1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim hay về đề tài chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi t, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mechua155

    mechua155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm ơn cho biết tên tiêng Anh và tiếng Nga của bộ phim "Dấu ấn thế kỉ" với
    Cám ơn nhiều
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác linhcabincrew,
    1. Lính Delta, cũng như SEAL, SAS, đặc công, đặc nhiệm của tất cả các quốc gia trên thế giới, được huấn luyện để đánh nhanh, diệt nhanh, rút nhanh, tóm lại là bí mật và bất ngờ, chứ không phải là đóng vai Rambo, bác ạ.
    2. Lính Pháp thời Napoleon dàn hàng ngang dày đặc vì rất nhiều lí do liên quan đến đặc điểm vũ khí, chiến thuật... của thời kì này. Bác có thể tìm hiểu những topic cũ để biết thêm. Còn khi đã sinh ra súng máy, lựu đạn.... thì chỉ ngu như bọn đạo diễn Mĩ mới dùng nó thôi, bác ạ.
    3. B-41 tức RPG-7 dùng ngòi nổ áp điện chứ không phải ngòi chạm nổ như B-40 hay RPG-2 bác ạ. Đạn RPG-7 có gặp lưới B-40 cũng vẫn nổ như thường.
    u?c chiangshan s?a vo 17:09 ngy 12/10/2006
  3. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Em xin nói với mọi người luôn là trong Black Hawk Down chỉ có một số ít delta thôi (bọn mặc áo chống đạn màu đen) còn lại là bộ binh thường và Ranger thôi, sau đến cứu thì có lính của sư 10 sơn cước =>ko phải anh mẽo nào cũng delta. Lính Somali bắn thì cứ như mú cả, còn lính Mỹ thì bắn 1 phát chết 3 chú (mà sao em thấy chúng nó bắn lắm thế, chả hiểu chúng nó mang bao nhiêu băng đạn). Còn về phát RPG-7 thì hình như quả đạn xuyên qua lớp kính chống đạn và áo kevlar trướng khi vào người anh lính nên phải nổ mới phải.
  4. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1

    ....................thứ 1: Bác này nói đúng, nhưng ở Việt nam cái này được gọi là B40 và B41. Kết cấu của quả đạn đúng là đập nổ nhưng nếu như ko đủ vòng xoay hay lực đập quá yếu thì làm sao nổ. Quả đạn B40 khi va đập vào thành xe tăng thì thường nung chẩy đoạn thép này ra và phát nổ. chính vì thế lính mỹ mới chế ra hàng rào mắt cáo gọi là lưới B40 để chánh quả đạn này. Nhưng thử hỏi bác quả đạn này ko đập vào thành thép mà đập vào người liệu nó có nổ không. Nên chi tiết quả đạn này xuyên vào người không nổ là đúng chứ sai gì. ......................
    bổ sung thêm 1 tý :
    đạn B41 thì không biết , nhưng đầu nổ của B40 ( RPG) là đầu nổ quán tính cấu tạo rất phức tạp ( rảnh rỗi sẽ gởi hình thật cho xem ) nhưng phức tạp nhất có lễ là đầu nổ M79
  5. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Phim Diều hâu ngã oạch (do bác gì đặt, em thấy cái tên này rất hay ).
    Xem cái đoạn cuối mới thấy chuối. Lúc lính Mỹ và lính LHQ tụ lại ở ngã tư, bọn mọi đen (theo như trong phim thì đáng gọi như thế) đông như kiến trên mấy cái nóc nhà, bắn như vãi trấu mà để đối phương thoát sạch. Có tận đến gần một ngày để đối phó mà như thể đám khỉ. Để cái lão tướng Mỹ đi lại giữa bãi chiến trường y chang Rambo. (có mơ cũng không thấy điều này. Ví như trong trại David ở vn, điều lệnh có ghi: khi nghe bất cứ tiếng nổ nào thì là 1 là không được chạy, 2 là phải bò ngay ra hầm trú ẩn, 3 là phải tuyệt đối tuân thủ 2 điều trên ).
    Với lực lượng đó của bọn mọi mà vào tay em, dám cá là không có một chú Thế giới Tự do nào thoát.
    Con số 28 lính Mỹ hi sinh là thực tế, nhưng con số 1000 tên mọi đen chết thì có lẽ cần xem lại á. Nói chung phim này không thể đáp ứng mong mỏi của những người mê phim chiến đấu.
  6. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Phim xem thấy hay nhất cảnh mấy chú nhóc làm trinh sát dùng ĐTDĐ để cho chỉ huy nghe tiếng động cơ xác định loại máy bay của đối phương.
  7. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bác đã khoái cái tên ngã oạch
    Du kích cái nhà em từ ngày nằm ổ tự nhiên khoái súng ống ... chắc là tin mừng đây Đâm ra có bao nhiêu phim bùm chéo ...ợ .... là em lại lôi ra nhai lại tuốt ....
    Tiện đang nói về con đại bàng ngã, tối qua lôi ra xem lại, bác biết du kích cái nhà em ( nghiệp dư 100%, cho đến trước khi grừ grừ chỉ toàn xem Hàn quốc với nữ sinh Nhật bản ) nói gì không, hắn nói :
    Bọn này làm phim láo, bắn gì mà ghê thế, điêu quá, y như cái phim hôm kia anh mở ấy ( Hot shot 1 và 2 ) so sánh kiểu này thì chết father thằng đạo diễn roài!
    Công nhận mấy chú tự vệ chỗ em mà có tình lỳ chỉ bằng mấy ông Somaly này thôi, bọn em mà dụ được đội US này vào khu, chắc chắn làm ăn khá hơn mấy chú châu Phi ấy!
  8. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Em Đang xem phim BÀI CA RA TRẬN sản xuất năm 73...các Bác có ý kiến gì về phim này k?
    http://www.vtc.com.vn/news/35/0/chuongtrinhvtc1/phimtruyen/phimvietnam.htm#
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bọn VTC có mấy phim chiến tranh. Các bác chịu khó vô phần Phim truyện của các đài tìm, em thấy sơ sơ có :
    - Chiến trường chia nửa vầng trăng.
    - Giải phóng Sài Gòn.
    - Ngã ba Đồng Lộc.
    Trên phim24g.net có :
    - Vĩ tuyến 17 ngày và đêm.
    - Ván bài lật ngửa.
    - Cánh đồng hoang.
    Xem lại Chiến trường chia nửa vầng trăng em đang tự hỏi là quân đội ta có kiểu xưng hô theo cấp bậc với lại "Tuân lệnh !" không đây.
    u?c chiangshan s?a vo 22:11 ngy 12/10/2006
  10. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146

    Phim xem thấy hay nhất cảnh mấy chú nhóc làm trinh sát dùng ĐTDĐ để cho chỉ huy nghe tiếng động cơ xác định loại máy bay của đối phương
    Nhưng gọi mãi không đưọc (chú nhóc này mừng thầm vì đỡ tốn tiền điện thoại), lúc này sếp nòng nóng như lửa đốt nên căn răng đành phải gọi thì: "thuê bao nay hiện tại không liên lạc được, xin quí khách gọi lại lần sau". Sếp cú nhưng à 1 tiếng rõ to..... cái kiểu "phủ sóng" này ta biết ở đâu rồi... hic hic thế là trực thăng làm thịt lũ "phiến loạn", cứ tưởng cắt được "sóng di động" mà được sống à. Hic hic nhưng rốt cuộc vẫn về hưu sớm hơn so với qui định của bộ LĐ và TBinh XHội vì để lính chiến nhiều có tận 30 chú bọ....
    Góp vui tí. Trở về chủ đề chính phim này chỉ là giải trí bắn nhau thông thường thôi. Chiến đấu rất "phong cách" Mỹ, anh hùng không bao giờ chết trừ khi đạo diễn bảo thế
    So sánh với phim Nga làm về chiến tranh chécchen thì lính Nga có vẻ "không anh hùng và đánh nhau" bằng Mỹ lính tráng đánh nhau với thổ phỉ gì mà chết và bị cắt cổ nhiều quá.....

Chia sẻ trang này