1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim hay về đề tài chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi t, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    nhầm lẫn ở chổ người Đức sau chiến tranh không coi phát xít là "phe ta" Đức mà làm phim về phát xít thì cũng giống như là VN ta làm phim về lính Vnch, Campuchia làm phim về Khme đỏ thôi, khác gì! Mấy vụ bắn giết đó đâu có gì lạ so với điều thế giới đã biết, chẳng hạn như mỡ người để làm xà bông, da người để làm đồ trang sức!!
    Được cavalry sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 18/04/2005
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    nhầm lẫn ở chổ người Đức sau chiến tranh không coi phát xít là "phe ta" Đức mà làm phim về phát xít thì cũng giống như là VN ta làm phim về lính Vnch, Campuchia làm phim về Khme đỏ thôi, khác gì! Mấy vụ bắn giết đó đâu có gì lạ so với điều thế giới đã biết, chẳng hạn như mỡ người để làm xà bông, da người để làm đồ trang sức!!
    Được cavalry sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 18/04/2005
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    MẤY PHIM VỪA DOWN XONG

  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    MẤY PHIM VỪA DOWN XONG

  5. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Bác cho em phim này với
  6. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Bác cho em phim này với
  7. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Bác ở HN mang ổ cứng đến tôi copy cho. Phim DVD cực nét.
  8. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Bác ở HN mang ổ cứng đến tôi copy cho. Phim DVD cực nét.
  9. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    To Cavalry:
    Đức và VN là 2 chủ đề khác biệt, đừng nên trộn chung vào đây. Sẽ làm loãng đề tài của room này, tôi sẽ không tranh cãi với bạn tại sao. Vã lại bạn có thể chưa xem cuốn phim này, không nên bàn luận vội. Trong phim, lính SS bắn những người dân
    Berlin, có nghĩa là chính những người thân của họ, chứ không phải là tù binh hay trại tập trung.
    To Danngoc:
    hihihi, không đọc lại nên sai chính tả, sai lầm chết người Có ông mod nào xem được thì sửa giúp, mất mặt KBC lắm.
    Từ khi rời VN tớ chưa được coi phim LX về đệ nhị thế chiến. Những phim trước đó: 17 khoãnh khắc của mùa xuân, Mặt trận hở sườn, Giải phóng Châu âu.... Đều là những phim "ta nhất định thắng, địch nhất định thua" nên không mấy gì thích lắm, ngay cả những phim của Mỹ cũng vậy: Saving private Ryan lúc đầu còn được, nhưng đến lúc một tẹo lính Mỹ đánh tơi tả 1 tiểu đoàn Đức với xe tăng thiết giáp thì cũng phải cười tủm Còn Enemy at the Gate thì đề cao tay thiện xạ Đức, tay súng LX hạ được đối thủ của mình vì may mắn hơn là tài cáng. Thái độ trịch thượng của dân Mỹ mà . Chỉ có phim Midway thì được nhất, có cái nhìn khách quan hơn, nên mới mời được những nghệ sĩ người Nhật tham gia cuốn phim nay. Còn phim trân châu cảng thì tệ nhất, phim nói về trận trân Châu Cảng nhưng cũng vớt vát bằng trận ném bom vào Tokyo 3 năm sau.
    Trở về Der Untergang, Cũng nên nhớ là tác giả của câu chuyện là 1 trong 3 thư ký của Hitler và được người tình của ông ta (Eva) ưu ái. Ít nhiều, lòng trung thành với ông ta vẫn còn đó. Còn chuyện phát xít hay không phát xít là lý tưởng của họ, nếu không mù quáng thì đã không là lý tưởng. Nếu đồng lý tưởng thì cao đẹp, không đồng lý tưởng thì mù quán, e rằng quan điểm này không được công bằng cho lắm. Đành rằng đảng Quốc Xã đóng vai trò đáng khinh bỉ trong lịch sử loài người, nhưng nếu đặt mình vào thời kỳ đó và sống trong nước Đức. Một nước Đưc tủi nhục vì thua trận WWI, một nước Đức bị chìm trong đình trệ kinh tế, nạn thất nghiệp tràn lan của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 29-33. Hitler là người đã đưa nước Đức ra khỏi sự sa sút đó. Và những người trẻ, trưởng thành trong sự tự hào dân tộc và trong sự tuyên truyền 1 chiều của bộ máy thông tin khổng lồ của Goebbel. Tất nhiên, lòng trung thành của họ cũng không có gì là quá đáng. Chúng ta học lịch sử nên biết được trại tập trung và những lò thiêu người, nhưng những người Đưc bình thường, ngay cả các binh sĩ chiến đấu ngoài mặt trận đã không biết điều đó vì bộ máy thông tin không bao giờ nói đến tội ác của đảng Quốc Xã, Trừ 1 số đơn vị đặc biệt. Tôi đã đọc nhiều câu chuyện lính Đức phản kháng khi phải bắn nhưng người dân thường, vì đối với họ, những quân nhân chuyên nghiệp, đó là sự sỉ nhục. Qua những mẩu chuyện của người Đức về WWII, họ mặc cảm, nhục nhã vì đã phục vụ cho 1 đảng Quốc Xã giết người không gớm tay, nhưng họ tự hào về quân đội Đức, nhất là các sĩ quan, họ đã được huấn luyện rất tốt, không những về kỹ thuật quân sự, mà họ còn được huấn luyện để làm những người gương mẫu để trở thành người lãnh đạo sau này.
  10. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    To Cavalry:
    Đức và VN là 2 chủ đề khác biệt, đừng nên trộn chung vào đây. Sẽ làm loãng đề tài của room này, tôi sẽ không tranh cãi với bạn tại sao. Vã lại bạn có thể chưa xem cuốn phim này, không nên bàn luận vội. Trong phim, lính SS bắn những người dân
    Berlin, có nghĩa là chính những người thân của họ, chứ không phải là tù binh hay trại tập trung.
    To Danngoc:
    hihihi, không đọc lại nên sai chính tả, sai lầm chết người Có ông mod nào xem được thì sửa giúp, mất mặt KBC lắm.
    Từ khi rời VN tớ chưa được coi phim LX về đệ nhị thế chiến. Những phim trước đó: 17 khoãnh khắc của mùa xuân, Mặt trận hở sườn, Giải phóng Châu âu.... Đều là những phim "ta nhất định thắng, địch nhất định thua" nên không mấy gì thích lắm, ngay cả những phim của Mỹ cũng vậy: Saving private Ryan lúc đầu còn được, nhưng đến lúc một tẹo lính Mỹ đánh tơi tả 1 tiểu đoàn Đức với xe tăng thiết giáp thì cũng phải cười tủm Còn Enemy at the Gate thì đề cao tay thiện xạ Đức, tay súng LX hạ được đối thủ của mình vì may mắn hơn là tài cáng. Thái độ trịch thượng của dân Mỹ mà . Chỉ có phim Midway thì được nhất, có cái nhìn khách quan hơn, nên mới mời được những nghệ sĩ người Nhật tham gia cuốn phim nay. Còn phim trân châu cảng thì tệ nhất, phim nói về trận trân Châu Cảng nhưng cũng vớt vát bằng trận ném bom vào Tokyo 3 năm sau.
    Trở về Der Untergang, Cũng nên nhớ là tác giả của câu chuyện là 1 trong 3 thư ký của Hitler và được người tình của ông ta (Eva) ưu ái. Ít nhiều, lòng trung thành với ông ta vẫn còn đó. Còn chuyện phát xít hay không phát xít là lý tưởng của họ, nếu không mù quáng thì đã không là lý tưởng. Nếu đồng lý tưởng thì cao đẹp, không đồng lý tưởng thì mù quán, e rằng quan điểm này không được công bằng cho lắm. Đành rằng đảng Quốc Xã đóng vai trò đáng khinh bỉ trong lịch sử loài người, nhưng nếu đặt mình vào thời kỳ đó và sống trong nước Đức. Một nước Đưc tủi nhục vì thua trận WWI, một nước Đức bị chìm trong đình trệ kinh tế, nạn thất nghiệp tràn lan của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 29-33. Hitler là người đã đưa nước Đức ra khỏi sự sa sút đó. Và những người trẻ, trưởng thành trong sự tự hào dân tộc và trong sự tuyên truyền 1 chiều của bộ máy thông tin khổng lồ của Goebbel. Tất nhiên, lòng trung thành của họ cũng không có gì là quá đáng. Chúng ta học lịch sử nên biết được trại tập trung và những lò thiêu người, nhưng những người Đưc bình thường, ngay cả các binh sĩ chiến đấu ngoài mặt trận đã không biết điều đó vì bộ máy thông tin không bao giờ nói đến tội ác của đảng Quốc Xã, Trừ 1 số đơn vị đặc biệt. Tôi đã đọc nhiều câu chuyện lính Đức phản kháng khi phải bắn nhưng người dân thường, vì đối với họ, những quân nhân chuyên nghiệp, đó là sự sỉ nhục. Qua những mẩu chuyện của người Đức về WWII, họ mặc cảm, nhục nhã vì đã phục vụ cho 1 đảng Quốc Xã giết người không gớm tay, nhưng họ tự hào về quân đội Đức, nhất là các sĩ quan, họ đã được huấn luyện rất tốt, không những về kỹ thuật quân sự, mà họ còn được huấn luyện để làm những người gương mẫu để trở thành người lãnh đạo sau này.

Chia sẻ trang này