1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim hay về đề tài chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi t, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Đúng là xem xong phim "Giải phóng SG" thất vọng quá, cảm giác giống như xem xong mấy phim " HN 12 ngày đêm" với cả phim "ký ức Điện Biên".
    Các bác đạo diễn nhà mình chỉ có cài tài nguỵ biện, gì gì cũng đổ taị kinh phí thấp. Dẫu biết rằng làm phim, đặc biệt là phim chiến tranh là loại phim ngốn rất lắm tiền nhiều của, để làm nên những " Saving Private Ryan", "Wintalkers", "Enemy at the Gate"... người ta đã phải tốn hàng trăm triệu USD đầu tư, ngay cả anh Nam Hàn làm bộ phim "Taeguki" (đại loại như thế) cũng xơi mất toi hơn trăm triệu USD rồi. Dẫu biết rằng ngay cả các nước có nền điện ảnh phát triển cũng không phải làm phim chiến tranh nào cũng hay, trái lại đa số là các phim lởm ( các bác cứ ra cửa hàng thuê mấy phim CT của Cầy ít tên tuổi một tí sẽ thấy cực cực kỳ củ chuối), ngay cả nhiều phim nổi tiếng của Cầy cũng có những điều làm người xem có chút ít hiểu biết phải thấy khó chịu, như phim "Top gun" lôi mấy con F-5 ra sơn sao đỏ lên rồi bảo là Mig-28!!! Nhưng theo mình thực ra yếu tố kia chỉ là phụ, còn điều chủ yếu là kịch bản phim và nội dung phim. Nói thật chứ mấy phim CT gần đây dựng chối quá, có vẻ điện ảnh VN đang thụt lùi rồi. Nội dung chả có gì, kịch bản nhạt nhẽo, các tình huống mâu thuẫn quá đơn giản, ít kịch tính và không được đẩy kịch tính lên, những cảnh đáng lẽ nên được khai thác để kiếm nước mắt khán giả lại quá nhạt nhẽo làm người xem vô cảm với phim, như cảnh Trần Bình hy sinh, xem xong chỉ thấy sao cha ấy và đồng đôị của anh ta ngu thế!!! Những đặc điểm trên cộng với cái lối hoá trang kém cỏi, những cảnh khói lửa chán phèo ( như cảnh bắn B-41 vào con M-113 thấy lửa cháy cách xe đến cả mét, xe bị hỏng mà sơn xiếc vẫn bóng loáng...), tấn công mà lính dàn hàng ngang không nấp sau xe, chết như ngả rạ , ... diễn như kịch, các cảnh phim nhiều khi cụt ngủn, vô nghĩa, kết thúc cũng cụt ngủn luôn, chán. Đây đúng là kết quả của sự cẩu thả, ít trách nhiệm, của trình độ làm phim còn non kém. CT là nơi con người thể hiện những phẩm chất tốt đẹp nhất, và đê hèn nhất, nơi giá trị của con người được đề cao đồng thời cũng chẳng có ý nghĩa gì, là sự bi hùng của cuộc sống. Làm phim CT phải toát lên điều đó. Một bộ phim hay là một bộ phim phải gắn lịch sử với con người trong lịch sử đó. Phim của ta dạo này có vẻ chỉ như các bài giảng lịch sử mà thôi. Có lẽ các đạo diễn của chúng ta cần học tập nhiều hơn những đồng nghiệp làm phim của Mỹ, Nga, Pháp, Tàu và Hàn. Mình thấy rất ưng ý với bộ phim "Taeguki" gì đó của bọn Hàn, một bộ phim xem rất hay, làm khán giả rất hài lòng và xúc động về nội dung, diễn biến và kết thúc rất nhân văn của nó,( mặc dù tớ chúa ghét ba cái phim tình cảm của Hàn). Làm phim thế nào để khán giả cảm nhận được sự khốc liệt của CT, đồng thời làm nổi bật lên con người với những giá trị nhân văn, để lại xúc động và suy nghĩ cho khán giả, đó là cái mà phim VN hiện nay đang quá thiếu!!!
  2. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Phim Battle of the Bulge, có ngôi sao điện ảnh Herry Fonda thủ vai chính, nói về chiến dịch phản công lớn cuối cùng của Đức sau D-Day.
    Nói chung là hay, nhấn mạnh vai trò của King Tiger tank trong các cuộc công kích của quân Đức! Không biết sự chính xác lịch sử đến đâu, nhưng phim nói trong cuộc phản công này, quân Đồng minh không có cách gì hạ được đoàn chiến xa King Tiger bằng bất kể một loại vũ khí nào lúc đó ở Mặt trận phía Tây - có một loại pháo cỡ lớn định mang đến diệt tank thì trên đường vận chuyển, tàu toả chở pháo bị phục kích chôn vùi trong đường hầm xe lửa. Sau quân Đông minh phải dùng "khổ nhục kế" liều đưa các xe tank hạng trung vào trận đấu tank, buộc King Tiger tiến công xa khỏi căn cứ hậu cần, kéo dài trận chiến đến hết xăng! Cảnh cuối cùng của bộ phim là toàn bộ số tank hạng siêu nặng đó đã bị bỏ lại trận địa trong điều kiện hoàn toàn tốt nhưng đã hết nhiên liệu, còn các chú lính tank Đức thì lục tục đi bộ thành một đoàn dài để... về nhà
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    390 là xe dẫn đầu đội hình, nhưng khi đến gần dinh thì đi quá mất một đoạn. Xe bác Thận đi thứ 2, vượt lên dẫn đầu và là xe đầu tiên húc vào cổng nhỏ, không qua được, trục trặc máy. Sau đó 390 quay lại, húc văng cổng chính. Bà nhà báo còn quay được cảnh đó mà bác. Đến khi rất nhiều xe vào dinh rồi, bác Thận mới cầm cờ chạy lên. Còn được nghe bác ấy kể, khi kéo cờ lên đến đỉnh rồi, bác ấy lại kéo xuống, ký tên mình vào, rồi kéo lên lại. Vì vụ này mà bác ấy bị kỷ luật. Hé hé.
    Nói về phim, chán quá. Tốn tiền nhân dân. Tiền nhiều mà cảnh quay dựng cẩu thả, chụp dật. Xe tăng, súng ống, máy bay thật mà quay hiệu quả kém. Đoạn húc đổ cổng, đáng lẽ phải hoành tráng lắm, là cảnh đinh của phim thì các bố quay như dân nghiệp dư, máy tĩnh, góc máy thì có lẽ hợp với phim Sáclơ thời xưa hơn. Ông Thệ nhìn như mới đi cai nghiện về, đôi mắt yếu đuối, không có thần đó mà chỉ huy xe tăng quân Giải Phóng, làm được lên đến Trung Tướng thì đau đớn cho QĐNDVN quá. Các đoạn thoại nghe mà nhức óc, chắp ghép, khiên cưỡng, thừa thãi, cảm giác như những câu thoại bị đấm vào mồm các nhân vật chứ. Diễn tiến phim lề rề, sượng không thấy khí thế thần tốc. So với phim "Đường Thư" tiền nhiều hơn chục lần mà chán cũng gấp chục lần. Nói chung với tiền như thế, sự ưu tiên như thế thì cái đám làm phim ấy đáng đi tù, tốn tiền nhà nước. Để tớ làm có khi còn hay hơn. Hừ.
    Không biết phim Đường thư các bác ở đây đã bàn chưa, tớ thấy đó là phim chiến tranh hay nhất trong những phim gần đây của ta.
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Ông Thệ nhìn như mới đi cai nghiện về, đôi mắt yếu đuối, không có thần đó mà chỉ huy xe tăng quân Giải Phóng, làm được lên đến Trung Tướng thì đau đớn cho QĐNDVN quá.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trung tướng Trần Xuân Thệ lúc đó là trung đoàn phó trung đoàn 66, sư 304B bác ơi ! Chỉ huy xe tăng lúc ấy là đ/c Bùi Tùng - chính uỷ Lữ 203.
  5. gocbachop

    gocbachop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tưởng các po` bot phim gì hoá ra toàn phim trên www.ephim.com
    heeeee tui download về cả đống đây nè
    cũng nhiều phim hay phết. nhất là phim hành động và chiến tranh.
    Heheeee còn phim Việt nam tui ko thích xem. Chưa xem đã biết hết nội dung roài còn xem làm gì nữa.
    ---------------------------------------------------------------------------
    ĐỜI LÀ CÁI ĐINH, CÒN TÌNH LÀ CỦ KHOAI.......
  6. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Nhầm lẫn quá đáng quá, nghe các bác LSVH tranh luận chuyện ai tiếp nhận đầu hàng nhiều nên đâm ra lú lẫn.
    Mà bác Đoàn sao hôm nay lại "thấy người sang bắt quàng vào họ" thế.
  7. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
    Đài truyền hình HN đang phát bộ phim tài liệu của Nhật , có bác nào xem không? em thấy có nhiều hình ảnh chưa được công bố bao giờ , nhất là ở tập cuối có đoạn quay F4 bị sam bắn cháy rất kĩ .Kiếm đâu được film này nhỉ?
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Mà bác Đoàn sao hôm nay lại "thấy người sang bắt quàng vào họ" thế
    ------------------------------------------------------------------------------
    Tớ chỉ chỉnh lại chỗ bác chưa đúng thôi, vì ở đây không chỉ có anh em ta mà còn rất nhiều người khác. Nếu vì vậy mà bác kết tớ vào tội " Thấy người sang bắt quàng làm họ" thì tớ xin...hết ý kiến !
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ông Phạm Xuân Thệ bác Đoàn ạ. Bác Tuấn nói thế là để trêu bác thôi
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3

Chia sẻ trang này