1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim hay về đề tài chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi t, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Em đã cố upload phim Đường thư lên, bác nào muốn down thì theo địa chỉ này nhé:
    http://quan.nguyenvan.free.fr/phim%20hay/DUONG%20THU/DUONG%20THU/
    Dung lượng khoảng 300M, xem cũng khá nét, mỗi tội có phụ đề tiếng Trung.
    CHúc mọi người vui vẻ đón năm mới!
  2. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Để xem được định dạng phim Đường thư (*.rmvb - RealMedia Variable Bitrate ) trên, các đồng chí dùng phần mềm xem định dạng này trong bộ K-Lite Codec Pack 2.84 Full (Link down: http://www.free-codecs.com/download_soft.php?d=2940&s=95).
    Ưu điểm cho bộ này là có thể xem được phụ đề được tải về ephim.com. Tiện thể trả lời các đồng chí cách xem phụ đề đao lốt từ ephim: Đầu tiên ta đao file phụ đề (*.smi) về rồi copy vào cùng thư mục với phim đó. Và dùng bộ K-Lite để xem.
    Thứ hai để phụ đề hiển thị đúng tiếng Việt thì hồi sau sẽ rõ. Đi Valentine cái đã, tối về post tiếp và hướng dẫn ai có nhu cầu ***g phụ đề vĩnh viễn vào phim và ghi ra đĩa
  3. hp_unix

    hp_unix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Phim nét lắm. Cảm ơn bác đã upload. Rất tiếc là về mặt nội dung và dàn dựng thì bộ phim vẫn chưa thoát khỏi những nhược điểm cố hữu của phim VN. Vẫn đánh võ lơ đờ như các cụ già tập dưỡng sinh. Các cảnh bắn nhau theo truyền thống tiến kiệm đạn, tiết kiệm thuốc nổ nên không có hiệu ứng gì đáng kể. Súng M16 trong phim Mĩ khi bắn thường thấy đầu xoè lửa hình chữ thập, còn ở ta thì chỉ thấy khẩu súng rung rung đầu nòng như bắn súng hơi. Các pha ***g tiếng thiếu sức sống như phim truyền hình.
    Có lẽ tại em xem phim hành động Mĩ nhiều quá, nên bị tiêm nhiễm tư tưởng của bọn đế quốc mất rồi
    Được hp_unix sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 15/02/2007
  4. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Thông cảm đi, phim Vnam mà, đã thế đạo diễn trẻ chưa qua chiến tranh mà làm được như thế là tốt lắm rồi còn hơn phim "Giải phóng SG" và Hà nội 12 ngày đêm về mặt "đạo cụ" lịch sử.
  5. tungshev

    tungshev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Xem bằng real player tốt chán các bác ạ. Không cần cài thêm quả K lite làm ji` đâu!
    Nhắc phim "Giải Phóng SG" mới nhớ đoạn lính VNCH dàn hàng ngang càn lên, xong rồi bị phe mình đánh te tua, thế là lại dàn hàng ngang chạy té khói. Nói chung là kịch không chịu được. Có khác gì mấy chú "giải phóng quân bị thịt" trong We Were Soldier" là mấy đâu ^ ^. Phim này được cái nhiều "hàng nóng".
  6. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352

    He he công nhận mấy cái phim chiến tranh vừa dựng tốn kém nhưng vẫn chuối quá, nhưng mà cái thể loại phim truyện chiến tranh mà chi phí bỏ ra có vài trăm nghìn USD là kịch kim thì như thế là không đến nỗi tệ rồi. Kể cả phim của Hollywood xem có phải phim nào cũng ra hồn đâu dù chi phí gấp cả trăm lần của mình đấy chứ. Xem cái phim "We were soldiers" thấy vừa tức vừa buồn cười: quân GP mình thì đánh ngu như pig cứ dàn hàng ngang tấn công mà chả bắn được bao nhiêu đạn làm bị thịt cho lính Mỹ, còn quân Mỹ thì chiến đấu thật anh dũng, chuối nhất là cái đoạn lính Mỹ lắp lưỡi lê xung phong khỏi chiến hào đánh giáp lá cà với quân GP, ặc... ko tiêu hóa nổi. Cái loại phim này so với "Platoon" thì phải nói là lùi không biết bao nhiêu bậc. Vừa rồi HBO cũng chiếu cái phim gì nói về phi công John Mc Kain bị bắt ở HN, cũng cái típ miêu tả quân VN dã man đối xử với tù binh ko ra gì, tù binh Mỹ rất kiên cường ko chịu khuất phục, chuối nhất là các chú còn lôi cảnh mấy chị em đi tắm táp còn cố tình mơi tù binh Mỹ , rồi lính gác nhà tù ở HN lại chơi nguyên bộ bà ba đen, đội mũ tai bèo,,, mỗi tội phim này chưa bao giờ được xem hết vì toàn bị cắt giữa chừng
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trang phục lính VNCH trong Đường thư không tốt, nhìn cứ như là các chú đi giày vải bộ đội ấy.
    Dù sao VN trình độ thấp, tiền ít thì còn thông cảm được, chứ như bọn Mẽo thì thật không thể chịu nổi. Trong We were soldiers bộ đội ta đội hẳn mũ cối gắn phù hiệu nền đỏ sao vàng, cầm cờ đỏ sao vàng, đi bốt, thậm chí sở chỉ huy có hẳn xe đạp và súng máy MG34 Đức WW2.
    Hồi trước thấy đạo diễn Đường thư có nói là cảnh quả đạn pháo lao vào hầm, đồng chí ấy muốn dùng kĩ xảo tạo cảnh viên đạn quay tít xoáy vào lòng đất, nhưng phải bỏ vì không có tiền.
  8. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Bác Trường Sơn nói làm tớ lại nhớ ông già nhà tớ! Mấy Tết rồi không được uống rượu nói phét với ông
    Ông già tớ là cựu binh, hồi có phim khỉ gió "chúng tà đều là lính" trên kênh HBO, bản tiếng ANh tớ bảo ông ngồi cùng xem, mặc dù không hiểu lời thoại nhưng xem giữa chừng ổng đòi đập bể ti vi và cứ ngồi chửi mấy thằng Mẽo bố láo: : nào là lính mình như những thằng ngu, lại còn đội nón lá, chạy như vịt theo tiếng kèn hiệu lệnh của chỉ huy rồi cứ thể mà xông vào như điên để Mẽo nó bắn như bắn vịt.
    May hồi đó tivi còn có giá trị, chứ rẻ như giờ chắc ông đập bể quá
    u?c chiangshan s?a vo 19:39 ngy 16/02/2007
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thế mà trên mạng đám Mẽo con khen phim này hết lời bác ạ. Nào là khốc liệt, chân thực, tôn trọng đối phương... Thậm chí khi bình về Đại đội 9, có thằng còn vênh mặt lên nói là bọn Nga chúng mày phải nhìn We were soldiers mà học tập về khoản tôn trọng sự thật lịch sử
  10. hp_unix

    hp_unix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Quả đạn pháo kĩ xảo không có tiền làm thì đã đành, nhưng những pha đánh võ mà cũng ấm ớ thì khó chấp nhận quá. Chỉ cần chịu khó quay kĩ càng một chút như kiểu "Thăng Long đệ nhất kiếm" là xem cũng tạm được rồi. Hoặc cảnh quay những vụ nổ chẳng hạn, toàn là trò tí thuốc pháo trộn xăng, chỉ thấy toàn là khói chứ chả thấy đất đá bay tung toé ra gì hết. Đằng này lại quay giả dối như thế thì quá là phản cảm.
    Mà nếu ít tiền, thiếu kinh nghiệm dựng cảnh hành động thì cũng phải biết đằng mà chỉ đạo diễn xuất cho nó thật một tí chứ? Cả một cái bộ phim nhựa như thế mà tình tiết cứ cứng quòe, diễn viên nói năng như kịch

Chia sẻ trang này