1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa dành cho Al-Giê-Nông.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi speedkn, 21/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Những bông hoa dành cho Al-Giê-Nông.

    Chắc mọi người đều xem nó trên VTV1 ngày chủ nhật vừa rồi phải không? quả thật hôm đó mình thật là may mắn vì đã không tắt tivi đi khi đọc thấy tên của bộ phim. Một bộ phim thật xúc động và giàu tính nhân văn.
    Ban đầu mình thấy phim có vẻ hài hài, nhưng sau khi Charlie Gordon được phẫu thuật và trở nên thông minh và mọi vấn đề rắc rối xảy ra, mình không còn thấy nó hài nữa mà ẩn chứa bên trong là những suy nghĩ trăn trở.
    Sau khi xem xong mình đã băn khoăn tự hỏi: liệu sống một cuộc sống ngờ nghệch, đần độn nhưng yêu quý mọi người thật lòng không suy nghĩ và được mọi người yêu quý lại với một chút thương hại như Charlie trước kia, hay một cuốc sống bình thường yêu ghét, phê bình thẳng thắn đến mức làm mất lòng người khác sau này, thì cuộc sống nào hơn. Cuộc sống nào hợp với Charlie? và thực sự chính chúng ta nên sống như thế nào?
    Khi cô giáo (đồng thời là người yêu của Charlie) nói rằng anh hiện nay đang đánh giá con người quá lý trí mà không có con tim.... mình lại băn khoăn rằng chúng ta đôi lúc cũng quá lạnh lùng, quá lý trí mà quên mất con tim, tình cảm mình nghĩ gì? Lý trí và con tim ?
    Hay khi cô ấy nói "bố em luôn nói em là một con gà xấu xí, bất tài", vì thế mặc dù cô rất yêu nhạc nhưng không có ước vọng trở thành nhạc sỹ, yêu múa nhưng...... Nói tóm lại, cô ấy muốn nhiều điều những vì mặc cảm một lời nói mà không có đủ dũng khí và nghị lực để thực hiện. Mình đã tự hỏi có phải chính mình cũng đã quá tự ti như cô ấy, cũng chỉ vì những lời nhận xét, hay hành động của mọi người mà trở nên yếu đuối, mất hẳn tự tin để khẳng định mình?
    Khi Charlie tự nhận biết được rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ trở lại ngờ nghệch như xưa, thậm chí còn đần độn hơn, anh đã kiên cường sống, nghiên cứu tìm hiểu và đặc biệt anh cố gắng tận dụng thời gian còn lại để tìm hiểu tại sao ngày xưa mẹ lại ghét anh đến thế?

    Quả thật đến bây giờ mình vẫn chưa cảm nhận hết được giá trị nhân văn, những suy nghĩ, những câu hỏi mà bộ phim đã nêu ra.Có những cảm xúc, những suy nghĩ trăn trở nhưng không viết được thành câu. Còn các bạn thì sao? Mình luôn muốn hiểu rõ hết những gì phim bộc lộ, mình muốn chia sẻ cùng các bạn và muốn nhận được những cảm nhận của các bạn về bộ phim. (Híc nói nhỏ với bạn một chút, mình đã khóc suốt từ lúc chú chuột Al-giê-nông chết)


    [​IMG]
    -----------
    Remember crazy not stupid
  2. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xem phim day toi cung co suy nghi nhu ban, noi that khi ra hang dia toi chi cham cham tim may dia phim hanh dong, nhung toi ko ngo lai co bo phim nhu the, toi chang biet noi gi vi ban da noi het suy nghi cua toi qua bai viet rat dai cua ban, sau khi xem phim toi chi luon tu hoi sao cuoc song lai phuc tap va kho khan nhu the, va toi nghi co le thuc te bay gio nguoi ta van chua tim ra phuong phap chua benh do nen bo phim ket thuc buon nhu vay, va toi thay that thiet thoi cho nhung nguoi hien nay gap vao hoan canh nhu nhan vat trong phim.
  3. Jolly_girl_new

    Jolly_girl_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu bộ phim đó vô cùng .
    Chưa bao giờ tôi được xem một bộ phim đầy ý nghĩa như thế
    Tình tiết rất nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn ,diễn xuất sinh động ,biểu cảm tốt ,đê tài mới mẻ .Tóm lại tuyệt vời
    NHững điều tôi muốn nói chắc các ban cung cảm nhận được cả nên không nói nữa
    Ai có thông tin gì về bộ phim này thì post lên nhé
    Jollygirl
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    công nhận bộ phim hay phết
    tôi thì ko biết viết văn, chịu chả nói được gì về cảm xúc về bộ phim này
    có 1 bộ phim tương tự, cũng rất hay là bộ phim " NGày thứ 8 " chiều ở FANSLAND, nhưng mà lâu rồi ko thấy chiếu lại, nếu có mọi người nên xem, cũng hay phết

    Have you ever really loved a woman?
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn là thế, phức tạp và không như ý muốn chủ quan của con người. Ai có thể ngờ rằng có ngày 1 người đần độn si ngốc lại trở nên vô cùng thông minh. Nhưng niềm vui cũng chẳng kéo dài được là bao khi anh nhanh chóng tự nhận thức được rằng mình sẽ còn ngốc nghếch hơn xưa.
    Sau khi xem xong bộ phim tôi tự nhiên ngẫm lại mình. Ngày xưa tôi có một cô bạn khá thân, chúng tôi chơi với nhau vô lo không suy nghĩ nhưng rồi dần dần chính bằng "lý trí" tôi nhận ra cô bạn của mình không hề đơn giản như mình biết, và buồn thay có quá nhiều điều cô ấy không thật. Từ đấy, tôi đã đối xử rất lạnh lùng, gần như chỉ đơn giản là 2 người quen. Khi người yêu của Charlie Gordon nói rằng anh đang nhận xét con người quá lý trí, tôi mới giật mình tự hỏi liệu tôi đã quá lạnh lùng, tàn nhẫn với cô bạn của mình không? Tôi đã quá lý trí khi nhận xét về bạn mình mà không quên mất tình cảm, liệu có phải cô ấy vì quá thiếu tình cảm gia đình mà phải nói những điều giả dối???? Tôi băn khoăn quá.
    Hic, có lẽ hơi lạc vấn đề rồi.
    Về 2 cuộc sống của Charlie, mình nghĩ cả hai đều không hợp với anh. Khi anh đủ thông minh để nhận ra ngày xưa mình đã bị giễu cợt như thế nào thì anh giận dữ.Với trí thông minh của mình, anh trở nên sắc sảo trong nhận xét, uyên thâm trong học vấn đến mức mọi người phát sợ, e dè với anh. Khi nhận thấy mọi người trở nên xa lạ, lạnh lùng với mình, anh đau khổ vô cùng, khao khát được yêu thương, được trêu trọc, được cười nói thoải mái. Trong cơn say, anh thấy lại hình ảnh mình ngày xưa ngô nghê, thoải mái. Anh thấy hạnh phúc khi kết hợp 2 con người cùng tồn tại trong anh....... Qua đó mình nghĩ rằng mình phải sống sao để mọi người đều yêu quý và tôn trọng. Nhưng để đạt được điều này thì quả thật là vô cùng khó khăn, đó là ước mơ của mình và có lẽ cúng là ước mơ của Charlie, nhưng buồn thay anh không thể có được nó.
    To DJ và mọi người : Đúng vậy, có 1 bộ phim cũng gần tương tự như "Những bông hoa giành cho Al-giê-nông" đó là phim "Ngày thứ 8". Bộ phim nói về tình bạn giữa một người bị mắc bệnh đao và một người bình thường nhưng bị khủng hoảng về tình cảm gia đình, đồng nghiệp. Phim rất hay, mình đã định khi nào có dịp sẽ rinh hẳn một bộ về nhà làm của riêng. Mình biết bộ phim này hiện nay vẫn chiếu trên rạp, không phải Fanland, hình như là rạp Ngọc Khánh. Nhưng mình không chắc, chỉ biết chắc chắn là ở HN vẫn đang chiếu "Ngày thứ tám"

    -----------
    Remember crazy not stupid
  6. Aladdin*

    Aladdin* Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ờ , phim này cũng hay ra phết , xem ban đầu tưởng hài nhưng dzề sau cũng phải suy nghĩ ....
    Em cũng cà rốt văn chương nên chả viết được cái cóc khô gì nhiều , ấy nhưng cũng có mấy cái phim của bọn mẽo mới ra lò hay lắm , tâm lý ấy ạ , mà nào xem cái Frequentcy chưa ạ , bọn nó dịch là tần số chết người !!!
    Ghê cả hồn , thuê về hoá ra là tâm lý , hay vật vã............
    Ps: Có vẻ hơi lạc chủ đề ---sozi
    Qa
  7. Jolly_girl_new

    Jolly_girl_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mọi người rành về phim ảnh quá nhỉ . Vậy thử bàn về phim ảnh Vn xem nao ,trước đây tôi thấy phim Vn là không muốn xem rồi, nhưng dạo này có một số phim hay ra phết ,khá triển vọng
    Jollygirl
  8. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0

    Một bộ phim nhiều ý nghĩa ...
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  9. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nói chung film này tôi thấy cũng hay, hay từ đầu đến cuối. Charlie một anh chàng sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình vì người mà anh yêu quý! Một bộ film lãng mạn nhưng bên trong chứa đựng rất nhiều bài học về mối quan hệ giữa con người khó diễn tả thành lời.
    Mỗi một con người cho dù sinh ra có khiếm khuyết, đều phải được tôn trọng và được đối xử bình đẳng. Họ phải có quyền được làm việc, được học tập và được yêu. Họ pjải có quyền tự quyết định số phận của mình chứ không phải ai khác. Chúng ta không bao giờ xem họ như là một gánh nặng xã hội hoặc một con vật thí nghiệm phục vụ cho lợi ích của một cá nhân nào đó.
    PS:Tuy nhiên tôi không hiểu speedkn (Chắc là Keanu Reeves trong SPEED) là nam hay là nữ vậy?

    - I'm here to kick your ass.
    - I'm here to help you die.

  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hic, hic bác nhìn cái dấu trên góc phải của em thì bít em là con trai hay con gái.

    -----------
    Remember crazy not stupid

Chia sẻ trang này