1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim hay về đề tài chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi t, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    =========
    Ke ke
    Có anh Đianop và Popop.
    Hồi xưa xem phim này thấy đã lắm
    Bác OV10 đã từng ở HN chưa???
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Em ở HN có 18 năm à.
    Trên từng cây số của tổ quốc luôn luôn có những người chiến sĩ...
    Tập 1 Xà lan...
  3. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    PoPop là anh ôm gà
    Còn Dianop thì đẹp trai tàn bạo, hồi đó các miss nhà ta cú khen anh chàng nào đi Liên Xo về trắng trẻo mỡ màng là : Đẹp trai như Đi a "lốp"
    Bác OV10 ngày xưa có chen chú xem duyệtbinh xe tăng hồi 1985 ko ấy nhể? Nếu có thì có khi em cũng lon ton cạnh bác cũng nên
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Phim Trên từng cây số là phim Bungaria, cái này với cái Maika là khỏi tìm luôn, vô phương.
    Phim Khi đàn síu bay (thì em dịch từ tiếng Nga thôi: letiat là đang bay, zhuravi là sếu), phim lày em có phụ đề, mấy ông down dìa rồi em pm phụ đề tiếng Anh cho.
  5. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ngoài phim "Trên từng cây số" còn có phim "Hồ Sơ thần chết", " Những người leo núi đỏ". Còn 1 phim có nhân vật Hec manh cao 1m85 tóc vàng xẫm mắt xanh lơ có vết sẹo ở cổ dài khoảng 8cm gì gì đó
  6. nhung_em

    nhung_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Là phim Hồ sơ thần chết đó ku.
  7. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    ====
    Em hỏi thêm 1 câu.
    Xưa bác ở quân khu nào ở HN? (ĐỐng đa/HK/nam đồng...)
  8. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hình như phim này là " Cuộc chiến đấu một mất một còn " thì phải, cùng dàn diễn viên với " Hồ sơ thần chết " của CHDC Đức - cùng tái hiện thế chiến 2! Hồi đó xem phê lòi ... giờ tìm bạc mặt không thấy! Án tượng nhất là hai chủng loại lính phát xút diệt lẫn nhau, một bọn áo đen giết một bọn áo xám ( hồi đó TV đen trắng - sau này biết là áo vàng)
    Hồ sơ thần chết - bọn mình hồi đó khoái Bác Baizen phết, đầu trọc lốc! Thằng bạn đem tên Baizen này đặt cho chú bẹc giê ...
  9. nhung_em

    nhung_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đó là phần đầu của Hồ sơ thần chết (thời kỳ trước Thế chiến 2). Cảnh hai chủng phát xít diệt nhau là sự kiện thủ tiêu SA do Hitler chỉ huy lực lượng SS của Himler thực hiện. Nhưng Herman cao 1m85 tui nhớ là thuộc về Hồ sơ thần chết mà?
  10. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Bác Coldair nói đúng rồi đó. Cái cảnh SS khử SA là trong Cuộc chiến đấu một mất một còn.
    Diễn viên đóng vai Ghê-Óoc trong Hồ sơ thần chết cũng đóng luôn nhân vật Héc-Man cho nên có lẽ bác nhầm. Nhưng cũng phải công nhận là trong phim HSTC, nhân vật Bai-den "đầu trọc lốc, mắt ốc nhồi" vẫn là nhân vật ấn tượng nhất.

Chia sẻ trang này