1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG BỘ SƯU TẬP ĐỘC ĐÁO NHÀ 7x

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi thuminh222, 23/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuminh222

    thuminh222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG BỘ SƯU TẬP ĐỘC ĐÁO NHÀ 7x

    Xin chào cả nhà, em đây tuy mới xin một chỗ ngồi ở nhà lá 7x, nhưng sao mà em kết mô đen wá chừng luôn. Mỗi ngày, sau khi khởi động PC xong, việc đầu tiên em làm là connect vào ttvnol. Có nhiều hôm, mạng ở công ty em bị trục trặc, em phải "hì hục như trò chơ thể lực của bác SV xì ta" (xin phép anh Gờ Rin Nai nhé, em rất khoái cụm từ này của anh) mới vào được mạng. Rồi hôm đi chơi Hồ Cốc với mọi người, em thực sự ấn tượng với tinh thần chịu ăn, chịu chơi của mọi người. Mà mọi người biết em ấn tượng vụ gì nhất không? Em ấn tượng nhất là mọi người rấ chịu khó săn ảnh.
    Ôi thôi, đủ thể loại cả.
    Kinh dị: như mấy tấm Ngủ đủ tư thế, trong đó có em
    Hài: tấm Bánh mì ôm
    Loãng moạn: tấm hình bác Hiếu ôm đàn ghita dưới ánh lửa bập bùng
    Hành động: mấy tấm hình em 24h, em Nhóc, và cả anh chàng nào đấy mà em không thấy mặt mà chỉ thấy 2 cái ống chân cắm vào cái tà lỏong đang nhảy nước)
    ***: em 24h và em Rose chụp hình chung với 1 em trai đang ..... nude
    ......
    Thấy` mấy bác, mấy chú, mấy chị, mấy em nhà ta chịu khó săn ảnh như vậy, em tự hỏi không biết là mọi người ngoài việc săn ảnh thì có chịu khó săn cái khác không?
    Sau mấy hôm bị "thắc mắc không biết hỏi ai" em liều mình mở topic này để mọi người khoe của.
    Í của em là mọi người khoe những thứ mà mình săn được í mà. Những thứ săn được có thể là bất cứ thứ gì, từ đồ vật, con vật,.......
    Mời cả nhà cho ý kiến và nhào dzô.
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đọc qua topic này mới thấy lâu nay mình còn chưa quan tâm đến 2 từ " sưu tập " . Ngoài cái đống đĩa phim DVD " Made in China " ngổn ngang và vài chục quyển thơ tạp lục lượm về từ những lần lang thang ra Fahasa mình chả có sưu tập cái gì ra hồn cả .
    Xem ra sưu tập đã khó , mà " độc đáo " coi bộ còn khó hơn nhiều .
    À quên , có " sưu tập " được đám bạn 7X SG ... hehe . Hình mấy thằng nó thì đầy trên này rồi .

  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hix, mình cũng y chang anh Hiếu,chẳng biết có đáng để gọi dân chơi...sưu tập hay không, diễn giải ra thì tớ có một đống DVD Trung Quốc, được chia làm nhiều phần
    A. Discovery Channel:
    - Thế giới động vật biển
    - Các kỳ quan thế giới hiện tại
    - Thế giới động vật trên cạn
    - Các loại máy bay chiến đấu, máy bay dân dụng
    - Tàu ngầm, tàu chiến
    - Các hiện tượng thiên nhiên: Gío, bão, lốc xoáy, động đất
    - Diễn biến Thế chiến hai
    - Tàu con thoi, tàu vũ trụ
    - Các thiết bị gián điệp, chiến tranh gián điệp
    B.Film chọn lọc
    Chỉ toàn film Mỹ thôi, bao gồm các thể loại
    - Phim khoa học viễn tưởng
    - Phim hành động
    -Phim hình sự
    - Phim phiêu lưu , mạo hiểm
    -Phim tình cảm
    -Phim hoạt hình
    -Phim cao bồi
    Sơ sơ hình như cỡ một ngàn dĩă DVD, hix ( nếu tính bằng tiền cũng bộn bạc à).Sau này lỡ có sa cơ, chắc mình đem cái đống đĩa này bán rẻ chắc cũng kiếm sống được ...một tháng ( cái này là do gấu mẹ she chọc tớ như thế)
    Tuy nhiên tớ rất chi là quý đám đĩa hổ lốn của mình như con ngươi vậy ( nhiều phim phải đi lục tung cả SG mới có à, mà có khi phải canh cả năm trời cái film mà mình muốn mua), mà DVD Trung Quốc có chất lượng khá là kém, số lần xem tỉ lệ nghịch với thời gian bảo quản, cho nên tớ thường chẳng cho ai mượn cả ,
    Ngoài ra, tớ còn lôi về nhà một lô ...đèn pin, từ loại tí hon chỉ dùng một viên pin AAA cho đến loại to đùng dùng đi dã ngoại...
    Chà chà, xem ra như vậy thì tớ chả phải là dân sưu tập sưu sách gì mà là một thằng có máu gàn thì phải.
  4. thuminh222

    thuminh222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô đây khoe mọi người mấy con heo đất của em mới được.
    Bầy heo của em tuy không được đông đúc lắm, nhưng để tập hợp được chúng em cũng tốn nhiều thời gian lắm.
    Hồi trước, mổi lần đi học về em thường hay ghé wa ngã tư NKKN và Nguyễn Du, đối diện nhà hàng Vườn Phố để mua heo.
    Nhưng 1 tháng ghé mười mấy lần thì chỉ rinh được 1 em vì mẫu mã heo đất sao mà lâu thay đổi wá.
    Thế là em cứ phải dặn cô bán hàng để dành cho heo mới, heo đẹp. Mà em nhất định mua heo đất, chứ không mua mèo đất. Heo đất thì phải là heo đứng trên 4 chân, nhìn người con nào con nấy tròn um ủm em mới chịu. Thỉng thoảng cô bán hàng đưa ra mẫu 2 con heo mặc quần áo giống người, đứng giống người đang bê thùng gì đó. Mẩu heo đấy em không thích, em thích heo tròn um ủm cơ (lý do là em đang mong được tròn um ủm mà không được)
    Bầy heo của em được ăn no căng. Em đổi mấy cọc xu 200 đồng, cho mấy em ỉn ăn. Lắc lắc người mấy em nghe vui tai lắm, nhưng không dám lắc mạnh sợ mấy em bị vỡ bụng.
    Mọi người có thấy bầy heo nhí không? Bầy heo này em săn cực nhất đấy. Cô bán heo đất chuyển nơi bán mà không để lại tin nhắn nào. May wá, có lần em đi chợ Bến Thành buổi tối, may mắn thế nào mà gặp cô ấy (vẫn bán ở NKKN, nhưng gần đường Nguyễn Trãi). Hỏi cô í thì được chỉ sang mua bầy heo nhí này ở chỗ con gái của cô ấy. Người ta có mười mấy con heo nhí, em vô em lượm hết chín con của người ta, làm cho 1 chị đến sau muốn mua mà không còn. Bầy heo nhí của em không được ăn vì nó không có cái gạch gạch sau ...đít như mấy em kia, nên mấy em heo nhí bị đẹt, hổng lớn nổi.
    Mấy anh chi, đi đâu mà thấy có heo đất lạ lạ, nhớ hú em 1 tiếng để em rinh về nhà nhé. Cám ơn các anh chị trước.

Chia sẻ trang này