1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim hay về đề tài chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi t, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Bạn LinhCabinCrew ạ, tôi có hai điều muốn nói với bạn :
    Về quân hàm, ở lực lượng vũ trang của VN hiện nay không tuyệt đối hoá việc thăng hàm như một số nước - Mỹ chẳng hạn, hay Pháp cũng vậy, ta có thể thấy trên phim Đồn trưởng 1 đồn cảnh sát có khi chỉ Thượng sĩ - về thực tế thì tôi không dám nói vì chưa sang Pháp hay Mỹ! Tuy nhiên, việc hạn chế thăng hàm hiện nay đã được áp dụng một phần, cụ thể , lên đến Trung tá ( ngành An ninh ) thì có thể theo năm, nhưng từ Trung tá lên Thượng tá thì không, Hàm của anh có thể chỉ mãi là trung tá đến khi nghỉ hưu, nếu như Cấp của anh không tăng! Việc thăng Hàm lúc này tuỳ theo điều động công việc và nhu cầu cán bộ! Cái này thì tôi đã được biết, không qua phim ảnh!
    Thứ hai, chân thành góp ý với bạn, khi tranh luân không nên nói một người nào đó : Chả hiểu gì! Nói thật, nghe rất phản cảm! Tôi không muốn nói nhiều về điều tế nhị này!
  2. Tide

    Tide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Theo em biết với sĩ quan quân đội từ thượng úy đến trung tá là sĩ quan trung cấp, vẫn thăng theo niên hạn. Còn từ thượng tá trở lên là cao cấp, thăng theo nhu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt trên đại tá thì là cả một chặng đường chả biết bao giờ đến đích.
    Bọn Nga có một câu đại ý thế này: nếu bạn muốn là vợ của một vị tướng thì hãy yêu một học viên sĩ quan. Xem ra ở VN làm thế khó phết nhỉ?
    Báo cáo hết ạ!
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Không biết VN mình bây giờ có lạm phát sĩ quan không nhỉ? Tôi thấy phần đông dân VN có thể biết tên hơn mười viên tướng đương chức, chứ bảo nhắc tên khoảng 2 chiễn sĩ và cấp bậc của họ cũng khó.
  4. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Topic này chỉ nói chuyện về phim thôi chứ các bác nhỉ? Sao lại xoay ra súng đạn với quân hàm là thế nào
  5. kimo

    kimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bác download cái phim này chưa cho em xin cái copy xem thử. Em cũng thích xem phim chiến tranh lắm.
    Cám ơn Bác.
  6. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Hình như đấy là cảnh trong phim "Sự giải phóng" tập 5 với tiêu để "cuộc tiến công cuối cùng" nói về chiến dịch tấn công Berlin của HQ LX năm 1945. Phim "Sự giải phóng" là 1 seri phim gồm 5 tập:
    - tập 1: "Vòng cung lửa" nói về trận quyết chiến chiến lược tại vòng cung Cuôcxcơ năm 1943 với các trận đấu tăng lớn nhất trong lịch sử WWII.
    - tập 2: "Đột phá" nói về chiến dịch vượt sông Đnep để giải phóng Kiev năm 1944.
    - tập 3: "Hướng tấn công chính" nói về chiến dịch Bagration nổi tiếng giải phóng hoàn toàn Bêlôrutxia cuối năm 1944 đầu năm 1945.
    - tập 4: "Trận đánh gần Berlin" nói về chiến dịch Vixla-Ode năm 1945 với sự tham gia của 3 phương diện quân của HQ tiến tới thủ đô của Đức quốc xã.
    - tập 5: "Cuọc tấn công cuối cùng" nói về trận đánh chiếm thủ đô Berlin. Đây là tập có cảnh HQ đưa pháo 76 ly xuống ga xe điện ngầm để tiêu diệt các hoả điểm trong đó, sau đó Hítle đã ra lệnh tháo nước vào hệ thống xe điện ngầm làm cho cả dân di tản và binh lính Đức lẫn LX phải hợp lực nhau phá cửa để thoát lên mặt đất.
    Phim "Sự giải phóng" là phim hợp tác giữa các nước Đông Âu cũ như Balan, Đông Đức... nên khá hoành tráng, cảnh chiến đấu rất ấn tượng.
    Phim "Dấu ấn thế kỷ" là seri phim về thời kỳ trước 1943 và là phần đầu của thiên truòng ca" Sự giải phóng". Bác nào có thì cho em xin đường link với.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Mấy phim này hiện tui có bản .avi rồi. Ông nào muốn xem thì liên hệ tui.
  8. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    @ INFANTRY 2003: Hình như đồng chí nhầm lẫn giữa 2 phim: Giải phóng và Dấu ấn thế kỉ. Hai bộ phim này làm ở hai thời gian khác nhau. Phim giải phóng thì tôi không nhớ chính xác làm năm nào nhưng có 1 điều là phim này làm trong thời kì chiến tranh lạnh và để "đối chọi lại lịch sử" khi phương Tây (Mỹ) làm phim về cuộc đổ bộ lên Normandy. Còn phim " Dấu ấn thế kỉ" đuợc làm vào thời gian (9X) sau khi LX sụp đổ. Phim này tái hiện khá đầy đủ cuộc chiến từ năm 41 đến 45.
    @danngoc: không biết liên lạc với bác thế nào để lấy phim đây. Hình như bác ở QK7 còn em ở QK THủ đô nên lấy phim của bác hơi vất đây
  9. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ơ Ông cold air này sao mà cứ thích nói mỉa thế nhỉ. Anh thấy tế nhị thì cứ tế nhị, tranh luận nó phải thế, không hiểu thì nói là ko hiểu, người ta đang bàn về việc này nhảy ra nói việc khác thì rõ là không hiểu, ở đây không ý nói là ngu dốt hay gì. Ví dụ anh nói chuyện với bạn anh mà sau khi anh hỏi bạn anh nói ý sai đi thì anh nói thể nào: Chẳng nói là : "Mày chả hiểu gì " chẳng phải vì bạn anh ngu mà là anh ta chưa nắm rõ nội dung anh muốn nói. Thế lúc đó bạn anh nghe xong đấm anh chắc. Một câu nói bình thường chẳng qua là qua cái giọng phân tích kiểu khinh người của anh vì tự cho là mình là tử tế, nghiêm nghị hơn người, lũ chúng mày trẻ con có tao là người lớn, lũ chúng mày dân thường tao là cán bộ quân đội thì sao biết bằng tao thì nó mới thế.
    Còn chuyện bàn là vì có anh hỏi mới nói. Đấy là phân tích tại sao ở nước ngoài hay nói cấp bậc mà ở Việt nam ko hay nói. 1 là do thói quen, 2 là do cấp hàm còn nhiều bất hợp lý. Ví dụ ông tổng cục trưởng hàm thiếu tướng. Một Ông cán bộ phụ trách đơn vị cũng thiếu tướng nhưng do ông này có chiến công và làm việc tốt nên thăng quân hàm đột xuất lên trung tướng và điều về làm tổng cục phó (Vì chưa có thể lên tổng cục trưởng). Vậy tổng cục sẽ có TC trưởng hàm Thiếu tướng, tổng cục phó trung tướng thì không phải quân hàm còn có bất hợp lý à.
    Thí dụ anh được thăng cấp lên đại tá theo như yêu cầu như anh coldair nói đi. Nhưng sau 1 thời gian anh không phát huy dc năng lực và do có một người khác năng lực hơn anh có thể đảm nhiệm chuyện này nhưng anh ta mới trung tá thôi. Vậy thăng vượt cấp lên đại tá hay phong thượng tá. Lúc này rõ ràng anh Đại tá chưa thể về hưu, nhưng cũng không điều anh ta đi đâu được vì ví dụ như là giám đốc bây giờ điều đi làm nhân viên photo đánh máy liệu có nghe đc không, vậy nhiều khi để anh ở lại làm cấp phó hay chờ hưu chẳng hạn. Như vậy rõ ràng anh đại tá cao quân hàm hơn anh Thượng tá nhưng lại dưới quyền chỉ huy của anh này.
    Nói thật tôi chỉ muốn góp chút vui thôi. Tôi là dân thường hiểu thế nào tôi nói thế đó. Chứ không được phụ trách quân đội hay dân quân như anh đâu. Nên thông cảm.

    [sign]<P>Cái gì con trai làm được, con gái cũng làm được. Xe gì con trai đi được, con gái cũng đi được. </P>
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 16/10/2006
  10. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Còn về phim em thích nhất là phim : Bài ca người Lính. Kể chuyện hôm qua mình xem bộ phim Việt nam nói về Mậu thân 1968 mà buồn hết người, Lính Mỹ và lính VNCH ăn mặc lôi thôi đến chán, xe tăng thì dùng T34 thay cho xe tăng Mỹ. Lính VNCH dùng xe Commanca và xe giải phóng để trở quân. sao mà buồn cả người về trình độ làm phim lúc đó. Về phim em chỉ thấy phim ván bài lật ngửa là bộ phim đóng chú trọng đến phục trang nhất, bối cảnh từ đường phố, quần áo, đầu tóc con người đều mang dấu ấn của những năm trước 1963.
    Còn phim Xô viết thì không có gì phải bàn, nó quá hay và quá hoành tráng.
    Sau khi xem bài của anh Coldair, em chẳng muốn post bài về chủ đề này nữa. Chào mọi người.

Chia sẻ trang này