1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim hay về đề tài chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi t, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Lính Mỹ được huấn luyện tốt, cái ấy không phải bàn. Một cái nữa người Mỹ cũng rất giỏi là thương mại hoá lịch sử, biến thất bại trong chiến tranh thành những bộ phim làm cảm động dân Mỹ (và cả một số dân khác nữa ). Dân Mỹ bao giờ cũng thích có happy ending, tuy là thua thì cũng phải thua kiều tao chết nhưng mà nó oanh liệt chứ không phải là kiểu mấy trăm thằng da đen chạy maraton trên phố bị bắn như gà, hay cả mấy chục anh lính VN đứng chào cờ cho trực thăng Mỹ nó đòm. Mấy cái phim như Pearl Habour, Black Hawk Down, We were soldier chỉ là loại phim chiến đấu giải trí cho dân Mỹ hiếu thắng thôi...
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hồi 9-5 năm ngoái đài Nga có chiếu lại phim này. Ấn tượng nhất là những đoạn ở Berlin, cầu bị bắn sập, T-34 lăn xuống sông. Rồi đoạn đánh nhau trong ga xe điện ngầm, các chú Hồng quân kéo pháo chống tăng xuống bắn nát các toa có quân Đức nấp.
    Nhưng cũng vẫn motip ta thắng địch thua thôi.
    Bác Linhcabincrew nói về chuyện Black Hawk Down dựng theo hồi ký lính Mẽo. Em lại nhớ đến cái We were soldiers, đọc hồi ký tay trung tướng Moore, cứ mỗi lần 1 tên lính Mẽo nổ súng là bộ đội ta phải chết đến hàng trung đội
  3. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Lại có thêm 1 vị "giáo sư"
    Còn về truyện quả đạn RPG7 không nổ, chắc bạn thấy vô lý quá à, nhưng chuyện này thường xảy ra do cơ chế kích nổ của nó theo vòng xoay (kiểu đạn M79) hay vừa xoay vừa kích nổ giống như B40 hay B41. ===> xin nhắc lại B40-41 là tên "dân dã" chứ nó chính là RPG, cơ chế kích nổ của nó là đầu đạn chạm mục tiêu mới phát hỏa cho nên mới sinh ra lưới B40 (gọi là lướt mắt cáo).
    Trong chiến tranh Việt nam chỉ có những Bộ đội tham chiến lâu năm mới có thể bắn kiểu điểm xạ. Chứ còn tân binh thì bắn ko được (cái này là theo hồi ký trên văn nghệ quân đội), chỉ cần nghe tiếng súng là nhiều người có thể biết lính mới hay lính cũ. ===> cái này là nói về AK chứ không phải là súng của Mỹ.
    Chứ bạn cứ thử như ở trường bắn đạn Ak môn quân sự xem, ngắm nghía chán mà nhiều khi bắn còn bay sang tận Châu phi nữa là dân châu phi ko dược huấn luyện gì, chuyện đó cũng bình thường ===> chứng tỏ mắt có vấn đề hay lại trốn học hoạc có thể sợ súng nổ mà bắn lên trời.......
    Tóm lại, đã gọi là phim là phải hình tượng hóa lên. Về Black Hawk Down chỉ đơn thuần là phim giải trí thông thường thôi. Anh hùng Mĩ luôn bị đạn bắn sau gót chân, chỉ cần anh đó bóp cò thì khối chú chết.
    Xem phim này lại nhớ phim Rambo III - Giọt máu cuối cùng do người hùng cơ bắp Stalone đóng đánh nhau với quân đội Xô Viết ở Apganixtan. 1 mình anh cuộc thêm 1 ông bạn tù binh của LX chiến cả mấy trâm lính LX (có cả xe tăng và Mi). Bốc phét nhất cả đội quân LX dàn hàng ngang đầy đủ cả súng đạn và xe tank máy bay đối mặt 2 anh hùng Mĩ này thế mà để 2 anh đó xơi gọn.
    Được t_80_u sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 12/10/2006
  4. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Còn về truyện quả đạn RPG7 không nổ, chắc bạn thấy vô lý quá à, nhưng chuyện này thường xảy ra do cơ chế kích nổ của nó theo vòng xoay (kiểu đạn M79) hay vừa xoay vừa kích nổ giống như B40 hay B41. ===> xin nhắc lại B40-41 là tên "dân dã" chứ nó chính là RPG, cơ chế kích nổ của nó là đầu đạn chạm mục tiêu mới phát hỏa cho nên mới sinh ra lưới B40 (gọi là lướt mắt cáo).
    Trong chiến tranh Việt nam chỉ có những Bộ đội tham chiến lâu năm mới có thể bắn kiểu điểm xạ. Chứ còn tân binh thì bắn ko được (cái này là theo hồi ký trên văn nghệ quân đội), chỉ cần nghe tiếng súng là nhiều người có thể biết lính mới hay lính cũ. ===> cái này là nói về AK chứ không phải là súng của Mỹ.
    Chứ bạn cứ thử như ở trường bắn đạn Ak môn quân sự xem, ngắm nghía chán mà nhiều khi bắn còn bay sang tận Châu phi nữa là dân châu phi ko dược huấn luyện gì, chuyện đó cũng bình thường ===> chứng tỏ mắt có vấn đề hay lại trốn học hoạc có thể sợ súng nổ mà bắn lên trời.......
    Tóm lại, đã gọi là phim là phải hình tượng hóa lên. Về Black Hawk Down chỉ đơn thuần là phim giải trí thông thường thôi. Anh hùng Mĩ luôn bị đạn bắn sau gót chân, chỉ cần anh đó bóp cò thì khối chú chết.
    Xem phim này lại nhớ phim Rambo III - Giọt máu cuối cùng do người hùng cơ bắp Stalone đóng đánh nhau với quân đội Xô Viết ở Apganixtan. 1 mình anh cuộc thêm 1 ông bạn tù binh của LX chiến cả mấy trâm lính LX (có cả xe tăng và Mi). Bốc phét nhất cả đội quân LX dàn hàng ngang đầy đủ cả súng đạn và xe tank máy bay đối mặt 2 anh hùng Mĩ này thế mà để 2 anh đó xơi gọn.
    Được t_80_u sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 12/10/2006
    [/quote]

    thứ 1: Bác này nói đúng, nhưng ở Việt nam cái này được gọi là B40 và B41. Kết cấu của quả đạn đúng là đập nổ nhưng nếu như ko đủ vòng xoay hay lực đập quá yếu thì làm sao nổ. Quả đạn B40 khi va đập vào thành xe tăng thì thường nung chẩy đoạn thép này ra và phát nổ. chính vì thế lính mỹ mới chế ra hàng rào mắt cáo gọi là lưới B40 để chánh quả đạn này. Nhưng thử hỏi bác quả đạn này ko đập vào thành thép mà đập vào người liệu nó có nổ không. Nên chi tiết quả đạn này xuyên vào người không nổ là đúng chứ sai gì.
    Thứ 2 : Đương nhiên là nói hình tượng súng bắn điểm xạ là nói về súng AK47, nhưng do bác kia nói súng trường tự động sao mà bắn nhanh thế, ý chỉ muốn giải thích một chút về chuyện bắn súng. Ko phải ai cũng có thể bắn được như vậy nhưng nếu là lính delta lực lượng thuộc hàng tinh nhuệ nhất nhì thế giới bây giờ thì liệu điều này có thành hiện thực ko
    Thứ 3: Các bạn đã biết nhiều về lực lượng biệt kích delta của mỹ. Nếu như chỉ trong một cuộc chiến mà lực lượng này thiệt hại đến ba mươi máy nhân mạng chưa kể hàng chục khác bị thương. Máy bay trực thăng vào loại không thể bắn hạ của Mỹ mà rụng đến mấy cái trong vòng có 1 ngày là đủ hiểu cuộc chiến là thế nào rồi. Sau đó Bill clinton phải rút quân về Mỹ và không can thiệp vào Somali nữa cũng đã đủ thấy quân Châu phi không phải là tay vừa.
    Thứ 4: các bác nên đưa ra lý luận cho hay một chút, có phán cái kiểu phiến diện là nước Mỹ thích này nọ. Nhưng những sự kiện đã đi vào lịch sử thì ko thể đảo ngược. Ví dụ 65730 lính Mỹ chết tại Việt nam và Mỹ thua trong cuộc chiến tranh này, lính Mỹ bị giết đem xác kéo trên đường phố Mogadisu (Somali) là sự kiện trấn động thế giới. Báo chí việt nam cũng còn tường thuật lại, chứ nói gì báo chí thế giới. Cho nên những gì họ có làm thì ko đảo ngược được điều này. Bạn cứ nói họ phóng đại lên. hãy tin vào những con số so sánh. Tỷ lệ thống kê là 1/10. Thử hỏi 30 lính mỹ chết đổi lại 300 lính Châu phi chết liệu có hợp lý ko. Nếu mà chỉ có 30 lính châu phi chết mà Mỹ chết đến 300 thì nước Mỹ chắc chẳng dám xưng hùng xưng bá thế giới này đâu. Lực lượng biệt kích Delta nổi danh thiện chiến chắc chỉ cỡ lực lượng phiến quân chết đói ở Sudan thôi.
    Nói gì cũng phải có lý luận, có thể em ko đúng nhưng ácc bác phải có phản biện chứ, Bác Buatinos em chờ bác bài về Chân châu cảng hết hơi, chẳng thấy sủi tăm. Chán thật.
    Em cũng chẳng muốn chơi nổi hay hàn lâm gì đâu. Nhưng các bác có bàn luận thì đưa ra số thông kê ví dụ bác nói rằng phim này phét lác, ko đúng sự thật. Trích dẫn tài liệu này nọ chứ đừng nên cảm tính. Bác có thể dẫn ra cả tính năng công dụng của loại đạn B40 mà các bác nói.Thế mới tâm phục khẩu phục chứ. Ví dụ bác nói đạn đó xuyên bất cứ vào đâu cũng nổ thì chắc phim nó bốc phét (ý trừ trường hợp đạn lép). Còn chuyện bắn súng, bác nói hay lắm chắc bác nghĩ bắn súng ngon như ăn một trái táo, Em nói là nếu không được huấn luyện tử tế, bắn súng liệu ngon ăn thế ko. Mà lính châu phi ô hợp thế nào bác biết rồi, ai huấn luyện cho họ, nhiều thằng bé mới 8 tuổi cầm khẩu súng AK47 thì liệu bắn cái gì đây. Ối sinh viên nằm ngắm nghía chán bắn vẫn chật lấc, nữa là vừa chạy vừ bắn. Còn bác bắn được thì bác giỏi, thế bác nên vào lực lượng huấn luyện quân sự mà làm việc. Chứ em sinh viên thường lại yếu nữa nên bắn ko được. Hôm trước em nói về chất phim trong chiến tranh thì các bác phản đối nói là box quân sự thì chỉ nói quân sự. Giờ em bàn về quân sự các bác lại nói về tính phim. Chẳng biết thế nào mà lần.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 12/10/2006
  5. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Sì pam với em Linhcabincrew một tẹo:
    Em đừng đợi bài của anh em ạ, vì thứ nhất là anh không có khả năng văn vẻ, viết chắc em không đọc được đâu. Thứ hai là anh không thích viết kiểu review ấy đâu em ạ anh thấy thích thì bảo thích, không thích thì bảo không thích chứ không quan tâm đến là vì sao không thích. Thứ ba, và là quan trọng nhất: anh đâu có quan tâm đến người khác nói thế nào về mình, thế nên em bảo anh viết để cho mọi người ồ với à thì anh xin kiếu em ạ.
    Thôi chắc anh không tranh luận với em nữa đâu, hy vọng có bác nào ở đây vẫn còn ý muốn tranh luận với em vì em đã để lại nhiều "dấu ấn" trong bài viết vừa rồi giông giáo sư HP ngày xưa
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Nhưng thử hỏi bác quả đạn này ko đập vào thành thép mà đập vào người liệu nó có nổ không
    => Dạ, chắc là nổ ạ. Vì nổ thì các cụ mới hay chơi đòn phục kích: rình đòm 1 phát vào 1 chú lính đối phương, mấy chú khác quay lại giúp đỡ thì bùm 1 phát B40 vào cái đám đó. Hé hé hé, bùm xong ta té.
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    pu đọc hồi ký của Bác Sơn nào đó , kể rằng ổng thuộc đội hỏa lực xài B40-B41, khi gặp địch ổng cứ nhằm vào tụi nó mà nhá ! chết hết trọi !
    ---------> kết luận B-4X bắn chạm người ------> gặp pà cố !
  8. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn LinhCabinCrew !
    Có lẽ bạn mang theo cơ chế giáp nổ chủ động ERA của dòng T80 mất rồi ... hị hị... phản xạ ghê quá!
    Nếu bạn bình tĩnh một chút đọc bài của tôi, bạn sẽ thấy tôi nói rất rõ rằng " Cảnh 1 chú bị RPG7 xuyên vào người mà không nổ là 1 trong những cảnh mà tôi ấn tượng nhất"! Bản thân tôi không có 1 chút ý kiến gì về việc nó không nổ, hơn nữa, nếu bạn quan tâm, ở box này đã có một số topic về cơ cấu của dòng RPG trứ danh này!
    Hiện tôi đang phụ trách về dân quân, tự vệ cho một cơ quan, tuy chả là cái thứ gì cả nhưng cũng được tập huấn hàng năm về vũ khí, quân sự, nay lại được học thêm về dòng RPG, cũng vui!
    http://5nam.ttvnol.com/gdqp/238853.ttvn
    Cái mà tôi nói ở Black Hawk Down và một số phim chiến tranh khác ( dù là của Mỹ hay của nước nào đi nữa ) là việc nhân vật của ta hạ địch sao mà dễ dàng quá!
    Có lẽ bạn đã bắn súng rồi - theo như bạn nói - dù là SV thì cũng là bắn rồi! Ban thử hình dung 1 trận địa như trường bắn nhé, bạn là phe Somali, tức là bạn đứng ở phía vị trí bắn, phe bạn có khaỏng hơn 30 tay súng AK47, địch thủ là 1 tay Delta xịn, đứng ở phía vị trí mấy cái bia, cầm trong tay 1 khẩu bắn tỉa xịn ( lại mời bạn tham khảo về súng bắn tỉa http://5nam.ttvnol.com/gdqp/145864.ttvn ) - xịn thì cũng là súng trường - Vậy các bạn sẽ xử lý thế nào?
    Chỉ là SV thôi, hay là người bình thường thôi cho ô hợp đúng nghĩa nhé, tôi cá 100% là 30 người các bạn sẽ không tung tăng chạy về phía thằng delta kia với khẩu súng ôm như vật gia bảo trên tay!
    Sẽ vừa chạy, vừa nấp, vừa bắn -
    OK?
    Bây giờ bạn lại thử mình là vị trí ku delta nhé, trên tay là 1 khẩu súng trăm phát trăm trung nhưng phát một tắc kú, dưới chân mình là 1 ông què và 1 ông vừa trúng đạn vong mạng, trước mặt là 30 khẩu AK47 đang di chuyển,cự ly chừng 20 m, trong đó có ít nhất 15 khẩu xả đạn như vãi hột sen về phía mình! Có đàng hoàng đứng được như Kẻ huỷ diệt mà phang ko Pa?
    Vậy thôi, ý mình chỉ có thế! CÒn RPG2 ( B40 ) hay RPG 7 ( B41) thì khi nỏ sẽ làm chảy vỏ xe bọc thép chứ không phải là làm chảy vỏ xe rồi mới nổ bạn hiền ạ!
    Được ColdAir sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 12/10/2006
  9. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn quá hay và đầy đủ ý nghĩa, nó đúng là đạn B4o nung chảy vỏ sau khi nổ, ý mình nói khi đầu nổ đập vào thành thép phát nổ, chứ chảy ra rồi thì làm gì còn cái để kích nổ.
    Có thể mình, ko rõ lắm về vấn đề chiến thuật, tuy nhiên có 2 cái mình muốn trao đổi lại.
    Một là đã là thế nào mới được vào đơn vị Delta, họ được huấn luyện thế nào chắc các bạn box quân sự đều rõ. Cái này báo An ninh thế giới có bài đăng mãi rồi. Cho nên họ bình tĩnh thế nào hay trong họ nao nung hay ko thì chỉ họ mới biết. Tuy nhiên nếu ở địa vị bạn đồng đội thì bị thương, xung quanh là địch mà ko thể di chuyển chạy đi đâu được thì bạn làm gì, khóc hay bắn để ngăn chặn.
    Hai là. ngay trong box này có bài về chiến thuật biển người, Bạn nói trên quan điểm của nhà quân sự vì bạn là người phụ trách tự vệ và là người được đào tạo về quân sự. Thế bạn xem chiến tranh ngày xưa chưa, hàng ngàn người xung phong có ai nấp như bạn nói không. Lính napoleon dàn hàng ngang bước tiến cho lính Nga tập bắn họ có nấp không. Hay họ ngu, hoàn toàn không vì đó là kiểu chiến tranh như thế. Bây giờ Mấy người lính châu phi chỉ là dân thường được, bạn đã học bài về lý thuyết số đông chưa. Ai cũng xông lên kô lý mình nấp. Ai cũng nghĩ là đạn sẽ chừa họ ra, thế mới là ô hợp. Chứ được huấn luyện kỹ như bạn hay tự vệ chỗ bạn thì còn nói làm gì. Tự vệ mà có khác gì lính chính quy. Bạn có biết vụ cướp ở TP.HCM không đám đông đuổi theo tên cướp có súng và nhiều người đã bị bắn nhưng họ vẫn đuổi theo để vây bắt. Chứ họ mà được bạn huấn luyện chắc nấp bao giờ cướp chạy mới đuổi theo. Tâm lý số đông là thế đấy bạn ạ, mình có cả trăm người nó có một mình dù có súng cũng không sợ. Hai nữa bạn đã quên rằng tâm lý của người trong đám đông đó, một khi đã hăng máu lên biết sợ là gì, nếu sợ thì chẳng ai dám xung phong khi đạn đang bắn như mưa thế. cái này là tâm lý đấy.
    Mình chỉ muốn nói chút chút thế thôi.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 12/10/2006
  10. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Tự vệ bọn tớ không được huấn luyện kỹ đâu, anh em tham gia vì tinh thần, nhiệm vụ! Sử dụng súng đạn theo kinh nghiệm và bản năng là chính Thế nên mới có 1 bé chỗ tớ, hoa khôi hẳn hoi nhé, hôm tập trung bắn đạn thật, hăng hái xung phong! Đến lúc tới nơi, nghe CKC nổ lại hơn run, bảo " Ứ ừ, em lần đầu"
    Động viên thêm mấy câu, nàng vào bắn - 10 viên ăn bia cả 10 - đạt 7,8/10 - Trong khi tớ có 7,2
    Thế nên anh em mới tổng kết là nếu các ẻm " Ứ ừ, em lần đầu đấy " thì anh em ta Ứ tin
    Đùa cho mát mẻ một tí, bạn nói là không dũng cảm mới nấp và hăng lên thì chạy dưới làn đạn, OK?
    Nếu hiểu biển người như vậy thì = nướng quân vô ích!
    Ta đông, địch ít, ta xông lên để tràn ngập không có nghĩa là kệ mother nó súng, cứ chạy bừa ...dũng cảm ... Không phải, đấy là NGU
    Xông lên , phải quan sát, thấy hoả lực thì nấp, tìm cách tiêu diệt ...bla bla bla...
    Nhưng cả tớ và bạn đều đang bắn sùng bằng mồm là chính, còn những tay súng Somali đó họ đã mang trong minh 10 năm khói lửa nội chiến đấy, đừng nghĩ họ không có kinh nghiệm bạn ạ!
    Việc Delta đưọc tập luyện tốt và tỉ lệ kill/lost của Mẽo luôn > 10/1 thì không chỉ ở quảng cáo, qua 2 Gulf War thì cũng thấy khá rõ rồi, nhưng không vì thế mà bắn địch thủ dễ như ăn kẹo vậy!
    Thôi, chấm dứt chuyện với cái ku Đại bàng ngã nhào này ở đây nhé!
    Tiện đây, Bác nào có Khi đàn sếu bay qua cho em hỏi với???????

Chia sẻ trang này