1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim hay về đề tài chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi t, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangdt00

    thangdt00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Về mấy cái phim này các bạn đã nói đầy đủ rồi, tôi không nhớ trong topic nào (hình như là về trận Ia-drang thì phải) nhưng bạn allah_akbar nhận xét tinh tế quá. Xem phim tôi cũng thấy cái cảnh "đóng cọc" nó làm sao đó mà không lý giải được rõ ràng. Vote bạn 5 sao!
    Khi xem này và phim "Chúng tôi từng là lính", bực mình nhất là những cảnh quân Nga và bộ đội mình xông lên như những con thiêu thân rồi bị quét như đốn chuối.
    Nhưng thực sự là tôi thích cái "Kẻ thù trước cổng" và không thể tiêu hóa được "Chúng tôi từng là lính". Thương Đơn Dương, không thể từ chối được một vai diễn "lớn" ở Holywood để bây giờ thành kẻ ly hương. Chẳng biết ông ta sướng hay khổ nhỉ?
  2. thangdt00

    thangdt00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Về mấy cái phim này các bạn đã nói đầy đủ rồi, tôi không nhớ trong topic nào (hình như là về trận Ia-drang thì phải) nhưng bạn allah_akbar nhận xét tinh tế quá. Xem phim tôi cũng thấy cái cảnh "đóng cọc" nó làm sao đó mà không lý giải được rõ ràng. Vote bạn 5 sao!
    Khi xem này và phim "Chúng tôi từng là lính", bực mình nhất là những cảnh quân Nga và bộ đội mình xông lên như những con thiêu thân rồi bị quét như đốn chuối.
    Nhưng thực sự là tôi thích cái "Kẻ thù trước cổng" và không thể tiêu hóa được "Chúng tôi từng là lính". Thương Đơn Dương, không thể từ chối được một vai diễn "lớn" ở Holywood để bây giờ thành kẻ ly hương. Chẳng biết ông ta sướng hay khổ nhỉ?
  3. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Hình trong A bridge too far đây, không có chương trình chụp hình từ phim nên tớ lấy tạm trong Ione:
  4. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Hình trong A bridge too far đây, không có chương trình chụp hình từ phim nên tớ lấy tạm trong Ione:
  5. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Phim Simildo (Tiếng Việt: Đảo Simil). Phim của Hàn Quốc. Xem xong phim này mới thấy khâm phục bọn Hàn xẻng thật. Làm phim về chiến tranh cũng công phu và chi tiết không kém ai.
    Bối cảnh phim là năm 1968. Chào mừng Mậu Thân, 31 chiến sĩ đặc nhiệm Bắc Triều Tiên nhận nhiệm vụ ám sát tổng thống Park Chung Hee của Nam Hàn, nhưng chưa kịp trở tay thì đã bị tiêu diệt gần hết. Phe Nam Hàn trả thù bằng cách đưa 31 tay tử tù ra đảo Simil, huấn luyện thành những tên sát thủ không ghê răng, nhằm mục đích cắt cổ Kim Young Il của Bắc Hàn. Quá trình đào tạo trên đảo không khác gì địa ngục khiến cho 31 người ban đầu giờ chỉ còn 2 mấy.
    Thế rồi ngày hành sự đã đến. Khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ, đột nhiên có lệnh huỷ bỏ chiến dịch ám sát do tình hình 2 bán đảo đã trở nên thân thiện hơn. Tiếp đó, để bịt đầu mối nhằm không lộ kế hoạch ra ngoài, bộ trưởng quốc phòng Nam Hàn ra lệnh thủ tiêu toàn bộ những tay sát thủ trên...
    Phim được dàn dựng khéo léo và logic. Tớ xem đi xem lại đến 1 lần rưỡi (Đang xem thì mất điện) mà vẫn thấy hồi hộp và cuốn hút.
    31 tên tử tù được đưa ra đảo
    Quá trình huấn luyện khắc nghiệt
    Giải trí
    Sau lần giải trí
    Lên đường làm nhiệm vụ
  6. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Phim Simildo (Tiếng Việt: Đảo Simil). Phim của Hàn Quốc. Xem xong phim này mới thấy khâm phục bọn Hàn xẻng thật. Làm phim về chiến tranh cũng công phu và chi tiết không kém ai.
    Bối cảnh phim là năm 1968. Chào mừng Mậu Thân, 31 chiến sĩ đặc nhiệm Bắc Triều Tiên nhận nhiệm vụ ám sát tổng thống Park Chung Hee của Nam Hàn, nhưng chưa kịp trở tay thì đã bị tiêu diệt gần hết. Phe Nam Hàn trả thù bằng cách đưa 31 tay tử tù ra đảo Simil, huấn luyện thành những tên sát thủ không ghê răng, nhằm mục đích cắt cổ Kim Young Il của Bắc Hàn. Quá trình đào tạo trên đảo không khác gì địa ngục khiến cho 31 người ban đầu giờ chỉ còn 2 mấy.
    Thế rồi ngày hành sự đã đến. Khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ, đột nhiên có lệnh huỷ bỏ chiến dịch ám sát do tình hình 2 bán đảo đã trở nên thân thiện hơn. Tiếp đó, để bịt đầu mối nhằm không lộ kế hoạch ra ngoài, bộ trưởng quốc phòng Nam Hàn ra lệnh thủ tiêu toàn bộ những tay sát thủ trên...
    Phim được dàn dựng khéo léo và logic. Tớ xem đi xem lại đến 1 lần rưỡi (Đang xem thì mất điện) mà vẫn thấy hồi hộp và cuốn hút.
    31 tên tử tù được đưa ra đảo
    Quá trình huấn luyện khắc nghiệt
    Giải trí
    Sau lần giải trí
    Lên đường làm nhiệm vụ
  7. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Phim CT là đề tài ruột của điện ảnh Việt nam! Nhưng..nhưng... Do trình độ mọi mặt hạn chế nên: chẳng có một phim nào xứng tầm với những gì đã diễn ra cả. Cảnh trận mạc, vũ khí khí tài so với phim ngoại thì phim ta thuộc lớp zero. Đi vào tâm lý nhân vật thì có vài phim rất khá, đáng bỏ thì giờ để xem như:
    Một phim không nhớ tựa đề, dựa theo tiểu thuyết " Hồi ức một binh nhì". Kể về lính tăng chuẩn bị vào chiến trường năm 1972, đầy chất lính...
    "Phía sau cuộc chiến", diễn viên chính là cái ông Đơn Dương, hoạt động tình báo, bị bắt và bị giết, một phim không lên gân, có chút lãng mạn về người lính.
    "Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh" diễn viên chính Bùi Bài Bình. Cũng phim về người lính giải phóng bị thương sau trận đánh, đối mặt đám lính ngụy càn lên trận địa. Người lính giải phóng cận kề cái chết nghĩ gì? Nhớ gì? Một phim triết lý khá tốt về người lính, mà lại không hề mang sắc thái tuyên truyền, có thể cảm được những điều khó nói thành lời.
    "Mùa gió chướng" đạo diễn Hồng Sến, nhiều cảnh đầy chất thơ Nam Bộ.
    Seri phim "Biệt động Sài gòn" nhiều cảnh quay đẹp thể hiện tương phản cuộc chiến hết sức khốc liệt trên một mảnh đất vô cùng tươi đẹp về thiên nhiên, con người.
    Cái phim Điện Biên Phủ của Pháp cái cảnh bộ đội ta đội mũ cối mới chỉ xuất hiện cuối phim, cảnh khá đẹp: bộ đội ta tràn lên trên cánh đồng Mường Thanh, như nước lũ. Ngay phim ta làm cũng chẳng có phim truyện nào quay bộ đội ta khí thế hào hùng như vậy
  8. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Phim CT là đề tài ruột của điện ảnh Việt nam! Nhưng..nhưng... Do trình độ mọi mặt hạn chế nên: chẳng có một phim nào xứng tầm với những gì đã diễn ra cả. Cảnh trận mạc, vũ khí khí tài so với phim ngoại thì phim ta thuộc lớp zero. Đi vào tâm lý nhân vật thì có vài phim rất khá, đáng bỏ thì giờ để xem như:
    Một phim không nhớ tựa đề, dựa theo tiểu thuyết " Hồi ức một binh nhì". Kể về lính tăng chuẩn bị vào chiến trường năm 1972, đầy chất lính...
    "Phía sau cuộc chiến", diễn viên chính là cái ông Đơn Dương, hoạt động tình báo, bị bắt và bị giết, một phim không lên gân, có chút lãng mạn về người lính.
    "Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh" diễn viên chính Bùi Bài Bình. Cũng phim về người lính giải phóng bị thương sau trận đánh, đối mặt đám lính ngụy càn lên trận địa. Người lính giải phóng cận kề cái chết nghĩ gì? Nhớ gì? Một phim triết lý khá tốt về người lính, mà lại không hề mang sắc thái tuyên truyền, có thể cảm được những điều khó nói thành lời.
    "Mùa gió chướng" đạo diễn Hồng Sến, nhiều cảnh đầy chất thơ Nam Bộ.
    Seri phim "Biệt động Sài gòn" nhiều cảnh quay đẹp thể hiện tương phản cuộc chiến hết sức khốc liệt trên một mảnh đất vô cùng tươi đẹp về thiên nhiên, con người.
    Cái phim Điện Biên Phủ của Pháp cái cảnh bộ đội ta đội mũ cối mới chỉ xuất hiện cuối phim, cảnh khá đẹp: bộ đội ta tràn lên trên cánh đồng Mường Thanh, như nước lũ. Ngay phim ta làm cũng chẳng có phim truyện nào quay bộ đội ta khí thế hào hùng như vậy
  9. Linhjuventus

    Linhjuventus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Trong các bộ phim về đề tài chiến tranh thì em khoái mấy phim sau, và luôn luôn muốn xem lại:
    -Trả lại tên cho em ( em kô biết có đúng tên kô): Mối tình giữa Nicô Huyền Trang và chủ Hãng Sơn Đông Á ( điệp viên của ta) quá đẹp. Diễn viên đóng Nicô Huyền Trang và bà chủ Hãng Sơn Đông Á so với bây giờ thì nhiều minh tinh còn xách dép
    -Cánh đồng hoang : Nhớ như in mấy cảnh: thằng cu rơi tọt xuống nước, anh chồng quạu tát vợ một cái, vợ khóc với chỉ huy : Ảnh đánh cháu. Rùi hai vợ chồng làm lành =cảnh vừa chèo xuồng vừa gọi vang tên nhau
    -Chiến trường chia nửa vầng trăng: Em nhớ phim này vì có huy động nhiều vũ khí xe tăng. Ngọc, con của chỉ huy chiến dịch làm điệp viên trong lòng địch, rồi hy sinh khi bố đưa quân vào bởi một viên đạn của quân mình. Tình yêu giữa cô y tá và anh Chánh Tín kết thúc bằng cái chết của cô y tá.
    -Hôn nhân không giá thú: Lính không quân và sinh viên sư phạm. 2 anh bạn là phi công yêu 2 cô sinh viên sư phạm( Trần Lực, Xuân Tùng, Chiều Xuân, Mai Thu Huyền). Xuân Tùng" trót nhỡ" với MTH. Rồi XT hy sinh trong không chiến, xứng đáng phong anh hùng nhưng lại không được vì cấp trên kô tin chiến công của anh. MTH" deo ba lô ngược", Trần Lực thay bạn thăm nuôi, Chiều Xuân hiểu nhầm rồi bỏ đi Nga học. MTH sinh con rồi mất. Kết thúc bằng cảnh gần 20 năm sau Trần Lực nhận nhầm một cô gái khác là Chiều Xuân, ngồi đốt thuốc trong cảnh hoàng hôn nhớ người yêu. Film có cả cảnh máy bay cất cánh đàng hoàng. Mối tình người lính thời chiến và những day dứt, hy sinh. Xem thực sự có rung động,
  10. Linhjuventus

    Linhjuventus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Trong các bộ phim về đề tài chiến tranh thì em khoái mấy phim sau, và luôn luôn muốn xem lại:
    -Trả lại tên cho em ( em kô biết có đúng tên kô): Mối tình giữa Nicô Huyền Trang và chủ Hãng Sơn Đông Á ( điệp viên của ta) quá đẹp. Diễn viên đóng Nicô Huyền Trang và bà chủ Hãng Sơn Đông Á so với bây giờ thì nhiều minh tinh còn xách dép
    -Cánh đồng hoang : Nhớ như in mấy cảnh: thằng cu rơi tọt xuống nước, anh chồng quạu tát vợ một cái, vợ khóc với chỉ huy : Ảnh đánh cháu. Rùi hai vợ chồng làm lành =cảnh vừa chèo xuồng vừa gọi vang tên nhau
    -Chiến trường chia nửa vầng trăng: Em nhớ phim này vì có huy động nhiều vũ khí xe tăng. Ngọc, con của chỉ huy chiến dịch làm điệp viên trong lòng địch, rồi hy sinh khi bố đưa quân vào bởi một viên đạn của quân mình. Tình yêu giữa cô y tá và anh Chánh Tín kết thúc bằng cái chết của cô y tá.
    -Hôn nhân không giá thú: Lính không quân và sinh viên sư phạm. 2 anh bạn là phi công yêu 2 cô sinh viên sư phạm( Trần Lực, Xuân Tùng, Chiều Xuân, Mai Thu Huyền). Xuân Tùng" trót nhỡ" với MTH. Rồi XT hy sinh trong không chiến, xứng đáng phong anh hùng nhưng lại không được vì cấp trên kô tin chiến công của anh. MTH" deo ba lô ngược", Trần Lực thay bạn thăm nuôi, Chiều Xuân hiểu nhầm rồi bỏ đi Nga học. MTH sinh con rồi mất. Kết thúc bằng cảnh gần 20 năm sau Trần Lực nhận nhầm một cô gái khác là Chiều Xuân, ngồi đốt thuốc trong cảnh hoàng hôn nhớ người yêu. Film có cả cảnh máy bay cất cánh đàng hoàng. Mối tình người lính thời chiến và những day dứt, hy sinh. Xem thực sự có rung động,

Chia sẻ trang này