1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim hay về đề tài chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi t, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    mms://202.67.154.151/Flags_Of_Our_Fathers/Flags_Of_Our_Fathers.wmv ===> mời các đồng chí xem phim "Lá cờ của cha ông". Phim này nói về Mỹ đánh Nhật, trận chiến trên đảo Iojma dựng khá hoành tráng và khá chân thật (tầu chiến, xe tăng, máy bay đủ cả).
    http://ephim.com/Sub/Flags_Of_Our_Fathers/Flags_Of_Our_Fathers.smi ===> phụ đề của phim (tiếng Anh) nếu đồng chí nào biết cách xem phụ đề.
    Nếu ai dùng đường truyền của FPT thì vào ephim.com xem trực tiếp còn không thì chịu khó dùng chương trình nào có hỗ trợ giao thức mms mà đao lốt (Flashget chẳng hạn)
    Chúc vui
    Được t_80_u sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 12/02/2007
  2. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Phim này xem cũng được. Mỗi tội chắc tại tiền hơi hẻo nên cả phim thấy được đúng 3 thằng Nhật. Mô típ trận đánh khi xem không khỏi khiến người ta so sánh ngay lập tức với Giải cứu binh nhì Ryan" và thấy rằng phim của Tom Hank hay hơn hẳn. Mừng cái là ephim lâu lắm rồi mới có lại một phim về đề tài chiến tranh.
    Các bác vào youtube, tra từ we were soldier để xem một số đoạn trong phim của đại tá Đơn Dương. Đúng là phim "Anh hùng Mỹ", những người biết một chỉ một chút về chiến tranh như em cũng thấy thiếu logic, thiếu thực tế và bốc phét như cuội. Bộ phim chỉ muốn ca ngợi lính Mỹ, tướng Moore và chấm hết.
    Đó là phim của những người không biết gì về lịch sử và quân sự thậm chí là có tư tưởng tiểu nhân. Chưa xem thì chưa biết, xem rồi, dù chỉ mấy đoạn thấy mất hẳn cảm tình với những nhân vật liên quan.

    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 12/02/2007
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Phần 2 của Flag of our fathers, cũng về trận Iwo Jima là Letters from Iwo Jima thì xả láng Nhật luôn. Trailer của nó đây :
    http://wwws.warnerbros.co.jp/iwojima-movies/trailer/letters_large.html
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Phần Lá thư từ Okinawa thì thấy bị coi là phim *********.
  5. alzaqawi

    alzaqawi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    8
    Phim này thấy có nhiều cựu chiến binh quá, từ tay sniper ở Giải cứu Ryan, trung úy Buck ở Band of Brothers đến anh lính truyền tin người dân tộc trong Windtalkers...đều rủ nhau chuyển mặt trận về đánh nhau ở Thái bình dương.
    bác nào chỉ hộ em cách xem với phụ đề với. e định ghép file phụ đề vào rồi ghi ra đĩa.
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.213
    Đã được thích:
    2.248
    Flag of our father và Letter from Iwo Jima ngoài hàng có đủ cả rồi mà. Các bác thuê về mà xem.

    Có một phim mới "A bright shining lie" hình như dựng lại gần y hệt " Sự lừa dối hào nhoáng" với J.P.Vann, Trần Lệ Xuân,.. đủ cả. Nhưng mà dựng rõ chuối, đoạn cuối Quân Giải phóng tiến công xếp hàng cầm AK xông lên như duyệt binh, bị pháo thịt không còn một mống nào.
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Phim này cũng có lâu rồi, dựng lại từ cuốn sách cùng tên. Hồi trước, bác Kingcobra18 có tìm hộ em nhưng không được. Có bác nào biết chỗ kiếm cái phim này không?
  8. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất rồi buồn quá, không có việc gì làm, mà quen rồi, tết nào chả buồn. Nói chuyện phim ảnh, em vừa xem bộ phim "Đường thư" hình như mới sản xuất gần đây, có bác Quốc Tuấn đóng đấy!
    Phim có kết chuyện khá hay, bắn nhau thì cũng được, mỗi tội khốn khổ là phim này em được xem là nhờ một gái Khựa tặng (nhân dịp Valentine) nên toàn tiếng khựa thôi! Bác nào biết chỗ down bản tiếng Việt chỉ em với!
  9. tungshev

    tungshev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Phim này hồi 30/4 có chiếu trên TV một lần! Tình hình là khá so với phim chiến tranh của VN hiện nay, từ phục trang, bối cảnh, hình tượng người lính VNCH trong phim cũng được thể hiện hơi khác so với trước. Nhưng mà có một đoạn bác Quốc Tuấn oánh nhau với một thằng biệt kích Ngụy, dùng chiêu phi thân bích hổ du tường lên gốc cây thì đúng là bố của XẠO. Thế ra là bọn Khựa nó cũng đã kịp ***g tiếng phim này rồi cơ àh!
    Flag of our father là bộ phim có kinh phí tương đối thấp với dàn diễn viên chưa mấy nổi danh (dù đã được thấy ở nhiều phim). Cho nên về cái khoản bom rơi đạn nổ thì không thể bằng Save Private Ryan hồi trước, nhưng mà những đoạn khai thác tâm lý con người trong thời chiến thì tuyệt vời, nhất là đoạn ba anh cựu binh đóng kịch lại cảnh cắm cờ ở Iwo Jima để xin thêm tài trợ cho cuộc chiến (không bít có phải thế không, vì em xem phụ đề Eng, hơi lõm bõm!^^)trong khi mấy bác tướng lĩnh ở dưới thì vểnh râu trê. Một khía cạnh khác về WWII.
    Còn một phim nữa không bít ai coi chưa. The THIN RED LINE. Lần đầu tiên em xem phim chiến tranh mà bị ngủ gật. Do diễn biến của phim quá chậm, cộng với những đoạn chiết lý của mấy nhân vật chính. Ấn tượng nhất là cảnh một con... **** bay ngang khung hình trong lúc quân Mỹ đang ào lên chiếm một cao điểm của Nhật (hình như là ở mặt trận New Ginê). Hay là trường đoạn quân Mỹ càn xáp là cà vào doanh trại quân Nhật được quay chậm cũng rất ấn tượng. Mấy em Nhật xem phim này thì cứ gọi là tức trào máu mũi. Thấy cái bìa có hình George Clooney, nhưng vào phim thì chả thấy bác ấy đâu sất.
    [​IMG]
    Được tungshev sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 14/02/2007
  10. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    [/quote]
    Phim này hồi 30/4 có chiếu trên TV một lần! Tình hình là khá so với phim chiến tranh của VN hiện nay, từ phục trang, bối cảnh, hình tượng người lính VNCH trong phim cũng được thể hiện hơi khác so với trước. Nhưng mà có một đoạn bác Quốc Tuấn oánh nhau với một thằng biệt kích Ngụy, dùng chiêu phi thân bích hổ du tường lên gốc cây thì đúng là bố của XẠO. Thế ra là bọn Khựa nó cũng đã kịp ***g tiếng phim này rồi cơ àh!
    Flag of our father là bộ phim có kinh phí tương đối thấp với dàn diễn viên chưa mấy nổi danh (dù đã được thấy ở nhiều phim). Cho nên về cái khoản bom rơi đạn nổ thì không thể bằng Save Private Ryan hồi trước, nhưng mà những đoạn khai thác tâm lý con người trong thời chiến thì tuyệt vời, nhất là đoạn ba anh cựu binh đóng kịch lại cảnh cắm cờ ở Iwo Jima để xin thêm tài trợ cho cuộc chiến (không bít có phải thế không, vì em xem phụ đề Eng, hơi lõm bõm!^^)trong khi mấy bác tướng lĩnh ở dưới thì vểnh râu trê. Một khía cạnh khác về WWII.
    Còn một phim nữa không bít ai coi chưa. The THIN RED LINE. Lần đầu tiên em xem phim chiến tranh mà bị ngủ gật. Do diễn biến của phim quá chậm, cộng với những đoạn chiết lý của mấy nhân vật chính. Ấn tượng nhất là cảnh một con... **** bay ngang khung hình trong lúc quân Mỹ đang ào lên chiếm một cao điểm của Nhật (hình như là ở mặt trận New Ginê). Hay là trường đoạn quân Mỹ càn xáp là cà vào doanh trại quân Nhật được quay chậm cũng rất ấn tượng. Mấy em Nhật xem phim này thì cứ gọi là tức trào máu mũi. Thấy cái bìa có hình George Clooney, nhưng vào phim thì chả thấy bác ấy đâu sất.
    [/quote]
    Đính chính 1 phát:
    Phim này hồi 30/4 có chiếu trên TV một lần! ===> Nhầm, phim này chưa chiếu lên TV, chỉ có ở rạp, hôm 30/4 TV chiếu "Giải phóng Sài Gòn" .
    bác Quốc Tuấn oánh nhau với một thằng biệt kích Ngụy, dùng chiêu phi thân bích hổ du tường lên gốc cây ===> Quốc Tuấn vào vai anh quân bưu "già" nên không có võ công, cảnh phi thân là anh lính đặc công (không nhớ tên diễn viên) đi theo.

Chia sẻ trang này