1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim hay về đề tài chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi t, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Bác cho em cái link phim Hành lang Mig cái.
    Em search trên mạng chỉ có phim tài liệu Missing in Mig Alley thôi
  2. rainbowsix

    rainbowsix Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    8
    Phim đó không có link online bác ạ.

    Nhà em xem phim đó lần đầu tiên trên đài VTV3, cách đây vài năm em có mua cái DVD về phim Nga, có phim này chung với Đột phá, Tinh cầu... Giờ cái dĩa đó cũng hơi te tua:(
  3. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Thấy nhắc tới phim này liền lọ mọ đi kiếm, hên quá trên HDvietnam có....[r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Phim Hàn mới này khá là hay đó cả nhà My Way, nói về WW2 nhưng có 1 điểm khá đặc biệt .Phim do đạo diễn Hàn Quốc Kang Je Gyu (phim “Shiri”, “Cờ bay phất phới”) chỉ đạo. Ông được một bức ảnh cũ về một người châu Á mặc quân phục Đức trong suốt cuộc chiến và rút lui ngược 12.000 km đi bộ sang châu Âu.

    Bên cạnh tên tuổi của đạo diễn Kang Je Gyu, My Way còn có sự góp mặt của những tên tuổi lớn của điện ảnh Châu Á như Jang Dong Gun, Joe Odagiri và Phạm Băng Băng. Lấy bối cảnh thế chiến thứ 2, phim xoay quanh chuyện một chàng trai Châu Á bị quân đội Nhật Bản bắt giữ, sau đó gia nhập vào Đức Quốc Xã trong chiến tranh thế giới thứ hai.

    Tuy nhiên, nó còn hơn cả một câu chuyện thời chiến, “My Way” đặt trọng tâm vào mối quan hệ sâu trầm giữa hai người đàn ông. Suốt thời ấu thơ, họ đã xem nhau như đối thủ với ước mơ chiến thắng giải chạy đua Thế vận hội Olympics. Với sự bùng nổ Thế chiến II, hai người họ đều bị buộc phải nhập ngũ.

    Hasegawa Tatsuo (Joe Odagiri) xuất thân từ gia đình quân phiệt và tự hào được xả thân cho đất nước mình, nhưng Kim Jun Shik (Jang Dong Gun), một đầy tớ của gia đình Hasegawa, thực sự không hề muốn dấn thân vào cuộc chiến. Suốt chặng đường dài khắc nghiệt từ châu Á, qua Siberia tới Normandy, họ nghiệm ra không chỉ việc mặc quân phục Nhật mà còn quân phục Xô Viết và Đức nữa.

    Cao trào của bộ phim hướng đến Trận chiến Normandy. Đội sản xuất mất hơn ba tháng để chuẩn bị phim trường quy mô lớn cho phim. Tuy nhiên, 2.300 thiết bị quay phim tiên tiến và phụ kiện được dùng để ghi lại sự dữ dội của chiến trường.

    Xem thêm http://thomo.coldie.net/wargaming/korean-soldiers-in-ww2-german-army
    http://en.metapedia.org/wiki/Foreign_volunteers_in_the_German_Army_(WWII)


    [​IMG]

    Vinh danh những người lính Hồng quân gốc Việt trong đại lễ 9/5


    Trong cuộc chiến chống phát xít Đức đã có sự tham gia của đại diện các quốc gia khác nhau gồm cả những người Việt Nam.Đó là Vương Thục Chinh, Lý An Tạo, Lý Nam Thanh, Lý Thục Chắt và Lý Chí Thông. Họ đã hy sinh mạng sống của mình vì lợi ích Chiến Thắng mà năm nay lễ kỷ niệm lần thứ 67 đang được cử hành.

    Bắt đầu từ năm 1945, ngày 9 tháng Năm - Ngày Chiến thắng phát xít Đức - trong trái tim của nhân dân Nga niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Vui vì chiến thắng vĩ đại và buồn vì thương tiếc những người đã hy sinh trong chiến tranh – 27 triệu công dân của Nga và các nước cộng hòa Xô Viết cũ.

    [​IMG]

    Cùng với họ, trong cuộc chiến chống phát xít Đức đã có sự tham gia của đại diện các quốc gia khác nhau. Chẳng hạn, hàng trăm người tị nạn chính trị từ nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Á, có mặt tại Matxcơva trong thời điểm bắt đầu chiến tranh đã tình nguyện tham gia lữ đoàn mô tô xạ kích đặc biệt (OMSBON) và tôn vinh đội quân này bằng những chiến công của mình. Trong số đó có cả những người Việt Nam.


    Họ đã tham gia cuộc duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ ngày 7 tháng 11 năm 1941, khi kẻ thù đã đến cửa ngõ Matxcơva, và từ cuộc diễu hành đã đi thẳng ra mặt trận.

    Họ đã tham gia chiến dịch phản công của Hồng quân ở ngoại vi thủ đô, khiến quân đội Đức phải nếm trải thất bại lớn đầu tiên trong Thế chiến II. Vào cuối những năm sáu mươi, Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã nhắc tới những chiến sĩ Hồng quân gốc Việt này.

    Trong hồi ký của mình, cựu chính ủy OMSBON Ivan Vinarov cũng nói đến họ. Nhưng cả hai tác giả đều không nêu lên tên tuổi những người này, và không kể chi tiết cụ thể về họ.


    Bắt đầu vào năm 80 thế kỷ trước, Ban Việt ngữ đài "Tiếng nói nước Nga" đã tổ chức tìm kiếm thông tin về những chiến sĩ Hồng quân gốc Việt Nam. Nhờ cuộc tìm kiếm này, ngày hôm nay chúng ta được biết tên tuổi họ.

    Đó là Vương Thục Chinh, Lý An Tạo, Lý Nam Thanh, Lý Thục Chắt và Lý Chí Thông. Họ đã hy sinh mạng sống của mình vì lợi ích Chiến Thắng mà năm nay lễ kỷ niệm lần thứ 67 đang được cử hành.

    Chúng tôi xin nhắc đến người duy nhất trong số những người Việt thời chiến tranh chống phát xít Đức: ông Lý Phú San. Ông không được nhận vào OMSBON vì lý do sức khỏe và làm việc tại quân y viện Matxcơva, và sau đó chuyển đến xí nghiệp sản xuất trang thiết bị quân sự.

    [​IMG]Cảnh diễn tập diễu binh kỷ niệm đại lễ 9/5 trên quảng trường Đỏ.

    Đài "Tiếng nói nước Nga" đã nhiều lần kể với thính giả của mình về chuyện những người lính Hồng quân gốc Việt đã đến Matxcơva như thế nào và họ đã tham gia cuộc chiến chống phát xít Đức ra sao. Cán bộ lão thành của Ban Việt ngữ, quan sát viên Aleksei Lensov nói:


    “Nhận lời mời của các nhà báo Việt Nam, tôi đã đến Hà Nội và kể về các tài liệu chúng tôi thu thập được trên các trang báo và trên truyền hình Việt Nam, tham gia hội nghị bàn tròn do báo điện tử "Vetnamnet" tổ chức. Tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ độc giả xác nhận các giả thiết của chúng tôi.

    Tất cả những điều đó cho phép tái tạo lịch sử đầy đủ về sự tham gia của người Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Đức quốc xã. Tôi đã kể chuyện này trong chương trình đặc biệt của kênh truyền hình quốc gia "Nga-1." Và tôi cũng đã cung cấp các tài liệu thu thập được cho những người làm chương trình cầu truyền hình "Matxcơva-Hà Nội", được tổ chức vào cuối năm ngoái ở thủ đô hai nước.”


    Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều khi xem chương trình cầu truyền hình cũng rất xúc động. Ông nói: “Việc tìm kiếm thông tin về những người lính Hồng quân gốc Việt là vô cùng quan trọng.

    Nhờ cuộc tìm kiếm của đài "Tiếng nói nước Nga", hàng triệu người Việt Nam đã có thể hiểu thêm về những người đại diện xuất sắc nhất của dân tộc mình.

    Cuộc tìm kiếm này cho thấy tình cảm anh em của người Nga đối với Việt Nam và sự tôn trọng của nước Nga đối với những người đã đứng cùng hàng ngũ với nhân dân Nga trong cuộc chiến chống phát xít Đức.”


    Ban Việt ngữ đài "Tiếng nói nước Nga" tiếp tục thu thập thông tin về sự tham gia của người Việt trong cuộc chiến chống phát xít Đức. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu nhận được bất kỳ thông tin nào từ các bạn thính giả, nhằm khôi phục lại cuộc đời của họ.
  5. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    xin lỗi chú đê.anh chưa xem anh cũng biết thế nào rồi.cho mấy thằng diễn viên hàn xẻng vào thì chỉ lừa đc mấy em teen thôi.
    phim của xẻng hay nhất anh chỉ thấy có phim Sec :)) :))
  6. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Phim này là phim chiến tranh mà bác, tin tiếc gì ở đây nhẫy :-O
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đợt này xem fjm Á hơi bị nhiều he he :D

    [​IMG]
    Đạo diễn: Te-Sheng Wei
    Diễn viên: Masanobu Andô, Junichi Haruta, Sabu Kawahara
    Nhà sản xuất: ARS Film Production, Central Motion Pictures Corporation
    Thời gian: 140 phút
    Năm sản xuất: 2011
    Thể loại: Hành Động - Lịch Sử

    Phần I
    Bộ phim bắt đầu với một săn mồi bằng một con sông núi ở Đài Loan. Hai người đàn ông của bộ tộc Bunun đang săn bắn một con lợn, nhưng họ bị tấn công bởi bộ tộc Mona Rudao người Seediq cầm đầu . Mona Rudao xâm nhập lãnh thổ và giết chết các chiến binh và cướp đi con lợn vừa săn được
    Năm 1895, Hiệp ước Shimonoseki ký kết giữa Trung Quốc và Nhật Bản, và Đài Loan được nhượng cho Nhật Bản. Nhật Bản xâm lược của Đài Loan và đánh bại triều đại Han kháng Trung Quối cư ra đảo đài Bắc). Trong một lần quân đội hoàng gia nhật bản xâm lấn khu vực của thổi dân và cuộc mẫu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ đây .....
    Ngày 27 tháng 10 cuộc càn quét của quân đội hoang gia Nhật đã tàn sát người dân ở vùng của bộ tộc Rudao. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị giết.

    Download: http://up.4share.vn/d/281a1b18191e1118

    Phần II
    ... Phần 2 là sự kế tiếp cuộc chiến đấu của phần 1 . Sự nối dậy của người dân chân chất , bảo vệ để lấy lại sinh tồn do đó chính Khách Nhật Hoàng đã mang Boom , súng máy nhằm xóa bỏ sự hiện diện của họ ....

    Bộ tộc Mona Rudao chuyển lên núi cao để sinh sống . và mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh do thức ăn .... Kết cục bộ phim và ánh cầu vòng rạng sáng trên đình đồi lịch sử cùng với đó là sự sụp đổ của phát xít nhật ở đông dương và toàn bộ châu Á , những người bản đia nơi đây đã đứng lên đấu tranh và họ đã giành lại được quyền tự chủ của mình....

    http://www.mediafire.com/?c2341rc14a0o4

    Pass Join : shoptinhoc.com
  7. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    Chưa sờ tận tay, chưa day tận mặt, chưa xem làm sao có thể hiểu được! Hàn là một quốc gia phát triển và văn hóa của họ ko chỉ là những bộ phim tình cảm củ chuối mà còn đó là những khát vọng về thống nhất hòa bình...
    Nếu bạn xem bộ phim này sẽ hiểu được thêm rất nhiều điều....tuy còn nhiều sạn và định kiến cộng sản nhưng nó vẫn là một bộ phim có tính giáo dục và nhân văn sâu sắc!
    Thầy bói xem voi!
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Nguyên mẫu của bộ phim My way chỉ là một người lính nấu ăn chứ không phải là một chiến binh như tron phim miêu tả.
    Dù sao thì hành trình đó cũng có thể coi là độc nhất vô nhị trên thế giới này.
  9. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Thì đó bác :D chứ có phải kiểu fjm tin tiếc mà cậu DHSK kêu gào đâu [-(, mà VN-Nga sao ko hợp tác làm fjm về những chiến sĩ hồng quân gốc Việt nhẫy [:D]. Còn ông Yang kia em chỉ thấy nói làm công thôi (có lẽ môt tả như trong fjm làm các việc vặt như đắp bao cát ,đào công sự và thậm chí buộc phải tham gia chiến đấu vì mạng sống là đúng), dạo đó ở Ukraine lẫn Normandy, quân LX & ** từng chạm mặt với vài đơn vị toàn da vàng tóc đen hầu hết là Trung Á,Triều Tiên, Trung Quốc và Nhật Bản... Nổi tiếng nhất là tiểu đoàn 43, còn ở các chiến trường Arab, Bắc Phi thì chạm mặt với quân gốc Ấn Thổ Phi mặc sắc phục Wehrmacht... Bở vậy mới gọi là Chiến Tranh Thế Giới
  10. rainbowsix

    rainbowsix Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    8
    Bọn Nhựt Bửng hay Hàn Xẻng làm phim chiến tranh thì nội dung có tính giáo dục rất cao nhé, tuy sạn hơi nhiều, nhưng châm chước được.

    Các bác có xem Tora Tora Tora thì thấy, phim Mỹ cũng có những bộ rất đáng để xem. Nhưng đừng nhầm với xe ri ToraTora của Nhựt Bửn nhá=))

Chia sẻ trang này