1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim hay về đề tài chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi t, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Vừa phải lôi ra xem lại, đúng là chú râu xồm bị đạn vào lưng lúc hội Nga xung phong. Lãng nhách thật, cứ tưởng "chất" như chú này thì phải chết có dáng hơn chứ
    Đám lính Nga thì nhìn mặt chú nào cũng giống chú nào, rất khó phân biệt.
    Mà kể cũng vô lý, sao cả cao điểm mà không có lấy một khẩu RPG nào nhỉ.
  2. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    À các bác đã coi bộ Humberger Hill (Đồi thịt băm) chưa vậy? Nói về chiến tranh Mỹ và Việt Nam đó mà!
  3. caimatkhongchoiduoc

    caimatkhongchoiduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    N ơi anh đi công tác nước ngoài từ hôm 23.4, lu bu quá không kịp trả phim cho em. Thôi để khi về anh trả nhé, yên tâm công tác đi. Cám ơn em nhiều.
    Chú vi tính kia đã liên lạc lại với em chưa?
  4. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
    em xem rồi , nói về một trận chiến của lính Mỹ với Việt Nam ở Khe Sanh, nội dung phim y hệt tên phim , xem hay phết.À tiện cho em hỏi dạo này đài truyền hình đang phát nhiều bộ phim tài liệu có liên quan đến chiến tranh Việt Nam , có bác nào copy được thì chia sẻ cho em với? em khoái xem phim nhà mình quay.
  5. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    -Hôm qua coi Phim Giải Phóng sài Gòn trên VTV1 Thấy cảnh các Bác đặc công trên cầu Rạch Chiếc . chạy ùa ra khi tăng của ta tiến lên cầu...Các Bác có nhận xét gì k.Riêngem thấy nó kỳ kỳ thế nào.nhất là cách ngụy trang của mấy Bác Đặc công...có vẻ không phù hợp lắm với việc vừa trải quan 1 chận chiến khốc liệt.
    -Coi phim tài liệu thấy pháo 130 khi Bắn nòng giật dữ lắm.mà ở đây chả thấy" nhúc nhích" gì hết?
    -Cái vui nhất là cái đám UH và M113 các Bác nhà ta bảo quản rất tốt Đúng là "30 năm vẫn chạy tốt"
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Sao bác biết là cầu Rạch Chiếc. Lỡ cầu khác thì sao
    Đùa chút, đúng là chưa hợp lý lắm thật. Ngụy trang như thế chỉ thích hợp lúc tiếp cận, còn chiếm xong cầu thì nên bỏ ra đánh nhau cho đỡ vướng chứ.
  7. THPTQUOCHOC

    THPTQUOCHOC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    các bác, tối qua mới xem xong phim giải phóng sài gòn, em cảm thẫy thế nào ấy, nó thiếu thiếu một chút gì đấy khói lửa thì phải, quân ta tiến và sài gòn đâu có dễ như vậy, em chỉ thấy hay nhất là đoạn xe tăng tiến vào dinh độc lập đâm sập cái cứa sắt
    em nhận xét thế o biết có đúng o
  8. signtoday

    signtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Phim nhà ta dựng chán quá, mà lại còn phản cảm nữa chứ, lính tráng dường như chẳng biết đánh nhau gì cả. Ai đời lính bộ binh ngồi trên xe tăng, chắng thắng đến nỗi đứng lên vẫy vẫy, bị một tên địch làm một loạt đạn giữa ngực hy sinh, nhưng chỉ có cô người yêu chạy ra đau xót còn các đồng đội ngồi im xem, không có chú nào nhảy xuống truy kích kẻ vừa hạ một đồng đội mình gì cả, chắc là tên nguỵ kia đủ thời gian chạy ra tận phao số không
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nói chung là các bác làm phim nhà mình làm ăn cẩu thả quá nhiều đoạn khó mà chấp nhận được, tớ thấy một số vấn đề sau:
    Đồng bào TN được điện khí hoá từ năm 1975 vì bản làng đã có cột điện cao thế.
    Xe tank tham gia trận đánh sơn bóng lưỡng, chắn bùn còn hoàn hảo không một vết móp, khi tấn công ở Xuân Lộc thì không thấy xạ thủ trên nóc xe bắn 12,7.
    Pháo nòng dài khi bắn mỗi khẩu một hướng, các khẩu pháo nòng không song song viới nhau.
    Trong phim này thấy bộ đội ta "ngu quá" lớ nga lớ ngớ, cầm súng, chạy, bò, bắn... sai tư thế.
    Không có chuyện mấy em chạy xe Hoda dẫn đường cho xe tank vào thành phố. Trong thực tế chiếc 390 ban đầu bị chạy lạc đường.
    Bùi Quang Thận trên chiếc 843 khi tới trước cổng dinh TN không dám húc ngay như trong phim, mà dừng lại nạp đạn định bắn "vào cổng" nhưng cả hai viên đạn "không biết sao" đều không nổ, lại phải tháo đạn ra. Trong khi 843 trù trừ xử lý tình huống thì chiếc 390 quay lại, húc đổ cổng ngay tức khắc và tiến thẳng vào dinh. Chiếc tiến vào dinh đầu tiên là 390, không phải 843 (Vậy mà suốt một thời gian dài anh Bùi Quang Thận nhận vơ... . Sau này có thêm chuyện chú nhóc con của một người trên chiếc 390 dám cãi lại cô giáo: "Bố em húc đổ chứ không phải Bùi Quang Thuận..." thế là chú nhóc bị trứng ngỗng và phải mời phụ huynh lên. Nhưng cũng nhờ vụ này nên lịch sử mới là sự thật.
    Lá cờ vàng ba sọc đỏ đuợc vứt trên nóc dinh thống nhất xuống: ba sọc đỏ bằng băng keo (?) chỉ được dán trên một mặt của miếng vải vàng còn mặt kia không có gì hết... Cẩu thả cỡ đó là cùng.
    Còn nhiều chi tiết bất cập... như thôi không nói nữa.
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác ov10, những chi tiết như màu sơn xe tăng không hợp lý, xe sơn cờ đỏ sao vàng, xe mới tinh... có thể thông cảm và bỏ qua được, vì dù sao cũng là bên quân đội cho mượn, không thể phá nhiều được. Mà xe mới thì chỉ chứng tỏ bộ đội ta bảo quản xe tốt thôi
    Phim này có ưu điểm là cũng tương đối hoành tráng. T-54, M-113, pháo 130mm, pháo 105mm mỗi loại 9-10 chiếc, K-63, V-100, BTR-60 mỗi loại 4-5 chiếc, UH-1 4 chiếc, M-41 2 chiếc (nhưng không chạy, chắc còn cái vỏ móc từ bảo tàng ra). Nói chung về mặt vũ khí thì thế là đạt yêu cầu.
    Cái đáng nói là diễn xuất kia.
    Những cảnh đánh nhau lính VNCH chết như ...kịch, bộ đội ta hy sinh như ...phim. Đoạn đổ bộ từ UH-1 có chú còn ngã ngồi, lóp ngóp mãi mới bò dậy được thì không hiểu đánh đấm kiểu gì. Nếu so với những phim CT ngày xưa thì diễn viên, kể cả diễn viên quần chúng diễn có trách nhiệm hơn rất nhiều.
    Trang phục không hợp lý, phụ nữ SG mặc áo dài rất đẹp, mấy anh quản tượng Tây Nguyên mặc sơ mi, mũ lưỡi trai mới tinh, lính VNCH mặc quân phục rằn ri của cảnh sát cơ động VN.
    Cố thủ Xuân Lộc chẳng thấy trận địa, căn cứ gì ngoài 1 con hào giao thông đắp bao cát cao chưa đến bụng, vài cái chòi cùng mấy khẩu pháo chỏng chơ (không có công sự).
    Pháo bắn rời rạc từng khẩu một, nhìn rất chán. Nếu cho bắn đồng loạt nhưng dùng nhiều máy quay đặt ở các góc khác nhau thì hay hơn nhiều.
    Cảnh K-63 vượt sông, ra đến giữa dòng thì dừng lại, mặc cho pháo địch bắn. Xe cũ quá nên sợ đi tiếp sẽ chìm chăng
    Một số chi tiết củ chuối khác như M-113 của VNCH sơn chữ US ARMY, .
    Nếu so với "Chiến trường chia nửa vầng trăng" hồi trước thì thua xa.
    u?c chiangshan s?a vo 23:06 ngy 04/11/2006

Chia sẻ trang này