1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim hay về đề tài chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi t, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Nói đến phim cũ lại nhớ đến thể loại PHIM TRUYỆN CHIẾN ĐẤU CỦA LIÊN XÔ, công nhận hồi bé xem mấy phim này phê thật: như phim Nguời thứ 6, nói về nữ chỉ huy của đoàn tàu bọc thép Hồng quân. Cái cảnh súng máy hai bên thân tàu khạc lửa vào các toán quân Bạch vệ thì thật là thôi rồi. Giờ vẫn nhớ cảnh cuối phim, hình ảnh chiếc toa tàu chỉ huy bị "zoom" vào ống ngắm khẩu đại bác của quân Bạch vệ, rất uất
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Hình như là Ki-Oóc chứ không phải Ghê-Óoc(?).
  3. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Nói đến phim chiến tranh của Liên Xô (Cũ) thì ngoài phần chiến đấu dựng hoành tráng ra còn phải kể đến tình yêu trong chiến tranh, tiêu biểu là phim "Người thứ 41", sản xuất năm 1956 bộ phim Người thứ 41 do đạo diễn G. Chukhrai thực hiện đã đoạt giải chính vì "kịch bản đặc sắc, vì chủ nghĩa nhân đạo và chất thơ trong tác phẩm" tại LHPQT Cannes năm 1957.
    Câu chuyện về cô gái Nga áp giải anh chàng tù binh Bạch Vệ. Và rồi họ cùng dạt lên 1 hòn đảo vắng. Tại đó tình yêu đã nảy nở. Tình yêu. Lại là một mối tình trong vô vàn những mối tình của nhân loại. Mối tình ấy cũng nồng nàn, cũng đằm thắm thiết tha. Khi tôi xem phim, tôi nhìn thấy trong đôi mắt xanh thẳm tưởng chừng không gì xanh hơn thế của người con trai (công nhận thằng cha diễn viên này mắt đẹp thật) 1 thứ tình yêu bao la bất tận. Tôi nhìn thấy trong trái tim người con gái 1 nét âu yếm chẳng thể chia lìa.
    Ấy thế mà khi chiếc tàu của Hải Quân Bạch Vệ đi ngang qua, chàng trai (lúc này có thể gọi là người chồng) mừng rỡ chạy ra vẫy. Đó cũng chính là lúc nghĩa vụ với Tổ Quốc trỗi dậy trong người vợ. Cô cầm lấy súng, bắn chết con người mình hằng yêu thương chung sống. Và rồi 1 phát súng nữa cho chính bản thân mình.
    Người thứ 41 - Tình Yêu và Tổ Quốc.
    Ngày xưa phim này về Việt Nam cũng coi như là "hàng cấm" đấy . Không có chuyện yêu kẻ thù......

    May quá, chưa qua 24h nên còn thời gian sửa chữa lỗi lầm. Cáo lỗi mọi người.
    Được t_80_u sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 20/10/2006
  4. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Có phải phim "Maika, cô bé từ trên trời rơi xuống đất" không? Ngày bé em mê phim này lắm, nhìn cô bé người ngoài hành tinh này xinh thật, đến bây giờ vẫn còn mê. Phim này có cả truyện đó.
    Tiện đây cho em hỏi, có bác nào có phim Thượng Cam Lĩnh của TQ làm không ạ hay là phim Dấu ấn Thế kỉ Cảm ơn nhiều
  5. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhân vật Hecman là trong phim "Cuộc chiến đấu một mất một còn". Còn trong phim " Trên từng cây số" hình ảnh ấn tượng đến giờ là nhân vật Pôpốp một lần anh bắn vào đít con gà ở quảng trường, một lần khi anh cùng đồng đội tổ chức cướp được một chuyến tàu hỏa, tưởng rằng đoàn tàu chở vũ khí anh này tuyên bố cung cấp cho du kích nào là súng trường, súng máy.... thế mà mở ra toàn là xác chết của quân Đức, các bác nào xem cảnh đó thì cười phải chảy nước mắt
  6. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhân vật Hecman là trong phim "Cuộc chiến đấu một mất một còn". Còn trong phim " Trên từng cây số" hình ảnh ấn tượng đến giờ là nhân vật Pôpốp một lần anh bắn vào đít con gà ở quảng trường, một lần khi anh cùng đồng đội tổ chức cướp được một chuyến tàu hỏa, tưởng rằng đoàn tàu chở vũ khí anh này tuyên bố cung cấp cho du kích nào là súng trường, súng máy.... thế mà mở ra toàn là xác chết của quân Đức, các bác nào xem cảnh đó thì cười phải chảy nước mắt TextText
  7. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người, Jenny đã định không post bài lên diễn đàn này nữa nhưng vì thất không công bằng nên muốn có đôi dòng. Lúc mới tham gia diễn đàn thì Jenny đã có một bài về những bộ phim hay trong chiến tranh phân tích cả tính nghệ thuật và tính chân thực về kỹ thuật quân sự trong phim. Nhiều khi jenny thấy không thể tìm được người thật sự có hiểu biết và có tâm huyết về đề tài này, các bài post lên hầu hết là nói lăng nhăng cho vui miệng. Cho nên đến mấy bài gần đây thì đề tài có vẻ cạn kiệt. Lúc trước Jenny phân tích về phim , về tính nghệ thuật thì Member Buratinos hay Cold air nói rằng đây là box KT quân sự không cần xem phim kiểu bác học, hàn lâm mà chỉ cần xem thiên về kỹ thuật quân sự, đạo cụ trên phim, phân tích tình huống chiến tranh trên phim mà thôi. Khi được góp ý Jenny lúc đó thấy mình vô duyên quá, đã nói lạc đề, và cố gắng sử dụng chút hiểu biết ít ỏi để tham gia về đề tài chiến tranh, vũ khí này. Tuy nhiên hoá ra không phải thế, họ chỉ nói cho sướng để chỉ trích người khác, chứ họ hình như không quan tâm lắm đến tìm hiểu phim thì phải. Đơn cử bộ phim " Bài ca người lính" hay phim " Khi đàn sếu bay qua" mà cả box này hết lời ca ngợi đều không phải là 2 phim chiến tranh mà nó là phim tâm lý xã hội viết trong bối cảnh thời gian giữ nước vĩ đại của liên bang Xô viết. 2 Phim này rất ít cảnh chiến đấu mà chủ yếu là tâm lý nhân vật. Ví dụ nhân vật anh lính Aliosa, chỉ có đoạn đầu có chút ít cảnh bắn xe tăng khoảng 10 phút còn lại về sau là ko có cảnh chiến đấu, bộ phim ca ngợi phẩm chất người lính, anh ấy chỉ có 3 ngày để về nhà lợp mái nhà cho mẹ nhưng trên đường anh đã hy sinh thời gian ngắn ngủi của mình để giúp nhiều người khác, một cô gái cùng tàu, đưa một món quà của đồng đội về nhà cho vợ anh ta, và cuối cùng anh chỉ còn kịp về nhà với mẹ có chưa đầy 5 phút, và anh đã mãi mãi ra đi khi chưa kịp lợp mái nhà cho mẹ. Tôi đã khóc khi xem đoạn này. Còn phim " Khi đàn sếu bay qua" viết về mối tình của anh kỹ sư 25 tuổi Borit Brodin và một cô gái trẻ Veronica lấy bối cảnh năm 1941 tại Mascova. Borit đã tình nguyện lên đường chiến đấu với một lá thư dấu trong con sóc nhỏ gửi cho Veronica mừng ngày sinh nhật, do nhiều chuyện xảy ra cô gái trẻ đã lấy tên thủ đoạn Mark mà không lúc nào ko dằn vặt về chuyện của Borit. Ngày trở về khi người đồng đội cùng nhà máy Stephan mang bức ảnh về cho cô, cô đã khóc vì ân hận, vì nhiều thứ. Nhưng khi Stephan nói: "Chúng ta đã đi đến ngày chiến thắng cuối cùng nhưng chúng ta ko thể quên những người đã ngã xuống vì tổ quốc và chúng ta quyết tâm sẽ xây dựng lại tổ quốc là sao cho chiến tranh ko thể xảy ra một lần nữa, các bà mẹ, người vợ không còn phải xa cách người thân của họ". Và tổ quốc Liên xô sẽ bay cao như đàn sếu trở về ngang qua bầu trời Mascova, lúc đó Veronica đã hiểu rằng cô cần sống cho ngày mai, vì con của cô và vì tất cả các người mà cô thân yêu.
    Thử hỏi hai phim này chiến tranh, bắt giết ở chỗ nào nhỉ.
    Jenny cứ nghĩ mình tìm dược một nơi trò chuyện và học hỏi về phim ảnh nhưng hoá ra chỉ là nơi nói cho vui và khích bác người khác. Một bộ phim hay phải nhìn nhận theo nhiều khía cạnh, nếu mình không hiểu Jenny sẵn sàng hỏi để những người bạn này chỉ bảo thêm cho mình, kiến thức là bao la không phải cái gì mình cũng hay. Những phim như "Trên từng cây số" nhân vật Bombop hay anh Dianop một thời hào hoa trong giới trẻ Hà nội, Hay nhân vật Ki óc trong phim Hồ sơ thần chết là những phim khá hay về đề tài chiến tranh nhưng nếu các bạn có thể nhớ nhiều hơn, nói chi tiết hơn cho các bạn khác nghe quả lá thú vị đúng không. Chứ Maika cô bé hành tinh khác thì là phim chiến tranh hay sao?. Thật là không công bằng, nhiều phim đâu phải viết về thời chiến tranh là phim chiến tranh, nhiều khi nó là phim tâm lý. Không nên thấy họ nói mình cũng nói. Vì số lượng bài Post có hạn nên không nên đưa những bài ko có giá trị lên diễn đàn.
    Có thể lời của Jenny sẽ đụng chạm đến khối anh trên box này, nhưng nên như thế. đừng post bài lung tung vì đến một lúc diễn đàn toàn bài viết không ra đâu dẫn đến cạn kiệt nguồn cảm hứng của người khác.
    Bạn nào muốn cứ post bài ví dụ như nói về phim: Lằn ranh đỏ mong manh, Chân trâu cảng, Trung đội, Đồi thịt băm, Chiến trường chia nửa vầng trăng, đêm lạnh...phân tích tính nghệ thuật, tính quân sự và nhiều điều khác cho các bạn khác cùng xem, vừa mở mang kiến thức, vừa vui vẻ. Chứ đừng cứ như kiểu Member Buratinos nói : "tôi thấy không hay thì nói ko hay, vì tôi thích thế" đó là câu nói coi thường người khác, coi thường chính bản thân mình.
    Jenny có mấy lời vậy thôi.
    [/quote]
    u?c chiangshan s?a vo 16:16 ngy 19/10/2006
  8. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hị hị ...áp tải tù binh Bạch vệ chú mày ạ! Nhớ linh tinh mà cũng pót! PHẠT!
  9. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Bác nói rất đúng, em gõ nhầm. Xin chịu phạt. Chả là hôm gõ post bài em đang phê phê nên nhầm. Thành thật cáo lỗi tất cả mọi người.
  10. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi em không giỏi văn lắm lên nhờ các bác giới thiệu và phân tích phim "số phận con người " của Sôlokhop ấy em nghe đâu khi tác phẩm này ra đời nó gây lên cú sốc trong giới văn hào cơ mà

Chia sẻ trang này