1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim kiếm hiệp dở nhất ! Tiêu chí: sự chính xác so với cốt truyện, kỹ xảo, hoá trang nhân v

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi cungbanvutang, 27/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Những bộ phim kiếm hiệp dở nhất ! Tiêu chí: sự chính xác so với cốt truyện, kỹ xảo, hoá trang nhân vật! Theo bạn nó là phim n

    Nào, tớ bình chọn cho Vó ngựa Tây Phong!
    Đầu tiên là cốt truyện năm cha ba mẹ: gộp cả Lãng tử biên thành, Lưu tinh Hồ Điệp kiếm, Thiên Nhai minh nguyệt đao, rồi thì lấy cả lô xích xông nhân vật của Tiêu Thập Nhất Lang, Lục Tiểu Phụng, Lưu Hương Đạo Soái vào nữa! Rồi thì cho yêu đương nhăng nhít loanh tanh bành, vợ của Mạnh Tinh Hồn cho yêu Diệp Khai, v...v
    Tiếp đến là kỹ xảo, truyện Cổ Long trong 3 truyện trên đều là võ thuật thần tốc, ấy thế mà lại cho quả chưởng kiếm xanh đỏ, chuối vãi!
    Hoá trang: Sau cái màn cốt truyện dở hơi là cái màn này
    Phó Hồng Tuyết: Đáng ra phải phong trần một chút, lại cho mặc bộ giáp Kendo nhật, lại còn trông rất bọc đường, chả ra dáng lãng tử tí nào!
    Mạnh Tinh Hồn: Là một sát thủ dày dặn phong sương, vẻ mặt lạnh lùng thì lại cho anh chàng Ngô Kinh lúc nào cũng hơn hớn cái mặt, chả hợp tí nào!
    Diệp khai cũng bị nhược điểm giống Phó Hồng Tuyết!
    Còn các nhân vật còn lại chả có gì đáng bàn, vì toàn ghép linh ta linh tinh!
    Nói chung, theo tớ, đây là một bộ phim hạng bét!

Chia sẻ trang này