1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bộ phim ngôn tình được chuyển thể từ tiểu thuyết Cố Mạn

Chủ đề trong 'Album' bởi quynhbigmua, 13/04/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhbigmua

    quynhbigmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cố Mạn là một trong những tác giả đời đầu của dòng truyện ngôn tình. Mặc dù những tình tiết trong truyện không quá kịch tính nhưng chính nét nhẹ nhàng ấy đã thu hút một lượng fan hâm mộ rất lớn. Dưới đây phimtrung.cliphub.io đã điểm lại những bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn được nhiều bạn trẻ yêu thích nhất.

    1. Sam sam tới rồi


    [​IMG]

    Sam Sam tới rồi, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn là bộ phim đầu tiên được đưa lên màn ảnh. Là bộ phim đầu tiên được chuyển thể nên Sam Sam đến rồi đã tạo nên một sức hút cực lớn đối với những mọt sách ngôn tình.

    Phim xoay quanh chuyện tình đẹp giữa Chủ tịch tập đoàn Phong Đằng (Trương Hàn thủ vai)và cô nhân viên tài chính bé nhỏ Tiết Sam Sam (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai). Bộ phim đã khéo léo phát triển thêm nhiều tuyến nhân vật như cặp đôi Lệ Trữ- Trịnh Kỳ hay chị họ Tiết Liễu Liễu, Lục Song Nghi và nội dung phim đã được mở rộng để phù hợp với các tuyến nhân vật nhưng vẫn giữ được cái hồn của nguyên tác truyện. Sam Sam tới rồi là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn và nhiều lời thoại ý nghĩa, cảm động nên đã thu hút khán giả cho đến những tập cuối cùng.

    [​IMG]

    Mặc dù mô típ không mới nhưng vẫn cực kỳ thu hút sự chú ý của người xem. Ngoài kịch bản thu hút nhờ việc chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Cố Mạn nổi tiếng, Sam Sam tới rồi còn khiến khán giả không thể rời mắt với dàn diễn viên đẹp, điển hình là cặp đôi chính Trương Hàn – Triệu Lệ Dĩnh, diễn xuất của họ vô cùng ăn ý. Bên cạnh đó, những cảnh quay đẹp mắt cũng làm tăng thêm sự thu hút cho cả bộ phim và độ chân thực của cả bộ phim cũng được đánh giá cao. Có thể coi, Sam Sam tới rồi đã rất thành công và tạo tiền đề cho các tiểu thuyết khác của Cố Mạn được đưa ra chuyển thể.

    2. Bên nhau trọn đời


    [​IMG]
    Bên nhau trọn đời là tiểu thuyết thứ hai của Cố Mạn được chuyển thể thành phim và do chính tay Cố Mạn chấp bút làm biên kịch trong phim. Tác phẩm kề về mối tình đầy lãng mạn, chung thủy của cặp đôi sinh viên Hà Dĩ Thâm (Chung Hán Lương đảm nhận) và Triệu Mặc Sênh (Đường Yên đảm nhận). Do hiểu nhầm nên cả hai đã phải chia tay nhau. Bảy năm sau đó, mối tình của họ lại bắt đầu một trang mới, vượt qua những hiểu nhầm, cuối cùng họ cũng "bên nhau trọn đời".Bộ phim chiều lòng khán giả khi tái hiện lại những giai thoại, những cảnh kinh điển sống động dựa theo sát nguyên tác truyện đã làm các fan nữ "tan chảy" với những cử chỉ, hành động đầy nam thần của Hà Dĩ Thâm.

    [​IMG]
    Bộ phim bám khá sát với nguyên tác nên không có quá nhiều chi tiết thắt nút, giật gân, nhưng khán giả vẫn nhận được nhiều bất ngờ thú vị. Điều đặc biệt nhất đến từ Lộ Viễn Phong và Tiêu Tiêu – cặp đôi không có thật trong cuốn truyện gốc của Cố Mạn.

    Thành công của Bên nhau trọn đời không chỉ vì kịch bản hấp dẫn mà còn từ sự diễn xuất tốt của các diễn viên trong phim. “Nam thần” Chung Hán Lương đã cực kì quen thuộc với các fan của dòng phim chuyển thể từ những tác phẩm như “Không kịp nói yêu em” hay “Thời gian đẹp nhất”. Sự hóa thân của Chung Hán Lương khiến các fan ruột của tiểu thuyết phải trầm trồ vì mức độ nhập tâm cũng như hình tượng hoàn hảo trong vai Hà Dĩ Thâm. Bạn diễn của Chung Hán Lương - Đường Yên là một diễn viên tên tuổi của đại lục và đã giành được nhiều thành công từ những bộ phim trước đây. Diễn xuất ăn ý của cặp đôi khiến người hâm mộ đều công nhận họ đúng là những hình mẫu bước ra từ tiểu thuyết.


    3. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

    [​IMG]
    Năm 2016, cộng đồng fan tác giả Cố Mạn đã vô cùng mừng rỡ và háo hức khi đón chờ tác phẩm chuyển thể thứ ba của tác giả Cố Mạn mang tên Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Bộ phim xoay quanh những câu chuyện hết sức dễ thương, lãng mạn của cặp đôi nam thần IT Tiêu Nai (Dương Dương thể hiện) và hoa khôi khoa IT Bối Vi Vi (Trịnh Sảng thể hiện). Mặc dù vẫn còn ý kiến trái chiều về việc diễn xuất của các diễn viên trẻ nhưng nhìn chung bộ phim đã tạo được tiếng vang lớn không chỉ trong nước và ngoài nước với tạo hình siêu long lanh của cặp đôi nhân vật chính. Bộ phim đã khai thác tối đa các giai thoại cũng như những khung cảnh kinh điển trong truyện để tái hiện phần nào cũng làm fan nguyên tác nức lòng với những thước phim đẹp mắt.

    [​IMG]
    Trong truyện, Cố Mạn miêu tả Tiêu Nại là một chàng trai hoàn hảo, thông minh, ngoại hình xuất sắc, cậu đứng ở đâu thì nơi đó trở thành cảnh đẹp như họa. Cũng vì vậy mà tính cách Tiêu Nại vô cùng lạnh lùng, cao ngạo, chẳng thèm để mắt đến bất cứ ai. Một nhân vật như vậy, không thể nghi ngờ chính là người tình trong mộng của vô vàn thiếu nữ. Dương Dương cũng sở hữu một ngoại hình hoàn hảo cùng khí chất đại thần, đây chính là một điểm hút fan nữ của bộ phim. Còn Bối Vy Vy được miêu tả là một cô gái sở hữu thân hình với đường cong nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành, cô như một bức tranh sơn dầu rực rỡ lóa mắt. Tuy rằng Trịnh Sảng không có được vóc dáng hoàn hảo nhưng lại có một gương mặt xinh đẹp, đoan trang. Đối với nhiều khán giả, chỉ cần có trai xinh gái đẹp là có thể tha thứ cho tất cả thì Dương Dương và Trịnh Sảng cũng đủ để bỏ qua rất nhiều khiếm khuyết của bộ phim.

Chia sẻ trang này