Le batteur du Boléro ). Độ dài của phim cũng bằng đúng độ dài của bản nhạc và sử dụng trọn vẹn bản nhạc đó từ đầu đến cuối phim. Đầu phim quay toàn cảnh dàn nhạc và người nhạc trưởng bắt đầu vung đũa chỉ huy lên. Sau đó quay cận cảnh một ông beo béo chơi trống trong dàn nhạc. Và từ đó đến hết phim chỉ toàn là những động tác chơi trống và sắc mặt, cử chỉ của ông này. Phải chăng các nhà làm phim này muốn nhấn mạnh vai trò của những người chơi bộ gõ trong một dàn nhạc giao hưởng ( Những người mà trong phần lớn các bản giao hưởng chỉ ?o lên tiếng ?o ở những đoạn cao trào ) còn với Boléro của Ravel ( một bản nhạc chú ý đến ba yếu tố gắn kết chặt chẽ : NHỊP ĐIỆU ?" HÌNH GIAI ĐIỆU - ĐỘ NHANH ) thì họ phải luôn tay luôn chân ???
    Bản nhạc này được Ravel sáng tác ngay trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hồi đó ( 29-33), được biểu diễn lần đầu ngày 11/11/1928. Ban đầu để tặng một nghệ sỹ múa, sau được các nhà phê bình âm nhạc nhận xét : LÀ MỘT BỨC TRANH BI KỊCH CỦA MỘT THẢM HOẠ KHÔNG TRÁNH ĐƯỢC ĐANG ĐẾN GẦN . Đây là một trong những bản nhạc kinh điển của thế kỷ XX.

    Có một bác từng khuyên blanchechate rằng : Nếu cháu muốn tìm sự thanh thản thì chớ có nghe bản này !!!Vì theo bác ấy, khi nghe bản này ta sẽ có cái cảm giác như đang ở trên một con đò nát, phía trước là một núi đá còn sau lưng là những đợt sóng chất chồng xô tới. Chỉ chốc lát nữa thôi là UỲNH một cái đấy !!!
    Tôi cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời nên giờ mới khổ thế !!!
    Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie
    Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
    Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
    Peut-être restait-il une goutte de miel ?
  3. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    VTV3 cũng mới phát phim ngắn của Pháp ?o Người chơi trống trong điệu Boléro ? ( Le batteur du Boléro ). Độ dài của phim cũng bằng đúng độ dài của bản nhạc và sử dụng trọn vẹn bản nhạc đó từ đầu đến cuối phim. Đầu phim quay toàn cảnh dàn nhạc và người nhạc trưởng bắt đầu vung đũa chỉ huy lên. Sau đó quay cận cảnh một ông beo béo chơi trống trong dàn nhạc. Và từ đó đến hết phim chỉ toàn là những động tác chơi trống và sắc mặt, cử chỉ của ông này. Phải chăng các nhà làm phim này muốn nhấn mạnh vai trò của những người chơi bộ gõ trong một dàn nhạc giao hưởng ( Những người mà trong phần lớn các bản giao hưởng chỉ ?o lên tiếng ?o ở những đoạn cao trào ) còn với Boléro của Ravel ( một bản nhạc chú ý đến ba yếu tố gắn kết chặt chẽ : NHỊP ĐIỆU ?" HÌNH GIAI ĐIỆU - ĐỘ NHANH ) thì họ phải luôn tay luôn chân ???
    Bản nhạc này được Ravel sáng tác ngay trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hồi đó ( 29-33), được biểu diễn lần đầu ngày 11/11/1928. Ban đầu để tặng một nghệ sỹ múa, sau được các nhà phê bình âm nhạc nhận xét : LÀ MỘT BỨC TRANH BI KỊCH CỦA MỘT THẢM HOẠ KHÔNG TRÁNH ĐƯỢC ĐANG ĐẾN GẦN . Đây là một trong những bản nhạc kinh điển của thế kỷ XX.

    Có một bác từng khuyên blanchechate rằng : Nếu cháu muốn tìm sự thanh thản thì chớ có nghe bản này !!!Vì theo bác ấy, khi nghe bản này ta sẽ có cái cảm giác như đang ở trên một con đò nát, phía trước là một núi đá còn sau lưng là những đợt sóng chất chồng xô tới. Chỉ chốc lát nữa thôi là UỲNH một cái đấy !!!
    Tôi cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời nên giờ mới khổ thế !!!
    Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie
    Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
    Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
    Peut-être restait-il une goutte de miel ?
  4. Edea

    Edea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Trong bộ phim truyền hình nhiều tập ?o Mùa lá rụng ?o từng chiếu trên THVN có một nhân vật khá ấn tượng với tôi. Bác này hay nghe nhạc cổ điển nhưng lại chỉ nghe độc có bản giao hưởng số 8 của Schubert ( giao hưởng bỏ dở ). Anh cháu nội của bác đi du học về tặng bác một đĩa nhạc Wagner có nói : ?o Hitler cũng thích nhạc Wagner đấy ông ạ ?o ! Bác cười mà nói rằng : ?o Ông cũng thích Wagner nhưng ông không đồng quan điểm với Hitler ?o.
    Trên thực tế, tôi cũng từng gặp vài người giống bác này : tức là chỉ nghe một bản nhạc hoặc nhạc của một nhạc sỹ ( mà họ coi là thần tượng ) hay chỉ nghe một nhạc cụ nào đó ( ghi ta chẳng hạn ). Tôi thấy như vậy là họ tự khiến mình bị thiệt thòi trong việc thưởng thức nhạc.
    Xin nói ngoài lề một chút, ở box này tôi thấy các bạn chỉ toàn bàn luận về nhạc của các nhạc sỹ nước ngoài, còn các sáng tác của chính người Việt mình thì mọi người khá thờ ơ thì phải !
    Ừ thì cũng phải công nhận rằng nền nhạc thính phòng giao hưởng của nước mình còn quá non trẻ so với thế giới. Song những sáng tác của người Việt Nam cũng hay đấy chứ ! Nghe những sáng tác này, bạn sẽ cảm nhận được cái ?o chất Việt ?o vô cùng gần gũi , thân thiết. Vẻ đẹp của chúng cũng chẳng thua kém gì vẻ đẹp mà các bạn cảm nhận được khi nghe nhạc của các ông Bach, Beeth, Mozart ...nơi xa tít mù tắp.
    Sông Danude của Strauss,sông Matxcơva của Mousorsky, sông Vltava của Smetana hay sông Rhin của Schumann vv...vv đẹp và hùng vĩ đấy, nhưng sông Hương của Nguyễn Văn Thương (được diễn tả qua âm thanh của đàn cello ) cũng đẹp không kém đâu !!!
    Nếu bạn chưa nghe nhạc Việt thì hảy thử bắt đầu với các tác phẩm viết cho flute của Phú Quang, các tác phẩm viết cho cello của Nguyễn Văn Thương hay Nguyễn Tài Tuệ, hay overture ?o Chào mừng ?o viết cho đàn bầu và dàn nhạc của Trọng Bằng mà xem.
    Nhắn meongoansister : Đó là phim Pháp ?o Cha và con ?o chứ không phải là phim Nga đâu !
    Trời xanh thăm thẳm, giận này biết bao giờ nguôi !
  5. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bác Edea này nói cũng đúng, nhưng điều kiện nghe nhạc cổ điển VN cũng ko dễ dàng lắm. Nghe FM em nghĩ là cách tốt nhất đấy nhưng mà ko chủ động, nghe đài chất lượng âm thanh cũng kém?. Đĩa thì chả kiếm đâu ra được rồi (có lẽ tại mình ko biết chỗ).
    Nhưng dù sao cũng đồng ý với bác ở cái khoản mấy ông Mozart, Beethoven? cảm thấy cứ xa lơ xa lắc. Riêng với em, có thể nói một cách tự tịn (mà ko sợ ai chửi ) là ?oGửi người em gái? phải hay hơn ?oSerenade? của Schubert, ?oSông lô? phải hay hơn Giao hưởng số 9 của Beethoven?(dù so sánh có khập khiễng như thế nào).

    "Oh, I got plenty o nuttin
    An nuttin s plenty for me.
    I got the sun, got the moon, got the deep blue sea..."
  6. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bác Edea này nói cũng đúng, nhưng điều kiện nghe nhạc cổ điển VN cũng ko dễ dàng lắm. Nghe FM em nghĩ là cách tốt nhất đấy nhưng mà ko chủ động, nghe đài chất lượng âm thanh cũng kém?. Đĩa thì chả kiếm đâu ra được rồi (có lẽ tại mình ko biết chỗ).
    Nhưng dù sao cũng đồng ý với bác ở cái khoản mấy ông Mozart, Beethoven? cảm thấy cứ xa lơ xa lắc. Riêng với em, có thể nói một cách tự tịn (mà ko sợ ai chửi ) là ?oGửi người em gái? phải hay hơn ?oSerenade? của Schubert, ?oSông lô? phải hay hơn Giao hưởng số 9 của Beethoven?(dù so sánh có khập khiễng như thế nào).

    "Oh, I got plenty o nuttin
    An nuttin s plenty for me.
    I got the sun, got the moon, got the deep blue sea..."
  7. BlueStorm

    BlueStorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có ai xem phim "The hour" do Nicole Kidman đóng chưa. Ở đầu phim có một đoạn nhạc khá hay, hình như là một bài Piano Concerto nào đó. Bác nào xem thử nói cho em biết.
  8. BlueStorm

    BlueStorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có ai xem phim "The hour" do Nicole Kidman đóng chưa. Ở đầu phim có một đoạn nhạc khá hay, hình như là một bài Piano Concerto nào đó. Bác nào xem thử nói cho em biết.
  9. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mới đây cả đài PTTH Hà nội và VTV1 đều phát lại bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam ?o Sao tháng Tám ?o.Âm nhạc trong phim là do Nguyễn Văn Thương viết và hình như do dàn nhạc Đài tiếng nói Việt Nam chơi: WONDERFUL
    Quả thực là mỗi khi nghe được những bản nhạc Việt tuyệt vời đó tôi cảm thấy rất tiếc vì mình không cơ hội để mua nhưng băng đĩa có những tác phẩm đó để có thể nghe lại. Tôi đã hỏi nhiều người nhưng vô ích : đúng là cách duy nhất để có thể nghe các tác phẩm thính phòng giao hưởng Việt Nam là nghe đài hoặc xem tivi. Nhưng có phải ai cũng thu xếp được thời gian vào giờ đài đang phát đâu.
    Sáng nay tôi ở nhà và rất may mắn nghe được trên đài phát lại băng ghi âm chương trình biểu diễn do dàn nhạc giao hưởng Việt Nam kết hợp với YAMAHA nhân kỷ niệm 58 năm cách mạng tháng Tám và 30 năm quan hệ Việt-Nhật. Chương trình gồm các tác phẩm như : overture ?o Ngày hội ?o của Shostakovich, concerto ?o Bất khuất ?o cho piano và dàn nhạc của Đỗ Dũng ( Đào Trọng Tuyên chơi piano ) , một bản concerto cho flute của một nhạc sỹ người Nhật ( Diệu Hồng chơi flute )... Chỉ huy là một bác người Nhật ( không nhớ tên )
    Phải công nhận là dàn nhac này chơi ngày càng khá lên, nhất là từ khi có những bác chỉ huy người nước ngoài tới hợp tác làm việc. Hy vọng là một ngày gần đây sẽ có nhiều tác phẩm thính phòng giao hưởng của người Việt, do người Việt chơi được phát hành rộng rãi ra thị trường băng đĩa. ( tôi sẵn sàng thắt lưng buộc bụng để lấy tiền mua đĩa xịn chứ không mua đĩa lậu để ủng hộ nhạc thính phòng giao hưởng của Việt Nam...hì hì...)
    Dạo này trên đài FM thỉnh thoảng lại phát những tác phẩm thính phòng giao hưởng theo yêu cầu của ông này bà nọ, số điện thoại thế này thế kia. Ai có nhu cầu nghe các tác phẩm mình chưa có đĩa có thể gọi điện đến Đài Tiếng nói Việt Nam để yêu cầu. Chắc cũng dễ đến lượt hơn là những yêu cầu của bọn nhạc nhẹ đông như quân Nguyên. Nhưng yêu cầu chỉ để nghe thôi, không nhắn nhe linh tinh được đâu !
    KHI NGÔN NGỮ BẤT LỰC THÌ HÃY ĐỂ ÂM NHẠC LÊN TIẾNG !
    Ai trả lời được chính xác tên người đầu tiên nói câu trên, tớ sẽ kính biếu 5*
    Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie
    Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
    Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
    Peut-être restait-il une goutte de miel ?
  10. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mới đây cả đài PTTH Hà nội và VTV1 đều phát lại bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam ?o Sao tháng Tám ?o.Âm nhạc trong phim là do Nguyễn Văn Thương viết và hình như do dàn nhạc Đài tiếng nói Việt Nam chơi: WONDERFUL
    Quả thực là mỗi khi nghe được những bản nhạc Việt tuyệt vời đó tôi cảm thấy rất tiếc vì mình không cơ hội để mua nhưng băng đĩa có những tác phẩm đó để có thể nghe lại. Tôi đã hỏi nhiều người nhưng vô ích : đúng là cách duy nhất để có thể nghe các tác phẩm thính phòng giao hưởng Việt Nam là nghe đài hoặc xem tivi. Nhưng có phải ai cũng thu xếp được thời gian vào giờ đài đang phát đâu.
    Sáng nay tôi ở nhà và rất may mắn nghe được trên đài phát lại băng ghi âm chương trình biểu diễn do dàn nhạc giao hưởng Việt Nam kết hợp với YAMAHA nhân kỷ niệm 58 năm cách mạng tháng Tám và 30 năm quan hệ Việt-Nhật. Chương trình gồm các tác phẩm như : overture ?o Ngày hội ?o của Shostakovich, concerto ?o Bất khuất ?o cho piano và dàn nhạc của Đỗ Dũng ( Đào Trọng Tuyên chơi piano ) , một bản concerto cho flute của một nhạc sỹ người Nhật ( Diệu Hồng chơi flute )... Chỉ huy là một bác người Nhật ( không nhớ tên )
    Phải công nhận là dàn nhac này chơi ngày càng khá lên, nhất là từ khi có những bác chỉ huy người nước ngoài tới hợp tác làm việc. Hy vọng là một ngày gần đây sẽ có nhiều tác phẩm thính phòng giao hưởng của người Việt, do người Việt chơi được phát hành rộng rãi ra thị trường băng đĩa. ( tôi sẵn sàng thắt lưng buộc bụng để lấy tiền mua đĩa xịn chứ không mua đĩa lậu để ủng hộ nhạc thính phòng giao hưởng của Việt Nam...hì hì...)
    Dạo này trên đài FM thỉnh thoảng lại phát những tác phẩm thính phòng giao hưởng theo yêu cầu của ông này bà nọ, số điện thoại thế này thế kia. Ai có nhu cầu nghe các tác phẩm mình chưa có đĩa có thể gọi điện đến Đài Tiếng nói Việt Nam để yêu cầu. Chắc cũng dễ đến lượt hơn là những yêu cầu của bọn nhạc nhẹ đông như quân Nguyên. Nhưng yêu cầu chỉ để nghe thôi, không nhắn nhe linh tinh được đâu !
    KHI NGÔN NGỮ BẤT LỰC THÌ HÃY ĐỂ ÂM NHẠC LÊN TIẾNG !
    Ai trả lời được chính xác tên người đầu tiên nói câu trên, tớ sẽ kính biếu 5*
    Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie
    Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
    Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
    Peut-être restait-il une goutte de miel ?

Chia sẻ trang này